1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi xem ''My Girl And I'' về - film đẹp, lãng mạn, hài hước, phù hợp tuổi teen nhưng cứ thấy nông nông ! Film này chắc mua được nhiều nước mắt các bạn nữ
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mất 3 tuần để xem 2 đĩa phim Dancer in the Dark.
    60 phút đầu của phim tớ khóc 1 lần lúc mọi người tặng cho thằng bé chiếc xe đạp. 60 phút tiếp theo chìm trong nước mắt. Cứ mở phim lên là tớ lại khóc, đến những phút cuối cùng của phim lúc vai chính sắp bị tử hình thì tớ thắy hụt hơi, không muốn xem nữa vì thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cuối cùng thì tớ cũng xem được đến hết phim, vai chính bị tử hình treo lủng lăng trên thòng lọng. Tớ hơi bị shocked. May mắn phim này là phim "ca nhạc" và vai chính là người lạc quan, không thì chắc tớ phải mất cả năm mới xem xong cái phim này.
    Dancer in the dark là phim làm tớ khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Các phim khác cũng làm tớ khóc khá nhiều là One flew over the cooku''s nest, The Truman show, The goodgirl, Life is beautiful.
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, lâu không gặp, ai ngờ dạo này có thêm cái tính cãi bướng
    Mày nên nhớ là Buenos Aires chứ không phải khu ngã Năm nhé. Đến cái thằng Mễ Tây Cơ nằm trong NAFTA mà dân tình đói kém nhé răng đi đầy đường ra nữa là bác Áchen này.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem phim "Nhật ký xe máy" nhưng đã xem quyển sách "Nhật ký xe máy" của Che.
    Lúc Che thực hiện chuyến hành trình trên xe máy là lúc thủ tướng Peron và Evita(các bác xem phim Evita có Madonna với bài Don''t cry for me Argentina đấy ạ)đang cai trị Argentina. Bản thân Evita có xuất thân rất nghèo khổ cho nên lúc lên làm vợ Peron bà ấy rất lo cho dân nghèo. Đời sống của ngưòi dân Argentina dưới sự cai trị của Peron và Evita phát triển hơn các nước khác ở châu Mỹ Latin.
    Che là người thích du lịch, trước đó ông cũng đã vác ba lô đi nhiều nơi, có hiểu biết về xã hội chứ không phải chỉ ru rú trong nhà đâu. Sở dĩ Che có nhiều thay đổi như vậy sau chuyến đi là vì Che có những phẩm chất này:
    +Cực kỳ nhạy cảm(ông ấy có cái nhạy cảm của một nhà văn)
    +Có nội tâm cực kỳ phong phú(suy nghĩ cực nhiều)
    Vì nhạy cảm nên Che có thể thấy và cảm nhận được những cái mà người khác không thể cảm nhận được. Nhật ký của ông ấy có những đoạn như thế này:
    "Chuquicamata giống như một cảnh trong vở kịch hiện đại. Bạn không thể nói nó thiết vẻ đẹp, nhưng nó là một vẻ đẹp lạnh giá, thiếu sự duyên dáng, hùng vĩ..."
    hay
    "Một bác sĩ, với vẻ khinh miệt của những người trưởng giảđối với hai kẻ lang thang như chúng tôi.."
    hay
    "Cả thành phố là một viện bảo tàng nghệ thuật rộng lớn: tất nhiên là có sự hiện hữu của những ngôi nhà thờ,nhưng mỗi căn nhà, mỗi ban công nhìn ra đường phố đều khơ dậy quá khứ. Tất nhiên mỗi thứ có giá trị riêng của nó. Nhưng giờ đây tại một nơi rất xa thành phố cổ đó, khi tôi viết những dòng nhật ký này, dòng chữ trước mắt tôi dường như nhạt nhòa và trở nên giả tạo, tôi không thể nói được điều gì đã gây cho tôi những ấn tượng cho tôi mạnh mẽ như vậy....Nhưng Cuzco không phải là thành phố để viếng thăm chỉ vì có bức tranh này hay bức tranh kia, mà cả thành phố cùng tạo ấn tượng về một thủ phủ thanh bình, dù đôi lúc không yên tĩnh,của một nền văn minh đã bị mai một"(nói về thành phố Cuzco).
    Các bác để ý là Che quan sát rất tinh tế, nhạy cảm với từng chi tiết và có cảm xúc rất sâu sắc đối với những cảnh vật/con người mà ông tiếp xúc. 2 người khác nhau, 1 người nhạy cảm, 1 người thì thờ ơ cùng đi du lịch với nhau thì người nhạy cảm sẽ thu nhận được rất nhiều thứ, còn người kia thì chẳng cảm thấy cái gì nhiều cả.
    Che suy nghĩ rất nhiều. .
    Nhật ký của ông có đoạn ông so sánh Argentina và Chilê như thế này:
    "Bắt đầu bằng lãnh vực chuyên môn của chúng tôi là y khoa...Bệnh viện công cộng và miễn phí là cực kỳ hiếm...
    Mức sông ở Chilê thấp hơn so với Argentina. Luông nhân công tại miền Nam rất thấp, tình trạng thất nghiệp cao...
    Bối cảnh chính trị thật là hỗn loạn. Có bốn ứng cử viên tranh cử tổng thống...
    Chilê là một đất nước hứa hẹn về mặt kinh tế cho những ai không thuộc giai cấp vô sản..."
    Nhạy cảm hơn người, cảm nhận được những việc mà người khác không thấy được, cộng với 1 vốn kiến thức phong phú và khả năng suy nghĩ nhiều dẫn đến việc ông có những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ mà những người khác nếu cùng trải qua một chặng đường như ông thì không thay đổi và trưởng thành nhanh chóng như ông được đâu.
    Bác nào ấy bảo rằng Che thuộc loại công tử bột (hehe, chắc giống như Budha làm hoàng tử không bao giờ ra khỏi cung vua,không biết đói, khổ, bệnh tật, già yếu là gì, đến khi ra đến bên ngoài thì bị shocked)chưa đi đâu nên đi ra ngoài có tí mà đã sụt sùi là không đúng đâu.
    Em là em thích Che lắm lắm đấy, đang dùng hình của bác ấy làm wallpaper nên em phải chạy vào đây bênh vực bác ấy 1 tí.
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi ko mua đĩa, hôm qua chủ nhật rỗi việc vác 6 đĩa về xem:
    1. Camp band: ( Bánh mỹ 4) phần này hầu hết các nhân vật mới, chỉ có bố Jim là cũ. Em trai của Stiffer bị bắt tham dự vào trại hè âm nhạc, chú này mới nhớ ra là vợ Jim có kể là ở trại hè này các thành viên ban nhạc toàn f*** nhau nên chú quyết định mua tất cả các loại hide cam để quay phim hòng cạnh tranh với ông anh. Tóm lại phim này nhàn nhạt không vui và ko thô bằng 3 phần truớc. Thất vọng.
    2. Kids in America: Một phim chán ngắt đúng như slogan của nó phim tuổi teen của Mỹ sẽ ra sao nếu nhân vật của nó thông minh.
    3. Fearless: Hoắc nguyên giáp, bản đẹp nhưng mà ko có phụ đề tiếng Anh thành ra như vịt nghe sấm. Anh Lý Liên Kiệt đóng vẫn okie nhưng motif phim kiểu Trung Hoa tự cừong... nhạt mất rồi, phim này cũng không thấy kịch tính lắm. Phần hấp dẫn nhất là đả chiến lôi đài bát đại liên quân thì lại làm sơ lược quá.
    4. Narnia the chronicles ....: làm khá sát với chuyện nhưng do truyện quá sơ lược nên thích hợp với trẻ con. Xem ra các thể loại phù thủy vẫn được mùa.
    5. 9 songs: gần như thành phim porno mất rồi, được cái nhạc hay
    6. 9 Pota: Đại đội 9, phim chiến tranh Liên Xô quay kiểu Hollywood khá hay chỉ tội đang xem nửa chừng đĩa hỏng.
    Tóm lại tốn tiền mà ko được như mong đợi.
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì viết hay quá, nhưng cho tớ hỏi thêm 1 câu. Theo những gì tớ đọc được thì thủ tướng Peron cai trị đất nước với chiến dịch "bàn tay sắt" nên dân tình đói khổ triền miên, được bà vợ đẹp thì suôt ngày diện áo lông thú và ăn chơi, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lôi xe chạy ngoài đường vừa đi vừa rải tiền để mị dân. Chả biết thế có đúng không?
  7. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có hứng thế nào xem 4 phim liên, cả cũ cả mới
    rush hour : xem lại mà vẫn cười được, phim của thành long có khác
    rush hour 2 : đúng là xem ngay sau phần 1 nên thấy rõ sự nhạt nhẽo của phần này, kô biết phần 3 sắp tới có giống thế này kô
    Night Watch : tuyệt ! rất thích hợp cho ai mê thể loại fantasy / sci-fic... là phần 1 trong loạt trilogy : Night watch ( 2004 ), Day Watch ( 2006 ), Dusk Watch ( ???? )...
    Day Watch : better than Night watch... No more words
    Hôm trước thì được xem film made by Thailand, còn hôm qua được xem phim Made by Russian... buồn 5s thì thấy phim giải trí Việt Nam lạc hậu xa quá... ngót cũng hơn 50 năm
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ơ Day watch ra rồi hả em. Có bản đẹp rồi à. Chờ mãi, hihi.
    Ấn tượng với phim k/dị giải trí của Nga ngố quá.
    Hôm nọ xem Danny the Dog cua Jet Li. Như dở hơi!
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, sao bác này cứ ai em thích thì bác lại chê thế nhi? Em không thích Peron nhưng có cảm tình với Evita.
    Che thực hiện chuyến đi xuyên châu Mỹ Latin bắt đầu từ tháng 12 năm 1951,kết thúc vào tháng 8 năm 1952. Đến năm 1953,tốt nghiệp bác sĩ rồi ông lại xách túi đi 1 vòng Nam Mỹ nữa(qua một số nước khác ông chưa qua và thăm lại 1 số nước cũ).Giai đoạn này, tư tưởng cách mạng của ông mới hình thành rõ rệt.
    Giai đoạn Peron làm tổng thống trước khi Evita chết(cuối năm 1952),kinh tế Argentina phát triển rất nhanh. Nhưng từ cuối 1951 trở đi, một phần do ảnh hưởng của kế hoạch Marshall ở châu Âu mà kinh tế Argentina bị suy sụp.
    Việc sử dụng "bàn tay sắt"để bắt nhốt bỏ tù,giết những người chống đối là hoàn toàn có thực. Evita có những đặc điểm sau:
    +Evita rất ham quyền lực. Bà ấy từng có ý định tranh cử phó tổng thống Argentina. Để từ một cô gái nghèo đến làm vợ tổng thống, Evita đã phải ngủ với rất nhiều đàn ông.
    +Evita rất thích se sua chưng diện, bởi vì đó là đặc tính của phụ nữ thêm nữa bà ấy vốn là diễn viên điện anh. Nữ trang và quần áo của bà nhiều đến nổi người ta hay nói là "nhiều hơn nữ trang của Cleopatra".
    +Evita độc đoán hệt như chồng của bà. Bà ấy đóng cửa những tổ chức từ thiện khác để lập ra những tổ chức từ thiện riêng của bà. Bà cấm các báo chí nước ngoài dám nói xấu bà lưu hành ở Argentina. Lúc đang trên giường bệnh, Peron đang tranh cử tổng thống, bà kêu gọi dân Argentina ủng hộ Peron bằng cách nói rằng "ai không ủng hộ Peron là phản quốc". Kết qủa là Peron tái đắt cử.
    Nhưng bên cạnh những đặc điểm không hay ở trên, Evita làm được nhiều việc cho dân nghèo Argentina và phụ nữ Argentina. Người dân Argentina rất ủng hộ bà, lúc bà mất(cuối năm 1952) vì ung thư thì có đến 2 triệu người để tan cho bà. Bà làm được những việc như thế này:
    +Lập nên tổ chức Evita-Peron để dân nghèo không cơm ăn, áo mặc, nhà ở có thể đến xin giúp đỡ.
    +Lập nên "làng Evita" để cấp nhà ở cho ngưòi không nhà.
    +Đòi quyền bầu cử cho phụ nữ Argentina.
    Nếu Evita chỉ mặc áo lông thú đi rải tiền để mị dân thì không có phim Evita với mấy bài hát rất hay cho bác xem đâu.
  10. sayuriko

    sayuriko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy phim này chẳng có gì mới mẻ,nội dung cũ rích,mà cũng chẳng lấy được nước mắt khán giả đâu vì người xem đã quá nhàm với kiểu này rồi.Mình chỉ thấy mỗi cảnh cuối cùng : những bông hoa tình yêu màu hồng trải dài trên đỉnh núi,là tuyệt nhất .

Chia sẻ trang này