1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem lại Lord of the Rings III. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu xem lại phim này rồi. Quá hay! Nó làm kỹ thuật số mà cứ tưởng phim nhựa theo lối truyền thống.
    Bây giờ ngồi nhớ lại từng nhân vật từng chi tiết, từng soundtrack trong phim mà lòng bồi hồi.
  2. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang xem Lost Souls, được gần 60'' thì đĩa tẩm tịt không xem được nữa, đem ra hàng trả lại thì nó đếch có bản khác. Mà em lại thích nhất mấy kiểu hoang tưởng, loạn trí... Lost Soul có vẻ như thế, lại thêm cô nàng Winonna Ryder với đôi mắt hoang dại đẹp mê hồn... Hixhix Tiếc quá không được xem hết. Có bác nào xem film đấy rồi kể cho em nghe với.
  3. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Cách đây cũng lâu lâu rồi, gần một tháng gì đấy, tìm mãi mới mua được "Meet me in St. Louis" . Xem xong cũng có nhiều cảm xúc lắm, định viết một cái gì đấy về bộ phim nhưng lại thôi vì vẫn chưa biết được St. Louis là ở đâu nữa...
    Phim ca nhạc của Judy Garland, cô bé lớn hơn trong ''The Wizard of Oz'' nhiều nhưng có lẽ là kém xinh xắn và đã kịp mất đi cái vẻ ngây thơ hồn nhiên của ngày xưa rồi. Tình yêu với anh chàng John Truette trong phim cũng khá lãng mạn. Lúc chỉ có hai người bên nhau, cô nàng tìm đủ mọi cách dụ dỗ anh chàng hôn mình mà không được, lí trí chàng vẫn còn tỉnh táo lắm. Không như một số chàng trai khác.
    Nhóc em út ranh ma hấp dẫn tôi hơn nhưng tôi không thích chi tiết cô bé giữa đêm chạy xuống sân đập tan đống người tuyết. Cô bé muốn phá hết chúng đi vì chúng không thể theo cả gia đình đến NewYork được. Theo tôi, hành động ấy có vẻ hơi già dặn so với một cô bé 4-5 tuổi. Nhưng cũng có thể chi tiết này hợp với tính cách nghịch ngợm và già trước tuổi của nhóc.
    Dù sao thì bộ phim cũng rất hay, có thể người khác xem xong sẽ biết St.Louis ở đâu. Mà điều này cũng chẳng cần thiết, người ta có thể gặp nhau ở bất cứ đâu rồi đặt tên cho chỗ đó là St. Louis. Và chúng ta vẫn có thể hẹn nhau:
    "Meet me in St. Louis"
    Who knows where St. Louis is??? ...
  4. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    14/8/2005
    - 14h: Sin City. Phim này xem được phết. Làm bằng kỹ thuật số hay sao á. Hơi bị được của nó. Kết hợp bởi các tuyến nhân vật rời rạc nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Em Jessica Alba hot thế không biết. Các anh trong phim này bị bắn bao nhiêu mà không chết, hay thiệt. 8/10
    - 18h: Hostage. Nói chung là một phim khá của Bruce Willis. Cái kết không hài lòng lắm. Vẫn theo lối mòn. Trong phim này có anh nhân vật biến thái kinh thật. Cầm hai tay hai chai xăng. Quả Vilain hơi bị được
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    @ecran: có lẽ đó là thành phố St.Louis thủ phủ của bang Missouri in the US chăng?
    @bravery: hoá ra là The Sea Inside, ở HN cũng có fim này nhưng phụ đề chưa chuẩn nên ko thể xem được vì Audio là Spanish :((
    @prayer: chờ sang năm 2006 chúng ta lại sẽ xem được Sin City 2, vẫn đạo diễn và dàn diễn viên như thế, hứa hẹn hấp dẫn.
    Quả thật Something''''s Gotta Give là một bộ fim rất hay, nhẹ nhàng, tình cảm và cũng rất hài nữa. Cái bài hát La Vie En Rose cuối cùng là chính bác Jack Nicholson bác ý hát đấy, nghe đáng yêu quá đi mất :D.
    __________________________________________________
    13/08/2005
    THE MACHINIST:
    Phim có tiết tấu chậm, âm nhạc không đặc sắc lắm nhưng khá hay, nói về một anh chàng bị bệnh rối loạn đa nhân cách. Mô típ không mới nên nếu như ai xem nhiều fim thể loại này sẽ dễ đoán ra được kết cục và nội dung fim. Có thể tham khảo thể loại này với : IDENTITY, HIDE AND SEEK, FIGHT CLUB ....
    ++++ Tối nay có Fantastic Four, About Love, Paparazzi để xem rồi
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 15/08/2005
  6. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa chiến được cái comic Sin City của anh Frank Miller, miẹ công nhận xem truyện nghĩ lại cảnh trong phim thì đúng là giống như một cuốn truyện tranh thật, các góc camera toàn lia ngang làm cho ta có cảm giác giống như đang liếc mắt đọc một cuốn truyện tranh...hết cảnh này rồi lại sang cảnh khác, chú đạo diễn Robert Rodriguez phải nói cbn giỏi, ngoài tài làm phim chú ý còn sáng tác được cả nhạc phim...nhìn vào cái Filmography của chú ý thấy choáng đạo diễn, producer, composer, visual effect, special effect.... Robert Rodriguez chính là người produce soundtrack trong các phim Kill Bill Vol 2, Once Upon a Time in Mexico & Spy Kids. Chú này cũng chính là bạn thân nhất của Quentin Tarantino, và Tarantino cũng có đạo diễn một số cảnh trong Sin City.
    Cái Sin City này phải nói là đỉnh, cảnh quay đẹp và lạ mắt, nhân vật toàn cặn bã của xã hội, cớm ăn hối lộ, gái điếm, cướp, mấy chú psycho...màu sắc đối chọi : đen trắng đỏ...và cuối có pha thêm tí vàng làm tăng vẻ bệnh hoạn....trong phim kết nhất thằng Kevin đeo kính trắng ( do Elijah Wood đóng) diễn cũng một đoạn thôi, và cũng ko nói một lời nào nhưng gây cảm giác sợ hãi thật khó quên...ngoài ra thì cảnh múa cột của em Jessica Alba cũng rất ấn tượng, ***y.
    Ngoài lề về phim này một chút, phim này là chuyển thể từ Comic book cùng tên của Frank Miller, lúc đầu Robert Rodriguez đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Frank Miller để được quyền làm phim từ rất lâu , sau nhiều lần thất bại...một hôm Robert mời Frank nhậu, và ngồi cùng bàn nhậu hôm đó là toàn tên tuổi gạo cội trong A Band Apart : là một nhóm các đạo diễn chuyên làm phim theo trường phái film noir (các phim về tội ác) Robert Rodriguez và Quentin Tarantino là 2 cái tên trong nhóm này, và sau buổi nhậu đó ko biết hội kia nói gì mà Frank Miller đã gật đầu cái rụp nhưng bắt phải để tên mình ở ngay dưới phim và được quyền tham gia đạo diễn các cảnh trong phim. Và một điều rất thú vị là Frank Miller cũng tham gia đóng một vai trong Sin City, đó chính là lão linh mục bị Marv (Mickey Rourke) bắn chết. Và các đồng chí cứ yên tâm là sẽ có Triology về cái Sin City này, Sin City 2 dự kiến sẽ ra mắt vào 2006 và Sin City 3 là 2008.
    @djx : cái Mar adentro bọn nó dịch sang English title : The Sea Inside là đek đúng, chính xác phải là Out to the sea. Tao có bản phụ đề chuẩn.
    CN 15/8 xem 2 phim:
    - The Motorcycle Diaries, một bộ phim rất chân thực và sống động về cuộc hành trình du lịch Nam Mỹ của Che Guevara và người bạn thân Alberto Granado, lý tưởng và hoài bão của Che cứ lớn dần mỗi khi đi qua một đất nước,gặp gỡ những người bạn mới và tận mắt thấy được cuộc sống khổ cực của những người thổ dân gốc da đỏ(người Inca)..ngoài ra phim có những cảnh quay thiên nhiên cực đẹp khi Che đi qua những vùng lãnh thổ thuộc Nam Mỹ.
    - Downfall : phim về cuộc đời của Hitler, xem xong thấy Hitler cũng khá là đáng thương.
    Được bravery sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 16/08/2005
  7. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    14/8:
    Dear diary,
    Madagasca: đã hỏi đi hỏi lại là có phải bản đẹp không, được khẳng định là đẹp. đến khi xem thì tiếng chạy trước hình 5 phút, đầu người trong rạp lô nhô.. không xem nổi nhưng cũng hứa hẹn là không hấp dẫn lắm.
    Mr & Mrs. Smith: tương tự..
    Road to perdiction: đĩa hỏng, sẽ mang đi đổi..
    The Grudge: thấy nhiều người xem rồi bảo sợ hơn The Ring nhưng có vẻ như không kinh bằng.. vì trước đó cũng được back up bằng mấy phim rờn rợn kiểu Hàn trên ione hùi xưa ( có phim gì quên mất tên cũng có một em bé trai, bố mẹ nuôi và một cái cây không-bình-thường; oài, nhớ lại cũng rùng mình- )
    Rợn nhất là cảnh Karen gội đầu và sờ phải bàn tay sau đầu
    Mostly Martha - Bella Martha: nội dung khá hay nhưng đã xem Stepmom của Julia Roberts cách đây 2 ngày nên thấy bị giảm bớt giá trị nhưng sao vẫn xem say sưa. Chắc tại có Sergio Castellitto và chắc vẫn còn bị ám ảnh bởi Non ti muovere - don''t move. Trong vai một đầu bếp sự duyên dáng của Castellitto vẫn toả sáng Sẽ cố tìm xem nốt mấy phim của ông này có ở HN Recommended!!!!!!
    15/8:
    Road to perdiction: đĩa đã đổi nhưng vẫn ko xem được.
    Constantine: hơi thất vọng ở Keanu. Một phim có kỹ xảo tốt nhưng nội dung không hợp khẩu vị. Có phải vì Keanu đóng The Devil''s Advocate nên tiếp tục với thể loại này ko nhỉ.. Rachel Weisz có giọng trầm thế ko biết, nghe cứ ồm ồm..
    Friends - unofficial: tưởng có gì hay hoá ra là bio của 6 diễn viên. Ngạc nhiên vì Monica đã từng là 1 trong 50 người đẹp nhất thế giới của People.
    Kill Bill 2: not my taste nhưng xem 1 thì xem nốt 2 thôi. Nhưng có vẻ KB2 lại không đi theo mạch cảm xúc của phần 1. Ở đầu phần 1 Beatrix giết mẹ của một em bé ngay trước mặt mẹ nó, trong khi phần 2 B.Kiddo lại là một bà mẹ tuyệt vời.
    Bye diary. Nite nite.
  8. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    15/08/2005
    FANTASTIC FOUR
    Bộ fim dựa theo Comic của Stan Lee (writer/e***or) và Jack Kirby (artist) và được đạo diễn bởi Tim Story, người đã đạo diễn Barber Shop.
    Với nội dung về 4 người bạn Reed Richards/Mr. Fantastic, nguời có thể co giãn ; Susan Storm/Invisible Woman, người vô hình ; Johnny Storm/Human Torch, có thể biến mình thành một cây đuốc rực cháy; và Ben Grimm/The Thing, sức mạnh vô địch nhưng xấu xí. Tất cùng chống lại Doctor Doom độc ác
    Có vẻ như đọc comic sẽ hay hơn xem fim thì phải, bộ phim ko gây ấn tượng lắm, ít cảnh quay đẹp, không nhiều đột phá và không được như mình mong đợi. Một cái kết hơi hẫng và mở sẽ hứa hẹn là chắc chắn phần 2 sẽ được làm tiếp.
    __________________________________________________
    @Anismee: Madagascar xem rất được, chỉ tội hơn ngắn. Những ai yêu thích 3D Animation sắp tới sẽ được xem VALIANT của Disney nói về một lô bồ câu chiến đấu, fim này mới gọi là hứa hẹn hay ho
  9. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về cái Sin City.
    Phim này có giống truyện hay không thì tui không rõ lắm vì chưa được đọc comic. Nhưng có một điều tôi cảm nhận là có gì đó giống mấy game 3D Action nhập vai (Max Payne). Nhất là mấy cái đoạn dẫn chuyện bằng lời thoại của nhân vật.
    Open scene đúng chất Tarantino (Special guess dir). Y hệt mở đầu của Kill Bill 2. Cũng kiểu đi ô tô, rồi tự thoại. Tui thích cái này ghê.
  10. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    St Louis là nơi tổ chức Olympic mùa hè năm 1904 (hình như cả Hội chợ Universal nữa). Bộ phim này làm theo hồi ký của một bà sống ở thành phố này thời gian đó, lại được làm vào năm 1944 đang lúc bom rơi đạn réo, như là một kiểu hồi ức về belle epoque, bác thích xem phim này thì tìm cả Gigi nữa, cũng về thời belle epoque.

Chia sẻ trang này