1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sayuriko

    sayuriko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khoái anh Bae lắm nè,mình cũng xem Untold Scandal rùi,cũng shock rùi (HOT wá ) nhưng rốt cục vẫn mê anh Bae (cái tật mê trai không bỏ được ).Chỉ hi vọng anh ý cứ đóng mấy phim truyền hình nhiều tập hay hay như Winter Sonata thôi,chứ đừng lớ xớ đóng phim điện ảnh nữa ...
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    7/4:
    - Hot Shots 2: xem lại rất thú vị, hihi, tự nhiện ra Đinh Liệt lục lại được đĩa này. Xem lại thấy nhại bao nhiêu là phim. Casablanca, Rambo, Apocalyse Now, Star Wars, Basic Instict...
    - Tom Yum Goong: Phim có Tony Jaa đóng. Vẫn có nhiều đoạn đánh nhau hay, nhưng hơi gượng ép và vô lý. Anh Johny Trí Nguyễn thì đóng như dở hơi. Mặt cứ vênh vênh :))
    - Final Destination: khá hay.
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Công nhận được anh phuongcobain81 recommend quả Joyeux Noel rất hay. Em cũng đã xem cả Tsoti nhưng khoái quả Noel hơn.
    Ngoài ra xem được film ''The Wedding Campaign'' của Hàn Quốc kể về một chú đi kiếm vợ người Uzebekistan cũng khá độc đáo - hơn đứt mấy film teen rẻ tiền !
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Mới chưa được 3-4 ngày mà xem được bao nhiêu là film.
    Đợt này xem nhiều quá ...
    -Lord Of War : Năm nay bác Nicholas Cage đóng film này cũng hay. Công nhận xem film lúc nào cũng nơm nớp lo sợ xem chú nào sẽ chết. 9/10
    -Kexilili Mountain Patrol : Thằng Tàu khựa làm con film quá đỉnh. Film là cuộc đối đầu giữa một bọn săn linh dương trộm và một đội lính biên phòng do người dân tự lập nên. Film này dự trên chuyện có thật năm 1996 tại Trung Quốc. Xem film nhiều đoạn mà phải rùng mình sợ hãi vì những cái chết quá thảm thương. 10/10
    -Battle Royale I : đáng thương thay cho xã hội Nhật Bản khi họ phải sản xuất những bộ film thế này. Nhưng nhiều cái chết khiến mình ... cười hơn là sợ hoặc mếu. Bác Kitano film này rất khệnh :)) 7,5/10 thôi
    -Battle Royale II : the sequel sucks as usual. 5/10
    -Whisper of the heart : xem ''''Battle Royale'''' xong quay ra xem cái film hoạt hình này mới thấy Nhật Bản thật ... phức tạp. Film này khá lãng mạn và theo tớ là một trong những film hay nhất của Ghbili 9/10
    -Millennium Actress : Một film mẫu mực cho thể loại ''''Film trong Film''''. Brilliant ! Perfect ! Superb ! 10/10 (Sẽ có review sau)
    -Steam Boy : film focus vào những quan điểm khác nhau trong khoa học. Xem cũng được nhưng không phải là xuất sắc lắm. 7/10
    -Jiang Hu : film XHĐ HK. Rất hay, có anh Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Trần Quán Hy và Shawn Yue. Mặc dù kết khá bất ngờ nhưng vẫn để lại cho người xem khá nhiều câu hỏi mà nếu có xem film thêm vài lần nữa vẫn không thể trả lời được. 8/10
    -Lost In Love : Film HQ. Không như mình mong đợi. Mặc dù kịch bản khá hay và Sol Kyong Gu diễn xuất khá tốt nhưng chừng đó là không đủ cho một bộ film hay. HQ làm film xuống tay quá. 7/10
    Ở nhà vẫn còn nhiều film tồn đọng để xem quá !
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 11/04/2006
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tao thì tao thấy Tom Yum Goong đánh ghê quá, mình chả phải con người của bạo lực nên thấy mấy cảnh gãy tay gãy chân trông phát khiếp lên được.
    Này, mày xem Final Destination chưa, phần này trông máu me hoành tráng hơn phần 1, khiếp wé
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    thật ra phim Khả Khả Tây Lý về nội dung cũng không phải quá xuất sắc. Có lẽ nó đoạt giải nhờ vào tinh thần làm việc nghiêm túc của đoàn làm phim khi thực hiện bộ phim này trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Để ý thấy có 1 cô bé xinh ơi là xinh lấp ló 1 đoạn ngắn.
    Về phim Giang Hồ thì tớ thấy phim này tạm được, có hơi hướm Vô Gian Đạo nổi đình nổi đám trước đó. Âm nhạc rất hay. Nhưng cách dựng phim khi xen kẽ hiện tại và quá khứ và không có điểm nối nào khiến tớ xem hơi mệt.
    Nhật ký nè:
    Thứ sáu 14/04/206 bất xem Welcome To Domonkoi (hình như viết sai nó rồi), phim này làm mình nhập luôn vào nó, tự nhiên thấy cuộc sống còn nhiều cái thú vị mà mình vẫn chưa khám phá. Mỗi tội đoạn cuối hơi gượng ép. Nhưng nói chung phim này hay, xứng đáng là phim donh thu cao nhất năm của HQ.
    Thứ bẩy 15/4/06
    Chuồn về Vũng Tàu chơi festival biển, buổi trưa lởn vởn chả biết làm gì, xông vào rạp xem phim. Vũng Tàu có 1 rạp là Cinebox, rất đẹp, đẹp hơn nhiều rạp ở thành phố, rạp vắng tanh (tổng cộng có 5 người cộng cả chú soát vé , ấy thế mà vẫn phục vụ chiếu như thưòng), chiếu phim Một tá thế là đủ phần 2, xem thấy nhạt, biết trước đoạn cuối, nhiều đoạn cười gượng. Xem phim này chả biết bác Steven Martin tại sao lại được xưng tụng là danh hài ?
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Cái ''Welcome To Dongmakol'' em thấy cả film cứ gượng thế nào ấy. Xem không thích lắm. Chú người Mỹ đóng chán nhất. Nhưng vai cô bé điên thì rất tuyệt. Mà năm rồi film về đề tài đồng tính ''King & The Clown'' mới là film chạy nhất cơ bác ạ. Gần 12 triệu lượt xem - vượt cả ''Taegukgi'' rồi
  8. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Everyone Has Secrets: Tập đoàn trò chơi Capcom đã quyết định xây dựng Game Lost Planet của mình với nhân vật chính là Lee Buyng Hun, và mình tin rằng bộ phim này là một trong những lý do.
    Kịch bản khá hay. Xem xong thấy nhiều mâu thuẫn... Đành rằng cái quan điểm: "Mỗi người có những bí mật, nếu nó làm đau lòng người khác thì đừng cố nói nó ra, nếu nó làm đau lòng bạn thì đừng cố tìm hiểu nó" nghe rất đơn giản và hợp lý. Nhưng sao vẫn thấy phi đạo đức sao đó....
    Định viết postview về phim này... Bạn nào xem rồi cho ý kiến phát
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm liền, hôm nào cũng luyện mà kô post khoe được, hôm nay làm cú dài hơi vậy :
    Derailed ( Rạp VN : Kẻ Tống Tình ) : load về xem kô phải vì lý do chiếu ở rạp VN mà là do aniston với clive owen... phim xem được, mặc dù mình thấy nửa cuối xem đỡ nhàm hơn nửa đầu, kết thúc rất bất ngờ... nên xem. Phim này mà ra rạp kô hiểu có bị cắt xén gì kô nhỉ -__-?
    Constant Gardener : OMG - Must See !!! Thực sự Rachel rất xứng đáng với giải oscar trong phim này. Vai nam chính của Ralph Fiennes cũng rất hay nhưng chưa đủ để chen chân vào oscar năm rồi....
    King Kong : Giờ mới xem :D
    In Her Shoes : Hài hước, nhẹ nhàng... và đầy tình cảm. Đặc biệt nhà nào có 2 chị em gái thì càng nên xem - recommend.
    Aeon Flux : So So - Được cái diễn viên đẹp... mỗi tội dạo này xem phim giả tuởng thấy thường quá -__-"
    Memoir of a Geisha : Vừa xem vừa tua vì thấy diễn viên trong phim nói tiếng anh hay quá
    Match Point : Scarlett Johansson đẹp quá, kô nhiều đất diễn nhưng ngắm cũng đủ phê rồi :D... Phim mang đậm chất England, Nghe accent của người Anh hay quá, cách ăn nói cũng rất lịch lãm... kết phim chả biết là có thể được gọi là hậu kô nữa, hơi bất ngờ...
    Turn Left, Turn Right : Xem lại mà thấy hay hơn lần đầu, xem xong tây tây mất vài tiếng ngồi mơ mộng :))
    sắp xem Tristan.And.Isolde có câu tagline : Before Romeo & Juliet, there was...
  10. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Híc, lâu rùi chả mua được cái đĩa classic nào hay ho cả.
    Bi giờ người ta không mua classic về nữa hay sao ý? hu hu
    Thèm xem phim classic ghê cơ!
    Mà không có thời gian lên cái Cinema Space của anh Sean để xem.
    Hôm trước nhân tiện có một mình ở văn phòng, lại có cái ti vi to đùng, mình bật Casablanca xem lại (không được tập trung lém vì thình thoảng vẫn phải làm việc)
    Dưng mà dù sao cũng coi như đã được xem một phim classic.
    Xem lại vẫn thấy hay như ngày nào
    Here''s looking at you, kid!

Chia sẻ trang này