1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem ''Running Wild'' của Yu Ji Tae và Kwon Sang Woo.
    Nhiều cảnh đoạn cuối xem ghê người phết. Nhưng nhân vật của chú Kwon đúng cái kiểu Sol Kyung Gu trong ''Public Enemy'' nhé. Phải chăng chú Kwon nhà mình thay đổi hình tượng trong mắt chị iem phụ nữ chăng?
    Nói chung film xem giải trí được. Xông xênh cho hẳn 8/10.
    Mai phải đi xem ''Đẻ mướn'' fát!!!
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Fightclub: God! damn. Phim hay da man. Nếu không đọc một bài review trên empire chắc sẽ còn shock hơn nữa khi Prad Pitt nói với Norton "chúng ta là một".
    Tối nay về coi nốt A history of Violence
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Cả hai fim này tớ đều thích, nhưng fancy Fight Club hơn vì đúng thể loại tớ thích.
    __________________________________________________
    The Constant Gardener: nói thật là xem fim này do là thấy được đề cử Oscar nhưng xem hay, nói về thuốc chữa bệnh aids cho châu phi và nhiều thứ tồi tệ trong đó
    The Weather Man: massive ... một drama ko thể bỏ qua cho những ai thích thể loại này và Nicholas Cage. Một cái kết nhiều ý nghĩa
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tristan And Isolde : a love story before romeo & juliet... :D Jame Franco đóng vai chính có vẻ hơi nặng, đoạn đóng giằng xé có lẽ hợp hơn khi thể hiện là 1 mãnh tướng.. dẫu sao phim rất mượt mà, xem không phí
    Scary Movie 4 : lâu lắm rồi mới xem bản TC, nhưng vẫn chết vì cười , đợi xem lại bản đẹp thì tổng kết lại 1 lượt nhưng sơ sơ đã có khá nhiều phim lên thớt : Saw, The war of worlds, BBM ( chết vì cười mất thôi ), village, Grugde... =)) =)) xem mà cứ phải bò ra cười.... Đặc biệt ngôi sao bị chỉ mặt lần này là Tom Cruise với đoạn O show.. Fan của BBM xem phim này chắc uất lắm
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Two for the money: Cá độ đi rồi sẽ biết thế nào là lễ độ :D, phim hay với bộ 3 Matthew McConaughey, Al Pacino, Rene Russo. Nghề tư vấn cá độ này vẫn chưa có ở VN nhỉ.
    Ice Age: xem lại vẫn thấy thích, lần này DVD ngon lành nên xem được cả deleted scenes :D
  6. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ăn phải cái của nợ gì mà vốn đã yếu tim lại đi xem 2 cái phim kinh dị tuần này.
    The Fog: Phim chẳng ấn tượng lắm, những cảnh ma quái cũng bình thường, những cảnh giết chóc cũng thường.
    La mort en ligne: Phải công nhận cái bọn Nhật khỉ gió này làm phim ma nào là kinh khủng phim ấy. Xem xong sợ đến mức cứ giật bắn người lên khi co tiếng điện thoại kêu.
    Bây giờ phải xem L''age de glace 2 cho nó bớt sợ mới được.
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vừa xem hai film Hàn Quốc
    -Phantom The Submarine (HQ): plot film rất boring, còn rất nhiều hole. Được mỗi cái diễn xuất khá được.
    5/10
    -Holiday (HQ): Oh ! Đúng thể loại mình khoái ! It must be as strong as ''Simildo'' and ''Taegukgi''. You should check it out!
    9/10
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chú Hisa toàn xem Hàn Quốc nhỉ.
    27/4:
    - A Sao của Hong Kong. Hội tụ đầy đủ anh tài: Nhậm Đạt Hoa, Huỳnh Thu Sanh... vài anh nữa quên mất tên. 1/3 đầu phim, cực kỳ ấn tượng. 2/3 phim sau như cải lương. Cái kết thì sến siêu kinh dị. Nhạt nhẽo, khùng, điên. Phí cả tiền mua đĩa. Mọi người đừng nên mua nhé.
    - Walk the line; Ui, huyền thoại Johny Cash. Nhạc mê li. Nghe Pheonix và Reese hát mà thấy nao cả lòng. Hihi
    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 28/04/2006
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em thì toàn châu Á thôi mà - hôm qua đổi phỏm xem Nhật Bản.
    -Nausicaa of Valley of the Wind: Film hoạt hình từ năm 1984 lận. Như mọi film khác, film này của Hayao vẫn có khá nhiều ẩn ý và mang tính thời sự cao. Thậm chí film này còn có thể nói là nặng nề. Đảo qua các review thì dân tình nói film kém hơn truyện rất nhiều. Tuy nhiên đứng trên bình diện film ảnh mà nói thì film hoạt hình thế này là rất khá và hiếm tìm được trong thời buổi hiện đại. Khi xem mình có cảm giác đây là bước đệm để sau này làm nên ''Princess Mononoke''
    9/10
    -Takeshis: Film mới có trên Đinh Liệt của Takeshi Kitano. Mình xem rất ít film của Takeshi nên có nhiều cảnh mình không hiểu lắm. Hơn nữa type film này rất dễ gây confused cho người xem ít film Takeshi như mình. Thôi cứ để tạm đấy đã. Mới xem có 1/2.
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái holyday mà his đánh giá 9/10 là hơi bị cao cao bên cửa sổ! Tớ xem cảm thấy các tình huống được đưa ra trong phim gượng ép, theo mạch phim kịch tính sẽ đạt đến đỉnh điểm thì đoạn cuối cũng không được trơn tru mạch lạc. Tớ lấy ví dụ, một trong các phạm nhân trốn tù trong cơn say nảy ra ý định cưỡng bức phụ nữ chỉ vì muốn có cái gì "để đời" thì rất đúng bản chất của một tội phạm, thế cho nên những lời gào thét của Gang Hyuk bên cửa sổ là hoàn toàn vô nghĩa. Về phim này tớ chỉ đánh giá 5/10.
    Dạo này toàn phải xem đi xem lại một phim đến 2, 3 lần vì ngủ quên mất! Các phim ( down được) gần đây cũng không hấp dẫn lắm. À, mấy hôm trước có xem được phim người nhớn "The Hypnotized" , diễn viên chính là em Hàn Xẻng đóng giáo viên Lee trong "Mối tình đầu" ( thấy thường gọi là Hiếu Kiêng keo gì đấy, tên hàn xẻng quả thật khó nhớ), công nhận người em này đẹp thật. Một số tình tiết khá giống với " 3 Iron". Cá nhân tớ đánh giá 8/10

Chia sẻ trang này