1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    TSOTSI: Lại một lần nữa, mua vì thấy đoạt Oscar. Quả là xứng đáng, nói về một thằng mất dạy trẻ tuổi ở Nam Phi và cách nó muốn lương thiện như thế nào.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Queen Margot. Phim lâu rồi giờ mới xem. Bố khỉ. Bực cả mình. Chả muốn xem lại. Phim này làm hỏng hết hình ảnh của chàng La Mole. Kết cục duy nhất rút lại là Isabelle Adjani xinh thật. Quá tuyệt vời. Da trắng, tóc đen - phê lòi mắt .
    Xem lại một phim pháp nữa là Fanfan La tulipe. Nhớ lại tuổi thơ ngày xưa, xem bằng ti vi Neptuyn, màn hình đen trắng, nhiễu chằng chịt. Đúng là kinh tế đi lên có khác. Giờ sướng hơn hẳn. Nhưng mà nhớ cô Thu Thế quá.
    Lại xem lại một phim nữa là Dirty Dancing. Lần trước xem thì chưa học dance. Giờ ti toe tí chút, thì lại thấy xấu hổ cho cái trò loằng ngoằng hai chân của mình. Làm thê nào mả nhảy giỏi như họ được nhỉ.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 28/04/2006
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hehe ! Em không nghĩ bộ film tệ tới mức 5/10 bác ạ. Việc những lời nói của Gang Huyk lúc cuối có nghĩa hay vô nghĩa điều ấy nên đặt trong hoàn cảnh bác ạ. Vì mọi chuyện trong bộ film này nó đã đều thuộc về lịch sử. Có thể tại cái thời điểm năm 1988 những lời nói ấy là vô nghĩa nhưng còn bây giờ thì ít nhất nó đã được đưa lên film. Bây giờ thật khó để kiếm tài liệu về cuộc vượt ngục này
    Về chi tiết chú cận trong cơn say định hiếp dâm cô gái bác có thấy trước lúc chú hành động chú ấy gọi tên người yêu không? Em nghĩ cơn say đã một phần khiến hắn lầm tưởng đó là người yêu chú ấy và không kiềm chế được bản thân.
    Ngoài ra có một chi tiết khá thú vị và tinh tế là cái việc chú Gang Hyuk yêu cầu bài được nghe bài ''''Holiday'''' của Bee Gees cuối cùng lại người ta lại bật sang ''''Holiday'''' của Scorpions - em thấy đoạn đấy là ngầm ý mỉa mai Gang Huyk và các đồng phạm - mãi mãi cả đời chẳng được hưởng cái gì như ý muốn ngay cả truớc lúc chết khi ngày nào còn cái luật quản thúc sau khi ở tù thời ấy ! Chẳng phải chú ấy đã thề không chết dưới họng súng của thằng cai ngục nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được lời thề ấy Em thích những bi kịch và cay nghiệt như thế. Có thể chú Gang Huyk Nếu có một chi tiết dở nhất của film này chính là đoạn chú Gang Huyk được mời ăn táo. Đoạn đấy hơi bị vô lí! Bên cạnh đó cách quay film này em thấy khá độc đáo đấy chứ. Nhiều lúc chú Gang Huyk chỉ ngồi nói chuyện mà camera cứ rung bần bật diễn tả được cái chấp chới chênh vênh của cái gọi là ''Holiday'' của chú í. Em thích film này một phần nữa vì theo em nó là điểm sáng hiếm hoi của điện ảnh Hàn Quốc đầu năm 2006. Đầu năm nay điện ảnh Hàn Quốc khá là tệ với mấy bộ film hài mà chỉ người Hàn mới thích.
    -When Romance Meets Destiny (lại HQ): film hài tình cảm. Cách làm khá lạ so với các film hài HQ khác. Nói chung mình thích hài kiểu này hơn là kiểu ''My Boss, My Student'' etc. Hơn nữa, dialogue của film này rất smart.
    8/10
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 29/04/2006
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Phim đầu tiên bác nói là Hoàng hậu Margot đúng không ? Hic hồi xem phim này em cũng thất vọng tràn trề. Đành rằng Isabella xinh tuyệt thế rồi nhưng mà em cứ hi vọng được xem một phim lãng mạn hào hoa theo phong cách của Alexander Dumas cơ, nghe con bạn đọc truyện kể ra vài chi tiết nghe còn phê cơ mà. Cuối cùng cứ như erotic ấy. Diễn biến tâm lí tranh chấp quyền lực lẽ ra phải cảm thấy rất cao trào còn mình thì cứ thấy điên điên thế nào
    Giọng cô Thu Thuế, à quên Thu Thế ( bây giờ mới biết tên cô này) thuyết minh phim thì hay rồi. Anh trai em cũng nhớ giọng cô này khủng khiếp, thuyết minh rất rõ tiếng, thỉnh thoảng đến đoạn comedy nghe cũng hóm hỉnh phết
    Dirty Dancing thì chưa xem, nhưng dancing thì bác cứ từ từ mà học. Bác thích dancing tập tành vào lên chân ngay mà (he em quái biết dancing lắm nhưng thấy nhiều người thích nhảy đúng là họ lên chân nhanh thật, không dám bàn đến vụ nhảy có pro hay không nhưng hơn hẳn đám lìu tìu như mình, bái phục )
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Chào bông cúc trắng. Vẫn nhớ bạn. Khoẻ chứ. Bây giờ đã về chưa. Có đang ở HN không.
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết này nên xem kỹ lại, chú cận không phải nghĩ đến người yêu mà là nghĩ đến đứa con của người yêu nên mới nảy sinh ý định đó vì chú biết chắc trước sau gì cũng phải chết, không có gì "để đời" thì chú thấy tiếc. Phim đưa ra tình tiết đề cao tính nhân văn lên thì thực sự là gượng. Cũng có thể một phần là do diễn xuất của diễn viên.
    Hisha lại quá đề cao rồi, cách quay làm cho hình ảnh run bần bật lên có ngay ở đoạn đầu của phim. Đó là cảnh dân xóm bụi đánh nhau với đám công nhân công ty xây dưng. Hình ảnh trong đoạn này camera run bần bật thì hợp lý , chứ để miêu tả tâm trạng chấp chới bất an và vô định của Gang mà run thì không có tác dụng lắm. Theo tớ hiểu thì Gang gào thét đòi quyền sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, thế nhưng hãy nhìn vào quá khứ của Gang thì liệu Gang có còn đủ tư cách để nói những lời đó không?
    Hôm qua xem bộ phim tình củm của Hồng Kông " 2 become 1" có nhân vật nữ chính đóng trong phim " Drink drank drunk" . Phim Hồng Kông bây giờ trong các cảnh xxx làm hơi mạnh tay
    Mà sao bây giờ phim lẻ của Châu Á dở thế nhỉ? Có lẽ hết chủ đề để khai thác ?
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 30/04/2006
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Chi tiết này nên xem kỹ lại, chú cận không phải nghĩ đến người yêu mà là nghĩ đến đứa con của người yêu nên mới nảy sinh ý định đó vì chú biết chắc trước sau gì cũng phải chết, không có gì "để đời" thì chú thấy tiếc. Phim đưa ra tình tiết đề cao tính nhân văn lên thì thực sự là gượng. Cũng có thể một phần là do diễn xuất của diễn viên.
    Hisha lại quá đề cao rồi, cách quay làm cho hình ảnh run bần bật lên có ngay ở đoạn đầu của phim. Đó là cảnh dân xóm bụi đánh nhau với đám công nhân công ty xây dưng. Hình ảnh trong đoạn này camera run bần bật thì hợp lý , chứ để miêu tả tâm trạng chấp chới bất an và vô định của Gang mà run thì không có tác dụng lắm. Theo tớ hiểu thì Gang gào thét đòi quyền sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, thế nhưng hãy nhìn vào quá khứ của Gang thì liệu Gang có còn đủ tư cách để nói những lời đó không?
    [/quote]
    Bác check lại đi - chú ấy gọi tên người yêu lúc trước khi nhảy vào rape đấy. Lúc sau bị ăn đòn tỉnh rượu thì chú mới lí sự này nọ thôi. Em thấy bác có vẻ nhìn Gang Huyk như một tội phạm thứ thiệt nhỉ Theo em thế thì bác hơi bị nhầm. Mở đầu film công nhận có đoạn chú Gang đi ăn cướp tiền. Nhưng bác thử xem lại lí do chú ấy phải đi tù xem nó có chính xác không? Ở đây nhà làm film không muốn đề cập tới việc Gang tốt hay xấu mà là công lý ở thời ấy nó như thế nào bác ạ. Em nghĩ film này không phải đề cao tính nhân văn mà là muốn vạch trần bộ mặt công lý của thời ấy. Với những tội trạng mà Gang bị phán xét thì liệu cái án tù + quản thúc sau khi tù có thoả đáng? Còn camera rung rinh thì còn có ở cả đoạn nói chuyện điện thoại cuối cùng hai chú đồng đội chết đầu tiên nữa bác ạ. Em chẳng đề cao đâu - đoạn đánh nhau đầu thì nói làm gì nữa, ko rung mới là lạ !
    P/S : Ước mơ của chú Gang thực ngoài đời là làm nhà thơ
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hisha nhân nhượng cho chú Gang rồi. Chú Gang mở trộm xe hơi của người khác lấy tiền để mua đôi chân giả cho người em, hành động đó liệu có chấp nhận được không? Mục đích có chính đáng thế nào đi chăng nữa thì ăn cắp, ăn trộm vẫn là tội phạm. Hơn nữa xem lại cảnh đấy nhìn bộ mặt chú Gang thì đúng là dân Pro. Uớc mơ thì vẫn là ước mơ, bản chất thì chẳng thay đổi được. Ngay khi vượt ngục ra thì các chú đã đi cướp rồi. Đúng là lý do chú Gang bị lĩnh án là vô lý, nhưng đã là xã hội thì đều có bất công, không chỉ những năm 1988 đâu, bây giờ vẫn còn tồn tại việc quản thúc như vậy đấy. Tớ xem phim này thì chỉ có mỗi vấn đề thắc mắc khó hiểu là tội phạm đòi công lý, muốn được sống như người bình thường mà không hành động như người dân bình thường. Vậy thì liệu có ai ủng hộ không?
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em không nhân nhượng với Gang bác ạ. Tất cả những chuyện này đã đi vào lịch sử mất rồi. Phán xét giờ cũng khó. Cứ cho là Gang sai đi, vậy thì tại sao chính phủ Hàn Quốc phải bưng bít chuyện này thế. Chính đạo diễn film khi phỏng vấn đã nói thật là khó tìm kiếm thông tin để làm film một cách chính xác nhất. Bây giờ em đố bác kiếm được tài liệu tiếng Anh về vụ vượt ngục này đấy
    Em không coi Gang là kẻ tốt. Kể cả Gang cũng đâu coi hắn là kẻ tốt. Hắn tự coi mình không còn quyền gì nữa cả ngoài quyền được nói. Chính cái luật quản thúc sau hạn tù đấy đã khiến hắn phải vượt ngục rồi làm thêm bao điều ác khác. Thử hỏi tại sao với kẻ pro như hắn hắn không vượt ngục rồi lên kế hoạch trốn đi Hồng Kông như hai đứa đồng bọn. Đảm bảo hắn sẽ thành công, rite ? Chỉ đơn giản hắn muốn gặp tổng thống để nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng theo bác phải gặp thế nào? Bắt một chuyến taxi lên nhà tổng thống chăng? Hắn không muốn những người như em hắn rồi cả cái gã trẻ nhất trong nhóm đào tẩu phải chịu khổ về luật pháp nữa
    Nhà làm film muốn lên án những luật lệ đấy. Còn hình như bác có vẻ đi sâu vào chú Gang nhiều hơn?
    P/S: Luật quản thúc bắt buộc sau hạn tù giờ không còn ở Hàn Quốc nữa đâu bác ạ . Hình như là được bỏ năm 1993 bởi tổng thống Kim Young Sam
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    -''Shadowless Sword''. A movie without a soul in it.
    5/10
    -Xem cả ''Premonition'' của Noriko Sasai. Cũng như dở hơi.
    5/10
    ''Legend of 1900'' : Chỉ xin một chữ ''Đỉnh''
    10/10
    -Laputa - Castle in the sky: xem đến lần thứ 3 rồi mà vẫn thích. Hehe!!! Mỗi tội cứ nghĩ đến ''Laputa'' nghĩa là con điếm trong tiếng TBN là mình lại buồn cười !
    10/10
    -Bangkok Dangerous: Film bắt chước kiểu Hồng Kông - xem cũng tàm tạm
    7/10
    -Lord Of The Rings: The King Returns: Hôm nay mới được xem bản uncut. Dài hơn 3 tiếng. Công nhận 11 giải Oscars cũng có cái lý của nó
    10/10

Chia sẻ trang này