1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ợ bản uncut dài những 4 tiếng cơ mà bác, có hơn 3 tiếng thì là bản theatrical rồi.
    Xem cả 3 tập uncut một lúc ý, tổng cộng mười một tiếng thì phải, phê lòi mắt, đứng dậy không nổi, đi cứ loạng quoạng như Gimli
    Tớ thấy 11 Oscars vẫn còn ít
    Mới coi Silent Hill, phim dở gì đâu, đầu phim cũng hơi gai gai sống lưng, kể từ khi bọn quái vật xuất hiện thì thấy... hết sợ
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 02/05/2006
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    - Shadowless Sword: quả nhiên như quảng cáo. Siêu tệ! Nhất là đoạn oánh nhau dưới lòng hồ. Xấu và giả kinh. Diễn viên hoá trang mặt cứ đen nhẻm. Được cô em sát thủ xinh thì toi luôn.
    - Lengend of 1900: uncut version (160''). Dài quá trời, nhưng hay tuyệt. Lão Giuseppe làm phim nào phim đấy đều dài, ngồi ngáp mỏi miệng
  3. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Em tốn mât 8,5 E tiền vé vào rạp xem, nhưng mà cũng không tiếc tiền, phim được và diễn viên đóng rất đạt.
  4. StadiumArcadium

    StadiumArcadium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi xem ''A Chinese Tall Story'' về.
    Nói chung cứ thấy tiếc tiếc tiền thế nào í.
    Tại lên tận Megastar mà ...
    Hix@!
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Định ngồi xem lại để trao đổi tiếp với Hisha nhưng không có time nên đành thôi. Nhưng tớ vẫn bảo vệ quan điểm của tớ. Thông điệp của một bộ phim thường được đạo diễn gửi gắm vào nhân vật chính, nên khi xem phim tớ chỉ chú trọng vào nhân vật chính thôi.
    Mấy ngày chẳng xem được phim nào, nhưng cái shadowless sword đúng là chuối thật, nhạt hơn nước ốc, Hàn Xẻng không làm phim chưởng hay được
  6. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Untold Scandal: Lâu lắm mới xem 1 phim erotic buồn cười đến thế, mà công nhận phim có một số đoạn gợi tình ghê gớm (tự nhiên thấy nhớ mấy em mái già nhà mình), hehe, chú Bae trông đĩ vật. 7/10
    Ah Sou: hyper****, xấu hổ cho đạo diễn, kịch bản, diễn viên phim này mà toàn nhân vật khủng bố mới sợ chứ. 1/10
    The Road to racetrack: Không ngờ năm 1991, HQ lại có 1 bộ phim xem được đến thế mặc dù hơi bị dài dòng nhưng kết thúc lại cực hay. 7.5/10
    Magnolia: Lần này là lần thứ 3 xem phim này (2 lần trước xem TV, không thấy hay nên toàn chuyển sang xem đá bóng), ai dè đúng là quá tam 3 bận, kịch bản, diễn viên, đạo diễn đều hay. 8.5/10
    Shadowless Sword: Một bản sao tệ hại của phim chưởng bộ HK, mà từ xưa đến nay đã không bao h thích xem thể loại này, super****. 1.5/10./.
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn thế, ít ra cũng có 1 phim không tệ , xem thử The Duelist , chắc chắn là hay hơn Shadowless sword hoặc Vô cực.
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Úi hôm qua mới xem FightClub, ặc....ặc...đúng là thể loại của Edward Norton. Em là mê nhất anh này trong mấy anh trẻ trẻ. Chả đẹp trai mà sao yêu xế..........
  9. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng xem Fight Club. Có điều không hiểu là đoạn cuối cái anh chàng kia có thật là bắn súng vào mồm không. Ai trả lời hộ cái :(
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác quan tâm đến cái kết làm gì, nhìn cũng thấy chả có lý nào rồi. Chỉ cần biết phim làm đỉnh bác nhể.
    Nói dông dài cũng chỉ để dấu dốt ra ấy mà: ----> em chả biết anh chàng có bắn súng vào mồm thật không đâu bác ạh. Mấy phim kiểu đấy thì kết thúc bao giờ chả thế. Chịu không biết thực hư.

Chia sẻ trang này