1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước đi xem Xmen 3 the last stand, thấy khó có phần 3 của seri nào mà vẫn hay như vậy, xem xong có ý muốn xem tiếp phần 4. Muốn viết review mà lười quá, đành post một chút vào đây.
    Tiết tấu phim hợp lý, cuốn hút, không chớp giật ùng oàng điếc tai như Mission Impossible 3, cũng ko dài dòng như da vinci code. Hình ảnh, kỹ xảo thuận mắt, ko có kiểu dừng hình bullet effect vớ vẩn. Đặc biệt Jean Grey với ngoại hình của Dark Phoenix nhìn đẹp hơn trước, em đóng Mystic thật ra cực xinh và sự xuất hiện của Angel hứa hẹn một trong những xmen mạnh nhất trong phần 4 : Archangel.
    Ai đọc truyện rồi sẽ biết là Jean ko chết, vì Phoenix always rebirths, cyclop ko chết, giáo sư cũng ko chết luôn. Buồn cười là phim này để một cái clip vào tận cùng sau phần chữ chạy, khiến nhiều người bỏ lỡ mất, trong đó có tớ.
    Vài pic từ imdb :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    "Underworld: Evolution" : Tạm được. Mình xem phim này chủ yếu để ngắm Kate Beckinsale, đúng là hấp dẫn chết người đến từng cm Đánh giá cao nhất khoản quay phim, chẳng gì thì Len Wiseman cũng là một đạo diễn video clip ca nhạc có tên tuổi. Kịch bản không có gì đặc biệt. Soundtrack hay.
    "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" : Cười sặc sụa từ đầu đến cuối. Có thể coi đây là sự kết hợp giữa Pulp Fiction và Transpotting, đúng là về khoản weird sense of humour thì không ai có thể đánh bại được mấy lão đạo diễn Ăng lê, mà ở đây là Guy Ritchie, phu quân của Madonna.
    "Le Divorce": mua phim này vì nó có sự góp mặt của hai ái nữ mà mình rất kết, Naomi Watts và Kate Hudson, nhưng xem xong thì thực sự thất vọng. Nhân vật nữ do Naomi Watts đóng quá yếu đuối, phụ thuộc và nhu nhược, khác hẳn những vai nữ có tính cách dữ dội mà cô đã thể hiện rất xuất sắc trong "21 Grams", "Mulholland Dr.", "The Ring". Nhân vật nữ do Kate Hudson thể hiện thì tính cách lại quá hời hợt, thất thường, lúc mưa lúc nắng, không hiểu nổi. Xem phim này xong tự dưng có ác cảm sâu sắc với bọn Pháp. Corny greedy bastard!
    "The Miracle of Bern": một bộ phim rất thích hợp để xem trong mùa World Cup, tái hiện lại chiến thắng lịch sử của đội tuyển Đức ở Thuỵ Sĩ năm 1958. Tuy nhiên đôi lúc có cảm giác hơi cường điệu, giống như một bộ phim tuyên truyền thì đúng hơn. Anyway, không đánh giá cao khả năng đi xa của Deutschland Uber Alles ở kỳ World Cup lần này.
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ mới xem Điệp vụ chả khả thi 3, úi trời, xem xong thế nào mà quần ướt sũng (Cảnh báo bác nào sắp đến rạp xem phim này, đề nghị quấn theo bỉm ) Súng bắn ầm ầm, đạn bay vèo vèo, kính vỡ loảng xoảng, bỏ 40K vào xem ở cái rạp Thăng Long chuột chạy (Galaxy hay Cinebox nó lại X chiếu cho xem) nói chung là cũng đáng đòng tiền bát gạo, không đến nỗi ấm ức.
    Ngay mở đầu phim đã thấy bác Tom nhà mình nước mắt nước mũi xụt xùi, rồi sau đó cách 10 phút siêu điệp viên lại hơi tý đỏ hoe mắt, cắt cảnh mà không nhanh không khoé lại chảy lã chã. Mà khổ cái khóc lóc vì chia tay chia chân thì không nói, chứ còn tỏ tình với người yêu hay sợ người yêu giận mà cũng đỏ hoe mắt thì cũng dớ dẩn quá.
    Cứ tưởng phim này đã bị Hàn hoá vì mấy cái màn nước mắt ỉ ôi mất rồi thì may sao phim có những cảnh hành động có thể nói phát khiếp phát sốt, ô tô lăn long lóc, điệp viên bị sức ép của vụ nổ văng vào ô tô, phía trên máy bay gào rú quần thảo (may quá rạp này tuy tệ nhưng cũng được phần âm thanh khá)
    Có cảnh bác Tom nhảy lao từ đỉnh toà nhà xuống đất, mình đã sợ độ cao rồi, xem cảnh này mà tim cứ nhảy ra ngoài.
    Nhưng tó chả hiểu sao bọn Khựa lại cấm chiếu phim này nhỉ, ừ thì đoạn đầu cũng có tí hình ảnh phơi đồ trên ban-công, nhưng sau đó bù lại cũng giới thiệu một Thượng Hải quá sức sang trọng và ấn tượng rồi. Thế mà vẫn cấm chiếu, cái bọn nhỏ nhen
    Nói chung là nên xem phim này ở rạp, xem được ở Megaplex thì càng tốt (hình như giá là 50K/vé, cũng bằng với Galaxy rồi còn gì), đến ngắm anh Tom 44 tuổi rồi mà vẫn còn cơ bắp cuồn cuộn chạy nhảy leo trèo, ngắm em Maggie Q hot trong bộ đồ đỏ xẻ ngang xẻ dọc.....
    Phần 1 thì độc thân, phần 2 thì có người yêu, phần 3 thì có vợ, bỏ bu, không khéo phần 4 lại là phần 2 của màn Comando đi cứu con lắm đây
  4. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Fleeing by night": Đúng hôm sinh nhật mình thì nằm xem phim này của bác đạo diễn phim Ngoạ hổ tàng long. Phải nói là rất ấn tượng! Phim lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1930. Phim nói về tình yêu giữa 1 anh chàng nhà giàu đi học cello từ Mỹ về (Shaodong) và 1 anh diễn viên tuồng (Lin) (thấy tiếng Anh viết là "opera singer", ko rành vụ này lắm nên mình đoán thế). Shaodong về nước để cưới Ying-er, một cô giáo theo sự sắp đặt của gia đình. Hai người đã có thể sống vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của Lin khiến Shaodong hiểu ra tình cảm thật sự của mình. Lin là một nghệ sỹ tài năng nhưng bị ràng buộc bởi mối nợ với người thầy chủ gánh hát của mình, người đã có ơn cứu mạng và cưu mang anh từ nhỏ. Cũng vì mối nợ đó mà Liu phải mang chính bản thân mình ra để đánh đổi lấy miếng cơm cho các anh em trong gánh hát và lão thầy tham lam.
    Với loại người mù nghệ thuật như mình thì việc tình yêu nảy nở qua tiếng hát hay việc người ta có thể hiểu được cả một con người qua tiếng hát của họ là điều khó hiểu. Ấy thế mà tình yêu ấy đã theo 2 nhân vật chính đến suốt đời. Khi xã hội còn phong kiến như vậy thì cũng có thể tưởng tượng ra tình yêu giữa Shaodong và Lin bị xã hội phản đối thế nào. Shaodong bỏ lại tất cả để về lại Mỹ khi Ying-er từ chối lời cầu hôn của anh. Hơn ai hết Ying-er hiểu Shaodong sẽ không bao giờ thuộc về mình, đó chỉ là sự trốn chạy mà thôi.
    Xem phim mà sững sờ vì tình yêu của của các nhân vật chính: Lin vì tình yêu đã bôn ba vượt biển đến Mỹ và chết tại 1 trại tập trung sau bao năm ròng rã trên biển, không một lần được gặp lại người mình yêu; Ying-er suốt đời yêu một người đàn ông không bao giờ là của mình; và Shaodong cả đời đau khổ vì đã không dám nghe theo tiếng gọi của trái tim. Ấn tượng nhất là cảnh cuối phim lúc ông già Shaodong giải thích về 3 nấm mộ "One is my wife and one is my lover" và việc Shaodong để nấm mộ của Ying-er ở giữa nấm mộ của mình và Lin......
    Nghĩ đi nghĩ lại mình nghĩ đây là một kết thúc hợp lý vì có lẽ tình yêu đó là điều không thể, hơn nữa Shaodong cũng không xứng đáng với tình yêu Lin và Ying-er dành cho anh. Có lẽ việc anh phải sống đến già là một sự trừng phạt........Nhìn cảnh Shaodong đầu bạc lụ khụ chống gậy đi giữa đường phố New York tấp nập mà thấy cám cảnh....cô đơn và lạc lõng đến thế thôi......Tất cả Shaodong có là ký ức và duy nhất cái nắm tay của Lin để sống hết đời........Đau.....
    Phim tất nhiên không có những cảnh bay nhảy đánh đấm như trong Ngoạ hổ tàng long, cũng không có những giây phút chết để các nhân vật "dằn vặt suy nghĩ" hay những cảnh quay thể hiện tâm lý nhân vật như thường thấy ở những bộ phim loại này.....nhưng vẫn để lại nhiều suy nghĩ cho khán giả.
    Mình vốn dĩ xem phim không hay suy nghĩ linh tinh nhưng mà xem phim này xong cứ bị ám ảnh hoài....
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cũng vừa xem xong Xman 3, nhưng là bản CAM đẹp nên phần âm thanh và hình ảnh xem không được ưng ý lắm. Phần 3 của 1 bộ phim như vậy là quá hay nếu không có một số cảnh hơi khiên cưõng, thiếu logic một chút thì gọi là hoàn hảo. Nếu Cineplex mà chiếu phim này chịu khó nhịn tiêu mấy ngày đi xem để thưởng thức hết hiệu ứng âm thanh và hình ảnh ở rạp này.
  6. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem Turn left, Turn right xong, hihi.....funny chết người...PHim có Takeshi Kaneshiro (trong Thập diện mai phục) đóng.....
    PHim về 2 người yêu nhau mà chưa 1 lần biết mặt nhau. Coi phim tức ở chỗ họ cứ keep missing each other mặc dù rất gần nhau rồi......coi phim mà tức ông đạo diễn quá trời.....
    Đang học thi mà coi phim này xong tỉnh cả người....highly recommend cho ai thích xem phim nhẹ nhàng để giảm stress.
    Coi cả phim thích câu này nhất "It''s like I''m missing my shadow" khi cả 2 người cùng nhìn những tấm hình chụp họ tình cờ cùng nhau ở nhiều địa điểm mà cả hai cùng không biết.....
    Phim rất cute....chẳng biết ở nhà có bán không để nhờ nhỏ bạn mua dùm......
  7. little_fighter

    little_fighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vừa mới xem Last Present . Nói chung là một film quá bình thường. Nội dung không có j` nổi bật, vẫn là chuyện tình yêu kiểu HQ. Cái môtip bị bênh ung thư ( ..ặc.. ặ..c..) roài lìa xa cuộc đời nó không con j` đáng để chú ý nữa. Điều duy nhất thấy được ở film này là diễn xuất tốt của Lee Young Ae.hix hix . Hổng biết tại sao mỗi lần thấy LYA khóc là mình lại muốn khóc theo. Film buồn quá.
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lọ mọ thức xem "You are my sunshine", một phim Hàn Xẻng, tạm dịch theo kiểu sến là "Nàng là tia nắng của đời anh" . Phim nói về em này làm nghè bán cafe giao tận nơi, tức là có cửa hàng bán cafe nhưng khách cần giao tận phòng cũng okie, mà đến giao cafe xong rồi làm thêm cái gì nữa thì ai cũng biết . Có một chú nông dân chăn nuôi bò chết mê chết mệt, sẵn sàng gạt bỏ quá khứ đau thương của em này để cưới nàng. Dưng mà cơ khổ, ngày vui ngăn chẳng tày gang, sưóng được ít ngày thì thằng chồng cũ em này đến, nó đòi tiền, anh chồng thì ok, trả tiền để mua sự im lặng, còn cô vợ thì ngượng quá nên bỏ đi mất mà không biết rằng ở nhà anh chồng nhận được giấy báo cô vợ bị mắc bệnh AIDS (Hồi đó nào có hiểu rõ SIĐA là cái gì, chỉ biết là lây lan qua quan hệ và nếu bị mắc thì chết sớm).
    Cô vợ thì chả biết, loanh quanh thế nào thì lại làm lại nghề cũ, khách đến thì thấy kháu quá nên chả thèm dùng condom. Một năm sau sự việc vỡ lỡ, ra toà vì làm lây bệnh cho nhiều người, báo chí làm um xùm.
    Anh chồng sau 1 năm tìm kiếm không thấy, vẫn ra ngẩn vào ngơ, chả thèm quan tâm Ét iếc là gì. Nghe tin vợ bị tóm vào đồn công an thì xông vào làm loạn cả lên. Cuối cùng cô vợ bị bóc hai cuốn lịch rưỡi, anh chồng bấp chấp dư luận vẫn chờ đợi cô ra tù. Đoạn kết là hai ngywời vui mừng ngẹn ngào khi gặp lại nhau.
    Nói chung là nếu không vì ngay từ đầu phim đã giắng giả là Dựa theo chuyện có thật ngoài đời thì mình đã không đủ kiên nhẫn xem hết 2 tiếng lẻ 1 phút của phim này. Diễn viên xấu điên, anh chồng thì có vẻ hơi dở dở. Phim cũng có vài tình tiết cảm động khóc lóc sụt sịt, thôi thì cả ngày thực tế rồi, tối về sưót mướt lãng mạn 1 tý cho nó đỡ mệt. Vậy nên xem xong cũng chả ghét phim này nhiều lắm.
    Gửi Little_fighter: Phim này nhớ là hồi xưa có đi xem với thằng Na và thằng Xin, nói chung cũng có hài hước, lãng mạn, đau khổ khóc lóc cảm động. Có cảnh nhái phim Singing in the rain để dự báo thời tiết khá sáng tạo , dưng mà hai diễn viên chính thì trông có vẻ không xứng mấy, em Đê Chang Kưm trông có vẻ già hơn anh kia. Một phim xem được và không hời hợt như nhiều phim HQ gần đây.
  9. little_fighter

    little_fighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Mới xem được Sympathy for Lady Vengeance (Kind Guem Ja). Một bộ film mới lạ từ trước đến giờ của HQ mà mình được xem, mà mình nhớ lâu lâu rồi mình đọc thông tin ở đâu đó nói rằng Lee Young Ae học làm bánh để đóng là nàng Guem Ja đáng yêu, không ngờ là film này, có điều cảnh làm bánh cũng ít mà nàng Guem Ja này cũng không đáng yêu lắm đâu. Dã man ra fết. Chuyện kể về một cô gái tên Guem Ja. Năm Geum Ja 19 tuổi, khi cô còn là một cô sinh viên trẻ xinh đẹp đã quen với thầy giáo họ Park. Nhưng khi Geum Ja được 20 tuổi, cô bị kiện giết hại một đứa trẻ và chịu án 13 năm tù giam. Trong thời gian ở tù, Geum Ja có một mối quan hệ rất tốt với các bạn tù và cô quyết định sau khi được phóng thích sẽ trả thù.
    13 năm sau, Geum Ja đã 33 tuổi và cô được trả tự do. Những năm tháng trong tù đã khiến cho tính cách của Geum Ja thay đổi. Cô trở nên lạnh lùng, vô tình, không cần ai thương hại mà chỉ nghĩ đến việc trả thù. Rất ấn tượng với khẩu súng mà cô ta đặt làm để trả thù, hơi bị đẹp. Những ai yếu tim không nên xem film này. Đoạn cuối là đoạn đầy máu me, ghê hết cả người, có thể hiểu nỗi đau tột cùng của người thân những em bé bị giết hại khi biết được sự thật người giết chúng lại là chính ông thầy giáo của chúng. Từng người một vào trừng fạt tên giết người man rợ bằng cái cách man rợ không kém.( Xử theo luật rừng mà ). Cái cảnh bốn người kéo 4 góc của tấm vải mưa ở giữa là máu( fải đến hàng lit máu của tên giết người) Geum Ja cầm con dao trọc một lỗ ở giữa, máu chảy xuống đầy tràn một xô. Đoạn này LYA diễn ngọt thật.
    Nói chung là một film xem được, đáng để cho mình xem lại lần 2. Xem xong film này thấy LYA diễn vai nào cũng thấy OK. từ nàng Jung Yeon,Chan Cơm đáng yêu hiền lành đến Guem Ja lạnh lùng. Tiếc là chưa được xem JSA xem LYA diễn thế nào.
    To Xixo : Mình cũng hơi sợ độ cao, nhưng xem MI3 cái cảnh Ethan lao từ nóc nhà xuống hơi bốc fét, lao với cái tốc độ đấy xuống mà không sao, mà lại còn quay người bắn rụng được 3 hay 4 chú bảo vệ nữa thì quá là fét. fải gọi là siêu siêu Ethan Hunt rồi. Nhưng mà được cái MI xem giải trí thì tuyệt cú mìu. Mà bọn TQ nó cấm chiếu cũng fải thôi, (Lí do chính trị mà, bạn không thấy àh )nó cho chiếu thì ngang nó nhận lực lượng bảo vệ của nó kém quá. có cái "bàn chân thỏ" bé tí mà không bảo vệ được, lại con bị hạ dễ dàng.hi hi

  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    @ anh Xixo : Em thấy ''You are my sunshine'' được đấy chứ. Xứng đáng với danh hiệu ''Oasis thương mại'' còn gì. Mà chị Jeon Do Yeon nhìn rất hay, chuyên đóng erotic Hàn Quốc

Chia sẻ trang này