1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khéo bác này tối qua ngồi cùng rạp với tớ cũng nên.
    Tiện kiếm được hình mấy cái xe mời mọi người nghía này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Có khi thế ấy chứ, tớ xem buổi 8.30pm, phòng 1, hàng ghế J :D, what bout you?.
    Cái xe trong poster thì chả thấy xuất hiện trong phim lần nào, thế mới ngớ ngẩn, còn cái thằng bow wow thì cho vào để cho fim có chất hip-hop hay sao ý.
    Thêm tý chú thích cho bức ảnh của bạn vin vít: Con Nissan 350Z đen sì trên kia là của thằng takashi, cháu của bố già yakuza còn con Mitsubishi Evolution đỏ lừ là của anh nhân vật chính. Mặt chú này gần giống mặt Razor trong need for speed most wanted, #1 in the blacklist.
    Thêm cái pix con Mazda RX7 của Mr Han
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 15/07/2006
  3. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Có phải Eight below ko? Đừng xem, thương lắm!
  4. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Phim này:
    [​IMG]
    Ấn tượng mãi với kế hoạch trả thù hoàn hảo từng ly.
    Nhưng mà nhiều đoạn quá dã man, hic!
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Swallowtail butterfly
    Shunji Iwai
    1996

    [​IMG]
    Tôi không thích phim của tay Shunji Iwai lắm, mấy phim tình cảm thì cứ thấy chuối chuối còn cái phim nổi tiếng nhất là All about Lily Chow-Chow thì hay nhưng dài và quá mệt vì vấn đề của nó quá gay gắt, không phải là một câu chuyện hấp dẫn khán giả nếu như họ đang cần giải trí. Swallowtail lại khác , một sự kết hợp giữa cái phong cách lãng mạn của Iwai , nhac alternative , lối quay dogmer, những hình ảnh art house ản dụ, thiết kế bối cảnh tuyệt vời, thủ pháp ánh sáng tuyệt hảo,có những đoạn phim đậm chất tài liệu và một câu chuyện action hình sự có kèm bạo lực. Nhiều người cho rằng phim dài và thiếu kết dính nhưng đó là chỉ là quan điểm cá nhân và ngay cả họ không phủ nhận nó là cả hấp dẫn, có tính giải trí khá cao, hài hước lẫn cảm động. Một phim rất đáng xem
  6. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn xem phim mất đầu mất đuôi (xem trên TV, mở ra đã thấy chiếu rồi, lại chiếu muộn quá nên phải đi ngủ )
    TV5: Mùa len trâu: Cảnh quay cự kỳ đẹp và ấn tượng về vùng sông nước Nam Bộ. Vai nam chính trẻ trung, có cách diễn lạ. Mỗi tội phim này vẫn bị cái kiểu ***g tiếng "như kịch truyền hình"!
    Vietnamnet: Một phim gì đó của Triệu Vy, dạng Romeo và Juliet Trung Quốc. Triệu Vy trong phim này rất khác, vẫn trẻ trung, nhưng trông mỏng manh và buồn! Không còn tí tí gì vẻ nhí nhố của Tiểu Yến Tử nữa! Không xem hết nên hơi bị tiếc!
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bác này xem rạp nào thế , tớ cũng fòng chiếu 1 hàng E nhưng 8pm cơ.
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, chính xác là hôm qua tớ cũng đi xem phim này. Úi trời, nhạc hip hop, đồ công nghệ cao, xe đẹp bóng loáng, gái Nhật xinh xắn dễ thuơng (mình vẫn ước gì kiếm đuợc 1 em Nhật về làm thiếp )
    Về nội dung thì phim chả có gì. Có lẽ là vì phim nói về đua xe nên đề tài và nhân vật chính vẫn là đua xe rồi. Nhưng mình cảm giác Hollywood nhúng kỹ xảo vào quá nhiều nên cảm giác những màn drift hơi giả giả, không thật như The Initial D. Được 2 màn là anh Donkey King drift vòng cầu thang uốn lên tầng, và cảnh mấy cảnh đua xe ngoài đường drift qua đám đông người đi đường. Xem mà phát khiếp phát sốt
    Nhìn mấy màn drift mà thấy thương mấy chú Mỹ chỉ biết cơ bắp và bỏ qua kỹ thuât, cứ cắm đầu cắm cổ nhấn ga, nitro chạy đường thẳng rồi xem máy ai mạnh hơn.
    Tình yêu trong phim này cũng rất vớ vẩn, em diễn viên chính cũng giống như em đầu phim, cứ anh nào đua xe giỏi thì theo. Chả hiểu như thế mà bọn nó vẫn sống với nhau được.
    Tóm lại: phim để giải trí nhưng hơi tệ, chưa vươn được đến mức giải trí hoàn toàn. Xem vé 15-20K thì được, chứ leo lên Megastar thì PHÍ.
  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    ở Megastar Cineplex chứ ở đâu, hình như là hôm đấy chỉ có Megastar là chiếu đầu tiên hay sao ý mà ;).
  10. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lọ mọ bật cái đĩa My girl and I, nội dung thì chả khác mấy so với dự đoán của mình khi mua đĩa này, vì thế mà đoạn cuối chả cò gì cảm động cả. Giá mà nhân vật chính do 2 gương mặt mới tinh đóng thì dễ có cảm xúc hơn.
    Cảnh quay vẫn đẹp (phim HQ mà), nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Cả bộ phim được mỗi đoạn đầu phim, nhắc mình nhớ đến những rung động đầu đời. Ừ nhỉ, ngày đó chỉ thinh thích nhau thôi, đâu có dám gọi là tình yêu, đến cái cầm tay cũng rụt rè e thẹn, trong bụng phập phồng sợ nàng rút tay về, mỗi sáng sớm hè cũng như đông rét cắt da cắt thịt đều dậy sớm đến cửa nhà nàng để hai đứa cùng đi học mặc dù nhà nàng ngược đường đến trường. Đấy, lãng mạn là thế, thi vị là thế, khác hẳn với bây giờ. Giờ thì tình yêu chả khác X gì bát bún riêu, ăn thêm với củ kiệu. Chả thế mà có thằng dở hơi suốt ngày than thở:"Ngày lắm mối, tối về nằm không"
    Chấm điểm phim:5/10

Chia sẻ trang này