1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Được 1 hôm ngồi ở nhà cả ngày kô biết làm gì lôi 1 đống phim ra xem
    Back to the Future Trilogy : xem xong lại chỉ thêm phần kính nể đầu óc của Steven Spielberg, từ 1985 mà đã nhìn thấy tương lai về voice comand 9/10
    Terminator 2 : Xem bản uncut này đúng là chả còn từ gì để nói. Super Perfect 10/10
    The Mummy 1 & 2 : Sao gần đây kô thấy anh chàng Brenda fraser này đóng phim mấy nhỉ, lần cuối thấy anh ta là trong Crash. Trong tất cả các phim của anh này chắc là thích Bedazzled nhất rồi đến bộ Mummy 9/10
    United 93 : xem như kiểu xem phim tư liệu, tường thuật lại về 1 góc của ngày 11-9. so so 6/10
    Mission Impossible 3 : Giải trí thì vẫn tốt, tuy nhiên so với 2 phần trước thì phần 3 này là tệ nhất, bảo sao Tom kô bị cắt hợp đồng trong MI. 7/10
    The fast and the furious : Tokyo Drift : phim này kiểu chỉ dành riêng cho dân châu Á ý, xem toàn thấy các asian babe. Nội dung thì đơn giản gần bằng mấy phim giải trí của VN , buồn cười nhất đoạn cuối với sự xuất hiện của Vin, xuất hiện để đúng với cái tên The fast and the furious . 7/10
    The Davinci Code : phình phường, chắc là mình chả hi vọng lắm nên cũng kô thấy thất vọng. phim cứ đều đều, thỉnh thoảng giật giật mấy cái cho có độ gay cấn . Được cái Theories của Dan Brown quả là hấp dẫn, best-seller cũng xứng đáng 6/10
    The Lake House : Chả biết xem phim này đến lần thứ mấy nữa, hay thế này mà mấy bác VN kô nhập về chiếu rạp. Hay là MFC chiếu vào dịp 14-2 năm sau nhỉ 10/10
    Stay Alive : Another movies 4 video game''s fan. Ai mê chơi game kinh dị kiểu SH hay RE kô xem phim này thì phí. 8/10
    X-Men The last Stand : xem hơn 1 lần rồi vẫn thấy thú vị, xem kỹ lại thì mới hiểu 30s after cre***s scene là cái gì. Charles xavier ''s still alive 9/10
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    la boum 1, laboum 2 phát đi phát lại hồi mới có vietnamnet, nhạc phim trong la boum 2 hay nhỉ
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Bác Lazy mê Lake House thế thì xem thêm quả ''Il Mare'' đê
  4. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bệnh, tranh thủ nằm nhà coi phim rồi lên trên này viết nhăng nhít cho đỡ buồn
    1. Keeping mum: mắc cười muốn chết luôn, coi mấy lần mà lần nào cũng sặc. Đây là lần đầu tiên coi phim có Mr Bean (Rowan Atkinson) mà không thấy ghét đó. Phim về một người phụ nữ giết người rất dễ thương (???). Cứ nhìn thấy người đàn ông ngoại tình hoặc không đàng hoàng là ... giết (các đồng chí con trai coi phim này chắc nhột lắm à). Phim này theo đánh giá của mình là rất dễ thương và có tính giải trí cao, đảm bảo coi sẽ cười. Bộ phim cũng truyền tải một message nhỏ cho các gia đình có cuộc hôn nhân buồn tẻ cách để làm mới mọi thứ trước khi quá muộn. Thích phim này, cho 8/10
    2. Lost in translation: Thật sự không thích phim này lắm. Bill Murray đóng vai một người đàn ông mệt mỏi, từ cái nhìn đến cử chỉ, cả cái nhướn mày cũng mệt mỏi. Có thể thấy công việc và gia đình đã khiến nhân vật nam chính trở nên như thế. Ngược lại, nhân vật nữ chính do Scarlett Johansson lại tràn đầy sức sống và sức trẻ nhưng lại cưới phải ông chồng quá ham mê công việc và... quên mất vợ. Cả phim chỉ thấy 2 vợ chồng nói chuyện với nhau về công việc của chồng... Chán! Tuy không thích phim này nhưng phải công nhận cả 2 người diễn quá tuyệt. Không cho điểm vì ... không biết phải cho sao.
    3. The interpreter: Kết Sean Penn quá. Coi đi coi lại phim này suốt. Không cần phải nói nhiều về phim này. Cực kì ấn tượng với mối quan hệ được hình thành giữa 2 nhân vật chính theo dòng phim. Phim không giống mình tưởng tượng (lúc coi trailer trong rạp xưa xửa xừa xưa thì tưởng là another purely action movie). Vote 10/10
    4. When a man love a woman: Nhạc phim tuyệt vời. Đúng thể loại drama mình thích. 9/10
    5. So close: Crap! Coi vì tò mò. Thà coi Naked weapon còn hay hơn, ít ra còn đẹp, uýnh nhau còn đã chứ phim này như phim cho trẻ em. 5/10
    6. Mystic river: Lại một phim nữa của Sean Penn. Lại có thể list thêm 1 phim nữa vào my favourite rồi. Thuê được bộ 2 đĩa có cả commentary của Tim Robbins và Kevin Bacon và một loạt các loại making-of documentaries cùng dzới interviews.... Best of the best! Coolest of the cool! 10/10
    7. The island: Coi đi coi lại để coi các bác tại sao mê mẩn em Scarlett Johansson dzữ mà vẫn chưa hiểu. Chỉ ấn tượng lần coi phim Girl with a pearl earring thôi. Anyway, so sánh vậy là khập khiễng vì phim này chỉ là để giải trí thôi. Đang đợi coi Match Point rồi sẽ suy nghĩ tiếp. Có điều phải coi bác Ewan McGregor đóng đau lòng quá, giảm 60% hứng thú coi phim. Cho 7/10
    8. National treasure: Coi lần này là thứ 20, đến lời thoại cũng thuộc luôn rồi. Nicolas Cage vẫn luôn luôn tuyệt vời. Khỏi cho điểm.
  5. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    National Treasure tớ vẫn chưa xem, nghe quảng cáo nhiều. Nhưng khổ tớ lại chỉ thích ra rạp xem thôi, thế mới chán chứ. Thôi hôm nào thử thuê đĩa một phen.
  6. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, tớ mới xem The wind that shakes the barley. Hic hic hu hu, vừa tiếc tiền vừa tiếc thời gian.
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái nhà bác này, có một hôm mà đã xem từng này phim, chả biết đùa hay thật. Mình một ngày mà chỉ xem khoảng 3 phim thôi là đã mụ hết cả đầu rồi. Phục bác này thật đấy.
    À mà dạo này bà con mình có cái trò là vừa viết tiếng Việt, thỉnh thoảng lại luồn thêm câu tiếng Anh. Mình thì tiếng Anh kém cỏi, đọc trang web của người Việt mà cứ hay phải tra từ điển, ngại lắm cơ. Mà tra từ điển xong, biết nghĩa của từ đó nhưng lại không hiểu là tại sao từ đó tiếng Việt mình đã có rồi, sao lại phải thay tiếng Việt bằng tiếng Anh nhỉ?
    Hỏi vớ vẩn, ngại quá, mong các anh mod bỏ quá cho.
  8. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ý chết, bác phải hiểu nỗi khổ của em, ổ cứng bé nên đôi khi xem 1 cục rồi bắn ra DVD rồi còn down tiếp , bác thử + lại tất cả các phim xem có đến 18h kô , còn vụ lậm Anh Văn bác kô phải xỉa em thế đâu
  9. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cabasa hôm qua vừa xem phim "Nụ hôn may mắn" ở rạp Sinh viên! Lâu lắm rồi mới có 1 phim hài khá hấp dẫn....
    Cabasa không có sở thích ngồi nhà xem phim = máy vi tính hay đĩa CD... chỉ thường xuyên xem phim ở rạp!
    Có buổi chiếu phim nào hay, rất mong được các bạn "nhắn giúp"!
    Email: cabasa2211@yahoo.com; cabasa2211@gmail.com; cabasa@30gigs.com.
    ĐT: 0908342211 - 0904342211 - 0953223636
    Cảm ơn nhiều!
  10. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem phim này, nhưng cứ quên báo cáo với anh em. Xin giới thiệu đó là siêu phẩm SIÊU NHÂN.
    Mình sẽ nhớ đến tên phim này mãi bởi đó là phim đầu tiên mình vừa xem vừa gà gật trong rạp. Nội dung thì siêu nhảm, diễn xuất siêu chán (tiếc là lại có chú Kevin Spacy đóng mới khổ tôi không, em Kate kia thì ghét sãn rồi không nói), âm nhạc thì vào tai này qua tai kia, âm thanh đi như búa bổ vào đầu, ầm ĩ hết cả óc.
    Chết cười cái trò mô tả chủ nghĩa anh hùng cá nhân đã mòn vẹt của bọn cờ sao, cả đám trong sân vận động đứng lên vỗ tay, mặt mày ngời sáng.
    Chỉ thương chú chồng của em phóng viên, bị thằng siêu nhân căm snguyên cặp sừng vào đâu mà có dám hó hé gì đâu. Thì cũng đúng thôi, thằng kia nó là siêu nhân đạn bắn không thủng, mình chỉ là thường nhân, oánh nhau lại thế quái nào được. Thôi đánh ngậm đắng nuốt cay đổ vỏ, nuôi thằng siêu nhân con lớn lên thôi. Khổ thế!
    Sau khi cố gắng "nuốt" cho xong cái phim rác này, mình không ngần ngại hào phóng chấm 1/10.
    Ngẫm đi ngẫm lại, mình chả hợp với mấy đề tài siêu anh hùng này, cả đời thích mỗi siêu nhân củ chuối thích ngậm ô mai tỏng Tiến sĩ Xờ Lum

Chia sẻ trang này