1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Xem "3oo" thích phết - hình ảnh đẹp, máu me tướt tát, chém nhau là cứ tới bến, chả phải nghĩ ngợi gì nhiều. Tóm lại là phê.
    Nhưng đợt rồi thích hơn cả là "Perfume - The Story of a Murderer". Xem xong thích quá chạy đi mua quyển tiểu thuyết luôn.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Trời ơi. Thằng gù chính là Ephialtes, kẻ phản bội người Spartan nổi tiếng đã chỉ đường cho quân Batư đi vòng qua con đèo dẫn đến cái chết của 300. Sao lại bảo là chả giải quyết được vấn đề gì.
    Cả phim, câu nói ấn tượng nhất mà Xerxes dành cho Ephialtes: "Ta không cần ngươi đứng thẳng như Leonidas yêu cầu. Ta chỉ cần người quỳ gối trước ta là được"
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @phuongcobain81: Cưng cũng thích Fountain à. Bạn khoái nhất bài số 7 - First Snow, công nhận là Kronos Quartet chơi hơi bị được.
    Kết cấu thì không phải là quá mới, nhưng cũng khá thought provoking, và sau khi xem xong cũng phải cần thời gian mới tiêu hóa hết được.
  4. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này Pan''s Labyrinth rất hay. Không biết có fải tôi hoa mắt không mà thấy cái cây con bé Ofilia chui vào được tạo hình giống buồng trứng của phụ nữ . Hình ảnh2 buồn trứng xuất hiện ít nhất 3 lần trong phim, chắc để phục vụ cho nội dung phim.
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    bác vinhattieu có số đt ko ? cho em , lúc nào rủ bác cafe, biết bác qua ttvnol đã lâu mà chưa đc gặp , có gì em pm nhé
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi, thèng Gù là mấu chốt của bộ phim mà, không có nó thì Vua Ba Tư muốn chiến được với hình như là còn lại 200 thì phải ,cũng còn mệt . Tự nhiên mà quỳ gối trong khi khí thế đang hừng hực sao??? Thèng gù là đại diện cho tầng lớp phản chủ đó mà ,không có nó thì làm sao giải được nút thắt của nhiều vấn đề trong nhiều phim chứ không riêng gì 300 đâu.
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    TSOTSI - Phim nước ngoài xuất sắc Oscar 2006
    Điện ảnh Nam Phi được tôn vinh tại Hollywoood, khi tác phẩm điện ảnh đại diện của nước này, Tsotsi, trở thành Phim nước ngoài xuất sắc tại giải Oscar 2006.
    Tsotsi do Gavin Hood vừa viết kịch bản vừa đạo diễn, dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Athol Fugard.Đạo diễn Gavin Hood nói: ?oTuy chỉ là phim nói tiếng nước ngoài, nhưng câu chuyện trong Tsotsi không khác chuyện xảy ra tại Mỹ lắm. Đây là tiếng nói của tình cảm và trái tim con người?.
    Mới coi fim này xong ,không biết Thành Long có mượn kịch bản làm fim Rob BB Hood không,có nhiều nét giống,mà fim Thành Long làm sau.Bộ phim kể về một tay anh chị giết người không gớm tay bỗng nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống con người, khi anh ta buộc phải chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh do mình bắt cóc.
    Fim rate R do khá nhiều cảnh bạo lực và dơ bẩn,hình ảnh đất nước Nam Phi những ngày đầu khi HIV lây lan đáng báo động,đi đâu cũng thấy biểu ngữ "HIV Effect You and Me ".Và cũng chínhlà lý do đẩy cậu bé David ra đường.Tsotsi là tiếng lóng để chỉ gangster ở Nam Phi, và trong fim khi David lớn lên đã dấu tên thật của mình để lấy tên là Tsotsi (do Presley Chweneyagae đóng).
    Đọan Tsotsi cùng đồng bọn uy hiếp khách đi tàu điện ngầm đẻ cướp tiền,sau đó bị chống cự và thẳng tay đâm chết hk,với hung khí là một cây dập đá ( như fim basic instict 1 ) thật sự gây cho poly một cảm xúc bất ngờ,quá dã man.
    Khi Tsotsi định cướp tiền ăn xin của ông lão ănn xin ngồi xe lăn,có một câu thoại khá thú vị
    -Sao ông lại tiếp tục sống như là một con chó ?
    -Tôi chỉ muốn được ngắm mặt trời mọc mỗi ngày
    Không biết cách chăm sóc trẻ sơ sinh,phải nhờ đến một cô gái hàng xóm cũng đang có con,chồng chết vì đi làm về bị cướp chăn đường.Nhân vât này đã giúp Tsotsi nhận ra nhiều điều : Anh chỉ nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ,còn tôi thì nhìn thấy màu sắc và ánh sáng....
    Toàn phim chỉ là những cảnh băng nhóm,những ngôi nhà lụp xụp vách tôn,phim có gam màu u ám.Khúc dạo dầu có thể lầm tưởng là một fim hành động,về sau thì là phim bi.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @architecto: He he có gì đâu. Thứ Bảy này ở TPD (22 Hai Bà Trưng) có buổi giới thiệu về phim Hàn Quốc, nếu đ/c thích thì đến tham gia cho vui.
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi nói là thằng gù quá mờ nhạt (2 trường đoạn duy nhất), rồi nhẩy bụp xuống quì thằng vua. Mục đích cho thằng này vào để dẫn đường cho quân Persia vòng đường nhưng không đề cập chi tiết, làm người xem thấy hẫng.
  10. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì thích bài số 9: Death is the Road to Awe.
    Công nhận xem đoạn cuối phê, nhờ nhạc và cách kết nối 3 câu chuyện.

Chia sẻ trang này