1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutepiggy

    cutepiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phim này xem được vài hôm rồi, giờ vẫn không hiểu được "thâm ý" của đạo diễn. Tại sao một kẻ giết người đáng khinh như vậy lại được "tha bổng" hoàn toàn cả về pháp lý lẫn tâm lý chứ?
    Anh ta vì sự sung sướng, sa hoa của cuộc sống mà giết ba mạng người - người con gái mà anh ta hứa hẹn yêu đương, đứa con của anh ta nằm trong bụng cô gái và một người hàng xóm vô tội. Nhưng anh ta vẫn thoát tội giết người nhờ có được sự may mắn từ một cú ném lơ đễnh. Anh ta vẫn được hưởng sự sung sướng của cái giới thượng lưu mà anh ta nhắm tới cùng với một người vợ ngọt ngào và một đứa con khác. Và đặc biệt, anh ta vẫn được thanh thản về tâm hồn nhờ một mớ lí lẽ ngụy biện cho hành vi và con người quá tồi tệ của mình.
    Sao lại có thể dựng phim như thế được nhỉ???
  2. lameswan

    lameswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vì đời nó thế . Nói chung phim nhạt nhạt, style của ông này là thế, vui vui, nhạt nhạt. Nhưng ông ấy có style, hóm hình, tinh quái nhẹ nhàng và nhạt nhạt
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0

    Phim hoạt hình lẻ tẻ có được cho vào đây không nhỉ ? Hôm nay vừa xem Doraemon. Lâu lắm rồi mới lại xem , xem phim thấy thú vị thật . Xem phần đầu về chuyện đi cà kheo, lại nhớ hồi bé có lần mình cũng bắt chước quấn khăn lên đầu cho nó khí thế .
    Tiện thể paste lại link cho bạn nào thích Doraemon:
    http://video.google.com/videoplay?docid=-3887919589765505998
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mãn thành tận đới hoàng kim giáp.
    Không tệ. Châu Nhuận Phát đóng hay. Lưu Diệp đóng hay. Châu Kiệt Luân đóng tốt hơn dự kiến. Ngực Lý Mạn đẹp tuyệt trần. Chỉ tiếc là Củng Lợi đã già rồi.
    Rất nhiều twists n turns, tiếc là đoạn cuối thì hơi đuối. Đẩy cảm xúc lên tới đỉnh điểm, nhưng lại không cho người ta một cái kết đủ sâu lắng. Quay vẫn đẹp, vẫn đáng mặt Trương Nghệ Mưu. Tiếc là hơi lạm dụng đại cảnh. Tập dượt cho Olympic Bắc Kinh 2008 chăng?
    Trình Tiểu Đông không hổ là Trình Tiểu Đông. Võ thuật không nhiều, nhưng đẹp, khốc liệt và giàu trí tưởng tượng.
    Nhạc không thực sự hay. Shigeru đã kém đi nhiều so với Thập diện mai phục, 2046 và In the mood for love. Bài hát cuối phim hơi lạc lõng, chắc là do Châu Kiệt Luân hát.
    Dịch cực kém - dịch từ tiếng Anh. Hỡi ơi, thiếu gì người dịch Trung văn giỏi.
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngắc ngứ mãi mới nuốt xong Ngọn cờ của cha ông chúng nó (The flag of our Father). Lần đầu xem được một tiếng, uể oải quá nên tắt đi ngủ, lần thứ hai xem thêm được nửa tiếng nữa thì cứ nhấp nha nhấp nhổm định tua mấy lần.
    Bác Clint già chắc thấy Bé yêu triệu $ chưa đủ sến nên mang nốt nước mắt nước mũi vào phim chiến tranh này. Những cảnh đại chiến tấn công thì cứ như nấc cụt, một tí chiến tranh rồi lại quay về quá khứ, xen thêm hiện tại, rồi lại hồi tưởng tiếp về chiến tranh. Chưa cảm nhận được cái khốc liệt của cuộc chiến thì đã thấy nước mũi của mấy anh lính làm bẩn hết TV nhà mình.
    Chưa bao giờ xem phim chiến tranh nào mà cảm xúc lại vỡ vụn như lần xem cái phim nhăng nhít này.
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác xixo về 2 fim ctranh mới nhất của clint
    cả flag và letter e đều ko thấy hay,chắc e hiểu ko tới
  7. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Cái Letters from Iwo Jima thì mới bật lên nhìn cái menu 2 lần rồi lại phải tắt đi vì đi có việc nhưng cái Flags of our Fathers thì tớ thấy nó hay quá đi chứ lại. Xem cách nó pR và bào chữa cho cuộc chiến hay thế còn gì . Theo tớ thì ở fim này, đạo diễn CE ko tập trung vào nhưng màn đánh nhau hoành hoành và cũng ko muốn nói nhiều đến về sự khốc liệt của WW2 mà là mặt trái của những anh hùng, lợi dụng truyền thông để quảng bá chiến tranh và làm giàu, khốn nạn phết đấy các bác ạ
  8. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đã ngưỡng mộ Vi huynh từ lâu bên Việt kiếm, sang đây lại may mắn được gặp bác. Thú thực với bác là chắc trình độ thưởng thức của em còn hơi kém hay sao mà em xem xong chưa cảm thấy ấn tượng cho lắm, hay bác làm quả topic mới để anh em bàn về Hoàng kim giáp đê.
  9. Princess_Aurora

    Princess_Aurora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đang casting cho "Vô Gian Đạo 6" - tiếp theo "Vô Gian Đạo 5" do Thiên Ngân mới nhập về và đặt tên. Ko biết Vi Huynh có nhã hứng tham gia vai chính hay không?
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Vài phim mới xem (đều đã có bản DVD rip hoặc DVD Screen ):
    Arthur and the Invisibles : Good
    Hot Fuzz : f**kin'' hilarious
    Mr Bean''s Holidays: So so
    The Ex : funny
    A Scanner Darkly: N/A
    Epic Movie: What the. . . .

Chia sẻ trang này