1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần vừa rồi lại tiếp tục mệt mỏi và căng thẳng bởi cái bài tập như dở hơi kia,bụng lại bắt đầu đau trở lại vì đầu óc căng thẳng qua.Hôm rồi quyết định phó mặc sự đời,nghỉ học nằm nhà xem phim.Ngồi lục lọi đống đĩa thấy dạo này khuân cả đống về mà ít xem quá,o phải o có thời gian mà cái cần thiết là tâm trạng để xem 1 bộ phim lại o có.Điển hình là phim the Prestige,tối hôm kia định xem thì con T giành xem ti vi,sáng hôm qua định xem thì được 1 chút lại buồn ngủ,thế là tức wá o thèm xem nữa,kiếm phim j hot hot coi cho tỉnh ngủ vậy^^.Chọn mãi rồi rốt cuộc chon 1 phim của Jonny (trecon thik anh này từ hồi xem cướp biển á^^),tựa TA là the lyberty j đó còn tựa TV là nghệ thuật phóng đãng(hồi mua phim này là vì thấy cái tên câu khách quá^^)!Ngay mở màn ,anh J đẹp trai của e xuất hiện và tuyên bố 1 tràng dài(hiểu đại khái như 1 bản tuyên ngôn) về khả năng làm cho tất cả các quý bà sung sướng^^.Sau màn lảm nhảm 1 mình,có 1 cảnh cũng khá gợi hình chút xíu...típ đó là 1 chuỗi lê thê những sự kiện về kịch,về các mối quan hệ,về các cuộc ăn chơi của anh này.Phim chủ yếu nói về kịch,nghệ thuật diễn xuất và ***g thêm cuộc đời chàng bá tước đào hoa(jonny đóng).Phim có chút j đó hơi giống với phim Vẻ đẹp sàn diễn do claire dane đóng but về độ khó hiểu thì cũng như nhau cả,tóm lại xem xong thấy cuộc đời chảng có vẻ j là sáng sủa hơn nên tức qua lôi phim khác xem típ.Nghe nói về phim "Stomp the yard" đã nhiều ,thấy bà con bạn bè khen ngợi tá lả nên lôi ra xem luôn,dù sao xem mí phim kiểu này cũng đỡ mất công suy nghĩ,dễ hiểu hơn mấy cái thể loại như phim vừa mới xem^^!Hoá ra đây là phần 2 của phim You got served,càng thấy phấn khởi và cảm thấy sung sướng vì lâu lắm rồi o được xem 1 bộ phim nào ra hồn.Nội dung của phần này xem ra có vẻ ý nghĩa hơn phần 1 nhưng những điệu nhảy trong phim thì khác nhiều,lần này o phải chỉ có những điệu hip hop đơn thuần mà đuợc kết hợp với step dance.Step_dance là điệu nhảy như thế nào thì chính e cũng chẳng biết nhưng xin trích dẫn 1 đoạn trong review của anh HUNGVIET trong MB để bà con hiểu thêm:
    "Mà Step-dance là gì ? Nó là những điệu nhảy của các nước Châu Mỹ Latinh và một số nước Châu Âu nói tiếng Tây Ban Nha hay Ai Len cũng rất phổ biến thể loại này. Thông thường nó được nhảy cùng nhạc Flameco hay dàn nhạc kèn thổi Ai Len cùng cây đàn Mandolin. Điệu nhảy được thực hiện bởi những tiếng gõ chân xuống sàn gỗ cùng những âm thanh bởi bàn tay vỗ vào các vị trí khác nhau trên cơ thể người nhảy (vỗ tay, đập tay vào chân, vai, ngực hay mông...). Nhưng đó là phong cách cổ điển thuần túy, còn bây giờ là hiện đại hơn nhiều...kết hợp cùng Hip Hop nữa mới dữ. ".Phim phần 1 thì có Omarion còn phần này có sự góp mặt của Ne_yo trong vai 1 anh chàng nhí nhố cùng phòng với anh nhân vật chính DJ,ngoài ra có sự góp mặt rất phụ của 1 anh ca sĩ da màu khác khá đẹp trai nữa là Chirs Brown,anh này đóng vai e trai của DJ và bị đạo diễn cho chết ngay khi phim bắt đầu được vài phút(khổ thân anh ghê,đẹp trai hơn cả dv chính mờ^^)!Không có nhiều pha bắt mắt,hấp dẫn như ở phần 1 nhưng phần cuối phim mấy điệu nhảy của 2 đội cũng khiến trecon ngẩn ngơ ngắm nhìn^^!
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hollywood nhiều năm qua đã chứng kiến sự phát lộ tài năng của những diễn viên nữ nhỏ tuổi. Nhiều người trong số họ đã trưởng thành và trở thành những ngôi sao thực sự. Có thể kể ra Natalie Portman (Leon), Jodie Foster (Taxi Driver). Hơi kém hơn một chút là Kristen Dunst (Interview with the vampire) và Drew Barrymore (E.T). Cũng có những nỗi thất vọng như Lindsay Lohan (Parent trap). Hiện thời có Dakota Fanning, và một niềm hy vọng mới vừa xuất hiện: AnnaSophia Robb, vai Leslie trong Bridge to Terabithia. A good movie, for children and women only. And a few strong men.
    http://www.imdb.com/gallery/ss/0398808/Ss/0398808/AnnaS.jpg
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cinema Nova, 3rd time. Prête-moi ta main. Bố khỉ, hài Pháp dễ thương thật. Charlotte Gainsbourg nhìn thích quá. Flat mà vẫn thích, chẳng hiểu vì sao. Gầy, xương, môi mỏng. Nice comedy. Sắp được xem Black Book rồi.
  4. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    " http://www.youtube.com/watch?v=IJOuoyoMhj8 "
    Hôm qua tra trên youtube thấy cái phim " The great dictator (nhà độc tài vĩ đại) " này.Theo bình luận thì nó được ngài Chaplin làm để dành cho Hitle và y đã xem ...hai lần.Nhưng có vẻ Adolf không hiểu được gì .
  5. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem Pirates of the Caribbean III- At world''s end với lớp Tiếng Anh. Hẹn 4h mà 4rưỡi mình đến vẫn là người sớm nhất, chỉ khổ thân Mr.Craig tay ôm 15 cái vé đứng chờ mọi người. Chán.
    Phim hoành tráng, nhưng có lẽ là đến phần 3 rồi nên cũng nhạt dần. Vẫn còn nhớ như in đã từng thích thế nào phần 1...rồi phần 2.. nhưng fần 3 thì hơi thất vọng.
    Ra khỏi rạp mà thấy đầu quay quay...chóng hết cả mẹt...
  6. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    The Red Violin (Le Violon rouge)
    Kể về cuộc hành trình của một cây đàn violông đặc biệt suốt mấy thế kỷ để đến tay người chủ nhân cuối cùng (có vẻ la cuối cùng). Cây đàn được một người thợ tài ba dùng hết tâm huyết làm ra để tặng cho đứa con sắp ra đời, ông ta dùng máu của người vợ đang mang thai để tạo màu sơn đỏ dặc biệt cho cây đàn-mang lại linh hồn cho vật vô tri này. Không may thay vợ ông ta mất khi sinh, cây đàn mang vẻ đẹp của một người đàn bà bắt đầu cuộc hành trình xuyên lục địa tìm người sở hữu đồng cảm với số phận và hiểu trân giá trị của nó. Cuộc hành trình mà cho ta thấy tình yêu và vẻ đẹp là vĩnh cửu
    Xem phim này trên VTV3 hồi còn học cấp 3 nhưng tôi vẫn nhớ bởi có cảnh một chú nghệ sỹ vĩ cầm vừa chiến một em vừa đánh violin, thăng hoa phải biết
    Tóm lại đây là một bộ phim rất hay của Canada với sự góp mặt của Samuel L Jackson
    Được dimbag sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 01/07/2007
    Được dimbag sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 01/07/2007
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    The Italian. Lâu lắm không xem phim Nga. Khá ô?n. Vai chính đóng dễ thương quá, khá authentic. Nhưng Margaret chấm phim này 5 sao thì hơi quá, nó đánh va?o motherhood có khác.
    Mai la? Black book rô?i, he he. Verhoeven, Verhoeven.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Black book today. Carice van Houten hot as hell. Typically Verhoeven không lẫn vào đâu được. Đáng xem!
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    DIARY (Nhật Ký)
    mua DVD online
    http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1184320973
    http://club.bookuu.com/images/2006/11/24/0701732400027.jpg
    Genre: Thriller / Horror
    Also Known As: Diary, Wishful Thinking
    Runtime: Hong Kong: 85 min
    Country: Hong Kong
    Language: Cantonese
    Subtitles: English
    IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0865496/
    http://www.avistaz.com/wp-content/uploads/...g-mon-seung.jpg
    Phim này được đạo diễn Peng Shun (Oxide PANG Chun),1 trong 2 anh em Pang Brothers đã làm The Eye lừng danh nên phim được quay hoàn tòan tại Thái Lan
    Dàn diễn viên gồm Charlene Choi, Isabella Leong, Shawn Yue
    Phim này phiên bản DVD tiếng Anh tựa là Diary,còn phiên bản tiếng Phổ Thông tựa là Mon Seung.
    http://www.mtime.com/movie/45965/
    Lâu rồi mới coi một phim kinh dị hay như vậy.Vì sao ?
    Poly xin nói thêm là poly coi phim kinh dị nhiều nhưng dạo sau này ít sợ vì thật sự những phim bíên thái giết người hay ma quái nếu bình tĩnh suy nghĩ một chút bạn sẽ cảm thấy chảng có gì phải sợ cả mà thấy ghê thì đúng hơn.Xin phép cop một đọan giải thích từ blog mất dép
    Tui thì phim ma quỷ ghê tởm quái nhân biến thái tui chả sợ gì sất, coi còn khoái nữa, bởi vì nó không thật, hoặc hiếm hoi lắm lắm mới xảy ra. Thử hỏi trong đời bạn có bao nhiêu phần trăm khả năng đi lang thang trong sa mạc núi đồi để rùi gặp 1 đám sát nhân biến thái như The Hill Have Eyes? Tui phải mà gặp đám này dám xin nó cho chụp hình chung post blog xong rùi mún giết gì thì giết. Mấy ai có cơ hội gặp được đám này đâu. Hay có bao nhiêu khả năng bạn gặp được con ma tóc dài xõa xượi ướt nhẹp xấu xí chui ra từ TV như trong The Ring? Phải tui lúc đó chắc lấy chổi phang cho nó bẹp đầu nhũn não vì cái tội làm hư TV của tui. Những phim kinh dị wánh vào những nỗi sợ đời thường mới là thứ làm cho tui sợ nhất.
    Nhưng khả năng gặp phải một trường hợp như phim Diary là có thể lắm đó.
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ cô đơn mãi mãi,ra vào trong ngôi nhà một mình hiu quạnh.Người yêu bỏ bạn ra đi với bạn thân của bạn.Người thân không có..Viễn cảnh này dễ xảy ra với thời đại ngày nay lắm với xã hội rất nhiều cá nhân sống độc lập
    http://www.mtime.com/movie/45965/posters_and_images/070173/
    Review có tiết lộ nội dung :
    Thế rồi bạn cứ quanh quẩn với cuộc sống như thế hoài niệm về những chuyện cũ.Không có người bầu bạn,bạn sẽ làm bạn với những vật nuôi chó mèo.... hay cả búp bê.Với những suy nghĩ về một người bạn thân không thật nhưng vẫn tin là có thật,nhân vật nữ chính ngày một lún sâu vào ảo giác do chính mình tạo ra,vào những cuộc trò chuyện,những ý kiến mà chính cô là người hỏi và cũng chính cô là người trả lời.Đến một lúc cô cũng không còn phân biệt được đâu là bản thân ,đâu là bản ngã,đâu là hiện tại,đâu là tương lai.
    http://www.mtime.com/movie/45965/posters_and_images/070173/
    Phim với một gam u ám đặc trưng Pang Brothers với những khung hình chậm,cực kỳ ít thọai nên càng hấp dẫn và rùng rợn.Đơi lúc nhân vật chính dường như độc thọai
    http://www.mtime.com/movie/45965/posters_and_images/070173/
    Mặc dù có người yêu bên cạnh,nhưng liệu cô có đang hạnh phúc,hay tất cả chỉ là mộng tưởng
    http://www.mtime.com/movie/45965/posters_and_images/070173/
    Về phần diễn viên,do thoại ko nhiều và gần như chỉ có 3 diễn viên nên họ buộc phải diễn thật xúât sắc mới có thể thu hút mà không làm khán giả buồn ngủ cho một bộ phim không hành động,không ma ám ít máu me.Thế nên diễn viên Thái Trác Nguyên đã thật sự xuất sắc trong phim này.Nét mặt hồn nhiên của Twins hòan tòan không còn,Dư Văn Lạc thoại vài câu rất ít nhưng không có điểm naò để chê.
    Tuy Poly nói là có tiết lộ nhưng thật sự cuối phim bạn sẽ bất ngờ khi mọi chuyện vỡ lẽ ra.Phim không phải để hù khán giả nhưng coi xong hơi ám ảnh một chút
    Toàn bộ phim dường như chi xảy ra trogn căn phòng này.Cả đoàn làm phim làm việc
    http://www.mtime.com/movie/45965/posters_and_images/070173/
    Và mấy anh mới quen mấy cô đừng tưởng bở khi được rủ về nhà mà em nói sống một mình nhé.
    Nói chung khá thỏa mãn với phim này
  10. hartist

    hartist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mới đi xem Ratatouille va? Knocked up, 2 phim được đánh giá khá cao trên IMDB.
    Nhưng Ratatouille chi? có cái lạ la? diêfn viên chính xem ko mấy thiện ca?m, co?n lại thi? ko bă?ng nhưfng phim hoạt hi?nh trước cu?a Pixar.
    Co?n Knocked up được đánh giá cao thi? chắc do hợp gu ngươ?i Myf, giống như mi?nh xem Clerk 1 & 2 thấy chă?ng ấn tượng gi?.

Chia sẻ trang này