1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Gần tháng nay mới ra Nova lại, nhớ cồn cào, he he. Nhẽ ra lên Hoytz, mà giờ chiếu bọn nó hủi quá, bèn quay về với người tình cũ. Chọn hú họa một phim - thật ra cũng không hú hoạ lắm, cũng dựa vào linh cảm một tí. Once.
    Bố khỉ, hay thật. Xem xong chỉ biết ngồi thở ra. Hay thật. Về nhà check. 97% fresh của Rotten Tomatoes, he he, khủng của nó.
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới xem đưọc một phim để lên đây khè bà con . Tình hình là tối quá tớ quay lại ủng hộ điện ảnh Hồng Kông với bộ phim Invisible Target(s) (không nhớ có thêm chữ s không). Nhìn bìa trông rất khủng, thanh niên nào trông cũng cơ xác người ngợm máu me mồ hôi bụi bẩn, nói chung trông chứ như từ Iraq trở về. Nhìn là biết phim này đánh nhau chiến đấu khiếp rôi, có Ngô Kinh cơ mà, lại có cậu Tạ Đình Phong và Trương Xán Sâm làm mình nhớ lại hình ảnh của Gen X Cop năm nào.
    Nội dung phim là bên HKG mới xuất hiện bọn khủng bố kiêm xã hội đen (gọi tắt là khủng đen) chuyên buôn bán ma tuý rồi bắn giết, bọn khủng đen này gồm 4 đứa, trong đó có một nữ rất hót (dĩ nhiên), anh Ngô Kinh thì làm trùm. Vì có anh Ngô Kinh làm đại ca nên đứa nào đứa nấy võ công đầy mình, cảnh sát rút súng mà không nhanh như Lucky Luke là cũng bị bọn nó đánh bết xê lết ngay, đấy, anh Dư Văn Lạc ngo nghoe xông đến, nó nhét cho phải ăn mấy viên đạn (theo đúng nghĩa đen nhá) làm cu cậu đi vệ sinh đến khổ. Anh Tạ Đình Phong thì vợ bị bọn khủng đen này vô tình gài bom làm chết. Cu cậu con của chú Thành Long, tớ quên mất tên rồi, tạm gọi là Thành Giun thì có ông anh cũng bị bọn khủng đen này hại chết. Công an HKG quyết tâm phá an, diệt trừ bọn ung nhọt này cho xã hội, nên ra quyết định mở một tổ điều tra đặc biệt nhằm truy lùng và triệt ạh bọn khủng đen này nhưng ai dè Phòng tài chính thông báo? hết tiền (đấy là bọn làm đĩa lậu nó dịch thế, chả có phụ đề tiếng Anh để xem), tổ điều tra kia coi như là chết từ trong trứng nước.
    Nhưng mấy thanh niên kia làm sao mà chịu được, thế là cả ba quyết tâm hợp sức truy lùng. Đoạn sau thì thôi rồi, bắn nhau, đánh võ, cháy nổ ì xèo, đoạn cuối cũng có vài bất ngờ, bạn nào muốn biết thì xem nhá, tớ không tiết lộ đâu.
    Phim võ hay, đánh võ treo dây loằng ngoằng, kỹ xảo lửa cháy vàng khè, nội dung buồn ngủ, tớ phải vừa xem vừa tua, về độ tình cảm tâm lý thì đáng đem đi cạnh tranh với mấy phim của Quỳnh Dao, nhiều đoạn cực sến. Tạ Đình Phong phim này râu ria hốc hác (chắc phải thức đêm thay tã và cho con bú để em Trương Chi ngủ khỏe) chạy nhảy leo trèo rất ác chiến, có hình tượng rất chi Die Hard; đồng chí Dư Văn Lạc thì làm mình nhớ lại vai diễn trong Long Hổ Môn, mà cái cậu này vẫn chững lại, chưa có gì đột phá cả; thanh niên Thành Giun thì thôi rồi, mặt xấu, diễn xuất gượng gạo, chả biết đánh đấm, đi đóng phim Quỳnh Dao chắc hợp. Khổ thân nhất là đồng chí Ngô Kinh, võ thuật đầy mình, đánh đòn nhanh, gọn, hiểm ác, tiếc là sang HKG bị giao đóng toàn vai kẻ xấu, đoạn cuối phim này mình cứ ngồi cổ vũ anh ý, tiếc là thằng đạo diễn non tay không dám cho cái ác chiến thắng. Gía mà anh Ngô Kinh giết gọn 3 thằng nhãi kia, lạnh lùng vác bao tải tiền đi ra, sau lưng cây xăng cháy nỏ uỳnh oàng, hình ảnh lúc đấy đẹp phải biết.
    Viết dông viết dài, nói chung phim chán. Thôi thì tình hình phim HKG cũng èo uột, có được phim này xem cũng tốt.
  3. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    lúc chưa xem đọc đã buồn cười rồi... Xem xong đọc lại thì thấy càng buồn cười hơn...
    bái bác 1 bái
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạ không dám, tớ xem phim xong, dù hay hoặc chán thì cũng phải viết dài dài đầy đủ ý một tí, chứ mất công lên diễn đàn mà chir tương một câu ''Tớ xem phim XYZ này rồi bà con nhé" thì chán phải biết, nhỉ?
  5. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em mới được xem trên vtc1 một phim hay quá mà đang xem dở lại bị mất tín hiệu . Bác nào biết về film này chia sẻ cho anh em với.
    Phim của Pháp. Nội dung nói về một con quái vật bí ẩn xuất hiện tại một làng nhỏ nước Pháp. Người ta đoán là một con sói nhưng không phải vì vết cắn của nó lớn kinh khủng và răng nó bằng sắt .
    Một kị sĩ trẻ cùng người anh em da đỏ được cử xuống điều tra. Chàng kị sĩ này tư tưởng rất tiến bộ và biết đủ mọi nghề còn anh bạn da đỏ thì võ công cực kì cao cường (và nếu em không nhầm thì anh ta là diễn viên HK chuyên đóng phim XHD)
    Bí ẩn được hé lộ thêm đôi chút khi có một nạn nhân sống sót trở về kể lại rằng còn có một người đàn ông điều khiển con quái thú. Có điều thằng cha vác súng hầu của đức vua quyết tâm bưng bít mọi chuyện để vác xác một con sói lớn về lập công lên vua...
    HIc xem đến đây thì đứt dây đàn các bác ạ . Em bật xem muộn nên tên cũng không nhớ. Phim chiếu vào lúc 11h tối ngày 17 vừa rồi.
    Phim Pháp nhiều phim xem thích thật. Hồi bé được xem Jumanzi sướng thế, rồi phim gì mà có dv Reno trong vai một hiệp sĩ bị đưa đến thời hiện đại, ... Chưa nói đến nội dung, xem phim Pháp, được nhìn thấy con người, kiến trúc, phong cảnh thiên nhiên, phong tục tập quán,... đã thấy thích rồi

  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    La? "Brotherhood of the Wolf"
    http://imdb.com/title/tt0237534/
    A very nice one! ;)
  7. engtilldie

    engtilldie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    phim này đúng kiểu phim pháp, loằng ngoằng khó hiểu quá. Chú nhân vật chính cho uýnh nhau với Jet-Li không biết mèo nào cắn mỉu nào
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he cu Hisashi kia chạy vào trả lời ngay.
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa xem một phim, có Ngô Kỳ Long, Huỳnh Dịch, Nguyên Hoa, Terence Yin ( quên tên chú này ) ... phim rất nhố nhăng. Bọn nó đề tên là Thập Diện Mai Phục 2 he he. Không biết có phải là nhố nhăng không mà không thấy phim này trong lovehkfilm, cứ như là bọn đấy ko đứa nào đóng phim này ý.
  10. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Koroshiya Ichi episode 0
    Prequel dưới mức trung bình của Ichi the Killer. Vừa ngắn vừa chán.
    Grave of the Fireflies
    Phim này thảm quá. Xem lại mà vẫn thấy buồn, mất luôn cả hứng xem phim.

Chia sẻ trang này