1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Where to buy this though ?
    [/QUOTE]
    "This though"??? What do u mean?
    If askin''bout the movie, I dun know where to buy it. I download from Bittorrent
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Oh thanks for advising BitComet! I think I could bought it now
  3. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hello Kitty!

    Mấy hôm nay lười xem quá, gần 2 tuần xem được có mấy film... Đáng chú ý có Malèna, Highcrimes và đặc biệt là Traffic! Ngoài ra có mấy film không thấy hứng thú lắm như The Bicycle Thief (cũ quá xem không trôi), Stealing Beauty (chàn òm, chẳng có gì đáng nói), còn The Door In The Floor thì khó hiểu quá, cứ rề rà chẳng biết định nói lên cái gì, nhân vật thì ai cũng như điên điên từ ông nhà văn đến bà người mẫu vẽ tranh, cô vợ (Kim Bassinger) thì càng khó hiểu, hic.

    Malèna: Một bộ film lãng mạn kiểu Ý - cường điệu hoá các tình huống nhưng không gây phản cảm. Đủ tính bi nhưng không thiếu tính lãng mạn mặc dù không hề xây dựng một tình yêu hoàn hảo kiểu Romeo và Juliet nào, trái lại tình yêu ở đây chỉ là đơn phương của một cậu bé vẫn còn "mặc quần ngắn" với một phụ nữ đẹp nhất thành phố, một tình yêu vô cùng lệch lạc, nhưng lại trong sáng và chân thành hơn bất kỳ thứ tình cảm nào khác. Cả Monica và anh diễn viên nhí đều rất cừ.
    Highcrimes:(Ashley Judd, Morgan Freeman) Tôi vẫn luôn tin tưởng vào những bộ film có mặt Ashley Judd, sẽ luôn hứa hẹn là hấp dẫn và thuộc type investigative. Film này một lần xem dở dang trên HBO rồi, thảo nào thấy poster wen wen. Nhưng xem lại vẫn như mới (mới nhất phần phụ đề tiếng Việt ) Soundtrack đặc biệt hay với I''m Not The Enemy... "You can love nobody unless you love yourself..."
    Traffic:(Micheal Doughlas, Benicio Del Toro, Catherine Zeta-Jones...) Nói về cuộc chiến chống ma tuý của Mexican và American. Bộ film khai thác riêng biệt cuộc chiến của từng người trong cuộc chiến chung chống lại cocaine, từ ông thẩm phán toà án Wasington, các nhân viên D.E.A đến 2 anh cảnh sát địa phương thành phố Tijuana - Mexico. Tưởng như họ không liên quan đến nhau nhưng tất cả đều dẫn đến những mắt xích của một sợi xích lớn - đó là đường dây ma tuý xuyên quốc gia của anh em nhà Obregons. Cách quay rất đặc sắc khi toàn bộ các cảnh ở Tijuana thì luôn có sắc vàng cam của ánh nắng chói trang, các cảnh ở Wasington DC thì luôn có màu xanh của những toà nhà chọc trời. Khá nhiều nhân vật và tình tiết khó liên kết nhưng bộ film không hề bị rời rạc. Kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, nó gây cảm giác hơi nặng nề, lần thứ nhất tôi xem trong 2 ngày (không xem liền mạch), nhưng ngay khi xem xong là muốn xem lại luôn, kết quả là online vào lúc này để kể lể với little Kitty đây!

    Better go to bed now, goodnight sweet diary!
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    dạ , em ko biết hỏi ai nên đành phiền các bác trong này vậy ...Nếu bác nào đã từng coi phim Fame thì mần ơn cho em biết trong đó có phần các vũ công biểu diễn bản nhạc Fame luôn ko ạ ? Em đang rất cần phần Clip của bài Fame mà có các vũ công đang biểu diễn nhưng tìm trên mạng hoài ko có ....Nếu như nó nằm trong bộ phim Fame đó thì em đành phải mua cả đĩa về chứ biết sao giờ .... Nếu bác nào cho em biết ở đâu down được Clip Fame đó thì chỉ cho em với nhé ....Chuyện cực cực kỳ quan trọng với em
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    - 7/9 Thất Kiếm: xem rất được, tuy vẫn chưa đủ độ đã.
    - 8/9 Toàn Erotic. Poison Ivy 2 có em Milano đóng, cũng khá hot. Bully với một loạt các diễn viên trẻ, quá hot. Hic xem bọn nó làm thật thế.
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trong 2 tuần qua...
    1. Original Sin kiếm Sin city để bon chen với các bác nhưng lại vớ cái này về
    Antonio Banderas
    Angelina Jolie
    Chàng là một businessman thành đạt tại xứ Mễ nhưng lại muốn order một cô vợ Mẽo qua thư!!!!!! với ý định mang về làm cảnh, nhưng cuối cùng lại mê vợ như điếu đổ.. ( Có vài cảnh hot ) Sau khi hoàn toàn khiến ông chồng mê muội, Julia - tên cô vợ - cuỗm hết tiền bạc trong tài khoản của chàng biến mất với người tình thuở hàn vi. Chàng đau đớn, phẫn uất nhưng sau bao khó khăn, khuynh gia bại sản mới tìm được vợ thì.............
    Banderas vào vai một kẻ si tình mê muội, Jolie là một cô gái có nhiều uẩn khúc trong quá khứ, quyến rũ và xảo quyệt, có cảnh vượt ngục ở cuối phim làm tớ liên tưởng đến pha vượt ngục hoàn hảo của Milady trong Ba người lính ngự lâm của Dumas .. phim có nhiều tình tiết lắt léo về tình cảm, pha chút thriller khá là hấp dẫn bà con ạ.
    2. Sin city kinh nghiệm rút ra là cái gì cố cho bằng được là ko như ý. chả ra làm sao cả. Xem nửa phim rồi cho ông anh thưởng thức nốt.
    3. Flesh and Bones
    Dennis Quaid
    Meg Ryan
    Gwyneth Paltrow
    James Caan
    Ông bố và đứa con trai cùng hợp tác đi ăn trộm, ông bố giết một gia đình trước mặt con trai do bị phát hiện.. một em bé gái sống sót.. khi lớn lên thì ai cũng biết là có chuyện xẩy ra mà ai cũng biết là chuyện gì đấy... khi phát hiện ra quá khứ của người yêu con trai mình, ông bố cho anh con trai lựa chọn giữa tình và hiếu. Luôn bị dằn vặt vì quá khứ, anh con trai đã đưa ra một quyết định...
    Phim bình thường, không thích Dennis Quaid khi ông đóng vai ít nói cái vẻ mặt lúc nào cũng như đang cười nhưng lại vào vai lầm lì nhìn nó cứ bí bí
    4. Dark Water
    Phim original của Nhật.
    Vợ chồng bỏ nhau, mẹ dắt con gái tìm một căn hộ ở tạm. Vài chuyện kỳ quái xẩy ra có nguồn gốc từ căn hộ bên trên. Cuối cùng bà mẹ phải hy sinh để cứu đứa con gái nhỏ...
    Phim khá cảm động nhờ con bé diễn rất dễ thương.. về góc độ phim kinh dị thì tớ lại đánh giá nó cao hơn The Grudge mặc dù khi xem ít cảnh kinh dị hơn nhiều. Có lẽ do ngay từ đầu con bé con nó lấy được cảm tình của mình, và về sau thương nó quá nên cứ thấy nó bị hại là thấy khiếp.. Nước chảy tràn trề và có tóc ở trong cũng khiếp, một nỗi sợ lớn của tớ, ngay cả trong nhà tắm nhà mình
    5. Elektra
    Bắt đầu thích thể loại này cô diễn viên tên gì cũng ko nhớ.. nói chung là rất ổn, không ấn tượng bằng nữ anh hùng của Resident Evil nhưng nữ tính hơn.
    Vài phim lẻ tẻ trên Star Movie như Air Force 1, Parent Trap, trên HBO như Enternal Sunshine and Spotless mind, Van Helsing.. chắc mọi người xem hít rồi..
    Tiếc vì lỡ mất Wicker Park..
    ...
    ...
    c ya
  7. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem Eternal sunshine of the spotless mind. hi`, rất ấn tượng mấy màu tóc choé của em Kate nhưng công nhận là Blue ruin đẹp nhất.
    Tôi thích nhất cái cảnh 2 anh chị nằm trên băng, thấy lãng mạn ghê cơ. Anh Jim trong phim này công nhận là khác hẳn mấy cái phim hài nhí nhố của anh ( với tôi thì hài của Jim với của Ben stiller cũng chả khác gì nhau mặc dù anh Ben thì thô chưa từng thấy)
    Lúc đầu thấy thời gian của phim chuyển lung tung, chả hiểu gì cả, mãi sau mới hiểu. Cái cách này thấy na ná như Wicker park nhưng Wicker park thì hấp dẫn hơn, và diễn viên cũng xinh hơn nữa, nhất là cái em đóng Helen trong Troy ý (hình như là Diane Kruger thì phải) , cứ gọi là tuyệt xinh. Thật cú là mua phải cái DVD hỏng mất đoạn cuối nên chả bít kết thúc thế nào, cú k chịu được.
    Hờ hờ, nói chung phim nào nói tiếng Anh + có em nào xinh xinh, anh nào yêu yêu + chủ đề yêu đương là mình thích tuốt.
  8. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
  9. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay xem được mấy film cũng khá, đặc biệt có mấy film rất đúng khẩu vị... "tâm thần" và "đa nhân cách" của mình
    Colour of Night (Bruce Willis, Jane March) : Một nhóm các bệnh nhân tâm thần, mỗt người một kiểu, thế mới thú vị chứ... Bắt đầu suất hiện những vụ án mạng đầu tiên là của ông bác sĩ tâm lý, sau đó là một trong số các bệnh nhân. Quả thật ai trong số những kẻ điên loạn kia cũng đều đáng nghi hết. Nhưng thực ra là... hehe không nói đâu, cứ xem rồi khắc bít Khá hấp dẫn và bất ngờ. Cô nàng Jane March là diễn viên chuyên đóng erotic hay sao mà film nào cũng hot quá vậy (àh đấy là tớ đoán thế chứ cái VCD bị cắt gần hết mấy đoạn gay cấn, bực thiệt! Mình đã nói nó lấy cho DVD rồi ... )
    Hide and Seek (Robert De Niro, Dakota Fanning): Một film kiểu đa nhân cách nữa, không fải ma hay kinh dị mà xem cứ rợn tóc gáy. Con bé Fanning xinh xắn đáng yêu quá, cho đóng film thế này không hiểu có bị ảnh hưởng gì không? (toàn lo vớ vỉn thế đấy )
    Collateral (Tom Cruise, Jamie Fox): Tom đóng vai giết người máu lạnh, trông ngầu phết. Tôi chúa ghét thằng cha Jamie Fox, trên TRL cứ như thằng điên. Film này xem cũng tạm được nhưng mà bốc phét quá, toàn bộ film ngoài anh chàng Vicent ra thì mấy cha cop hay bọn Mexican đều ngu hết cả hay sao ý! Tên giết thuê này qua mặt hết người này đến người khác, cuối cùng thì anh taxi bản tính lương thiện lại là người hạ Vicent - the killer chứ không fải cả một đống cop vô dụng! Đúng là chuối!
    Passion of the Christ (Monica Belluci, còn Jesus do ai đóng ý nhỉ??? ) ==> Máu me be bét! Bộ film chỉ toàn nói về nỗi đau của Jesus khi bị hành hạ chứ chẳng nhắc gì mấy đến tư tưởng của Người (có nhưng mà không đáng kể). Những đoạn tra tấn hành hạ kéo dài quá. Không có bản đẹp, film quay trộm nên thỉnh thoảng lại thấy đầu mấy con chiên lô nhô ở dưới hehe...

    Tạm ngừng xem film mấy hôm, lôi sách ra đọc vậy, dạo này văn hoá xem lấn lướt văn hoá đọc quá
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em rỗi hơi xem 2 films :
    Resident Evil: apocalypse: Phần 1 chưa xem nhưng háo hức xem fần 2 vì thấy lạ lạ. Lần đầu tiên xem film do Milla Jovovich đóng. Thấy cô này mặt trông xương xẩu, hơi đàn ông, nhìn cái bìa đĩa chẳng biết zai hay gái. Film này thấy computer, máy móc, phòng thí nghiệm cứ loang loáng.Anyway, ....cái quần của Alice trong film nhìn hay fết
    Destination Ultime 2: Hix, các bác đừng chửi em sao chưa xem fần 1 mà toàn xem fần 2. Ở nhà cứ nhè fần 2 gửi sang. Cái film này cũng hãi. Xem xong động vào cái gì cũng fải cẩn thận vì thấy tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những chi tiết vụn vặt nhất Lái xe trên đường cũng fải dè chừng, đời chẳng biết đường nào mà lần Chết rất bất ngờ, đôi khi ngớ ngẩn

Chia sẻ trang này