1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    He he, may mà có bạn Xixo warning trước, không thì phí tiền rồi. Đúng là mấy cái phim kiểu này, giống Disturbia gần đây là tránh xa, đừng có dại mà xem. Xem xong vừa ức chế vừa tiếc tiền :D
  2. khakhan

    khakhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    he he hình như bác post nhầm giá rồi thưa bác không phải 25 us nữa bác ạ , 80 us bác ơi
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe đúng đấy bạn Shin ạ, tớ lại nhớ đến đoạn gài thằng cha giám đốc của phim Monster.INC. Sao mà hay đến thế. Phim Vacancy này "ngu" hơn nhiều
  4. vinken

    vinken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lúc trưa đang định lên giường đi ngủ, tình cờ bật kênh VCTV1 thì xem được 1 phim, tự nhiên say theo diễn biến mà quên luôn cả ngủ trưa. Đó là phim "Bố viện trưởng" của Trung Quốc. Đúng là phim của Trung Quốc có khác, phim xem hay mà cảm động quá, recommend các bạn xem phim này để thấy được cái tình người, cái sâu lắng của cảm xúc. Phim dựa trên 1 nhân vật có thật, có sở thích là nhận những đứa trẻ lang thang không cha không mẹ về nuôi. Bắt đầu từ ngôi nhà nhỏ tồi tàn với 1 vài đứa trẻ, rồi vượt lên khó khăn mà dần dần xây dựng nên cả 1 cô nhi viện có thể đáp ứng được đủ nhu cầu về sinh hoạt và học tập cho bọn trẻ. Phim đề cao tính nhân văn, đặc biệt khi mà do mải lo lắng chăm sóc cho bọn trẻ mà đứa con đẻ thứ 2 vì cảm thấy ghen tị đã uống thuốc sâu để khiến cho ông bố cảm thấy hối hận, nhưng vượt qua nỗi đau mất con ông vẫn tiếp tục con đường của mình.
    Nếu bạn nào thật sự yêu điện ảnh thì có thể cố gắng ... dậy sớm để xem phim chiếu lại vào lúc 4h sáng mai là ngày 17/11, (mình xem lịch mãi thấy còn mỗi 1 buổi này). Xem phim để thấy cuộc đời này thật đẹp.
  5. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Changing Partners (Đổi Vợ)
    [​IMG]
    Đạo diễn : Jeong Yoon Soo
    Diễn viên : Uhm Jung Hwa
    Sản xuất : Cinema Service
    Kịch bản : Kim Jin
    Thể loại : Tâm Lý, Tình Cảm
    Độ dài : 116 phút
    Phát hành : 2007
    Phim này nếu so với A Good Day To Have An Affair (Chọn Ngày Lăn Nhăng)
    [​IMG]
    thì poly đánh giá Changing Partners hay hơn(sorry chú Hisashi)
    vì phim này làm cho poly cảm được tâm lý nhân vật,thấu hiểu được nguyên nhân mà họ bắt đầu lừa dối vợ/chồng để ngọai tình,mặc dù họ vẫn nhất mực yêu vợ/chồng
    Phim về đề tài ngọai tình nên cấm trẻ em,nhiều cảnh ái ân nhẹ nhàng lãng mạn nhưng cũng có những cảnh phải gọi là bạo dâm
    [​IMG]
    Chuyện phim xoay quanh 2 cặp vợ chồng trẻ,cùng là bạn của nhau.Cảnh đầu phim tại quán bar khi nhóm bạn họp mặt cùng nhau khá hay,qua cuộc trò chuyện ta có thể hình dung ra cuộc sống và hiểu đôi chút về tâm lý của họ
    [​IMG]
    Đôi thành đạt nhất,chồng là giám đốc một công ty lớn,vợ là nhà desigh trang thiết bị ánh sáng.Họ là niềm mơ ước của các cặp đôi khác.Ai biết rằng mẫu đàn ông lạnh lùng bất cần đời chỉ bíêt công việc,là niềm mơ ước của các cô gái,nhưng nếu lấy làm chồng thì chăn gối lạnh lẽo biết bao.Thế mới biết tìm một người đàn ông lạnh lùng ít nói nhưng cuồng nhiệt trong tình yêu thì khó biết bao phải ko nhỉ ?
    Niềm vui duy nhất của cô vợ là công việc,Han Chae-young đẹp quá,nude lại càng đẹp hơn,poly nhìn thấy hao hao Trương Chi Trúc Diễm
    Đôi vợ chồng này điển hình cho một đôi vợ chồng bình thường trong xã hội,sống trong căn hộ bình thường,đi chiếc xe bình thường.Họ vẫn yêu nhau nhiều lắm,nhưng hình như vẫn thiếu một chút gì men xúc tác gì đó,à,hình như họ không say đắm nhau.Coi cảnh này sẽ rõ
    [​IMG]
    Anh chồng không hiểu lắm tâm lý vợ,no foreplay,no ***talk,trong khi ngọn lửa tình của cô vợ muốn cháy theo hướng khác(anh mà ko đủ sức thì chết với em )thì anh lại thổi gió theo hướng ngược lại.
    [​IMG]
    Uhm Jeong-hwa thì khỏi nói rùi,poly thấy cô này chỉ đóng phim hot là hay,chứ phim tình cảm hài vui nhộn thì thua.Cảnh này mặc áo thun không bra,nỗi rõ 2.....chú Park Yong-woo thò tay ....đã kinh khủng
    Uhm Jeong-hwa trong vai một nhà thiết kế thời trang nên có cơ hội tiếp xúc làm việc riêng với chú này
    [​IMG]
    Quá trình trao đổi làm việc giữa họ,giữa một người đàn ông lạnh lùng và một phụ nữ tài ăn nói không chỉ ngọt ngaò mà ngược lại đôi lúc rất thẳng thắn đến sốc óc.Anh chàng đã chịu mở miệng vì người đàn bà mạnh mẽ ,quyến rũ này :
    -Có phải sau tình yêu là ********?
    -Phải
    -Vậy sao mình ko ******** trước rồi yêu sau ?
    -Đây có phải là lời đề nghị ?
    -Liệu tôi đề nghị,cô có đồng ý không ?
    [​IMG]
    Cái quán cafe nỳa khá lạ,ở giữa có một võ đài,những người nào ghét nhau rủ nhau đến đây ún cafe,rồi lên võ đài phân định hơn thua là xong.
    [​IMG]
    Hình ảnh này cho thấy 2 nhân vật thích bạo lực,chen vào giữa những cú đấm là những va chạm nhẹ nhàng của da thịt 2 người khi nâng dỡ nhau,những vòng tay ôm khi đối phương ngã,những ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương nhưng đầy ẩn ý ....đẹp
    Cảnh sau đó thì đúng là vậy rồi,những tư thế cưỡng bức khá giống Irriversible,người nữ cũng bị tuột áo từ sau như thế.......
    Đồng thời trong thời gian này ,do công việc thiết kế ánh sáng có hợp đồng tại HongKong,nên cô vợ vắng mặt.Tưởng cô đơn giữa nơi xa lạ, ko ngờ cô có dịp gặp lại anh
    [​IMG]
    Nói thêm là đúng là phim tình cảm Hàn Quốc màu sắc đẹp kinh khủng,cảnh HK quen thuộc trong phim do HK sản xuất nhuốm màu xám và tối nhiều hơn.Còn phim này cảnh HK đẹp rực rỡ vàsạch sẽ như Paris,toàn màu nổi như cam,vàng,đỏ xanh.......mặc dù cảnh quay chung cư ay các con phố ngheò hehe chắc tại phim tình cảm nó thế
    Giữa đất HK có đôi nam nữ đi dạo đêm,tâm sự về cuốc đời,nghịch phá như trẻ con,làm những điều mà bình thường họ ngại ngùng con mắt thế gian
    [​IMG]
    chân không giày,tay nắm lấy bàn chân
    cảnh ân ái giữa họ thật đẹp,quay phi và đạo diễn rất khá,họ không mạnh bạo,cuồng lọan,nhưng sự mãnh liệt tóat lên từ những nụ hôn đắm đuối,tự cái ôm siết chặt,từ đôi mắt nhắm nghiền....những điều đó họ không được trải nghiệm với vợ/chồng họ trước đây
    Rồi cũng đến lúc mọi chuyện trở về như cũ khi họ ai về nhà nấy,giường ai nấy ngủ,nhưng cuộc sống cũ tẻ ngắt giờ đây trở nên quá sức chịu đựng.
    [​IMG]
    Đọan họp mặt nhóm bạn trở lại lần này trở nên ngột ngạt căng thẳng hơn khi 4 người cùng gặp nhau,những câu nói,ánh nhìn đầy ẩn ý.Đọan này hay,nhưng tiếc là khúc cuối khá gượng ép
    Nói chung theo poly phim ko bào chữa cho việc ngọai tình,chi muốn nói là tình yêu nhưng ko hòa hợp về ******** thì khó bền,đó là theo phim
    P/S :
    Review phim này mà người nóng hầm hập hehehe
    Tựa tíêng Việt hơi phản cảm
    Bonus hình
    Uhm Jung Hwa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phim này cũng đóng một cảnh khá hot,doggy stype
    [​IMG]
    Phim này thì hot từ đầu đến cuối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trình diễn sân khấu trong trang phục quá ***y bị phản ứng dữ dội
  6. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @poly: bác ơi hay quá mà nhiều hình em không xem được Để tối về xem lại xem có load được hết không.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Hôm nay lại Nova. Nova cũng như một quán ăn ngon, không bao giờ làm thực khách thất vọng.
    Thấy Margaret cho 4.5 sao, David cho 4 sao là biết ngon rồi, nhưng xem xong vẫn cảm thấy bất ngờ vì nó ngon đến thế. Casting quá chuẩn. Mortensen. Watts. Cassel. Mueller-Stahl. Cực hổ lốn. Một anh Đan Mạch, một chị Mỹ, lại thêm một anh Pháp, một anh Đức, và tất cả đều đóng vai người Nga. Thế mà seamlessly. Vào vai cực mịn, cực nhuyễn. Anh Cronenbergh này kết Mortensen từ A History of Violence nên cứ thấy bở là đào mãi, mà vẫn đào ra được củ mài. Viggo của tôi đóng đạt đến nỗi lúc đầu không nhận ra là ai. Có những lúc cảm giác như đang xem Aragorn. Một lúc sau mới biết là Howard Shore cũng làm nhạc cho phim này, chẳng trách.
    Quay cũng hay, tạo ra một thế giới kỳ lạ. Alienated London inside London.
    Nói chung là kết thúc bằng câu của Ebert: Eastern Promises is no ordinary crime thriller, just as Cronenberg is no ordinary director.
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    @bác poly: đúng là mấy hình dưới ko load được, chả hiểu sao? Còn cái phim mà bác bảo nóng từ đầu đến cuối ấy, toàn tiếng Hàn, em chả biết phim gì mà xem.
  9. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Hairspray - one of the cutiest of the year :D
    John Travolta đóng dễ thương quá . Xem mà cứ muốn nhảy với hát theo . Bác nào xem mà không thích nhìn Tracy cười thì quá lạ :D
    Chống chỉ định với mấy bác quá nghiêm túc + bảo thủ + mở miệng ra là nghệ thuật vị nghệ thuật :D
    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 24/11/2007
  10. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác cao thủ cái: Hồi nhỏ bên Nga em có xem một phim của Pháp có tên"Những tên cướp đêm"-em không biết tiếng Pháp là gì nhưng tựa Nga là но?н<е во?и^ки, đại loại kể về một đôi tình nhân vì đói kém và trót dại trấn lột cửa hàng rồi bị truy đuổi lên tận biên giới. Rồi họ bị cảnh sát bắn chết ở vùng biên giới lạnh lẽo đầy tuyết...
    Bác nào biết tên phim là gì không ạ? Có thể mua hay dowload từ đâu? Em xin cảm ơn .

Chia sẻ trang này