1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ô, ra là phim P2 sắp chiếu ở đây. Tranh thủ Tết xem mấy cái Hàn Quốc đều chán cả. Nên dẹp gồm có: D-War, May 18, a LOVE, Shadows In The Place (thực ra phim này nửa đầu thì hay, nửa sau thì hủi)
    Mà nhân dịp "the day the music died", ngồi xem lại V For Vendetta kể cũng có cái hiểm ác của nó.
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Down được cái "Lost in Beijing" để xem mấy cảnh mát mẻ của em Phạm Băng Băng thế mà vớ phải bản cutted, đã thế lại không có phụ đề, down cái phụ đề của BiEN upload thì bị lệch, mình lại mù tịt tiếng Tàu, nghe chẳng hiểu gì hết thì Syns thế nào được ? Ai có phụ đề chuẩn bản DVDRIP phim này cho mình xin ! Em Băng Băng phim này rất mát mẻ !
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm không thấy bác wawawa. Bác xem Breath của Kim Ki-Duk chửa? Nhạt quá. Tay Kim này cạn ý tưởng rồi. Cứ tiếp thế này thì thành hữu danh vô thực mất thôi.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Phim P2 đấy mình xem ở đây (hôm trước định đưa link mà quên mất):
    Phần 1: http://www.veoh.com/videos/v1514181XAt9Rks3
    Phần 2: http://www.veoh.com/videos/v1514184AjrypgDt
    Phần 3: http://www.veoh.com/videos/v1514185hZ8sJFk9
    Phần 4: http://www.veoh.com/videos/v1521989Nmq7PR8e
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tối lượn đi chơi về tưởng có quả phim ngon xem trước khi đi ngủ, ai ngờ vớ ngay "speed master" siêu chuối của Nhật bản. Lạm dụng kỹ xảo một cách quá đáng, xem không giống thật !
    @Hisashi: Đang down Breath, chắc mai có phim xem !
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem "Breath" xong, nội dung dở chưa từng nói. Làm đếch gì có chuyện thằng chồng để con vợ đi thăm thằng tử tù, nhìn thấy vợ hôn thằng tử tù lại còn fukc với nó nữa chứ ! Toàn bộ nhân vật trong phim này bị thần kinh ! Đến cả thằng quản trại cũng bệnh hoạn nốt !
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi sang là chỉ biết cắm cúi xem phim. Đợt này bùng nổ phim hay, chẳng mấy chốc mà chồng coupon của Hoyts mỏng đi đáng kể.
    No country for old men quá gớm, mọi thứ đều gớm.. Ai bảo là the best Coens since Fargo quả là không sai tí nào.
    Juno hay ra phết. Em Page đóng duyên của nó, nhỏ nhắn xinh xắn. The new Portman đây mà. Nhạc được.
    There will be blood chiến thật, cực chiến là đằng khác. Anh Lewis này đã không diễn thì thôi, diễn thì phải làm cho người ta khiếp sợ. Paul Dano đóng cũng ác, từ Sunshine đến phim này, toàn vai tâm lý bất bình thường. Quay cũng kinh khủng.
    Mãi hôm qua mới xem Walk the line. Hát hay quá. Nghe nói trước khi chết vợ chồng Johnny Cash đích thân cast đôi Joaquin và Reese đóng phim này. Mãi rồi em Reese cũng thoát ra khỏi cái bóng của mấy phim nửa mùa kiểu Legally Blonde.
    Devil on the doorsteps cười phát điên lên. Tiên sư anh Khương Văn, black comedy vãi đái. Cười đấy mà khóc đấy, chua chát đấy mà ngậm ngùi đấy.
    Mai đi xem Sweeney Todd, he he.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 22/02/2008
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Chèm chẹp, dạo này chán xem phim Tây, chuyển sang xem Drama của Nhật đổi gió, down ngày down đêm được mấy bộ xem khoái thật, mấy phim về tuổi học đường, gia đình, ko tình cảm sướt mướt vớ vẩn như của bọn Cuốc Xẻng, chó khựa. Giá mà ĐTH VN chiếu phim Nhật nhỉ .
    Khuyến mại cho ai tò mò về Drama Nhật : + My Boss, My hero ( phim bộ khác với My boss, my student của Xẻng ) + Papa to musume no Nanokakan ( phim về 2 bố con nhà nọ bị đổi thân xác cho nhau, super comedy & nữ dv chính super cute ) + Hana yori Dango ( Một trong những drama hay nhất ). Ngoài ra có Tokio Tower xem cũng ổn, hoặc là Galileo - Trinh thám
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, chưa xem được Todd, nhưng xem được Atonement.
    Phim OK. Hay, nhưng thiếu một cái gì đó. Vì ngoài cái bi kịch có phần rất ngẫu nhiên của số mệnh thì không còn nhiều điều đáng để cho người ta nghĩ đến. Chỉ đơn giản là hai con người quá bất hạnh, thế thôi.
    Tuy nhiên quay rất tốt, đặc biệt là đoạn ở bờ biển, một cú máy rất dài và đẹp. Việc sử dụng thủ pháp over-exposure cho những cảnh ký ức tạo ra ấn tượng mạnh mẽ. Marianelli làm nhạc quá tốt, tiếng gõ máy chữ của Briony khá ám ảnh, xứng đáng với đề cử Oscar. Keira và James diễn so so, tốt nhưng chưa phải là thật sự xuất sắc. Cho nên đề cử Oscar duy nhất là cho vai phụ của Briony.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 23/02/2008
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa xem CJ7 về.
    Sao nhỉ. Kozo nói rất đúng. The Chow that most Hong Kong audiences know and love is the lovable wiseacre from such classic films as From Beijing with Love and Fight Back to School, and that Chow hasn''''t made a film in a long time.
    Phim này xem ổn. Ổn, nghĩa là ổn, thế thôi. Cốt truyện đơn giản, giàu cảm xúc. Châu Tinh Trì là một thứ nước đường luôn luôn quá ngọt (một cách cố ý) nhưng vẫn làm người ta thích uống. Trong CJ7, Châu đóng vai phụ, cho nên phim chỉ còn một nửa chất Châu Tinh Trì. Nửa còn lại chính là những điều khiến ta vừa cười vừa thấy có chút gì đó bùi ngùi. Nói chung là được, nhưng not the best of Chow.
    Điểm sáng lớn nhất của phim này là một em gái: Trương Vũ Ỷ. Hell, người với chả ngợm, làm mình chảy hết cả nước dãi. Hiếm có em gái HK nào mà lại đầy đặn ra trò đến thế. Mặt hơi giống Huỳnh Dịch, nhưng thanh tú hơn. Tương tự như Huỳnh Thánh Y trong Kungfu Hustle, CJ7 chắc sẽ là bệ phóng cho em trong tương lai.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này