1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Jesus by James Caviezel, bản đẹp lâu rồi, ko có subtitle thì ko hiểu gì đâu vì fim ko nói English.
  2. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Có cả subtitle English lẫn Vnese, thế mới thích! Trong film, dân Roman thì nói tiếng Ý còn dân Do Thái nói tiếng gì anh nhỉ? Heubreu ạh? (không nhớ rõ )
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Ladykiller.
    1 phim mới làm lại theo 1 kịch bản cũ. rất hay
    1 kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết. hài hước trong mỗi tình tiết.
    nếu bạn nào chưa xem thì nên xem ( Tom Hank đóng vai phản diện đấy )
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem Scarlet Letter, suýt nôn, mk cái thằng đạo diễn nó ăn củ **** gì mà làm cái bộ phim tởm nt. Chỉ tiếc mỗi Lee Eun Joo vì phim đó mà ám ảnh đến mức phải tự tử. Lang thang trên net vớ đc thư tuyệt mệnh của em này, tội nghiệp quá.
    [​IMG]
    Lee Eun Joo wrote on 2 B5 size papers "Mum I love you, and I''m sorry", "Mum....goodbye"
    "I don''t want to blame anyone. I tried to fight it on my own. I want to go back to a year ago. Money is not everything, but life is made difficult by money. I too hate money.
    On the 2nd sheet of paper.
    "To my one and only older brother, you are so much better than I am and I am sorry that you have not received love.
    In 10 years I thought that our families could live together, and go to places that I always wanted to go to, and live happily....
    To my most beloved mother, I wanted to make you happy....I promise I will look after you.
    and "To the people that loved me, who cannot do anything for me now, I wanted to meet up with you and laugh with you all. I did not deliberately avoid you.
    I know that it is important but because it is forbidden now, I am sorry.
    On the last piece of paper-"I wanted to work so bad. It wasnt that I didn''t work, it was that I couldnt work.
    "It is only now that I can understand how hard it was for the people around me, who were not getting any recognition"
    "When I think about my mother, I have to live, but living is not living. I promise to look after you...I will always be by your side and watch over you."
    "I want today to go back to a year ago. I know that that is impossible, but I still wish for it to happen.
    I''m sick of living and my pride has reached the bottom. I don''t want to live like this anymore."
    "I no longer want to see my indecisive self anymore. My head feels like it will burst. Maybe if I go into a deep sleep..."
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được xem phim, xem phải phim Hitch.
    Trời đât, hay quá.
    Không ngờ Will Smith lại chơi hợp với loại phim hài như thế này, nhưng mà W.S vào vai tốt thật.
    Cốt chuyện đơn giản thôi, nhưng phim làm khá kỹ, lời thoại tinh tế.
    Rất được.
    Cá nhân Vote: 8/10
  7. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hitch theo cá nhân tớ thì ko thể gọi là quá hay được, nó chỉ là một phim thuần tuý giải trí...nghĩa là xem xong một lần rồi quên. Tuy nhiên, đây là phim khá nhất của Will Smith từ trước tới giờ, còn em Eva Mendes thì vẫn hot.
    My rating : 6/10
    Tuần vừa rồi xem một loạt toàn phim TBN, bắt đầu có cảm tình với Gael García Bernal từ The Motorcycle Diaries, và bắt đầu tìm xem phim của cu cậu này đóng, vồ được ngay quả La Mala Educación (aka Bad Education của Pedro Almodóvar), một bộ phim rất sâu sắc....các mối quan hệ bạn bè, đồng tính....phức tạp đúng chất Almodóvar (nếu ai đã từng thích xem All About My Mother thì chắc chắn sẽ thích phim này) . It''s really a masterpiece...Pedro Almodóvar có thể coi là đạo diễn tài năng bậc nhất của TBN trong những năm trở lại đây.
    Tiếp theo, lần theo dấu vết của García, xem được quả Amores Perros (aka Love''s a bitch)...phải nói là đỉnh cao, một tai nạn xe hơi thảm khốc, 3 câu chuyện về cuộc đời của 3 người có liên quan đến vụ tai nạn, tất cả các chi tiết có vẻ như rời rạc, đứt quãng ko ăn nhập gì với nhau nhưng tổng thể cả bộ phim là một bức tranh cực kỳ hoàn hảo về tình yêu,sự phản bội,lừa lọc và những âm mưu thủ đoạn và kết cục là cái chết. Bộ phim của đạo diễn người Mexico Alejandro González Iñárritu, đạo diễn chính của 21 Grams(2003)(chú này đã từng là DJ và host một show trên Radio của Mexico trước khi làm đạo diễn). Theo ý kiến cá nhân, Amores Perros đứng cao hơn 21 Grams 1 bậc.
    Một bộ phim Highly recommend for everyone!
    Thêm một bộ phim Mỹ đã biết từ rất lâu nhưng chưa có điều kiện để xem là "The Untouchables"(1987) của đạo diễn nổi tiếng Brian De Palma...một bộ phim đưa tên tuổi của Kevin Costner và Andy Garcia lên bệ phóng, ngoài ra còn sự tham gia của tên tuổi gạo cội Sean Connery. Bộ phim là một câu chuyện có thật về trùm matuý Chicago, Al Capone(Robert De Niro) và cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của thanh tra Eliot Ness(Kevin Costner) và các đồng sự.
    Tối nay sẽ ngồi xem nốt "Hable Con Ella" (aka Talk To Her)
    [​IMG]

    Được bravery sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 18/09/2005
  8. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bavery mua Amores Perros ở đâu thế? Tớ cũng tìm lâu lâu chưa thấy, cái này với cả cái Y tu mama tambien của anh Garcia.
    Hôm nay coi Beyond the See cũng hay, bình thường cũng không xem mấy phim bio lắm, cái này không biết là phim bio mới nhặt về, vì có Kevin Spacey.
    Phim ca nhạc về thân thế sự nghiệp Bobby Darin, ca sĩ "phòng trà", diễn viên, hay đúng hơn, "performer" của thập niên 60. Yêu cuồng sống vội, chạy đua với thời gian trong ý thức rằng mình sẽ hết trẻ, Bobby là một cuộc đời chói sáng, đi từ thái cực này qua thái cực khác. Xem thấy cái thế giới "phòng trà" Las Vegas thập niên 60 cũng rất hay, và ý tưởng people hear what they see cũng funny, ironic and true.
    Nhiều người bảo anh Kevin Spacey hơi bị già để đóng vai Bobby, lúc chết mới có 37 tuổi. Tớ thấy Kevin Spacey awesome, hình ảnh rất đẹp với những đoạn đối thoại giữa Bobby-người-lớn và Bobby-trẻ-con trên nền đen, rất giống đối thoại nội tâm.
  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn về fim này, Kevin Spacey thường hay không làm người xem thất vọng thì phải.
    verybra đang ở AUS nên những phim đó nó không có phải mua là download về được, chưa được xem nhiều fim của TBN vì ở VN ít quá. Đang có cái House of Wax ở nhà mà mãi chưa xem được. Trong 2 tuần rồi do chuẩn bị dance event cho EDM mà chỉ xem được mỗi film Crash: hay ho, nhiều nhân vật có liên quan đến nhiều vấn đề, bức tranh về văn hoá MỸ, nên xem.
    @bravery: Al Capone là trùm rượu lậu chứ đâu phải ma tuý nhể Tập hợp mấy cái fim TBN mày vừa liệt kê nhé, tao mới chỉ xem All about my mother và The motorcycle Diaries.
    Mày đã xem Maria Full of Grace chưa nhể, buôn ma tuý , hay ho dữ dội, như xem fim tài liệu.
    Ko ý kiền gì về Hitch vì chả biết nói sao. 7+/10
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 19/09/2005
  10. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    21 grams là phim ăn theo của Amores Perros, sau thành công của phim trên.
    Một phim không hẳn của Tây Ban Nha mà là về cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939 mà tớ mới xem là phim Land and Freedom.
    Phim kể về một anh chàng đảng viên cộng sản Anh tình nguyện sang tham chiến ở TBN. Nhưng rồi anh dần vỡ mộng khi chứng kiến cảnh chia rẽ và bắn giết lẫn nhau giữa các phe nhóm cánh tả Tây Ban Nha: Cộng sản và phi cộng sản.... thay vì đánh phát xít.
    Một phim hay, có nhiều đoạn rất cảm động như khi các chiến sĩ Cộng hoà hát Quốc tế ca khi mai táng một chiến sĩ. Hay khi những dân quân cánh tả phi cộng sản bị quân đội chính quyền đàn áp. Xem phim này, cũng như xem/đọc For whom the bell rings thấy phụ nữ Tây Ban Nha thật dữ dội, có tinh thần quật cường không thua nam giới.

Chia sẻ trang này