1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Phim nó như nào hat bạn có phải của Thành Long không?
  2. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    ko của Mĩ bác ạ
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không xem phim, tranh thủ spring break tổng kết 1 quả
    My bluebery nights - hay nhưng mới ở mức kế thừa chứ chưa phát triển, diễn viên, đạo diễn đẳng cấp thì vẫn đẳng cấp nhưng vẫn hi vọng phải hơn thế nữa
    The air I breath- film chắc hay nhưng trình độ mình chắc chưa đủ
    Gone baby gone- đã thích ông afflect anh, giờ ông afflect em cũng đỉnh nốt
    Jesse James- brad pitt đạt, afllect em quá đạt, cảnh đẹp, film hơi dài, thoại cũng dài, không biết sau ra bản 3'' thi` có sức xem lại không, đáng xem nhưng không nên mua đĩa vì chắc chỉ xem một lần
    Control- biết là hay nhưng không hợp gu
    The Darjeeling Limited-trước xem rạp gần như là ngủ gật, nhưng thấy review khủng quá nên cố xem lại, hay vãi, để một thời gian nữa xem lại lần 3 xem có ngấm thêm gì đc ko
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chà, giờ mới được xem Paris, I love you, hay tuyệt vời. Phim gồm một chùm 16 đoạn phim ngắn với nội dung khác nhau, nhưng có chung chủ đề: love in Paris. Mỗi đoạn phim được đạo diễn bởi các đạo diễn khác nhau và gồm các diễn viên khác nhau đến từ nhiều nước.
    Đẹp thật...
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    tự dưng xem lại My Blueberry nights, tụ dưng thấy hay hơn, tự dưng thấy thấm, tự dưng thấy cô đơn quá,
    chỉ chắc chắn đc một điều là mình vẫn thuộc dạng nghe chuyện, 3 ngày sau mới cười mah chết, vẫn chưa tiễn hoá dc, chàn thế
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phê như thế sao không làm hẳn 1 topic về blueberry đi chú, anh vẫn vứt xó chưa xem, mấy phim của vương gia vệ ngại xem kinh
    hôm trước xem được cái này cũng khá thú vị
    I Think I love My Wife
    Phim này có lẽ là một món quà khá đặc biệt dành cho Fan của Chris Rock vì anh này vừa là diễn viên chính vừa là đạo diễn.
    Nội dung phim cũng không có gì mới, một anh chàng tay chơi 1 thời giờ đã vợ con đề huề, công việc tốt đẹp, cuộc sống gia đình hạnh phúc và khá là đều đặn... đến mức buồn tẻ. Không chỉ thế 2 vợ chồng còn đang gặp vấn đề về *** --> bề ngoài yên ấm nhưng thực sự Chris khá là bức bối.
    Một ngày kia tự dưng một cô bạn trong nhóm chơi cũ xuất hiện, cô này vẫn chưa lập gia đình và dường như còn HOT hơn ngày trước... như là được sống lại những phút bông đùa, mạo hiểm một thủa, Chris cứ lao theo những cuộc choi mà cô bạn kia bầy ra...
    Khác với cậu đồng nghiệp lăng nhăng, Chris là người giàu tình cảm và có trách nhiệm nên luôn dằn vặt, mặc dù anh có nói dối vợ mình để đi chơi nhưng vẫn không hề đi quá giới hạn...
    Đến một ngày sau khi gây quá nhiều rắc rối cho Chris, cô bạn kia đến thông báo là mình sắp lấy chồng, sẽ lại phải rơi vào một cuộc sống vòng vo như Chris, vì thế cô ta đã đề nghị Chris có một buổi chia tay " đặc biệt "...
    Các diễn viên trong phim diễn rất đồng đều, không chỉ có nhân vật chính mà các tuyến nhân vật phụ diễn cũng rất ấn tượng, yếu vai nhất có lẽ lại là bà vợ của Chris...
    Phim nhẹ nhàng, phong cách hài của Chris thì vẫn vậy, khá thích hợp cho những cặp vợ chồng mới bước vào những năm đầu của .... địa ngục ( Just Kidding )
  7. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phim của Vương Gia Vệ thuộc loại non-linear và non-narrative, bởi thế cho nên cảm thì dễ (dêf đây la? nói một cách tương đối, vi? ca?m cufng có nhiê?u layer nông sâu khác nhau) mà viết thì khó. Cái kiểu review bám theo plot của đại đa số người xem không áp dụng được trong trường hợp này. Nói nghe thi? hơi chát, nhưng muốn viết về VGV thì người viết phải có năng lực ngôn ngữ đủ mạnh để chuyển hoá đâ?y đu? va? chính xác cảm xúc thành văn bản.
  8. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y gọi la? xem cho phí phim. Một điê?u đơn gia?n lô? lộ ra trong cái title ma? cufng không hiê?u được. Paris, Je t''aime. Nghifa la? love FOR Paris, không pha?i love IN Paris, ngốc ạ.
  9. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem Mean Machine (2001): một cựu siêu sao bóng đá bị vào tù, chấp nhận làm đội trưởng và huấn luyện viên cho đội bóng gồm toàn tù nhân; đội bóng tù nhân đã thi đấu và chiến thắng oanh liệt trước đội bóng cai ngục. Phim thuộc dạng Hài/Thể thao.
    Phim này và cả The Longest Yard (2005) đều là phim làm lại theo phim gốc The Longest Yard (1974). Mean Machine thì làm về bóng đá, 2 phim kia thì nói về bóng bầu dục.
    Mặc dù tớ thích bóng đá hơn nhưng phải công nhận là vẫn thích The Longest Yard (2005) hơn vì Adam Sandler và Chris Rock đóng thấy vui hơn, đặc biệt là Chris Rock, coi đi coi lại vẫn thấy vui.
    Còn Mean Machine được làm bởi ê-kíp làm 2 phim Snatch và Lock, Stock & 2 Smoking Barrels nên vẫn có được nhiều chỗ vừa hài, vừa nghiêm túc, kiểu tỉnh tỉnh mà rất hài. Cũng tạm được !!!
    Chỉnh sửa:
    Đã xem phim chưa mà nói vậy? Hay là dựa vào title rồi nói?
    Tagline của phim là: Stories of Love. From the City of Love. Tớ vừa xem trong IMDB, chắc cũng không khác mấy so với câu "Love in Paris" của tớ nhỉ.
    Được hazeem sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 22/03/2008
  10. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    He he cũng khó giải thích nhỉ. Có những cái chỉ là bề mặt. Có những cái lặn sâu vào trong. Chịu khó nghĩ một tí thì cảm được đến cùng. Còn không thì chỉ thấy váng mỡ thôi. Người ta đặt tên phim như thế là rất có dụng tâm, xem mà không hiểu thì dù có khen hay cũng chẳng giải quyết gì, còn phụ lòng người làm phim là đằng khác.
    Paris Je t''aime có 18 segment, mỗi segment quay ở một quận của Paris. Tên của mỗi segment đều được đặt theo tên quận: Montmartre, Tuileries, etc. Nếu đơn giản chỉ là chuyện tình Ở Paris thì việc gì phải cầu kỳ thế? Thử phân tích hai phim Porte de Choisy hay Quartier des Enfants Rouges xem ai yêu ai nào?
    Mỗi câu chuyện đều xảy ra ở Paris, phần lớn đều nói về tình yêu, nhưng cái theme chung của cả collection là tôn vinh Paris, tôn vinh thành phố của tình yêu. Vì thế nên họ mới đặt tên phim là Paris, I love you - Paris, ta yêu Người. Vì thế nên trong trailer nó mới có câu Fall in love 18 times, mười tám lần "phải lòng" Paris. Vì thế nên bộ phim mới kết thúc bằng câu chuyện ở quận 14, khi người phụ nữ nọ nói về tình yêu của mình với Paris bằng một thứ tiếng Pháp bập bẹ nhưng chân thành.
    Synopsis của Rotten Tomatoes: Eighteen different directors and a slew of indie actors come together for PARIS, JE T''AIME, a cinematic HOMAGE to the City of Light.

Chia sẻ trang này