1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    My Blueberry Nights, phim xem cũng được, em Norah diễn xuất hơi nhạt thì fải, không gây ấn tượng lắm, Natalie còn khá hơn chút - mạnh mẽ và kiêu sa ghớm. Phim được rate 7/10, cũng đáng xem đấy nhỉ
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    The Mist smell like ****!
    Xem nhiều lần phải tua, tua đến đoạn cuối thấy nên xem 1 chút. Lại thấy ức chế. Tại sao lại phải tự tử luôn trong khi cứ ngồi trong xe đợi, quái vật đến thì bắn cũng chưa muộn mà. Còn cái con mụ cứ lảm nhảm God với Chris nhức đầu vãi, chả hiểu là ông nào, cuối cùng đòm 1 phát giữa trán là xong, đơn giản vãi mà đạo diễn ko làm từ đầu,làm phải tua mấy đoạn. Lại còn cái vụ đi ra ngoài tìm thuốc cuối cùng chết 3-4 mạng mà cứu mạng cần cứu cũng chả được. Cuối cùng thì người ra đi được cứu hay người ở lại được cứu. Cả cái đoạn bật đèn cũng ngu, rõ ràng bọn bọ nó theo ánh, chẳng cần xem phim cũng biết cứ chỗ nào sáng là nó bâu vào, thế mà cả đám người há hốc mồm lia đèn để xem chúng nó bay theo sáng.
    Sao lại có những thằng review rộng lượng thế nhị
  3. shumi

    shumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Lúc quái vật nó đến thì còn đâu bình tĩnh mà bắn nữa chứ hở bác, lúc đấy có mà bấn loạn gào thét ầm ỹ ấy chứ.
    còn "con mụ cứ lảm nhảm God với Chris" thì đúng là ức chế thật, nhưng ức chế thế mới hay.
    Đoạn cứu người kia là phải làm thôi, trong trường hợp đó để mặc người ta chết sao, bao quên tinh thần người Mỹ roài hihị.
    Còn cái đoạn ánh sáng thì lúc đầu có ai nghĩ sẽ xuất hiện con to hơn lao vào đập vỡ cửa kính đuợc đâu, chẹp
    Nói chung theo em thì nó cũng diễn tả đúng tâm lý con người thôi, sau tất cả những gì xảy ra như thế, tìm đến cái chết cũng là bình thường.
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn tập xem film và tìm ( hoặc cố cố mà hiểu ) những điểm hay của nó nha. Haizz, dù sao đi nữa thì đó cũng là cảm nghĩ của bạn
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đồng trí trên có thể đánh hơi thấy những điều thơm tho từ 1 đống phưn. Vấn đề là tôi không tin vào chúa, thế nên nỗi sợ hãi ngày phán xét của họ tôi thấy thật ngu ngốc
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Không phải người ta review rộng lượng, mà chú review như đống phưn
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Alvin and the Chipmunks - thích mỗi ku Theodore, yêu không chịu được. Cái lúc cả 3 con cùng đứng ngoáy chỉ khoái nhìn Theodore thui, nhắng vãi . Phim nội dung nhạt và tình tiết cũng nhạt lun, thắt nút và mở nút cũng lởm lun. Phim chỉ dành cho mấy pé đang tiểu học xem thì hợp
  8. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều người nói vô thần, kô tin vào thần thánh nào, nhưng khi có cái gì đó sảy ra ( kiểu như hoả hoạn, thiên tai ... ) thì cái gì có thể bấu víu vào cũng phải bấu víu.
    P/s: Who do you believe in ?
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không thể lí giải và cưỡng lại được thì người ta mới nhớ đến thần thánh.
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ở topic này mọi người đều tự do phát biểu cảm tưởng của mình về 1 bộ phim hay nhiều bộ phim.
    Nếu cãi nhau thì 2 đồng chí có thể lập riêng 1 topic ra, bàn về quan điểm thơm tho của mình. Đừng để đụng chạm đến nhau trong 1 topic không phù hợp với việc cãi nhau kiểu này.

Chia sẻ trang này