1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn này, ráng chờ để mua DVD về xem, xem xong thấy nhạt kinh khủng. Tối hôm trước không ngủ được, nằm xem The Eye, có nàng Jessica Alba dễ thương, lúc đầu coi sợ thật, nhưng cuối film vấn đề được tháo gở lại hết sợ. Xem xong ngủ ngon lành
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    My Blueberry Nights. Not the best of Wong. Nhưng vẫn có thể xem lần nữa, vẫn đáng để xem lần nữa.
    Spiderwick Chronicles. Not so bad. Family movie, xem cũng được, nhẹ nhõm, dễ chịu. Nếu như ít chất Hollywood đi một tí thì có lẽ khá hơn.
    Sang tuần chắc đi xem Gone baby gone, Before the devils know you''re dead.
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Reservation Road - phim xem cứ bằng bằng lặng lặng, bùn ngủ mún chết. Cả phim, duy nhất có cái cao trào lúc 2 ông trong rặng cây, thế mà vẫn không cứu vãn được cả bộ phim. đạo diễn xây dựng mối liên hệ giữa các nhân vật thì không tệ, cách giải quyết vấn đề cũng vậy nhưng vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó.
    Nói chung, phim này chỉ xem 1 lần thôi.
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 18/04/2008
  4. BO_MAY_DAY

    BO_MAY_DAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xem Malèna xong. Lại thấy thương thay thân phận đàn bàn. Cũng phải công nhận là thằng bé trong phim có trí tưởng tượng phong phú thật, hồi bé tí tớ còn thua nó xa, cùng lắm cũng chỉ tưởng tượng mình là superman thế mà nó nghĩ ra cả cowboy. Xem xong lại nhớ đến người suýt yêu của tớ ngày xưa, giống ngoại hình thôi chứ không phải hoàn cảnh. Nói chung là phim hay, nice ending
  5. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong "Into the wild" cảm giác thật khó tả. Phim về cuộc đời thực của thằng cha tự xưng "Alexander Supertramp" thích đi lang thang, sống hoang dã, kết thúc cuộc đời trong cô đơn một cách ngớ ngẩn ở xứ Alaska xa xôi. Đúng là quái đản.
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Không ngớ ngẩn đâu, con người xưa nay vẫn có chút gì đó muốn hoà mình vào thiên nhiên, nhân vật Alex trong phim cũng vậy, cậu muốn như thế nhưng lại có cái hiểu sai về cách sống. Đến cuối phim, Alex mới fát hiện 1 điều thật đơn giản mà lâu nay, cả đời cậu không nhận ra đó là hạnh phúc chỉ thực sự khi được chia sẻ.
    Phim hay và mang tính giáo dục cao, truyền tải được ý muốn của đạo diễn. Rất đáng xem đấy chứ
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Được cái em gái trong phim này xinh một cách ...hoang dại, tự nhiên quá, phải nói là tuyệt. Tính cách cũng thoáng nữa .
    Đúng là hạnh phúc chỉ có thật sự khi được chia sẻ nhưng cũng mấy ai thực sự dám tách hẳn ra với số đông để đi theo con đường mà mình tin là đúng
  8. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Mới xem Cellular thuộc thể loại Hành động/Hình sự. Ý tưởng hay: một người phụ nữ bị bắt cóc, bị nhốt trong một căn phòng có một cái điện thoại bị kẻ bắt cóc đập nát bằng 1 phát búa tạ. Người phụ nữ đã thử sửa điện thoại và gọi ra được cho một sđt di động của một thanh niên bên ngoài và 2 ng nói chuyện với nhau để tìm cách giúp đỡ người phụ nữ. Thế là nhiều chuyện xảy ra...
    http://imdb.com/title/tt0337921/
  9. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Phim này quảng cáo cho Nokia 6600 dã man quá
    Hê hê, mà nhìn body của bọn diễn viên mà thèm nhỏ rãi
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa nằm xem 30 Days Of Night xong, vẫn kiểu vampire như những phim khác, cái vụ vì cứu người mình yêu mà fải uống máu với truyền máu cho nó nhiễm dịch để khoẻ lên tí tí thì cũng có rồi ( tương tự mấy phim TQ, nhưng mà chả nhớ phim nào ). Nhạc nền trong phim làm khá tốt, gây hiệu quả rất khá. Nhưng phim không gây ấn tượng mạnh lắm, nhất là đoạn kết chưa giải quyết triệt để vấn đề. Bố đạo diễn lại còn định bôi thêm fần nữa chắc

Chia sẻ trang này