1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tiền chiến hậu chiến (2000). Hehe, loạn, hehe. Vãi đạn quả Tứ Mi Mao mật thám đại nội của Nick Cheung. Anh giai nào dub anh Dragon 9 phê lòi. Nói chung phim này Nick diễn phê. Ơ, dis ku`, tắm bồn với Thiên Tâm - Triệu Yến Linh người trong mộng nữa. Lại còn vác cày qua núi. Dis kù, bớ người ta Tứ Mi Mao chơi trò 2 người 8 chi - 8 chi rưỡi - 8 chi.. Lại còn cả pornstar nửa mùa Từ Cẩm Giang nữa.
    [​IMG]
    Cách nay 4 năm có thích anh này trong Drunken Kung Fu ??". (2004), bởi series ấy có hai em Tôn Lợi và Viên Vịnh Nghi xinh quá cậu ơi. Chú Nick sau này hay đóng mấy vai nhảm chán ốm trong phim gangsta. Còn Tân túy đả kim chi đen xì bên em Chae Rim nữa chứ.
    Xem sơ Phong Vân và chưa xem Trung Hoa Anh Hùng. Có lẽ Thục Sơn chính truyện vẫn là tuyệt nhất trong nhóm bộ tứ tân thế hệ này. CGI của Tiền chiến hậu chiến chán ốm, không được xách dép cho Thục Sơn của bác Từ. Kiểu cuộn tròn thành trái banh dzăng lung tung đúng là kiểu Phong Vân series, chán ốm. Còn cái dzụ Cool-Son Yeh với lại Simon the Snow Blower hay àh nha.
    [​IMG]
    He he, đoạn các đại thần woánh cờ, thế nào mà lại liên tưởng đến Thống lĩnh.
    Lời thoại hoàn toàn hài, phim hoàn toàn giải trí ổn. Lời nào từ cái miệng anh Tứ Mi ra đều thối vãi đạn.
    Diệp thành chúa. Thật đúng là anh Andy đóng phim nào cũng thăng hết.
    ?oAnh biết, mỗi một người đàn bà, họ đều mong muốn có một sự bày tỏ?.
    ?oEm biết mà?.
  2. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem Ichi the killer vì nghe bác nào đó trên này quảng cáo. Vãi hàng chém giết, tra tấn khủng. Nội dung chẳng có quái gì. Không hiểu phim này xếp vào thể loại gì nữa?
  3. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    The Mist : Phim như dở hơi, xem xong như bị lừa. Ghét cái kiểu kinh dị mà nhân vật cứ ngu ngu kiểu này, chắc là vì adapt từ stephen king nên thấy được khen hết lời. Xem xong không tiếc nuối xoá thẳng tay
  4. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    1-"In Bruges" rất được, xem Collin Farrell diễn tưng tửng đạt và gây cười, chấm 8/10.
    2-"Doomsday" - không hiểu sao khoái hơn cả Resident Evil 2. Tuy về cuối hơi đuối nhưng có màn quảng cáo xe gỡ lại (không thua anh 007 lái Aston Martin cho lắm), chấm 7/10
    3-"Over her dead body" - Eva Longoria đóng nhạt quá, mà cũng khó vì truyện phim chả có cái qué gì để có đất mà diễn, 5/10
    4-"Walk Hard The Dewey Cox" - a must see, 9/10. Hài thô và nhiều đoạn củ chuối (cố tình) nhưng nhạc phim rất phê. Ai thích rửa mắt xem cũng hợp, hehe.
    5-"The Bucket List" - ai là fan của Jack Nicholson thì có lẽ thích phim này. Vẫn kiểu già gân như xưa, 8/10
    6-"Young People ****ing" - tên sao phim vậy, nhưng có nội dung giáo dục về tình yêu đẹp hẳn hoi- hoho, 6/10
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he The Mist xem được đấy chứ, dark and darkened.
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hờ hờ, em cũng thấy The Mist khá .
    Cơ mà cũng xóa sau khi xem
  7. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ab-Normal Beauty. Phim của Bành Thuận. Bản thân cái tiền tố ab đã chứa đựng rất nhiều những bất thường rồi.
    Những người có máu nghệ thuật, đặc biệt là hoạ sĩ, một số không nhỏ thường có tâm hồn khá ab-normal, tưởng tượng ra những hình ảnh mà nếu được kể lại, có thể người nghe sẽ không khỏi sửng sốt.
    [​IMG]
    Nhiếp ảnh là nghệ thuật bắt lấy khoảng lặng. Cho dù vật thể chuyển động thế nào, một khi nhấn nút, thì như ngưng trệ cả. Hệt như khoảnh khắc chết.
    Nữ chính Huỳnh Uyển Linh diễn không hay lắm, thì ra là 2R.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 18/08/2008
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Wheels on Meals (1984). Phim của Hồng Kim Bảo. Đoạn mở đầu ấn tượng, đoạn giữa chán òm. Cách em Sylvia giải quyết vụ đụng xe với Moby làm nhớ Jin Won của The Art of Seduction.
    Đoạn Thành Long vs. Benny Urquidez, nhạc Trung Hoa nổi lên hùng khí. Thành Long vẫn vậy, không bao giờ chiếm thượng phong. Đoạn 3 chàng ngự lâm ngắn thôi nhưng vui và ấn tượng.
    [​IMG]
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    The Iceman Cometh (1989). Chưa ở phim nào thấy cô Hai Maggie đẹp rạng rỡ hơn thế.
    Thiết mã lưu. Chưa bao giờ ưa tay Vu Vinh Quang, nhất là trong Phong Vân tái khởi, chỉ đến khỉ sắt này mới có chút thiện cảm. Nhưng em Vương trông xinh và yêu tệ. Hoàng Kỳ Anh đánh dù y chang Hoàng Phi Hồng phá Bạch Liên giáo trong Nam nhi đương tự cường.
    Milyang. Jeon yêu quá. Diễn đằm và cứng, nhưng vẫn mong manh trẻ con thế nào, có lẽ bởi thiếu vắng một bờ vai, rồi đến nguồn an ủi cũng bị đang tâm cướp đi mất. Càng xem càng thấy gần gũi và yêu mến.
    [​IMG]
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 19/08/2008
  10. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản anh King viết truyện quá hay nên kịch bản cha phai ban`, có điều đáng ra nên để bối cảnh lùi về năm 1980 thì hợp lý hơn... Ngoài anh nhân vật chính Dayton thì mấy vai phụ đóng như dở hơi...
    Thích mỗi đoạn kết, mấy đứa dở hơi die hết...

Chia sẻ trang này