1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Để 2 cái Rocky Balboa với Rambo sắp mốc ra rồi nên đành bỏ ra xem, không kỳ vọng gì nhiều lắm... ơ thế mà thành ra lại bất ngờ. Đặc biệt là cái Rambo.
    Anh Sylvester cuối đời tự dưng làm được mấy quả ngon thế, lại còn mở đường làm Rambo V nữa chứ. hơn 60 tuổi mà body nhìn thanh niên vật, chả hiểu anh này định đóng phim đến bao giờ
  2. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Tối qua làm phát 2 phim The day before her eyes với Uma Thurman và The Happening - phim này buồn cười nhất đoạn cuối 2 anh chị sau khi trốn chạy đủ kiểu rồi quyết định chạy ra giữa vườn để: Nếu chết cũng ở cạnh nhau. Hic may mà không chết...
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Never Forever (2007). Lee Chang Dong sản xuất, chương trình hỗ trợ của KOFIC. Dạo này nơi mô cũng thấy anh Ha Jeong U, nhưng không ngờ phim này vẫn còn mới thế, cứ nghĩ đâu tầm 2004.
    Vera Farmiga diễn đâu ra đấy. Lột tả ấn tượng tâm lí vẫn yêu chồng ''muốn chết'' được, nhưng đã không còn xúc cảm thể xác nên tuyệt không còn có thể gần gũi.
    Đoạn kết và những ẩn dụ rải rác trong phim được Gina Kim xử lí tốt. Cảnh kết với chú cá gợi nhớ The Classic của Kwak Jae Yong.
    Vợ nói mình bên ngoài thì sẽ thấy dễ dàng nhưng bên trong hẳn là sẽ cảm thấy rất khó chịu, day dứt, có lỗi. Anh bảo một khi chấp nhận chơi trò nguy hiểm, thì phải có bản lĩnh dừng đúng lúc, rạch ròi giữa chơi với đời.
    [​IMG]
    ''''Hay một đứa con mà anh ấy tin là của mình'''' ;))
    Phim đoạt giải thưởng lớn tại Deauville.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 07/09/2008
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    4bia (aka See Prang). Released 4-`08. Xem liên tục phim Thái mà vẫn chưa thấy lặp diễn viên. Nể. Gồm 4 đoạn, mỗi đoạn xê xích trong khoảng hai mươi nhăm phút mà thôi.
    Có lẽ do ngắn quá nên đoạn Loneliness chưa tới đâu cả, chỉ có quả kết liễu là nhanh quá tưởng tượng thôi. Hệt cái kết trong Shutter.
    Em Pink ở đoạn Deadly Charm (aka Tit for Tat) thoạt trông quen quen, thì ra là bé Sakuljaroensuk của Ploy một năm trước. Giờ trông nhớn.
    Do the black magic of deadly charm by taking a picture of an eye-opened corpse to do a ritual.
    Đoạn The Middle Man do Banjong Pisanthanakun nên đương nhiên câu pageview cho Shutter. Hehe, mấy chú này dân mfc cả, nhắc phim suốt, nhưng chẳng ý tứ, cứ spoil vãi phào ra. Có điều riêng chuyện Shutter copy ý tưởng `in the end, Rose was on Jack`s neck` của Titanic thì ít ai biết thôi. ;))
    Đoạn Last Fright, hay Last Flight cũng được. Mixture of phobia : claustrophobia, nyctophobia, and fear of corpses. Thế quái nào mấy anh Thái nghĩ ra toàn chuyện hay ho. Thai teen Laila Boonyasak phê.
    [​IMG]
    While the 4 stories above appear to be isolated, the chronology of the events are: a) Story 3 (In the Middle). One of the teenagers` name is Ter. b) Story 4 (Last Fright). Ter is mentioned as the brother of Pim`s colleague and fellow stewardess, Tui (not seen in movie) who could not accompany the flight as her brother had drowned. c) Story 1 (Happiness). The girl with the broken leg is seen reading the online news about the Princess`s death. d) Story 2 (Tit for Tat). The image we see of the curse is the image of the girl with the broken leg who had died with her eyes open.
    Thế quái nào toàn chiến horror quá nửa khuya thế này.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 13/09/2008
  5. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong "The Great Debaters" của anh Denzel Washington.Phải nói là phim nào của bác này cũng mang tính nhân văn rất cao và nội sung rất sâu sắc.Phim dựa trên những nhân vật có thật.Xem rất cảm động.
  6. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    The Uninvited. Phim thứ tư chén cục cưng sau Daisy, Windstruck, A Man Who Was Superman. Còn Il Mare nữa thôi, vì My Sassy Girl thì không có lòng tin.
    Hự, này thì mèo ướt. `My mother told me that you shouldn`t keep cats as pets. Cuz cats take revenge. Unlike other animals, cats have souls`.
    ¾ đầu chán, phần còn lại hay, khi bản chất của các mối quan hệ nguy hiểm va chạm nhau. Nhưng mà rơi vào thế phải nghe câu chuyện cầu mưa thì chắc chẳng vui khi nào.
  7. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    13 Beloved. Ha ha, highly recommended. Chúng ta sẽ có một chiếc đầu lâu hình bàn ủi, hà há.
    Chơi giỏi game này rồi, ta sẽ trở nên vô cùng quyết đoán và biết cách xài não hiệu quả hơn. Hà há. Nhưng thế nào mà chú người chơi ở vị trí số mấy không biết - Chit - lại để chuông như còi am bu lăng.
    Chit chơi trò nguy hiểm, nhưng lại cũng không biết chỗ nào không nên dừng. Nhạt!
    [​IMG]
  8. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ông này viết hay nhờ,đọc cứ hài hài dù nhiều cái chả hiểu gì.Đêm qua tớ mới xem qua qua "Lions for Lams".Bận bóng bánh cả đêm nên ko tập trung xem.Vậy nên ko hiểu nội dung sâu sắc của phim là gì.Cơ mà thik cái câu "Những người lính anh là những con sư tử bất khuất bị điều khiển bởi những con cừu".Sâu xa phết nhờ...
    [​IMG]
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ghost Game (Laa-thaa-phii). `If you want to win the game, you must be scared by ghosts whether they`re real or not`. Yeah, she''s damn right.
    Thế nào mà các em nữ lại ham tiền hơn các em giai nhỉ! :-? Chả hiểu được ở nhà chăn ra gối nệm chiên xào nấu nướng không sướng đời hơn dắt nhau vào cái rú âm u đó! :-?
    Rời rạc quá thể. Vẫn như mọi khi, quá 2/3 chán vãi phào ra. Đoạn cuối tốt hơn chút, đặc biệt có hai pha kết quả ấn tượng là cô bé dùi đục và chàng trai ép xi-rô.
    `If I get 5 million, my life will get better. Triumph V`. Hic, hèn chi mà người chơi Chit ở trò 13 Beloved trân mình nuốt hết dĩa thức ăn. Những 100 million! #:-s
    Oh, ending song hay.
    (Phim bị cấm chiếu ở Cam bốt).
  10. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bác này hoá ra cũng ở bên Sing à, chụp cái ảnh không lẫn đi đâu được

Chia sẻ trang này