1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hae Anseon (2002). Vẫn một em gái dở khùng mặc váy chạy lăng quăng.
    Những chi tiết kiểu như walk the fish hay vén váy ngồi vào bể cá, nước đỏ nhuộm lên thì tuyền Dukish không chạy vào đâu được.
    Một vài đoạn khá thảm. Nhưng xem xong thì có lẽ chẳng đọng lại gì cả. Cho đến giờ vẫn ấn tượng với Seom (2000) nhất.
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi coi lại Broken Arrow trên Star Movies. Chợt nhớ ngày xưa lạ lùng. Ngày xưa, cũng mùa thu như thế này vừa xem Broken Arrow lần đầu xong, thì đọc "Tên của hoa hồng". Lúc ấy cứ tự nhủ phải đi coi phim "Tên của hoa hồng" xem Christian Slater trẻ măng vào vai Adso thế nào. Vậy mà từ đó tới giờ vẫn chưa xem được, mà cuốn truyện cũng mất đâu rồi. Lại tự hỏi liệu sau chừng ấy năm, quán sách cũ ấy còn giữ những cuốn kiểu như thế không hay bây giờ chỉ còn sách thời thượng.
    Không ngờ một cuốn phim hành động xem lúc nửa đêm lại làm mình hoài cổ nhiều hơn mức cần thiết như thế. Kể ra, cũng thật là...
  3. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đíu hiểu sao hum qua lại lấy cái "Young People ****ing" về xem.Lại còn ngồi xem gần hết nữa.Lớn rồi còn tò mò,hư quá.Được cái bọn này phân cảnh theo đúng 6 giai đoạn "have ***".Ngộ nghĩnh.
  4. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, My Sassy Girl HQ rất nên xem
    Yeopgijeogin geunyeo (2001) được IMDB rate 8.1. Xem 1 lần khóc lên khóc xuống, giờ chưa dám xem lại
    Hollywood mua kịch bản làm lại My Sassy Girl (2008) với Jesse Bradford và Elisha Cuthbert (link: http://www.imdb.com/title/tt0404254/) xem không có động đậy chút cảm xúc nào luôn. Thế mới lại càng nể Hàn xẻng
  5. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hè, mình thích nhất là chú "lười sáng tạo" trong *** bị vợ nó anal.
  6. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hi`, em không mảy vấn nghi đặt vào tác phẩm của Kwak Jae Yong. Chỉ là bản thân không có lòng tin khi xem hình ảnh (mường tượng sẽ là) ngổ ngáo của cục cưng, chỉ thít nàng ấy mong manh `lỏng lẻo` thôi mà. Có lẽ phần nhiều là do tác động của cái tít `sassy`, lại nữa cái tên bạn đồng đội Cha Tae-hyeon cũng chẳng nói lên điều gì cả.
    @ anh hội trưởng B.M.A : cuối năm này anh em ta cùng vạn đồng bào sẽ có dịp cắp đít đi xem Redux mà.
  7. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Hix, hình ảnh "ngổ ngáo" xuất hiện vì hai lý do (SPOILER ALERT):
    1-Trong phim có vài scene diễn xuất các "tiểu thuyết" do nàng sáng tác: thôi thì từ TITANIC cho ến SWAT
    2-Nàng hơi mạnh tay, mạnh chân, mạnh mồm trong đa số thời lượng phim thì đến cuối phim sẽ hiểu tại sao. Mình thì mình cho đó là một therapy do nàng tự nghĩ ra để đối phó với sự khủng hoảng, trong đó uống ruợu nhiều để xỉn là một ví dụ.
    Túm lại Windstruck chỉ được cỡ 6/10 so với MSG, cho nên xem MSG đi bạn hiền...
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Woman on the Beach. Thích kiểu phim thế này. Tam giác nhân vật vờn nhau. Sóng biển thì chậm nhịp, nhưng ai biết sóng lòng âm ỉ chực trào. Và cảnh biển cùng chuyện người gợi nhớ Tuyết của Hur Jin-ho quá thể.
    [​IMG]
    Từ cái awkward situation giữa hai đàn ông vì một đàn bà chuyển sang giữa hai đàn bà vì một đàn ông. Tất cả chỉ vì muốn được nghe sự thật. Mà sự thật nghe làm gì, không biết là tốt hơn cả. Các anh gặp chuyện thì cứ nói dối cho tôi, `nếu anh thương em thì nói thiệt đi`, còn lâu, nghe xong là bể hết. Nữ nhân cũng hay thật, nhất định phải gặp cho ra lẽ xem con đó nó hơn mình ở cái chỗ nào mà ảnh cứ gọi nó là tiên này tiên nọ.
    [​IMG]
    Gái miền biển mần chi mà hay lạ, không hẳn là Dutch courage đó chớ. Nhưng từ câu chuyện của Sunhee, có thể hiểu đôi chút rồi `U re just so pretty, and very close with dir. Kim. So I just wanted to know more bout you`.
    Lại nhớ chuyện chú hôn phu dặn bạn đồng nghiệp : `Tối em đừng dạo biển với ai nhớ!`.
    Cái mặt đần thối của Go Hyun-jeong vào vai này rất hợp. Nhất là lúc muốn biết có bị con đĩ bước qua người không đấy. Thích phim này ngay từ cái tên và ảnh áp phích. Quả thực xem thì thấy hoàn toàn thoải mái. Nhạc cuối phim hay ghê.
    Nhớ lại một phim khác của Hong Sang-soo là Woman is the Future of Man, càng khoái style làm phim của chú này. Nguyên list phim nào cũng độc đáo và ấn tượng.
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Platonic ***. Không có lòng tin, chẳng còn gì để nói. Vẫn một con đường. Ngày nào lứa đôi tíu tít, nồng ấm vòng tay. Nay nguội lạnh, đi bên nhau như chưa hề quen.
    `You dun understand me. I did it for you. And you even didn`t answer the phone`.
    `What is the most unfortunate thing in this world?` - `To be born, i guess`.
    Một phim cảm động về tình người và thân phận con người. Dày đặc những câu thoại nhiều tầng nghĩa. Người ta thường bảo platonic love, cơ mà..
    Love is true. Love is not.
    We meet. We part.
    Life is so.
    Even if we meet again, it`ll probably be the same. We''ll inflict pain on each other. We''ll be angry, cry and laugh..
    http://www.dvdactive.com/images/reviews/screenshot/2005/7/platonic***_2.jpg
  10. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    "In the land of women" không phải là hay để xem xong phải nói "wow!" nhưng là một phim sạch sẽ, phải dùng từ là đứng đắn thì đúng hơn trong mô tả quan hệ tình cảm giữa con người với con người.
    Meg Ryan giờ già quá, thời "You''ve got mail" nay còn đâu
    Em Krysten Stewart lớn thêm vài tuổi nữa sẽ lại lên bìa Maxim thôi...

Chia sẻ trang này