1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bà viết của chú SS đã nói gần hết những cái hay trong phim ,nên phần bài viết của poly chỉ lan man ngoài lề những cảm tưởng sau khi coi phim thôi nhé .
    [​IMG]
    Trong phim thì chắc chỉ có tâm lý *** thôi chứ còn mấy thứ khác chỉ là hoa hoè đệm thêm cho nó ra một bộ phim . Coi phim thì thấy mắc cười khi xây dựng thế giới thầm kín của phụ nữ qua hình ảnh 2 cô gái : 1 là phải có *** mới có thể sống và luôn thể hiện ra bên ngoài , và 2 là thèm *** nhưng nín nhịn và dấu kín . Thế nên phim này không dành cho lứa tuổi dưới băm cũng nhưng còn zin cả nam lẫn nữ .Vì đến giờ này trên một số forum vẫn chửi em Hoàng Thuỳ Linh là hư hỏng mất nết . Hôhô từ khi nào dân tộc VN có khái niệm nữ gần nam làm chuyện trên giường là hư hỏng mất nết vậy chời.Vậy chứ 80tr dân VN từ đâu chui ra ? ( chuyện quay phim tung lên mạng ko phaỉ lỗi của em nó,chuyện VTV3 còn ngu hơn do một đám người lớn ) .
    [​IMG]
    Tiện thể nói luôn về cái kiểu định kiến của khá nhiều người khi thích phán xét các cô gái qua vẻ bề ngoài và những thói quen cá nhân của họ . Từng có một bài báo bên kenh14 của tác giả PokaPuke lên án các cô gái mặc Bikini khi đến hồ bơi là thích khoe hàng và chốt cuối bài kết luận đó là hành vi của **** .Chưa hết đâu ,tác giả còn siêng đi cop nhặt hình từ các blog mà ko xin phép chủ nhân , trong đó có hình của poly chụp .Và phía dưới vô tư ghi "Hình chỉ có tính minh hoạ" . Xin phép cho chửi thế cái ** báo chí VN có cái câu này hay thế .Hình minh hoạ cho bài viết thì có nghĩa là hình có liên quan ,có liên quan mới minh hoạ , vậy ghi cái câu stupid thế làm gì .Chừng nào các chú ghi là " hình ko liên quan , cũng ko minh hoạ bài viết " thì mới vô can . (Mà poly từng cộng tác cho kenh14 mới chán ) .Vậy mà cả đống vào hùa theo ừ mặc bikini đích thị **** . Đó là ví dụ cho thấy một số người chả có quan niệm quyền cá nhân là gì , ngay cả trên báo chí . Họ muốn mặc gì kệ họ ,họ muốn ân ái với ai kệ họ .Như em Mega Fox , em này tuyên bố rõ ràng e có sở thích là *** ,em có thể ở nhà cả ngày chỉ để make love , nhưng em chỉ make love với người em yêu . Quá đúng .
    [​IMG]
    Câu chuyện của em gái ngại ngùng ko dám bộc lộ mình ,có lẽ quá quen thuộc nếu nói riêng đối với poly hehe . Các chị ( nói thể để biết là mình gần già rùi ) khi gặp đúng đối tượng mình thích thì phaỉ chộp ngay ( như lời của mẹ em Tiffany trong CTXX ) chứ đừng có cái kiểu ỡm ờ làm cao .Cứ cái kiểu em giữ danh dự trai nó chán nó biến đi kiếm con khác thì có cái ngày bị một thằng ko ra gì nó đè cho 2 con rồi một ngày đẹp trời DT than khóc biết thế e cho anh...Hehe muộn rồi cưng...
    [​IMG]
    Về 2 nhân vật lúc nào cũng mãnh liệt và bạo dâm như sư tử ( cái này nhắc nhớ Twilight ) thì lại làm poly lan man về một số người khác nữa ko biết cái giới hạn của những hành vi bộc lộ tình cảm nơi công cộng . Ví như có một bạn đi xem Unborn mà ko nghe tiếng khán giả hú hét vì sợ mà toàn lắng nghe tiếng rên của cái cặp nằm luôn lên cái ghế đôi dãy bên cạnh . Poly thường ko phản đối bày tỏ tình cảm nơi công cộng ,đâu phaỉ tự nhiên rạp chiếu phim tay vịn nhấc lên được và Mega có ghế đôi VIP ,nhưng mà có một cái giới hạn mà ta tự biết ,cũng như những luật lệ mà ta ko thể coi thường . Coi phim là để thưởng tìm cảm giác hâm nóng ( nếu bị nguội lạnh hehe ) nhưng hâm xong òi kiếm chỗ khác hùng hục hay chém nhẹp thì vô tư . Đây có lẽ cũng là hậu quả của báo chí khi lên án chuyện vô nhà nghỉ hay ko hướng dẫn ******** an toàn .Đã có ai từng nói là VN là xứ sở lạ kỳ ,đái ngoài đường thì vô tư còn hôn nhau hay bộc lộ ham muốn ******** thì xấu hổ .
    [​IMG]
    Lan man thế thôi , phần chính của phim thì cũng giống phim Young Peaple ****ing , có những điều giữa đôi lứa chỉ có thể hiểu được khi đã gần gũi ,khi ôm nhau trong trạng thái lõa thể 100% thì mới có thể bộc lộ .Còn bác nào nói ko thể như thế thì poly cũng ko tranh luận chi ,giờ là năm 2009 rồi ,đừng đem những nguyên tắc xưa cũ ra mà so sánh ,đã quá nhiều nguyên tắc ko còn phù hợp đã bị phá bỏ rùi .Còn nếu không thì những nguyên tắc cũ đó đúng với ai chứ ko phải poly .
    Thanks
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thất vọng tràn trề với phim Unborn dù có đi coi rạp vẫn chán ,thì poly thấy cái BW này là một phim kinh dị rất khá dù coi DVD ở nhà .
    [​IMG]
    Cách quay phim và âm thanh của dạng phim kinh dị này thì có lẽ ko khác nhau mấy ,phụ họa cho phần hù khán giả là chính và khá đạt dù poly coi DVD ở nhà.
    [​IMG]
    Đề tài về Babysitter có lẽ quá quen thuộc khi được sử dụng làm nhân vật chính trong rất nhiều phim kinh dị mà điển hình gần nhất và nhiếu người biết nhất là When a stranger calls.
    [​IMG]
    Về phần câu chuyện thì ngay từ đầu vào phim và tiếp theo trong 30p đầu hoàn toàn khiến bạn có thể nghĩ ngay đẩy là một phiên bản của When a stranger calls.
    [​IMG]
    Cách dẫn đắt câu chuyện ,các nhân vật bạn trai bạn gái của nhân vật chính cũng y chang .
    [​IMG]
    Thế nên nếu ai đã xem phim kia thì có lẽ phần đầu sẽ hơi nhàm vì thấy quen, nhưng từ từ hãy đợi đấy .Phần sau phim mới đúng kiểu kinh dị máu me bê bết và theo poly cũng rất hài hước ko phải vì dở mà là vì hay và bát ngờ hehe
    [​IMG]
    Poly ko muốn spoiler nội dung nhưng mà phim có một cuộc thay đổi khá bất ngờ và rất hấp ẫn ,cũng có lẽ poly tưởng nó nhàm nên thấy bất ngờ và thú vị .
    [​IMG]
    Nửa sau của phim khi hung thủ lộ mặt thì mức độ kinh dị và bạo lực của phim mới tăng cao .
    [​IMG]
    So với cái Pathology (2008 ) về đề tài Giải phẫu bệnh học mổ sẻ tùm lum mà lại làm rất chán thì phim này ngược lại .Đề tài mổ sẻ làm poly thấy rất ghê và tàn bạo ví dụ như dùng búa nhắm cho chính xác để 1 búa là die ,ko thì phải làm lại và nạn nhân sẽ đau đớn rất nhiều .
    [​IMG]
    Chắc có lẽ cũng vì tronng phim này toàn mổ sẻ những em sv trẻ khoẻ và dễ thương trong tình trạng nửa mêm nửa tỉnh
    [​IMG]
    và còn vẽ vời đường mổ tùm lum .
    [​IMG]
    Khúc mổ thịt thiệt tình làm rất đẹp ,cầm dao mổ rất ư là lành nghề giống như mấy cha hàng thịt ,thịt lóc từng phần lưng thăn đùi phi lê............ công nhận rất đẹp .Nói chư cái phần này làm hay ,từng tảng thịt gọn gàng đẹp đẽ .Poly khen hay mà poly chua thêm câu này thì hơi kỳ nhưng nhìn cứ y như mấy miếng thịt bò trong Metro hehehhe
    [​IMG]
    Phần diễn viên thì nữ chính thật sự đóng ko hay và cũng ko hot ,
    [​IMG]
    khúc bị móc gót chân treo tòn ten diễn ko thấy đau đớn lắm , nhưng phần kịch bản và sự sáng tạo trong các chi tiết kinh dị đã làm poly quên mất vụ này khi xem ,
    [​IMG]
    kể cả những hạt sạn trong phim
    Tóm lại đối với ai thích thì phim này thuộc loai khá trong thể loại này kinh dị giết người hàng loạt . Còn nếu ai ko thích hoặc sợ thì đừng nên xem ,vì coi xong sẽ ko dám ăn món bò lúc lắc đâu nhé .
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu
    ---
    Còn em thích đọc trang này ghê, toàn bài của bác, từng câu chữ đọc thấm vô cùng. Thích thích.
  4. longcupid

    longcupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    hôm nay xem lại cái phim điên điên khùng khùng Sin city thấy cứ lạnh lạnh lưng.Cảm giác này cứ ngại ra đường
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Phim Sin City đỉnh dã man T_T.
    Xem cứ phải gọi là ... lần đầu xem xong ngồi thần ra 1 lúc . Thấy đời đen tối dã man .
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Quên, nhắc đến đen tối mới nhớ. Phim Dark City cũng bức bí chẳng kém. Hic. Thích đoạn con vợ thằng nhân vật chính hát bài Sway thế .
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trong bài review phim nào đó poly có nói về nguyên tắc " con thầy vợ bạn gái cơ quan " , thì cái phim naỳ nói tại sao poly có caí nguyên tắc đó .à nói luôn caí này là nguyên tắc của poly ,còn nguời khác thế nào thì poly ko nhận xét . Cũng như cái nguyen tắc đó nhắc là vợ bạn thì không ,nhưng bạn vợ thì ko tính hehe
    [​IMG]
    Phim này phần nhạc ko ấn tượng lắm , poly chả nhớ ,nhưng phần hình quay đẹp ,rất đẹp .Ko sử dụng kỹ thuật máy quay tân tiến gì , cũng như không có những cảnh quay ngoaị cảnh cú đại hùng vĩ , mặc dù có đoạn quay ở Pháp nhưng khá nhạt . Phần đẹp mà poly khen là hinh ảnh nhân vật rất đẹp .
    [​IMG]
    Phim có mấy cảnh mà poly thích nhất là đoạn 3 người bạn đi nhậu xong ra về ,đi trong con dốc nhỏ , họ trò chuyện thật vui vẻ .
    [​IMG]
    Cảnh cả gia đình cha mẹ và con cùng tắm , đưá con ngâm trong thau nước thât dễ thương , cha mẹ ngồi kế bên ôm nhau nude 100% .Đây có lẽ là 1 trong những cảnh đời thường hạnh phúc nhất của gia đình nhỏ mà poly từng xem trên phim .
    Cảnh xxx khá bạo dâm của 2 nhân vật nam nữ đoạn sau , tuy nó ko biểu đạt hạnh phúc nam nữ mà là sự chịu đựng và đè nén trả thù , nhưng nó laị là môt cảnh quay đẹp .Góc máy sắp đặt tốt , thấy rõ sự trần trụi của cả 2 nhân vật nhưng laị ko thấy rõ cơ thể ,thấy rõ sức mạnh bộc phát của người nam và sự cam chịu của người nữ .Tất cả những điều đó làm nên một đoạn phim đẹp .
    [​IMG]
    Đoạn cuối ,2 người về một khu dân cư vắng người sinh sống ,vợ làm tóc chồng quét sân ,xa rời đô thị ,xa rời quá khú ,thị phim để làm laị cuộc sống
    [​IMG]
    Về nội dung phim , phim naỳ coi rất nặng nề và đau xót . Hình ảnh đầu tiên là xây dựng một đôi vợ chồng quá hạnh phúc ,tất cả đều trọn vẹn ,có ai ngờ người đời lòng dạ hiểm ác . Ngoài đời poly cũng bị dính vụ lưà gạt ,cũng chả phaỉ ai xa lạ , có thể nói là đồng nghiệp ,làm việc nhau lâu quá mà ,thì nợ tiền cuối tháng lúc nào cũng trả đúng hẹn ,đùng 1 cái nó nó thâu dọn hồi nào biến ko hay .Giờ nghe nói nó dọn về trong hóc nào quê ở Cai Lậy , chắc phải lặn lội mới xong .
    à còn một cảnh nữa là lúc cô vợ buồn chán ,đi ún rượu và kiếm một anh về giaỉ sầu ,xong rồi cả 2 cùng móc tiền , sao mà nó cay đắng thế
    [​IMG]
    Hình ảnh 2 người bạn ,1 người gia đình hạnh phúc ,một người thì thành đạt ,danh vọng nhưng không có gia đình . Phim naỳ viết kịch bản lúc TTCK , nên tâng bốc các bác làm CK quá hehehe mấy hôm nay đang xanh lại ( Thằng bạn bên ACB đang nhờ poly làm caí giấy bán đất cho nó đem công chứng vay tiền chơi CK lại , khổ ghê )
    [​IMG]
    Chắc có lẽ mọi thứ sẽ tiếp tục đi theo quỹ đaọ như 3 con người ấy hình dung ,nếu cô vợ ko đọc thấy tờ báo thông tin cuốc thi tạo mẫu Tóc tại Pháp .Và cô ấy muốn thay đổi cuộc sống khó khăn hiện tại bằng cách đi thi . Ở đây poly ko trách nhân vật nữ ấy ,vì thật ra nếu có đổi nhân vật nữ thành nan , vợ thành chồng thì cũng đúng .Vì cuộc sống là thế , họ đang quá khó khăn ,khi yêu nhau thì đơn giản ,cưới nhau và có con thì sẽ khác .Haỹ nhìn cảnh người chồng khó khăn trong công việc ,ko mang về đủ tiền ,vợ ở nhà suôt ngày trong 4 bức tường vơí vô số công việc ko tên và con nhỏ . Chỉ cần 1 câu nói cũng có thể có chiến tranh . Thế nên dù là nam hay nữ ,trong trường hợp đó , tim một lối thoát khác đều là đúng .
    [​IMG]
    Thế nên đã từng tâm sự với bác Zip , yêu thì dễ , đối phương lúc nào cũng muốn mình dành hết thời gian để yêu . Nhưng nếu ko làm việc và phát huy sở trường cũng như phaỉ thay đổi để phù hợp với cuộc sống ,thì cái tình đó có sống maĩ và chống chọi được với cuộc sống không .Có nhiều điều khi nói thì rất đẹp , cũng như nhiều nguyên tắc nghe rât hay , nhưng ko thể nào là chân lý cứng nhắc ,phaỉ biết thay đổi .
    [​IMG]
    Phần đầu phim thì nhấn mạnh vào 2 vợ chồng , còn phần sau của phim thì hình ảnh người bạn mới rõ hơn .Thiệt sự là đúng như poly suy nghĩ ,vợ bạn dây vào chi thiệt là khổ . Bất luận thế nào cũng sẽ có một ký ức cũng như sợi dây liên hệ mà ko bao giờ có thể cắt luôn được .
    [​IMG]
    Mà caí này poly thấy cũng lạ là hiện tại một số trường hợp bạn trẻ mà poly biết ( ko nói tất cả ha , chỉ nói poly biết trực tiếp nhé ) daọ trước đi chơi trong nhóm là bồ của anh này . Sau này gặp lại cũng đi chơi chung nhưng ngồi xe anh khác ,anh cũ vẫn chaò cuời nói vui vẻ . Thấy lạ ,có lẽ quan điểm của poly đã cũ .
    [​IMG]
    Tóm laị phim này laị là một phim người lớn , ko phiả vì những cảnh *** mặc dù có , khá đẹp nhưng ngắn ,nên kén chọn người xem .Các bé teen đừng coi vì câu chuyện chồng vợ ko hợp tuổi coi sẽ chán lắm . Còn các bác thấy thú vị sau khi đọc review của poly thì cứ tìm về xem .
    Thanks
  8. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Martyrs (2008)
    May không ngủ gật xem được đoạn kết. Đoạn kết chữa cháy cho cả bộ phim. Mylène Jampanoï xinh thật, mặt bôi mèo trông vẫn có nét, google được cả tá ảnh môi ngon ăn đứt Jolie.
  9. EzyRyder

    EzyRyder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem lại Citizen Kane để viết bài review :D
    Citizen Kane đúng là một bộ phim đặc biệt. Nó cứ như một trò chơi ghép hình khổng lồ vậy. Phải tìm cách sắp xếp lại để được một bức tranh hoàn chỉnh về C.F.Kane. Người xem thì thấy hay, người đứng ngoài nhìn thì thấy dở. Giống hệt lúc mình chơi ghép hình, mình thì thấy quá tuyệt, trong khi ng` khác nhìn vào lại bảo trò này chán chết :))
    Citizen Kane vẫn là phim yêu thích của mình :))
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngũ Độc (1978). Bộ phim từng là cơn sốt những năm 70 của thế kỷ trước kể câu chuyện một hiệp khách trẻ tuổi theo di lệnh sư môn lên đường truy tìm tung tích 5 vị sư huynh được mệnh danh là Ngũ độc, cùng với bí mật về một kho tàng cực lớn. Mỗi quái kiệt trong Ngũ độc mang trong mình một công phu quỷ dị luyện tập theo 5 loại độc vật.
    [​IMG]
    Những vị anh hùng màn bạc chân chính của chúng ta đích thực phải cơ bắp cuồn cuộn, nội ngoại công khổ luyện đến mức kinh người chứ không phải lỏng khỏng kiểu Tony Vỹ làm trò mèo. Chính bởi thế nên những đoạn đả đấu trong phim hết sức chân thực, thuyết phục.
    Hiểm ác, độc địa như rắn. Xà quyền thể hiện rất rõ. Cáp mô công uy lực đao thương bất nhập nhưng vẫn có điểm yếu. Một đoạn đả đấu rất hay.
    [​IMG]
    Thích nhất là xem đường công của xà quyền, một tay là đầu, tay kia là đuôi, tấn công chớp nhoáng, liên hoàn. Nhưng hãy xem cách bộ đôi tắc kè áp chế con rắn hiểm.
    [​IMG]
    Một phim kungfu quá ấn tượng.
    Ng Duk is probably one of the first kung fu films that reached an international audience and also one of the most recognized martial arts film in North America, considered by many to be a cult classic. The movie is a strong recommendation to anyone who like kung fu movies. It is also a good introduction to the genre and to the immense Shaw Brothers Studio (that strange logo at the beginning of the Kill Bill movie) catalogue of old school kung fu movies.
    (Ngày xưa làm màu máu trông giả quá).
    ---
    Giữa năm 2007, Celestial Pictures rục rịch kế hoạch tái dựng Ngũ Độc với kinh phí khoảng 15tr USD. Câu chuyện trong bản phim mới mang bối cảnh hiện đại, trong một thành phố được hư cấu nên. Châu Kiệt Luân đảm nhận vai nam chính - đường dây câu chuyện; còn "Ngũ Độc" do Trần Quán Hy, Ngô Kinh, Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Gia Huy và Lý Mỹ Kỳ đảm nhận. Nhưng dự án này chìm xuồng không rõ nguyên do.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 02/04/2009

Chia sẻ trang này