1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Is pẹ, nhạc phim Mỹ nhân đồ. Chưa xem phim nhưng lóng ngóng quất thử bản Main theme >".?sO. Miệ nó, 7 nốt nhạc đầu tiên thôi là tê tái rồi, gai các thứ nổi lên, phải mượn cái dao bào từ bạn kế bên. Nói dao bào là nhớ Son Ye-jin của A Moment to Remember.
    http://daumbgm.nefficient.co.kr/mgbdamu/A0700001/A070000143186402.wma
    [​IMG]
    Trong bối cảnh chẳng có gì để nghe thì quả là bắt được vàng. Tê tái. Tệ thật.
    Vốn tự nhiên thích Kim Min-seon từ Memento Mori mới đây, Mỹ nhân đồ quả phải là lựa chọn kế tiếp. Em này, hay thực.
    [​IMG]
    Qua nay đem gà cưng (nó ăn toàn là lươn với chạch) ra sới chọi thua liểng xiểng, lòng bực tức, thế mà nghe bản nhạc tê thấy vui phơi phới. Music does miracles.
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 27/04/2009
  2. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Cái Top này hay thì lại tụt xuống dưới.Đêm qua mới xem "The Pianist".Thật là hay ko tả được bằng lời.Cùng thể loại với "Cuộc sống tươi đẹp" nhưng 2 cách làm phim khác nhau.Cơ mà cảm động.Em chả biết nói sao nữa.Nếu mà người Đức có nhiều cái ông sĩ quan với ông Schildler thì có phải là thế giới tuyệt vời ko?
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Mới down xong The Pianist .
    Bác khen thế để mai em xem .
    Mới xem xong The Machinist, bạn Bale trong phim này nhìn tởm quá .
    Phim này cũng điên điên giống Twelve Monkeys .
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Em đang ở Đức, nhớ lại cái thời đầu xem phim nay khi nó mới ra. Ngu ko chịu đc, vừa đặt chân lên Đức đã coi cái phim này ....đâm ra sợ người Đức một thời gian....
  5. hot-hot-hot

    hot-hot-hot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    bạn Bale tởm theo trường fải nào thế anh
    nhầm, e***ed :D
    htrc mới xem xong Shinjuku của chú Thành Long, film bị cắt xén kinh quá, mà cũng k thấy đặc sắc, có vẻ chưa chặt chẽ lắm về kịch bản
    Được hot-hot-hot sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 14/05/2009
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là phim bị cắt khá nhiều, (spoiler) bỏ hẳn cả đoạn giết hội trưởng hội Tam Hòa. Bỏ hẳn một vài đoạn khá máu me.
    Bực nhất là đòi hỏi phải trên 16 rồi mà xem vẫn bị cắt.
    Phim mang tính thực tế khá sâu sắc, diễn tả cũng rõ sự biến đổi của con người trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuy là xã hội đen thì mèo vẫn hoàn mèo, tốt vẫn là tốt. Kẻ yếu đuối khi có quyền lực thì đối xử với bạn bè thật tàn nhẫn và lạnh lùng, thể hiện rõ ở những đoạn cao trào (nhưng xem rạp không hay vì thường bị cắt!!!).
    Phim có một cái (khá) khác biệt là tuy nói về đề tài xã hội đen nhưng anh Jackie Chan không đánh đấm hay biểu diễn những màn hành động hài hước. Anh trông cũng hơi già quá rồi. Chẹp.
    Lời khuyên: Không nên đi xem rạp phim này, mua đĩa bản đẹp hoặc download về mà xem.
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tởm dư lày:
    The Machinist:
    [​IMG]
    So với bình thường:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đổ thánh (1990). Một năm sau Đổ thần oanh liệt của Châu Nhuận Phát. Vốn lâu quá không vào đổ trường.
    Bót-xi với chú Ba Đen nuôi Tinh bằng Ỷ Mộng, trông rất giống nuôi thú, hehe. Tinh phong lưu với người ngọc, trông vẻ tiêu sái. Không biết Mộng có phân biệt được rạch ròi công việc ra hay không nữa!
    Sharla ngày càng quyến rũ, với kiểu tóc như thế này, rất giống Kitty. Trước đây vốn mắt thịt nhìn không ra, nhưng từ Đổ thần (00:32, 27/08/08) đã mở mắt, đến Đổ thánh thì hoàn toàn tâm phục. Trương Mẫn quả là rất đẹp.
    Ngồi bàn ăn, bàn chuyện tình yêu, càng muôn phần kiều mỵ.
    lovely Yee-Mong (lit. trans: Beautiful Dream, but euphemistically as wet dream)
    [​IMG]
    [​IMG]
    --
    Ha ha, Nga Mi ?" Không Động hai trong số tứ đại kiếm phái.
    ?oCho nên mới nói là, có nhiều lúc, đừng có coi thường đàn bà nha!?.
    Haha, A Tinh, A Tinh, ai dám nói có lúc mình không là A Tinh cơ chứ.
    ---
    Àh, Ong Bak rất giống phim này đấy. Một tay rau muống lên thành, một tay họ hàng bá vơ, phát hiện tài năng, cảnh chạy trốn bọn côn đồ, cho đến tình cảnh thiểu năng của tên trùm.
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thiên vương chi vương 2000 (1999). Sặc, Kelly Lâm Hy Lôi. Vẫn vậy, trắng như trứng gà, rạng rỡ và mát mẻ, nhưng thế nào mà Tình Đầu trông lại giống hoa hậu Thùy Dung hô hô, nhất là cái miệng cười.
    Kelly nhìn lực quá, đứng cạnh rõ át vía Nick hehe. M. nó giống từng nét, Thùy Dung cũng lực y hệt.
    Haha, lúc thằng mập Nhục Diện Phi Long chuẩn bị phá Tình Đầu, nó làm động tác deflower tượng trưng quá vật. hô hô
    Hoàng sư phụ đèo Tình Đầu, nhạc chơi bản Tian Mí Mi nữa.
    ?oCao thủ chơi với nhau, một ván ăn thua đi nha!? ~~> móa, đúng tinh thần Cổ đại hiệp.
    [​IMG]
    Mới Đổ thánh xong, Bịp vương kể cũng hợp, không phải, quá hợp, hehe
    Vương Tinh đạo diễn bảo chứng doanh thu phòng vé, đương nhiên không sai.
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đổ thánh 2 ?" Nhai đầu đổ thánh (1995). Sặc, anh tài dự thi đua vua cờ bạc thế giới kỳ II, phía Huê Kỳ có Tayson, Ý Đại Lợi có Bạc-giô.
    [​IMG]
    Chỉ một mình Blackie mà không có Tinh, tất cả mảng miếng thọt lét đều vô dụng, quá sức nhạt so với của Tinh. Eric Cát Dân Huy đối với Siêu Cấp Vô Địch Châu Tinh Chùng cũng như Tư Mã Siêu Quần đứng trước Hùng Sư Châu Mãnh, ngay cả rửa đít cho cũng không xứng. May có nhóc nhỏ Thích Tiểu Long khí khái bất phàm đỡ cho, nhất là đoạn anh Long Thất chia người đối phó : Tiểu Long 6 thằng bên trái, anh Long 2 thằng bên phải. ?" Cái gì, em là con nít mà! ?" Vậy mình đổi lại. Thích Tiểu Long trời sinh nhân tài học võ, tam tiết côn không phải loại dễ dùng, mà bay nhảy tung hoành như không.
    Xài lại chiêu đổi bài của Đổ thánh, kết quá thô.
    **
    Duyên Phận Khâu Thục Trinh trong này thua xa Hải Đường ở Đổ thần 2.
    Để lấy lại niềm tin, chắc đến phải chiến Xích lõa cao dương (1992), phim giúp Khâu Thục Trinh ở chung bảng đề cử Ảnh hậu Kim Tượng 12 với Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà và Kim Tương Trương Mạn Ngọc. Cái này, cùng với Xích lõa đặc công đúng 10 năm sau, đều một tay Vương Tinh. Hic, Vương Tinh thật là đáng sợ!

Chia sẻ trang này