1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5-2009 mới trọn vẹn đọc xong Thiên nhai. Minh nguyệt. Đao của Cổ đại hiệp.
    Thiên Nhai. Minh Nguyệt. Đao là một tác phẩm hay. Đương nhiên.
    Đầy đủ tính chất và đặc trưng tiểu thuyết Cổ Long.
    Từ sau Tiểu Lý phi đao, thanh đao đen nhánh, ánh nhấp nháy của Phó Hồng Tuyết cho người ta cái cảm giác vĩnh viễn bất bại. Ngay cả cơ hội một lần thất thủ cũng không có. Một con người trên dưới đúc bằng huyền thiết.
    Cùng với Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Đại nhân vật, Tiêu thập nhất lang, Hoan lạc anh hùng. Là Cổ Long ngũ đại danh phẩm.
    --
    [​IMG]
    Chiều nay trong khi xem lại danh sách 100 phim kungfu Hongkong, bắt gặp chuyển thể Thiên nhai. Minh nguyệt. Đao ở vị trí 97. Lật đật tìm xem.
    Mở đầu phim bám sát nguyên tác, mở ra khung cảnh thê lương ở Phượng Hoàng Tập; Yến Nam Phi cùng gánh tạp kỹ diễn một màn ngọai hạng. Tiếp đó đương nhiên không thể thiếu thủ pháp ám toán "mượn đất để trốn, tay quỷ túm chân" của cặp đại phú gia Ngũ Hành Song Sát "kim trung tàng mộc, thuỷ hoả đồng nguyên"; lại đến mấy cái bánh dầu nhân phi đinh của Quỷ Ngoại Bà.. Vừa mới xem sách nên được thấy minh hoạ chi tiết như thế này cảm giác rất hứng thú. Ba chữ Phượng Hoàng Tập vừa thấy cũng đã nổi da gà.
    Hiệp khách vốn đã chẳng phải người thường, hiệp khách trong sách Cổ Long càng là những siêu nhân trong chốn siêu nhân, thủ pháp ?" tính toán ?" hành động đều như xuất quỷ nhập thần, sức chịu đựng còn hơn cả một tổng hòa của những dơi + chó sói + lạc đà +?
    Địch Long có duyên với nhân vật đao khách trong sách Cổ Long. Sau vai đệ nhất đao khách Phó Hồng Tuyết (1976), một năm sau đạo diễn Sở Nguyên tiếp tục chọn anh thủ vai Tiếu Lý Phi Đao lẫy lừng. Gương mặt Địch Long cảm giác cũng hợp với sắc diện trắng bệch, khắc khổ, cổ quái của Phó Hồng Tuyết.
    Thanh Tường Vi kiếm của Yến Nam Phi cũng được khắc họa dụng công, kiếm ra khỏi vỏ đã phát ra một đạo hồng quang lóa mắt. Hy vọng các diễn biến tiếp theo sẽ bám sát nhất có thể nguyên tác. Nếu được như thế, cơn thèm thịt ngựa trong nồi đồng của tay bếp Hắc Trù Tử bất giác đã âm ỉ rồi.
    --
    Một khoái mã. Một đao chặt đứt làm đôi.
    Là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.
    Thịt ngựa đương nhiên là ngọt tươi. Một trăm ba mươi mấy miếng đều nhau nấu sôi sùng sục trong nồi đồng lớn, bằng củi ván.
    Gia vị rất đầy đủ : dầu, muối, tương, giấm, hồi hương, bát giác..
    Thịt không nấu quá mềm. Răng còn tốt.
    Cuối cùng phải bỏ thêm thật nhiều ớt.
    Không ăn được thịt ngựa ngũ hương có ớt, nấu trong nồi đồng, bằng củi ván, chỉ đáng làm con chó con.
    ---
    Giờ thì xem tiếp phim..
  2. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    [​IMG]
    Em này xinh thế...Tương tư mất.
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ?oThanh đao đen nhánh? trong phim quả là có chỗ độc đáo, chứng tỏ dụng công. Kiểu cầm đao của Địch Long chính ra rất thích hợp khắc chế lối đánh vây công, mà hiệu quả thấy rõ nhất khi Phó Hồng Tuyết phá trận kiếm liên hoàn vốn tưởng kín kẽ như áo trời của hai mươi cao thủ nhất lưu dưới trướng Miêu Thiên Vương trong khu rừng dâu xanh mơn mởn bên ngoài Thiên Long cổ tự.
    [​IMG]
    Các nhà làm phim quả đã không sai. Dáng vẻ cô độc, lạnh lùng ấy; lối xuất thủ nhanh lẹ, chính xác, hiểm hóc của Địch Long chính là hình ảnh đao khách trong sách Cổ Long.
    Lối đánh đao của Địch Long quả là rất độc đáo. Trước nay mới chỉ thấy Âu Dương Vô Địch (Trung Nguyên kiếm khách) cầm ngược đao, nhưng so với Phó Hồng Tuyết thì còn kém hơn một bậc.
    Chuyển dựng sách của Cổ Long lên màn bạc đã khó, thể hiện được diễn biến cốt truyện và tâm lí nhân vật ở đoạn kết Thiên nhai. Minh nguyệt. Đao càng khó hơn. Nhưng trong chừng mực có thể của đặc trưng tác phẩm điện ảnh, vừa đồng thời phải thỏa mãn thị hiếu khán giả muốn xem ?ođi cảnh, chém boss?, biên kịch đoạn kết phim cũng gọi là đặc sắc. Có thể nói đã rất trung thành, không xuyên tạc làm mất luôn cái hay như Tân Lưu tinh. Hồ điệp. Kiếm.
    Trong sách cũng đã không hề miêu tả cụ thể oai lực của Khổng Tước Linh. Nhưng đọc qua lần 1 rõ ràng đã sơ suất không để ý chi tiết : ?oHỏa khí của Phích Lích đường ở Giang Nam vốn là ám khí oai trấn thiên hạ. Nhưng từ khi Khổng Tước Linh xuất hiện thì thanh thế của họ lập tức yếu đi. Phích Lích tiên Hải Đông Khai tập hợp nhân mã tấn công Khổng Tước sơn trang quyết phân cao thấp, nhưng chưa kịp xuất thủ thì đã chết dưới Khổng Tước Linh?. Biên kịch phim dĩ nhiên không bỏ qua chi tiết này. Nên thể hiện như trong phim là hoàn toàn hợp lí.
    ?oCó nhiều cách để giết người, không nhất thiết phải dùng Khổng Tước Linh?.
    Sách là sách hay. Phim là phim độc đáo.
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem clip này mà thấy buồn quá à...
    Những hình ảnh cuối cùng của Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Đang, Lê Văn Quyến khi ra pháp trường nha:
    http://vn.myblog.yahoo.com/hongvienanh/index?l=f&id=109
    http://vn.myblog.yahoo.com/hongvienanh/index?l=f&id=106
  5. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    [​IMG]
    Em này thay Ava liên tục nhờ,cái này ko giống mí cái trước,chứng tỏ hok fải là em.Cơ mà... very delicious...Chết mất.
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đạo diễn: Richard Attenborough
    Diễn viên: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Mischa Barton
    Nhà sản xuất: ContentFilm
    Thể loại: Tình Cảm
    Độ dài: 119 phút
    Quốc gia: Anh
    Năm sản xuất: 2007
    Giới thiệu: Năm 1943, chiến tranh thế giới thứ 2, 1 phi công Mỹ đã gửi 1 chiếc nhẫn về quê hương cho một người bạn gái trước khi bị bắn rơi ở Bắc Ailen nhưng rồi chiếc nhẫn đã bị thất lạc. Năm mươi năm sau, một chàng trai trẻ quyết tâm truy tìm bằng được chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn ngày xưa ấy....
    Theo YG - Moviesboom
    Mới vừa coi phim naỳ trên Starmovie , có rất nhiều cảm xúc cá nhân .
    [​IMG]
    Tuy là câu chuyện về chiến tranh nhưng chú trọng vào chuyện tình vưiợt thời gian 50 năm . Cách dựng phim và kịch bản quá khứ và hiện tại song hành cũng hơi khó hiểu dối với khán giả thích tim phim giải trí . Câu chuyện tình và chiến tranh ở quá khứ được kể song song đồng thời với câu chuyện tình và khủng bố ở Belfast , có lẽ quá nhập nhằng và tưởng như ko liên quan , nhưng đoạn cuối phim làm poly bần thần phaỉ ngồi hết cre*** và nghe hết cả bài " Lost without love " .
    [​IMG]
    Nếu kể ra cả câu chuyện thì phim ko có gì hấp dẫn , bạn có thể đã từng xem ở đâu đó trrong môt phim khác , nhưng với cách kể đan xen quá khứ và hiện tại , sắp xếp phân cảnh hợp lý nhiều đoạn quá khứ và hiện tại y như dang tiếp diễn . Cộng với kich bản viết hấp dẫn , thoại nhẹ nhàng nhưng tình cảm . Phim khiến những khán giả như poly ko thể rời màn hình vì chuyện tình trong phim .
    [​IMG]
    Chuyện tình trong phim nhẹ nhàng ko lên gân nhưng khán giả cảm giác được nỗi niềm sâu nặng , họ mới cưới , họ phaỉ xa . Và những người bạn , trở về với cảm giác " cố gắng phaỉ cười , phải luôn luôn cười nhé .
    [​IMG]
    Đời người , có lẽ chỉ yêu một lần duy nhất là trọn vẹn . Dù có đến được với nhau maĩ maĩ hay không , thì cũng không bao giờ muốn quên . Những kỷ niệm đầy ắp , dù biết rằng đã vô vọng , vẫn muốn giữ gìn một cách trọn vẹn nâng niu .
    [​IMG]
    Dù phaỉ cất đi đi để hướng về tương lai mà sống , nhưng vẫn muốn lưu giữ một góc cho riêng mình , để thương để nhớ để cầu chúc cho ngươì ấy được yên bình .
    [​IMG]
    Đoạn Teddy gưỉ lại chiếc nhẫn cho Ann , em được tự do , hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình , là đoạn khiến poly bần thần cho đến hết Cre*** . Như bác General đã nói , đời có khi chỉ yêu thật sự một lần điên dại , một lần để rồi chẳng bao giờ quên . Để rồi có khi trên đường đời một lần vô tình đâu đó thấy laị một hình ảnh cũ , một mái tóc , một dáng người , một mùi hương .... khiến ta chợt thấy thời gian như quay lại , không gian tan biến và trở về một hình ảnh cũ ...Để trở về thực tại mặt ngây dại mà nước mắt cứ chực trào ra .
    [​IMG]
    Anh đọc được một entry của một người bạn nói rằng: "Yêu nhau là biết buông tay khi bàn tay kia cố níu một bàn tay khác...". Anh buông tay em để em hạnh phúc, cũng là cách yêu em... ( trích lời bác Zip )
    [​IMG]
    Phim có thể ko hay với người khác , nhưng poly thì cảm xúc là thế , viết để ghi lại . Vậy thôi
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Title: Power Kids (Haa Hua Jai Hero)
    Director: Krissanapong Rachata
    Starring: Johnny Nguyen, Nanthawut Boonrubsub, Sasisa Jindamanee
    Official website: www.powerkidsmovie.com
    Release Date in Thailand: 5 March 2009
    Bộ phim kể về 5 đứa trẻ trong một lò huấn luyện Muay Thai (môn võ thuật của Thái). Tất cả đều đang ở độ tuổi hồn nhiên, thích vui chơi, bay nhảy. Tai họa ập đến khi thành viên nhỏ nhất trong nhóm bị bệnh tim và phải vào bệnh viện cấp cứu. Điều may mắn là em có tim từ một bệnh nhân khác để thay. Nhưng điều không may là bệnh viện nơi có quả tim thay thế lại bị một nhóm khủng bố khống chế và bắt tất cả mọi người trong đó làm con tin. Những thành viên còn lại trong nhóm quyết tâm đến bệnh viện kia để tìm quả tim, cứu sống người anh em đang trong cơn nguy kịch.
    Việt Phương (VP Bangkok)
    (Theo TNO )
    Anh có thể nói sơ về Power kids-một phim của Hollywood mà anh vừa đóng xong ở Thái Lan?
    Power kids là một phim hành động nói về khủng bố. Trí đảm nhận vai một thanh niên dân tộc thiểu số đấu tranh chính trị đòi quyền lợi cho đồng bào mình, nhưng bị xem là khủng bố. Trong phim này diễn viên chính là các em thiếu nhi, Trí phải đương đầu với đám nhóc này suốt chiều dài phim
    [​IMG]
    Trong phim, Johnny Trí Nguyễn đóng vai trùm khủng bố. Nhiều pha võ thuật nảy lửa diễn ra. Nhiều cảnh, trùm khủng bố bị 4 đứa trẻ đập tơi bời. Kể lại chuyện này, Trí Nguyễn cho biết: "Mới đầu, Trí còn cảm thấy ngại khi đóng mấy cảnh hành động với con nít vì sợ lỡ mình quá trớn tụi nó bị đau, tội lắm. Về sau thì thấy tụi nó giỏi võ lắm. Rất "lì đòn" trong những cảnh đánh đấm. Tụi nó giống như những Tony Jaa nhí của Thái Lan vậy". Tony Jaa là ngôi sao võ thuật hàng đầu của Thái, đã từng đóng chung với Trí Nguyễn trong phim Tom Yum Goong. Trước ống kính, Trí Nguyễn và các diễn viên nhí đánh nhau "tơi bời khói lửa" là vậy nhưng sau máy quay, Trí Nguyễn kể: "Đóng phim này vui lắm. Mình có cảm giác như ông đạo diễn là cha, còn mình là anh hai của mấy đứa nhỏ vậy".
    [​IMG]
    Cơ hội diễn xuất trong Power Kids đến với Trí Nguyễn từ sau khi tham gia phim Tom Yum Goong. Nhà sản xuất đã ngỏ lời với Trí Nguyễn khi anh sang Thái tham dự buổi ra mắt phim Tom Yum Goong. Hiện mối quan hệ giữa Trí Nguyễn với giới làm phim ở Thái Lan khá tốt. "Thậm chí họ còn muốn tìm cách hợp tác để làm phim ở Việt Nam nữa", Trí Nguyễn cho hay. Gương mặt Johnny Trí Nguyễn cũng không xa lạ gì với khán giả Thái Lan qua một số phim và các đoạn quảng cáo. Trí Nguyễn cho biết, sắp tới, bộ phim truyền hình Đất nước gió lửa sẽ được phát trên kênh 3 của Thái Lan vào giờ vàng.
    [​IMG]
    Việt Phương (VP Bangkok)
    (Theo TNO )
    Bonus hình ảnh của buổi ra mắt báo chí Thái Lan từ blog của TN ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    phát hiện chú TN chơi lại nguyên bộ mã y xì đi Premier Trans 2
    [​IMG]
    chiếc vòng chuyển từ cổ sang tay
    Đề nghị em NTV chăm sóc về khoản ăn mặc cho chú TN kỹ hơn
    Phim naỳ kỳ đi Malay 1/5 poly cũng định xem Premier ủng hộ anh TN nhà ta nhưng nó chiếu trễ quá .
    Về VN cũng thắc mắc sao Mega ko nhập phim naỳ về chiếu vì Fan cũng chú Trí củng nhiều , nhập chi Cái Ongbak rồi cắt ko còn nhận ra họ hàng luôn .
    [​IMG]
    Giờ thì có DVD rồi , mới coi xong review luôn , chứ để lâu quên sạch chả nhớ gì để review . Thông tin nội dung ở trên cũng có hết rồi , mà phim naỳ dành cho trẻ em , nên cái nội dung thì cũng chẳng có gì đặc sắc . Chẳng có bất ngờ , ko có nút thắt gì nên chẳng biết spoil ở đâu lun .
    [​IMG]
    Vào đầu phim thì thấy ngay mặt anh Trí nhà trong cuộc chiến trong rừng ( chắc nội chiến Nam Thái Lan ) chaý nổ ầm ầm đan bay khói lửa mịt mù . Poly cũng ráng dỏng tai căng mắt kiểm tra xem nội dung có liên quan gì VN ko thì may quá ko có , chú Trí toàn nói tiếng Thái .
    [​IMG]
    Xong bụp biến mất hết , gần 30 phút sau đó phim toàn nói về 5 đưá trẻ Thái với những trò trẻ con . Coi con nít mà nói tiếng Thái oải chè luôn , may quá có chút võ thuật cao diểm là cảnh chú Tây kia chê võ Muay Thai bị mấy nhóc đánh cho tan tành xác pháo .
    [​IMG]
    Cá nhân poly thấy cảnh này rất kịch và cho thấy nét hiếu chiến tàn bạo của võ Thái , 5 chú nhóc đánh khá bạo lực và ko hề nương tay or cho cơ hội xin lỗi .
    [​IMG]
    Rồi thì lý do này nọ kia nghèo ko tiền đua xe bệnn tật blah blah rồi vô tình lọt vào ổ khủng bố , đánh trùm ....các bác muốn
    xem thì mua DVD nhá .
    [​IMG]
    Poly chỉ nhận xét chú Trí vai phản diện phim naỳ diễn vẫn giữ đúng phong độ là dở ko thay đổi , noí vài câu tiếng Thái và nhào vô đánh . Poly nói vậy ko phaỉ chê chú Trí mà luôn nhìn nhận chú là một diễn viên võ thuật à chỉ đaọ võ thuật tốt , chứ làm diễn viên thì không mong chờ nhiều hơn .
    [​IMG]
    Nhưng viết ra cũng để cho vài bạn có hỏi poly là
    Mới hỏi đây thui chứ ko phải năm ngoaí hay kia đâu nhé . Để thấy diễn viên ngôi sao của VN thì ra nước ngoài đóng vai như thế nào . Ngày trước chưa về VN thì bị LLK quánh cho tơi tả , về VN rùi qua Thái bị con nít bầm dập tiếp . Cái này ko nói về dv , mà nói về khỏang cách của nền điện ảnh VN . Lên kungfucinema.com còn thấy nhận xét là TN nên đẹp cái Clash mà qua Thái hay HK phát triển sự nghiệp thì hơn .
    [​IMG]
    Tui chỉ cho con nít búng tay thôi cũng hạ được anh
    Poly viết vậy thui , ko phaỉ chê hay dè bỉu , mà để thấy người ngoaì họ nhận xét mình thế nào . Và nếu bạn có lòng với điện ảnh VN , thì hãy bỏ tiền mua DVD gốc VN ( chỉ VN thôi , như Dòng Maú Anh Hùng , vì nếu tất cả phim thì poly cũng ko mua hết đâu ) . Còn phim VN thì ráng coi rạp và đừng so sánh với phim nước ngoài . Chỉ có khán giả mới có thể vực dậy điện ảnh VN thôi , haỹ coi rạp .
    [​IMG]
    Còn phim Thái này , poly cũng coi cho biết , cũng ko khuyên coi phim này , trừ phi bạn có tâm hồn trẻ con or là Fan của Trí Nguyễn or... thôi caí gì cũng kệ bạn , bạn muốn coi thì coi hehe .
  8. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đạo diễn: Clark Gregg
    Diễn viên: Sam Rockwell, Anjelica Huston, Kelly Macdonald
    Nhà sản xuất: Fox Searchlight Pictures
    Thể loại: Hài hước, Tình Cảm
    Độ dài: 89 phút
    Quốc gia: Mỹ
    Năm sản xuất: 2008
    Giới thiệu: Dựa theo cuốn tiểu thuyết Chuck Palahniuk, bộ phim nói về Victor Mancini, một người chuyên đi lừa đảo trong các nhà hàng bằng những màn kịch kiến mọi người rủ lòng thương để kiếm đủ tiền viện phí cho bà mẹ tâm thần của mình. Cho đến 1 ngày anh nhận ra mình dã yêu nữa bác sĩ chăm sóc cho mẹ mình và anh sẽ làm gì khi cô ấy biết được quá khứ của mình?
    Theo Zing
    Phim này đầu tiên poly muốn nói là ko dành cho khán giả muốn xem phim giaỉ trí or tuổi teen . Nhân vật chính mắc bệnh nghiện *** , tham gia một câu lạc bộ cai *** , phim có nhiều cảnh make love . Thế nhưng một khán giả U30 như poly coi mà cảmt hấy năng nề và nhức óc . Nên khuyến caó trước , ai thích coi các cảnh nóng thì load phim porn về coi luôn chứ đừng coi phim này .
    [​IMG]
    Poly review phim naỳ sẽ chen nhiều cảm xúc và suy nghĩ cá nhân về vấn đề *** , nên sẽ lan man xa nội dung phim .
    Đôi khi poly viết review hay noí thích *** mê *** .... có nhiều ban tưởng thật or suy nghĩ kiểu naò mà thấy khiêu dâm ko nên cứ phán xét nhận xét đánh giá này nọ . Có lẽ đến một lúc naò đấy , các bạn sẽ hiểu ******** nó cũng bình thường như việc bạn ăn cơm hằng ngày , yêu nhau mà ko gần nhau thì khó mà hiểu hết được nhau , sớm muộn gì cũng chia tay thôi .
    [​IMG]
    Về chuyện nhân vật chính trong phim bị nghiện ***, lúc naò trong đầu cũng bị ám ảnh , gặp nhân vật nữ naò cũng tưởng tượng cảnh mình và cô ấy xxx . Nói thiệt chứ cái này chắc phaí nam ai cũng bị trong giai đoạn " naò đó " . Chẳng có gì lạ hết . Quan trọng là đuà cợt thế thôi , nhưng khi mình đã có ngươì yêu hay lập gia đình , thì đừng nên .........
    [​IMG]
    Về chuyện *** , đôi lúc nhiều người ko hề quen biết hay hiểu lai hay thích đánh giá người khác , như poly ,qua cách họ baỳ tọ quan điểm về *** . Thật sự rât là buồn cười vì có những người yêu nhau thời gian tính bằng năm , bên nhau bao nhiêu đêm cũng chưa chắc hiểu hết về nhau huống chi là chỉ vài bài review trên net .
    [​IMG]
    ******** , nhu câù thực tế của mỗi con người trong quá trình sinh lão bệnh tử , đôi lúc poly hay nói đóng vai trò quan trọng trong tình yêu . Và ngược lại ******** mà ko có tình yêu rất chán , nhiều khi nhạt nhẽo và vô vị như một món ăn thiếu gia vị , đôi lúc rất đói mà nuốt cũng ko nổi . Thế nên mới có chuyện một chàng trai chỉ thích đi xem phim với cô gaí này , đi cafe tán chuyện vơí cô gái khác , hay laị đi du lịch với một người khác nữa mà chỉ là bạn . Đơn giản là chỉ cảm thấy hợp ở một phương diện naò đó rồi thôi , ko có tình yêu gì cả . Cũng đã từng đi du lich bụi vơí một bạn nữ trong chuyến Singapore đầu tiên , ở chung phòng chỉ khoác hờ khăn tắm đi ngủ , mạnh ai ngủ giường nấy , mấy đêm cũng chả sao . Một tình cảm quá tốt đẹp ko bị phá vỡ vì một ham muốn bình thường .
    [​IMG]
    Đời độc thân để giải tỏa ức chế cũng dễ mà , có khi chỉ một cuộc dt , hoặc một cuộc nhâu nhiều tăng , mà có khi đơn giản hơn ở nhà cuối tuần chán ôm gối lạnh lẽo thì 200k xách đít vào matxa 1h sau nhẹ dít đi ra vâỵ thôi .
    [​IMG]
    Thế nên nhiều bạn nhỏ tuổi or phaí nữ đừng nghĩ chuyện này ghê gớm hay đề phòng gì quá , đàn ông muốn *** thì dễ lắm , nhưng lên giường và sống hạnh phúc với nhau suốt đời vẫn là điều mà moị người đều mong muốn như nhau . Và quan trọng là khi đã có nhau thì đừng nên giải toả như thế , và cũng nên nhớ đừng lạnh nhạt để đối phương phaỉ đi giaỉ tỏa như thế .
    [​IMG]
    Vài dòng review phim này cũng đúng lúc dạo gần đây có nhiều vấn đề riêng tư phaỉ suy nghĩ mệt mỏi . Viết về một đề tài mà poly thấy ít người viết và ngại bộc lộ , bản thân poly chẳng ngại gì chuyện này , ai muốn nhận xét đánh giá gì mặc kệ vì chẳng ai sống dùm poly được . Viết để những ai chưa nhận ra rõ bản chất của ******** lưá đôi hay cá nhân sớm nhận ra chứ đừng suy nghĩ lệch lạc , vì XH VN có quá nhièu định kiến lệch lạc về vấn đề naỳ rồi .
    [​IMG]
    Hayda , review xong đọc tự thấy nhức đầu quá .
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sanh tử đấu (1979).
    Trương Triệt có thể nói là bắc đẩu ở trong thủ thuật dàn dựng kungfu, lại thêm trong tay anh em Ngũ Độc. Phim này thấy lại Thiết Y Vệ Tứ Đảng Đầu, cái " kiểu Âu Dương Khắc " đó không có lẫn vào đâu được.
    Xem đoạn end fight lại nhớ câu chuyện trong series Tiểu Lý phi đao cải biên, bà cô của Tiểu Hồng hỏi Hộ quốc cần vương chi sư Lý Thám Hoa : "Đại địch trùng trùng, Thám hoa có thể phóng ra bao nhiêu phi đao? "
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cha dượng (VNdrama, 2009).
    Đạo diễn NSƯT Phạm Thanh Phong đã có được từ tác giả Châu Thổ một kịch bản hay, đi rất sát hiện thực xã hội đô thị đương đại, trong đó cha mẹ mải mê công việc và " đối tác ", bị nhịp sống hối hả cuốn đi; nhưng đặc biệt là suy nghĩ và lối sống của lớp teen mới lớn, nổi loạn và quan điểm sống " chẳng có gì quan trọng, miễn mình được vui vẻ ".
    [​IMG]
    Khâu casting được ê kíp thực hiện chuẩn bị kỹ lưỡng, nên đã trình làng được cô bé Phương Kiều ta nói đúng là "dùi đục chấm mắm cáy", từ vẻ ngoài, biểu hiện, style ăn mặc, cho đến cách nói năng - cư xử. Phương Kiều lớn hơn " bé Phương " những 7 tuổi, nhưng nhờ ngoại hình nhỏ nhắn và nhập vai xuất sắc, nên vai diễn chân thực một cách tiêu chuẩn. Đặc biệt là lời thoại của bé Phương rất chuẩn, ngổ ngáo và hoàn toàn " vô học kiểu teen ". Ngồi xem mà cứ phải chửi đổng.
    [​IMG]
    " Cha dượng " Hoàng Tân - tự tin, gần gũi và chân thành; " Mẹ " Thy Mai - " khu rừng bí ấn " - như lời nhận xét của " anh Tân ". Một chiều sâu và kinh nghiệm, một tay ngang và hơi khớp trước người kia, nhưng đã bổ khuyết cho nhau rất tốt. Những cảnh hai người bên nhau hoàn toàn đã tạo được phản ứng hóa học. Tuy nói Tuyết Thu là " chiều sâu và kinh nghiệm " nhưng thực sự đây là lần đầu tiên biết đến cô, xem như là phát hiện của riêng mình cũng được.
    Góp không nhỏ vào thành công của Cha dượng là ca khúc Tiếng gọi cha quá hay của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tâm. Ca từ đẹp, đầy ý nghĩa (Vẫn tưởng đời là thế, cứ tháng ngày đắm say vui cuồng quay. Sẽ không còn ai dẫn đưa, ai vỗ về. Bỗng một ngày quỵ ngã, mới hay mình vẫn đang còn trẻ thơ, mới thấy lòng còn khát khao tiếng gọi cha), giai điệu nhiếp hồn người (chính vì thế mà phải gõ thế này), lại được Đoan Trang thể hiện truyền cảm xuất thần. Vốn trước nay không thích cả giọng hát và con người cô ca sĩ này, cũng không nhận ra giọng Đoan Trang ở Tiếng gọi cha nếu không xem phần cre***s cuối phim. (Trông cái kiều lớn không nổi (xin lỗi !) và cách hát " cố mà lớn " của Đ. Trang, bất giác lại liên tưởng đến bé Phương giảo hoạt hơn nhiều lần cái tuổi 15 16 của nó). Nhưng đạo diễn và ê kíp thực hiện đã có sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.
    ---
    Mình thì khoái em Quyên Quyên, thế mới oái! Ha ha
    [​IMG]

Chia sẻ trang này