1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Ya Qing....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Ya Qing....

    19h30'' mình phi xe ra khỏi lớp học, lôi điện thoại ra gọi cho anh:
    - Anh à, đang làm gì đấy, đi chơi với em không?
    - Anh đang chuẩn bị ăn cơm, tối nay anh còn làm việc, không đi được đâu
    - Uh thế thôi nhé, em cũng về nhà đây
    21h20''
    - Anh à, đang làm việc à, công việc thế nào rồi
    - Anh đang chuẩn bị đi uống cà phê, thằng Thắng mới ra HN, mấy thằng hẹn gặp nhau. Thôi anh đi đây
    - Uh thế anh đi đi nhé, tồi về gọi cho em
    23h15''
    Tiếng nhạc chuông chờ Only love vang lên, mình chờ anh nhấc máy. Bỗng nghe thấy tiếng tút ngắn, anh tắt máy không nghe. Gọi lại lần nữa cũng không nghe.
    23h30''
    - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
    00h30''
    Mình vẫn treo YM chờ anh ol và để máy điện thoại lại gần mong rằng anh sẽ gọi...
    1h30''.....2h30''....3h30''......mình thiếp đi....


    Tình huống A:
    - Ngày mai mình sẽ gọi cho anh, gọi đến khi nào anh nhấc máy. Mình sẽ hỏi xem có chuyện gì mà hôm qua anh không nghe điện và ko gọi cho mình. Nhỡ anh bị làm sao nên mới ko nghe điện thế, mình thấy lo lo. Mình sẽ nghe anh giải thích và 2 đứa sẽ lại vui vẻ với nhau và đi chơi nữa chứ

    Tình huống B:
    - Mình sẽ không gọi cho anh, nếu anh muốn thì anh sẽ gọi cho mình. Mà mình sẽ không nghe và không chấp nhận bất cứ 1 lời giải thích nào của anh cả. Thế là quá đủ rồi, mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Đây có phải lần đầu anh tắt máy khi mình gọi đến đâu.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tình huống C:
    Ko suy nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu muốn liên lạc thì người ta sẽ liên lạc. Nếu muốn giải thích thì người ta sẽ giải thích. Đừng hy vọng để rồi chờ đợi để rồi bực bội. Để chuyện yên đó. Ko gọi ko nhắn tin gì hết. Rủ mấy đứa bạn gái đi shopping, movie. Cuộc đời vẫn có nhiều thứ để enjoy, ko nhất thiết phải để hết tâm trí vào những thằng... ông nội đó.
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    NK A 12345678.( gửi cho em đến 8333)
  4. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    B đi
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi SN bạn cũ, nghe mọi người hỏi về anh, mình buồn buồn nói rằng mình và anh đã chia tay rồi. Mình không nhận ra anh mắt của N nhìn mình khác đi. Đã 3 năm rồi, kể từ ngày mình chia tay, N vẫn yêu và chờ đợi mình, nhưng bây giờ mình chỉ yêu anh và mình không thể quên được anh. Mình bây giờ đã khác trước nhiều lắm, không còn là cô bé 18 tuổi ngây thơ như ngày nào. Thế giới của mình và N cũng khác nhau, mình không hề nghĩ sẽ có gì đấy với N. Nhưng hình như N ko cảm thấy thế.
    Tối hôm đấy N đòi đưa mình về bằng được, và khi về đến nhà, N gọi cho mình, chỉ để nghe thấy giọng nói của mình và để nói rằng vui khi thấy mình vui. Khi cúp máy mình đã khóc rất nhiều, tại sao lại như thế chứ. Cuộc sống như 1 trò chơi cú bắt, và mình thấy buồn. Thật sự mình không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vào lúc này, mình sẽ tập trung vào công việc, dù sao mình cũng đang trong giai đoạn thử thách mà.
    Tình huống A: Mình sẽ nói chuyện thẳng với N là mình không còn như trước, N hãy quên mình đi và hãy dành thời gian cho cuộc sống riêng của N. Nhưng như thế có ổn không khi N ko tỏ rõ là muốn quay lại với mình mà
    Tình huống B: Mình sẽ không nói gì cả, mình sẽ tránh gặp mặt N, hạn chế những cuộc nói chuyện nhạy cảm, hi vọng N sẽ hiểu và mình cũng không làm tổn thương đến N
  6. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái gì?
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tình huống B.
  8. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tình huống B, có 5 người có cùng lựa chọn với mình !!!!
    XX A 5 gửi tới 1900XXX. nhanh tay nào các bác, 1 phần quà đang đợi kìa
    topic lập ra để Sì Pam.
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    C: hãy mở rộng trái tim và đón nhận những gì N và bạn đáng được nhận.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    tình huống C: quên chuyện tên người yêu đi, anh chàng N cũng chả mang lại điều gì cả, sống một cuộc sống mới, vui vẻ với các đồng bọn, và ngưng mơ mộng đi, mơ nhiều quá rồi đó. Sống ác một chút thì mới tồn tại lâu được (gì nhỉ: trong phim vai ác lúc nào đến cuối phim mới chết)

Chia sẻ trang này