1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..........

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoahalan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới ngó dzô cái forum nè
    bạn HHL nhà ta lên ảnh cũng xinh xẻo phết.
    Chả bù.....
    he he he
    mà chả hiểu mình có nhảy nhầm topic ko
    Nhật ký giè mà toàn nói cái giè ế nhể
  2. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Này ông không có việc gì làm nữa hay sao? Vô công rồi nghề thì cũng đi tìm chỗ khác mà hót nhé. Đừng có chui vào đây làm hỏng cả box của người ta.
    Bực mình quá cơ !!!
    Dạo này bận thi nên ko post bài gì, mong mọi người thông cảm. Mà mọi người đâu hết rồi nhỉ, chả lẽ box chỉ có vài người HCT, aja, ÔM, luiz.....thôi sao??? Tớ nhìn cái danh sách thành viên dài đến hơn 60 người cơ mà. Thôi thì thỉnh thoảng cũng nên thăm nom box 1 tí chứ các bạn.
    Hôm qua vừa thi qua 1 môn, 5 điểm, sướng quá. Định vào HLFC múa máy tí, nhưng nghĩ lại: khéo mọi người chả thèm đọc chứ đừng có nói đến chuyện reply. Buồn nhỉ !
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  3. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Này ông không có việc gì làm nữa hay sao? Vô công rồi nghề thì cũng đi tìm chỗ khác mà hót nhé. Đừng có chui vào đây làm hỏng cả box của người ta.
    Bực mình quá cơ !!!
    Dạo này bận thi nên ko post bài gì, mong mọi người thông cảm. Mà mọi người đâu hết rồi nhỉ, chả lẽ box chỉ có vài người HCT, aja, ÔM, luiz.....thôi sao??? Tớ nhìn cái danh sách thành viên dài đến hơn 60 người cơ mà. Thôi thì thỉnh thoảng cũng nên thăm nom box 1 tí chứ các bạn.
    Hôm qua vừa thi qua 1 môn, 5 điểm, sướng quá. Định vào HLFC múa máy tí, nhưng nghĩ lại: khéo mọi người chả thèm đọc chứ đừng có nói đến chuyện reply. Buồn nhỉ !
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bạch cốt tinh hiền dịu của tớ, đừng nóng thế bác Xờ bờ lờ vào đây với tinh thần thiện chí thôi mừ. Thương lém, chắc bác ý đang thất tình, lại một cây si rễ chùm rễ cọc nữa bị chị hoahalan nhà ta nhổ đi ko thương tiếc màKể ra bác cung dũng cảm nhể, một mình vào hang hùm, dèm pha chị hoa xinh tươi nhà mình chứ, hơi bị liều đấy he he
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bạch cốt tinh hiền dịu của tớ, đừng nóng thế bác Xờ bờ lờ vào đây với tinh thần thiện chí thôi mừ. Thương lém, chắc bác ý đang thất tình, lại một cây si rễ chùm rễ cọc nữa bị chị hoahalan nhà ta nhổ đi ko thương tiếc màKể ra bác cung dũng cảm nhể, một mình vào hang hùm, dèm pha chị hoa xinh tươi nhà mình chứ, hơi bị liều đấy he he
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    5:00 Sáng thức dậy khoan khoái thật !!!. Mai lại là một ngày mệt mỏi nhưng tươi mát, trong lành. Hà Nội lạnh, đêm thì càng lạnh cái lạnh dai dẳng níu kéo mọi người trong chăn ấm.
    Mười năm đã trôi qua lứa cầu thủ trẻ của Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan ngày nào giờ đã cùng dắt tay nhau bước vào bên kia sườn dốc của sự nghiệp. 10 năm trước giờ này chắc là tháng 2 năm 1994 chúng ta cũng đang "say nồng" trong những chiến thắng huy hoàng và thuyết phục của Ajax để rồi tháng 5 chúng ta bước lên bục vinh quang cao nhất. Mùa giải 1994-1995 aja rất tiếc vì không hiểu thế nào lại ngủ quên mất một hiệp 1 trận Ajax gặp AC Milan, nhưng may sao Ajax vẫn chiến thắng với một hiệp 2 tưng bừng .
    10 năm qua với một chút thất vọng nhìn cảnh "chảy máu thường xuyên của Ajax", một chút hụt hẫng "khi 4 năm Ajax chơi không đúng bản sắc", một chút sung sướng và hi vọng lớn vì Ajax bắt đầu trở lại và tìm lại được tiếng nói của mình trên đấu trường Quốc tế.10 năm trước Louis Van Gaal được tôn vinh tại Ajax nhưng giờ đây ông cũng đang ở Ajax nhưng trong một nhiệm vụ khiêm tốn -Giám đốc kỹ thuật. 10 năm trước là cả một thế hệ tài năng nảy nở như "hoa cỏ mùa xuân" giờ đây những con người của thế hệ đó còn lại ai và ai sẽ lrở về Ajax, ai sẽ còn đóng góp cho Ajax cũng như Hà Lan trong tương lai sắp tới, chỉ biết rằng họ là một thế hệ "sau thời Johan Cruijff thập niên 1970", 10 năm trôi qua rất nhanh và để lại đằng sau rất nhiều cảm xúc Ajax và Hà lan cho aja hơn 10 năm mong ngóng tên họ trên ti vi trên mặt báo và cũng từng ấy năm cho mình thêm một sự đam mê không "thể cưỡng lại được".
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    5:00 Sáng thức dậy khoan khoái thật !!!. Mai lại là một ngày mệt mỏi nhưng tươi mát, trong lành. Hà Nội lạnh, đêm thì càng lạnh cái lạnh dai dẳng níu kéo mọi người trong chăn ấm.
    Mười năm đã trôi qua lứa cầu thủ trẻ của Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan ngày nào giờ đã cùng dắt tay nhau bước vào bên kia sườn dốc của sự nghiệp. 10 năm trước giờ này chắc là tháng 2 năm 1994 chúng ta cũng đang "say nồng" trong những chiến thắng huy hoàng và thuyết phục của Ajax để rồi tháng 5 chúng ta bước lên bục vinh quang cao nhất. Mùa giải 1994-1995 aja rất tiếc vì không hiểu thế nào lại ngủ quên mất một hiệp 1 trận Ajax gặp AC Milan, nhưng may sao Ajax vẫn chiến thắng với một hiệp 2 tưng bừng .
    10 năm qua với một chút thất vọng nhìn cảnh "chảy máu thường xuyên của Ajax", một chút hụt hẫng "khi 4 năm Ajax chơi không đúng bản sắc", một chút sung sướng và hi vọng lớn vì Ajax bắt đầu trở lại và tìm lại được tiếng nói của mình trên đấu trường Quốc tế.10 năm trước Louis Van Gaal được tôn vinh tại Ajax nhưng giờ đây ông cũng đang ở Ajax nhưng trong một nhiệm vụ khiêm tốn -Giám đốc kỹ thuật. 10 năm trước là cả một thế hệ tài năng nảy nở như "hoa cỏ mùa xuân" giờ đây những con người của thế hệ đó còn lại ai và ai sẽ lrở về Ajax, ai sẽ còn đóng góp cho Ajax cũng như Hà Lan trong tương lai sắp tới, chỉ biết rằng họ là một thế hệ "sau thời Johan Cruijff thập niên 1970", 10 năm trôi qua rất nhanh và để lại đằng sau rất nhiều cảm xúc Ajax và Hà lan cho aja hơn 10 năm mong ngóng tên họ trên ti vi trên mặt báo và cũng từng ấy năm cho mình thêm một sự đam mê không "thể cưỡng lại được".
  8. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    12 giờ đêm (5 giờ sáng VN), gặp aja và chat. Mình chuyên thức khuya còn aja hay dậy sớm nên thỉnh thoảng lại gặp nhau.
    10:00 AM, đang thời gian nghỉ ôn thi mà vẫn phải lò dò đến lớp kiểm tra, can tội trong năm ko bao giờ lên bảng nên bây giờ phải kiểm tra bù để kiếm điểm.
    Đọc bài aja, nhớ về HL, nhớ về Ajax, Ajax của những năm quá khứ, lúc nào cũng khiến cho dòng máu trong lòng người hâm mộ sục sôi, cuồng nhiệt. Từ ngày trở lại HLFC, mọi đồ vật trong phòng lại mang hơi hướng HL, cái desktop lại là wallpaper của HL, trên bàn học lại là tấm ảnh Marc..........
    Thời gian này học nhiều quá, hơn nữa lại có quá nhiều chuyện bỗng dưng ập đến, có lẽ mình bị stress. Nghĩ về HL thấy vui hơn. Nhớ HL !!!
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    12 giờ đêm (5 giờ sáng VN), gặp aja và chat. Mình chuyên thức khuya còn aja hay dậy sớm nên thỉnh thoảng lại gặp nhau.
    10:00 AM, đang thời gian nghỉ ôn thi mà vẫn phải lò dò đến lớp kiểm tra, can tội trong năm ko bao giờ lên bảng nên bây giờ phải kiểm tra bù để kiếm điểm.
    Đọc bài aja, nhớ về HL, nhớ về Ajax, Ajax của những năm quá khứ, lúc nào cũng khiến cho dòng máu trong lòng người hâm mộ sục sôi, cuồng nhiệt. Từ ngày trở lại HLFC, mọi đồ vật trong phòng lại mang hơi hướng HL, cái desktop lại là wallpaper của HL, trên bàn học lại là tấm ảnh Marc..........
    Thời gian này học nhiều quá, hơn nữa lại có quá nhiều chuyện bỗng dưng ập đến, có lẽ mình bị stress. Nghĩ về HL thấy vui hơn. Nhớ HL !!!
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    9h sáng: Trời lạnh âm u quá, cứ nằm trong chăn mãi.......
    Năm cuối học hành rảnh rang lo những việc ko đâu vào đâu một chút cho nó biết mình biết đời...........
    Giờ này mọi năm ko vi vu với bạn thân hay ngồi sau yên em trai loăng quoăng khắp phố thì cũng tung tẩy lung tung. Năm nay bạn ko về, em cũng đi, nhà rộng hoếch hoác, lòng mình cũng cảm thấy cô đơn trống trải quá..........Thế mới hiểu lòng người khác. Bác Hạnh ơi, chiều thứ 2 cháu nhất định đến chơi với bác, hứa mấy lần mà cứ thất hứa mãi. Tệ thật..........
    Bạch cốt tinh đang gặp nhiều chuyện buồn phiền gì vậy????Cách VN 5 múi giờ về sau à???Vậy chắc cậu ở đằng mạn Châu Âu rùi, Anh, Pháp, Nga hay nước nào nhỉ?????Tớ rảnh rỗi rùi, cậu cho tớ ID YM của cậu đi (hồi truớc viết trong topic nào ý nhỉ) hay cậu có thể add của tớ : ID: hoacuctay2004
    Vinh oi sao ko thay viet thu ve nha`. Da mua duoc may tinh chua vay.????
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này