1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..........

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoahalan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc có đọc đc bài em [nick]White death[/nick] gửi toà soạn Vnexpress.
    Hôm đi tiễn Bác Tôn Thất Bách về thấy buồn kô có từ nào diễn tả nổi. Lâu lắm mình mới thấy có 1 người khi ra đi mà nhận đc sự thương tiếc của đông đảo nhân dân như thế.
    Từ thứ 5 tuần trc đến h toàn fải gặp những chuyện chán nản quá.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại
    FC ta mãi sáng ngời rượu bia
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ àh bà chị này lại nhiều văn chương gửi hẳn VnExpress àh sao không thấy gì nhỉ ? Hôm nay ra ngoài đường mua mấy cái bút bi hehe thì mua xong ra mưa tưng bừng. !!
    Chúc mọi người những ngày vui vẻ !!
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ àh bà chị này lại nhiều văn chương gửi hẳn VnExpress àh sao không thấy gì nhỉ ? Hôm nay ra ngoài đường mua mấy cái bút bi hehe thì mua xong ra mưa tưng bừng. !!
    Chúc mọi người những ngày vui vẻ !!
  4. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Yin sao lại lôi em lên đây thế?
    Hôm trc có đứa bạn nhắc lại hồi xưa đá bóng, ko hiểu hồi ấy chị Yin có đá ko? Hồi em học lớp 10 có giải bóng đá nữ của trường, nghe nói hồi ấy lớp 11Anh2 và 11 Anh3 mạnh lắm, công nhận toàn chị to cao phát khiếp. Lớp em cũng tham gia, hôm đá với lớp 10 Nga có các chị lớp A2 và A3 đứng xem, hôm ấy em còn đc cắm tiền đạo chính, nhưng cuối cùng thua lớp Nga penalty. Ko hiểu hồi ấy lớp nào vô địch thế, bà chị Yin có nhớ gì ko?
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  5. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Yin sao lại lôi em lên đây thế?
    Hôm trc có đứa bạn nhắc lại hồi xưa đá bóng, ko hiểu hồi ấy chị Yin có đá ko? Hồi em học lớp 10 có giải bóng đá nữ của trường, nghe nói hồi ấy lớp 11Anh2 và 11 Anh3 mạnh lắm, công nhận toàn chị to cao phát khiếp. Lớp em cũng tham gia, hôm đá với lớp 10 Nga có các chị lớp A2 và A3 đứng xem, hôm ấy em còn đc cắm tiền đạo chính, nhưng cuối cùng thua lớp Nga penalty. Ko hiểu hồi ấy lớp nào vô địch thế, bà chị Yin có nhớ gì ko?
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    White Death gửi thư về việc PGS VS TTB à????Nghe nhiều về những vụ "xin đểu'' xiền từ ng` bệnh của những "lương y" (ko fải tin vịt) thực sự tôi mất hết niềm tin. Những bài báo về ông tôi cứ nghi ngờ, dạng chắc lại "lăng xê" chứ gì. Ko hiểu vì sao tôi lại có những suy nghĩ phản phúc như thế, nhưng biết làm sao được. Bởi mình cũng muốn tin nhưng luôn cắn phải những hạt sạn to tướng. Chẳng hạn, bài viết trên An ninh Thế giới số mới nhất trong bài viết về ông TTBách rất chân tình nhưng đến cuối có một đoạn "Thứ Sáu ngày Mười ba Tháng Bảy năm hai ngàn lẻ ba ông nhận chức Giám đốc BV Việt Đức"...Tác giả bài báo cố gắng nhấn từng câu từng chữ như vậy để làm nổi cái dự cảm ko may mắn của ông nhưng đáng tiếc Thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2003 lại là 1 ngày tôi ko thể wên được, vậy nên tháng 7 cùng năm đó ngày 13 ko thể vào thứ Sáu mà vào CN. Chỉ 1 chi tiết như vậy đã thấy mấy ông nhà báo toàn biến báo sự việc để hướng theo chủ ý của mình rùi. Tự dưng thấy bất bình thế, ko hiểu những gì mình được nhồi từ các phương tiện truyền thông chính xác được mấy mươi phần trăm đây
    Hôm nay trời sáng sủa wa''. Nhưng vẫn mang một hơi hướng âm u thế nào ý, ko biết mai thời tiết có ủng hộ cho 1 trận đá bóng ko đây!!!!!!!!!!!!!!
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    White Death gửi thư về việc PGS VS TTB à????Nghe nhiều về những vụ "xin đểu'' xiền từ ng` bệnh của những "lương y" (ko fải tin vịt) thực sự tôi mất hết niềm tin. Những bài báo về ông tôi cứ nghi ngờ, dạng chắc lại "lăng xê" chứ gì. Ko hiểu vì sao tôi lại có những suy nghĩ phản phúc như thế, nhưng biết làm sao được. Bởi mình cũng muốn tin nhưng luôn cắn phải những hạt sạn to tướng. Chẳng hạn, bài viết trên An ninh Thế giới số mới nhất trong bài viết về ông TTBách rất chân tình nhưng đến cuối có một đoạn "Thứ Sáu ngày Mười ba Tháng Bảy năm hai ngàn lẻ ba ông nhận chức Giám đốc BV Việt Đức"...Tác giả bài báo cố gắng nhấn từng câu từng chữ như vậy để làm nổi cái dự cảm ko may mắn của ông nhưng đáng tiếc Thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2003 lại là 1 ngày tôi ko thể wên được, vậy nên tháng 7 cùng năm đó ngày 13 ko thể vào thứ Sáu mà vào CN. Chỉ 1 chi tiết như vậy đã thấy mấy ông nhà báo toàn biến báo sự việc để hướng theo chủ ý của mình rùi. Tự dưng thấy bất bình thế, ko hiểu những gì mình được nhồi từ các phương tiện truyền thông chính xác được mấy mươi phần trăm đây
    Hôm nay trời sáng sủa wa''. Nhưng vẫn mang một hơi hướng âm u thế nào ý, ko biết mai thời tiết có ủng hộ cho 1 trận đá bóng ko đây!!!!!!!!!!!!!!
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  8. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần login để reply HCT nhưng lại thôi, lần này thì đành phải reply vài dòng, mà cái TTVNOL củ chuối mỗi lần mình login gold lại tăng vùn vụt, chả hiểu sao nữa.
    Những điều HCT viết tớ ko phủ nhận, có thể tác giả bài báo nhầm, hoặc cũng có thể 1 dạng nhà báo nói láo đã cố tình viết thế, nhưng những gì về PGS TTB đã làm là ko thể phủ nhận, tớ tin chắc thầy là 1 con người hết lòng vì nước, vì bệnh nhân, vì các sinh viên, vì mọi người, cộng với trình độ tài năng của thầy, tất cả đã làm cho thầy nổi tiếng về đức độ và tài hoa. Có thể suy rằng nếu ko như vậy thì vì sao cái chết của thày đã để lại hàng trăm niềm thương tiếc, tại sao dòng người đưa tiễn thày lại đông như vậy, trong số đó có cả những người ko hề quen biết thầy, chưa chịu ơn thầy, vì sao..? Nhà báo đôi khi vẫn nói ko hoàn toàn đúng, có thể người viết muốn suy tôn thêm về thầy, có thể người đó nhầm, có thể người đó thần tượng thầy quá chăng? (hay chính tôi đang thần tượng thầy trong thời điểm này??. Những điều về thày cũng chỉ đc biết qua sách báo và qua 1 lần kể của 1 đứa bạn trường Y). Nhìn lại thực trạng đất nước, trong bối cảnh tiêu cực ngày nay, nào L.Q.Dũng, nào L.T.K.Oanh, nào sự ăn cắp tiền hèn hạ của Thành Đoàn HN...thì mới thấy PGS TTB mất đi là tổn thất lớn. Ở đâu đó trên forum tôi đã đọc đc 1 bạn viết rằng giá mà có thể đổi 10 năm của cuộc đời mình cho thày, giá mà...
    Chuyện đã qua, dù sao PGS TTB cũng đã mất, ko nên nói thêm về chuyện này nữa, coi như chấm dứt về chủ đề này nhé.
    Được White death sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 04/04/2004
  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần login để reply HCT nhưng lại thôi, lần này thì đành phải reply vài dòng, mà cái TTVNOL củ chuối mỗi lần mình login gold lại tăng vùn vụt, chả hiểu sao nữa.
    Những điều HCT viết tớ ko phủ nhận, có thể tác giả bài báo nhầm, hoặc cũng có thể 1 dạng nhà báo nói láo đã cố tình viết thế, nhưng những gì về PGS TTB đã làm là ko thể phủ nhận, tớ tin chắc thầy là 1 con người hết lòng vì nước, vì bệnh nhân, vì các sinh viên, vì mọi người, cộng với trình độ tài năng của thầy, tất cả đã làm cho thầy nổi tiếng về đức độ và tài hoa. Có thể suy rằng nếu ko như vậy thì vì sao cái chết của thày đã để lại hàng trăm niềm thương tiếc, tại sao dòng người đưa tiễn thày lại đông như vậy, trong số đó có cả những người ko hề quen biết thầy, chưa chịu ơn thầy, vì sao..? Nhà báo đôi khi vẫn nói ko hoàn toàn đúng, có thể người viết muốn suy tôn thêm về thầy, có thể người đó nhầm, có thể người đó thần tượng thầy quá chăng? (hay chính tôi đang thần tượng thầy trong thời điểm này??. Những điều về thày cũng chỉ đc biết qua sách báo và qua 1 lần kể của 1 đứa bạn trường Y). Nhìn lại thực trạng đất nước, trong bối cảnh tiêu cực ngày nay, nào L.Q.Dũng, nào L.T.K.Oanh, nào sự ăn cắp tiền hèn hạ của Thành Đoàn HN...thì mới thấy PGS TTB mất đi là tổn thất lớn. Ở đâu đó trên forum tôi đã đọc đc 1 bạn viết rằng giá mà có thể đổi 10 năm của cuộc đời mình cho thày, giá mà...
    Chuyện đã qua, dù sao PGS TTB cũng đã mất, ko nên nói thêm về chuyện này nữa, coi như chấm dứt về chủ đề này nhé.
    Được White death sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 04/04/2004
  10. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    HCT ko nhìn thấy cái dòng "Một người đã và vẫn đang đi tìm sự bình yên và công bằng của cuộc sống" kia ah? Ăn nói cẩn thận đấy nhá
    Dù sao tôi cũng thấy GS Tôn Thất Bách là một người đáng kính trọng đấy, đơn giản là vì ông kô để lại bất kỳ tiếng xấu nào còn công lao và lòng nhiệt tình của ông thì ai cũng thấy rõ

Chia sẻ trang này