1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..........

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoahalan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng lên nóc tủ chén đu đủ với các tiền bối.....nhưng công nghệ lăng xê quá tệ,,,,,chán quá, làm thất vọng bao nhiu anh khoái dưa bở hehe....
    Dù sao cũng kỷ niệm ngày này cái..............huhuhuhuhu
    http://ttvnonline.net/ttvnlife/topic/362732
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ------------------------> Hic, sao lại xui xẻo thế, thế có làm sao kô hả em, chắc kô sao đâu nhỉ.
    Mà Hà Lan hôm nào lại đá tiếp ấy nhỉ
    --------------------> Lâu lắm rùi bây h mới trả lời, có buồn cười kô nhỉ
    Nhắc đến đá bóng thì có nhớ, nhưng mà chị có bao h tham gia đá đấm j` đâu (chỉ đánh đấm thôi , hồi đấy cũng có học chơi bóng rổ, hay là ại chơi bóng rổ nhiều nên mới có nhiểu chị to cao nhể . Ơ mà bọn em có chơi bóng rổ kô? Bon chị thì cứ hết h nghỉ hoặc cuối ngày là lại lục tục kéo nhau xuống sân chơi và xem bóng rổ, cứ đến tầm nhá nhem khi mà cả sân về gần hết thì mới chịu rục rịch về.
    Chị hì xem hể thao thì thích nhưng lười vận động nên bây h người mới ra ngợm như thế này Hình như năm bon chị học lớp 11 thì vô địch bóng đá nữ của trường. Vẫn nhớ mấy cái trận đấu đầy nghẹt thở, quyết liệt, căng thẳng, ấn tượng đấy. Vào đc chung kết cũng kô lấy j` làm nhẹ nhàng cho lắm, rồi gặp lớp Văn. Cái trận chung kết đấy có nhiều tình huống, nói hế nào nhỉ, hô bạo à, con gái mà, đá toàn kiểu chiến thuật ruồi bu, rồi thì hơi tí là ý kiến rọng tài này nọ. Chẳng nhớ là lớp chị có thô bạo nhiều với lớp kia kô, nhưng mà nhớ là lớp mình bị nhiều quả đau lắm. Đờ Mờ Lờ lớp chị bị đá bóng vào người, tức thở, ôm ngực ngã ra đất (nghĩ lại thấy giống mấy anh cầu thủ bây h bi đột quỵ ấy). Thế rồi sau những fút đá chính, tỷ số vẫn hoà, 2 đội fải đá luân lưu. Nhìn cảnh đấy mà mấy hằng lớp chị còn kô chịu nổi, fải chạy đi chỗ khác, kô dám chứng kiến. Còn bọn chị thì đứng hò hét inh ỏi cả lên ở 2 bên khung thành, gào khản cẩ giọng, vì sợ ấy mà. Cuối cùng **L sút thành công quả quyết định, còn đưa thủ môn thì lại xuất sắc đẩy đc quả bên lớp Văn đá. Thế là thắng, sướng như chưa bao h đc sướng. Thế là cả lớp cứ đứng ở sân ôm nhau nhảy tưng tưng, hô vang tên mấy đứa heroine . Thật là đáng nhớ. Rồi kéo nhau đi đâu đó hì fải. Về sau, chúng nó còn bảo là "Hôm đấy tao thấy con ...Y... còn khóc" Lúc đấy sướng đến xúc động ấy, thấy yêu lớp lắm.
    Bây h về trường vẫn còn nhìn thấy mấy cái ảnh liên quân A2, A3, ... đc treo ở sảnh, có cả thầy Trung (hay CHung nhỉ) làm trọng tài ..................................................
    Nói về bóng đá thì lại nhớ mấy đợt Tiger hay Seagames, có trận VN đá thì đc thầy cô cho nghỉ sớm, rùi cuống cuồng 3 chân 4 cẳng chạy xuống xem, gái cũng như trai, thậm chí con gái còn máu đến mức mà con trai lớp chị fải ngạc nhiên thốt lên Công nhận con gái lớp mình có tinh hần bóng đá cao thật đấy etc.
    Chết hật, hơi lan man quấ rồi, cả nhà hông cảm nhé. Thôi tớ sít tốp.
    CHúc cả nhà weekends vui vẻ.
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ------------------------> Hic, sao lại xui xẻo thế, thế có làm sao kô hả em, chắc kô sao đâu nhỉ.
    Mà Hà Lan hôm nào lại đá tiếp ấy nhỉ
    --------------------> Lâu lắm rùi bây h mới trả lời, có buồn cười kô nhỉ
    Nhắc đến đá bóng thì có nhớ, nhưng mà chị có bao h tham gia đá đấm j` đâu (chỉ đánh đấm thôi , hồi đấy cũng có học chơi bóng rổ, hay là ại chơi bóng rổ nhiều nên mới có nhiểu chị to cao nhể . Ơ mà bọn em có chơi bóng rổ kô? Bon chị thì cứ hết h nghỉ hoặc cuối ngày là lại lục tục kéo nhau xuống sân chơi và xem bóng rổ, cứ đến tầm nhá nhem khi mà cả sân về gần hết thì mới chịu rục rịch về.
    Chị hì xem hể thao thì thích nhưng lười vận động nên bây h người mới ra ngợm như thế này Hình như năm bon chị học lớp 11 thì vô địch bóng đá nữ của trường. Vẫn nhớ mấy cái trận đấu đầy nghẹt thở, quyết liệt, căng thẳng, ấn tượng đấy. Vào đc chung kết cũng kô lấy j` làm nhẹ nhàng cho lắm, rồi gặp lớp Văn. Cái trận chung kết đấy có nhiều tình huống, nói hế nào nhỉ, hô bạo à, con gái mà, đá toàn kiểu chiến thuật ruồi bu, rồi thì hơi tí là ý kiến rọng tài này nọ. Chẳng nhớ là lớp chị có thô bạo nhiều với lớp kia kô, nhưng mà nhớ là lớp mình bị nhiều quả đau lắm. Đờ Mờ Lờ lớp chị bị đá bóng vào người, tức thở, ôm ngực ngã ra đất (nghĩ lại thấy giống mấy anh cầu thủ bây h bi đột quỵ ấy). Thế rồi sau những fút đá chính, tỷ số vẫn hoà, 2 đội fải đá luân lưu. Nhìn cảnh đấy mà mấy hằng lớp chị còn kô chịu nổi, fải chạy đi chỗ khác, kô dám chứng kiến. Còn bọn chị thì đứng hò hét inh ỏi cả lên ở 2 bên khung thành, gào khản cẩ giọng, vì sợ ấy mà. Cuối cùng **L sút thành công quả quyết định, còn đưa thủ môn thì lại xuất sắc đẩy đc quả bên lớp Văn đá. Thế là thắng, sướng như chưa bao h đc sướng. Thế là cả lớp cứ đứng ở sân ôm nhau nhảy tưng tưng, hô vang tên mấy đứa heroine . Thật là đáng nhớ. Rồi kéo nhau đi đâu đó hì fải. Về sau, chúng nó còn bảo là "Hôm đấy tao thấy con ...Y... còn khóc" Lúc đấy sướng đến xúc động ấy, thấy yêu lớp lắm.
    Bây h về trường vẫn còn nhìn thấy mấy cái ảnh liên quân A2, A3, ... đc treo ở sảnh, có cả thầy Trung (hay CHung nhỉ) làm trọng tài ..................................................
    Nói về bóng đá thì lại nhớ mấy đợt Tiger hay Seagames, có trận VN đá thì đc thầy cô cho nghỉ sớm, rùi cuống cuồng 3 chân 4 cẳng chạy xuống xem, gái cũng như trai, thậm chí con gái còn máu đến mức mà con trai lớp chị fải ngạc nhiên thốt lên Công nhận con gái lớp mình có tinh hần bóng đá cao thật đấy etc.
    Chết hật, hơi lan man quấ rồi, cả nhà hông cảm nhé. Thôi tớ sít tốp.
    CHúc cả nhà weekends vui vẻ.
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc báo thấy có bài viết giới thiệu về giải bóng đá TTVN nhưng mà dòm mãi ko có thấy bác nào trong HL. chắc là bi h ai cũng bận cả nên ko tham gia. Lâu rùi chả biết tin tức gì, box thi vẫn vắng như vậy.
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc báo thấy có bài viết giới thiệu về giải bóng đá TTVN nhưng mà dòm mãi ko có thấy bác nào trong HL. chắc là bi h ai cũng bận cả nên ko tham gia. Lâu rùi chả biết tin tức gì, box thi vẫn vắng như vậy.
  6. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Cũng lâu lắm mới thấy hoahalan đấy. Dạo này khoẻ cả chứ. Gõ đầu trẻ bây h có bận lắm kô. Á mà sắp đến ngày của bà rùi nhỉ, có nhiều hoa thì chia cho tôi 1 ít nhé.
    Lại nhớ mấy câu chuyện bà kể mà vẫn còn thấy buồn cười =)) =)) Cho ít chè nhiều hẻm đi... :))
    Ơ mà kô biết hôm nào Hà Lan lại đá tiếp ấy nhỉ, tôi chẳng 5'' bắt đc j` cả, mấy cái thông tin ấy.
    Đọc báo nào mà lại có cái giải TTVN thế?
    Thời tiết Z như thế này chỉ khoái 5` trong chăn nghe nhạc, vào net, ăn bánh dầy cuốn, mà nó bây h kô bán nữa mới thèm chứ. À cả lẩu nữa ;-) nhớ quá ...
  7. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Cũng lâu lắm mới thấy hoahalan đấy. Dạo này khoẻ cả chứ. Gõ đầu trẻ bây h có bận lắm kô. Á mà sắp đến ngày của bà rùi nhỉ, có nhiều hoa thì chia cho tôi 1 ít nhé.
    Lại nhớ mấy câu chuyện bà kể mà vẫn còn thấy buồn cười =)) =)) Cho ít chè nhiều hẻm đi... :))
    Ơ mà kô biết hôm nào Hà Lan lại đá tiếp ấy nhỉ, tôi chẳng 5'' bắt đc j` cả, mấy cái thông tin ấy.
    Đọc báo nào mà lại có cái giải TTVN thế?
    Thời tiết Z như thế này chỉ khoái 5` trong chăn nghe nhạc, vào net, ăn bánh dầy cuốn, mà nó bây h kô bán nữa mới thèm chứ. À cả lẩu nữa ;-) nhớ quá ...
  8. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ặ Trang bi chỏằô 'i làm cô giĂo rỏằ"i à, cỏằâ nghâ là vỏôn còn hỏằc thêm 'ỏằf nÂng cao
    Thỏ dỏưy cỏƠp mỏƠy trặỏằng nào thỏ 'ỏằf tỏằ> cho con tỏằ> vào hỏằc.
    DỏĂo này có gỏãp cĂc bỏĂn cạng lỏằ>p mơnh không, mỏằi ngặỏằi thỏ nào, chĂn nhỏằ?, lỏằ>p mơnh bÂy giỏằ thiỏu 'i mỏƠt mỏằTt ngặỏằi nỏằa rỏằ"i. Nỏu gỏãp ai lỏằ>p mơnh thơ cho tỏằ> gỏằưi lỏằi hỏằi thfm nhâ
  9. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ặ Trang bi chỏằô 'i làm cô giĂo rỏằ"i à, cỏằâ nghâ là vỏôn còn hỏằc thêm 'ỏằf nÂng cao
    Thỏ dỏưy cỏƠp mỏƠy trặỏằng nào thỏ 'ỏằf tỏằ> cho con tỏằ> vào hỏằc.
    DỏĂo này có gỏãp cĂc bỏĂn cạng lỏằ>p mơnh không, mỏằi ngặỏằi thỏ nào, chĂn nhỏằ?, lỏằ>p mơnh bÂy giỏằ thiỏu 'i mỏƠt mỏằTt ngặỏằi nỏằa rỏằ"i. Nỏu gỏãp ai lỏằ>p mơnh thơ cho tỏằ> gỏằưi lỏằi hỏằi thfm nhâ
  10. nguyentrunghn

    nguyentrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko lên mạng nhỉ!Chào tất cả mọi người !E Sniper_nguyennnnnnnnnnnn tao đây!!!

Chia sẻ trang này