1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..........

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoahalan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi dời xa ng` bạn sách thân thiết.....Hôm wa vớ đc cuốn sách sến........
    Hành trình cuộc sống...​
    Tất cả chúng ta-dù bất kỳ ai, đang làm gì, ở đâu, dù đang buồn khổ hay hạnh lhúc, đang thành công hay thất bại-đều đang đi trên hành trình đó.......chính trên hành trình vô hình này chúng ta tìm đc nguồn cảm hứng tinh thần, cảm nhận đc cảm xúc nội tâm, khẳng định sự trưởng thành, tồn tại ở hiện tại và định hướng cho tương lai......Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của mỗi ng` chính trên hành trình đó là khám phá sự trải nghiệm và nhận thức cảm xúc. Nhiều ng` trong chúng ta thậm chí ko phtích và lý giải đc tại sao mình phải mãi chìm sâu trong nỗi buồn, hận thù,giận dữ hay đau khổ ngay cả khi đã nhận biết rằng điều bất hạnh chợt đến đã mãi mãi rời xa ta
    Thế mà đã 7 tháng mình ngụp lặn trong sự chán chường đến tuyệt vọng.....thoát ra, phải thoát ra bằng bất cứ giá nào
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ...Phát triển tâm linh -nhìn vào bên trong-đang dần thay thế cho việc theo đuổi sức mạnh bên ngoài như là phương thuốc chữa lành sự bất an trong cốt lõi kinh no loài ng`. Thay vì sắp xếp lại ~ sự kiện bên ngoài hầu cảm thấy an toàn, có giá trị và đc yêu thương, chúng ta sẽ học cách nhìn vào bên trong mình để tìm ra gốc rễ của ~ bất an và nhổ chúng đi​
    Khi bạn trở thành nguồn giá trị cho chính mình, bạn sẽ vẫn mua quần áo, sống trong ngôi nhà lớn và đi làm đầu. Nhưng có sự khác biệt là bạn ko làm ~ điều đó để gây ảnh hưởng hay tạo ấn tượng với ng` khác....Bạn sẽ tự do nói và làm điều mà trái tim đồng cảm và trí tuệ của bạn mách bảo là có giá trị nhất....Bạn sẽ sống không sợ hãi.....Bạn sẽ sống trong sự hoà hợp với ng` khác, trong khi vẫn là chính mình....
    Cuốn sách là cả một sự khác biệt so với ~ gì mình đã trải no. Mình thích cách tiếp cận của Max Weber ngay từ năm thứ nhất. Với ông, xã hội học là lý giải hành động xã hội - ~ hđộng có tính đến ng` khác trc trong và sau quá trình hành động. Tức là ta luôn suy tính ng` khác nghĩ gì, ta đc lợi gì nếu hđộng, nghĩ tới mục đích của hđộng rồi mới qđịnh hđộng. Điều này gần gũi với lthuyết "kịch xã hội" cho rằng đời sống con ng` là 1 sân khấu lớn và chúng ta là ~ vai diễn đeo ~ chiếc mặt nạ trên sk đó.
    Mình là 1 sviên chăm chỉ, mình đã ngốn mớ lý thuyết đó mà ko hiểu rằng nó ko phù hợp chút nào với mình. Làm cái gì mình cũng lo lắng ng` khác nghĩ gì rồi suy luận lung tung sai bét để sau đó lại hối tiếc. Sao mình ko thử để cho hành động là hđộng tự thân????
    Hãy bắt đầu luyện tập ngay khi bạn có thể..... anh bạn kêu đang thời gian chờ việc, chán ngán......Mình rất muốn qutâm anh ta ra sao rồi nhưng sợ liên lạc anh ta lại nghĩ mình đeo anh ta.......bây giờ thì mình sẽ gọi
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ...Phát triển tâm linh -nhìn vào bên trong-đang dần thay thế cho việc theo đuổi sức mạnh bên ngoài như là phương thuốc chữa lành sự bất an trong cốt lõi kinh no loài ng`. Thay vì sắp xếp lại ~ sự kiện bên ngoài hầu cảm thấy an toàn, có giá trị và đc yêu thương, chúng ta sẽ học cách nhìn vào bên trong mình để tìm ra gốc rễ của ~ bất an và nhổ chúng đi​
    Khi bạn trở thành nguồn giá trị cho chính mình, bạn sẽ vẫn mua quần áo, sống trong ngôi nhà lớn và đi làm đầu. Nhưng có sự khác biệt là bạn ko làm ~ điều đó để gây ảnh hưởng hay tạo ấn tượng với ng` khác....Bạn sẽ tự do nói và làm điều mà trái tim đồng cảm và trí tuệ của bạn mách bảo là có giá trị nhất....Bạn sẽ sống không sợ hãi.....Bạn sẽ sống trong sự hoà hợp với ng` khác, trong khi vẫn là chính mình....
    Cuốn sách là cả một sự khác biệt so với ~ gì mình đã trải no. Mình thích cách tiếp cận của Max Weber ngay từ năm thứ nhất. Với ông, xã hội học là lý giải hành động xã hội - ~ hđộng có tính đến ng` khác trc trong và sau quá trình hành động. Tức là ta luôn suy tính ng` khác nghĩ gì, ta đc lợi gì nếu hđộng, nghĩ tới mục đích của hđộng rồi mới qđịnh hđộng. Điều này gần gũi với lthuyết "kịch xã hội" cho rằng đời sống con ng` là 1 sân khấu lớn và chúng ta là ~ vai diễn đeo ~ chiếc mặt nạ trên sk đó.
    Mình là 1 sviên chăm chỉ, mình đã ngốn mớ lý thuyết đó mà ko hiểu rằng nó ko phù hợp chút nào với mình. Làm cái gì mình cũng lo lắng ng` khác nghĩ gì rồi suy luận lung tung sai bét để sau đó lại hối tiếc. Sao mình ko thử để cho hành động là hđộng tự thân????
    Hãy bắt đầu luyện tập ngay khi bạn có thể..... anh bạn kêu đang thời gian chờ việc, chán ngán......Mình rất muốn qutâm anh ta ra sao rồi nhưng sợ liên lạc anh ta lại nghĩ mình đeo anh ta.......bây giờ thì mình sẽ gọi
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 21 năm và 15 tiếng chị biết mình có một ng` em trai trên cuộc sống tươi đẹp nhưng thỉnh thoảng cũng ảm đạm này. Chị nhớ là mình đã tự hào vô bờ bến.~ ngày còn bé, em thật xinh, hiếm có một chú bé nào đẹp đến thế: tóc tơ vàng ươm, mắt to trong veo,da hồng hồng mỏng đến nỗi có thể thấy ~ mạch máu nổi. Cấp 1, cấp 2 chị học chung trường, suốt ngày đc tiếng thơm lây vì em học rất giỏi và đc các thầy cô yêu quý..........
    Càng lớn em càng góc cạnh hơn, to lớn và thô, ko còn hình ảnh một chú bé trong hồi ức của chị nữa. Em sống cuộc sống của em,có cá tính riêng, ngày càng ít ảnh hưởng của chị trong đóChị đã từng rất buồn về điều đó nhưng chị phải chấp nhận đúng ko????Em cứ giữ mãi kiểu đầu đinh đó và ngày càng ngắn hơn còn chị lại thích em để tóc dài, còn nhiều nữa nữa ........
    Những ngày còn bé.....
    Hãy bay lên tự do như cánh chim giữa bầu trời rộng lớn em trai nhé
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 18/04/2005
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 21 năm và 15 tiếng chị biết mình có một ng` em trai trên cuộc sống tươi đẹp nhưng thỉnh thoảng cũng ảm đạm này. Chị nhớ là mình đã tự hào vô bờ bến.~ ngày còn bé, em thật xinh, hiếm có một chú bé nào đẹp đến thế: tóc tơ vàng ươm, mắt to trong veo,da hồng hồng mỏng đến nỗi có thể thấy ~ mạch máu nổi. Cấp 1, cấp 2 chị học chung trường, suốt ngày đc tiếng thơm lây vì em học rất giỏi và đc các thầy cô yêu quý..........
    Càng lớn em càng góc cạnh hơn, to lớn và thô, ko còn hình ảnh một chú bé trong hồi ức của chị nữa. Em sống cuộc sống của em,có cá tính riêng, ngày càng ít ảnh hưởng của chị trong đóChị đã từng rất buồn về điều đó nhưng chị phải chấp nhận đúng ko????Em cứ giữ mãi kiểu đầu đinh đó và ngày càng ngắn hơn còn chị lại thích em để tóc dài, còn nhiều nữa nữa ........
    Những ngày còn bé.....
    Hãy bay lên tự do như cánh chim giữa bầu trời rộng lớn em trai nhé
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 18/04/2005
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em cũng là một Fan hâm mộ Hà lan hết sức luôn.Cấp độ ĐTQG thì em thích HL ở dáng vóc của 1người khổng lổ hay.......thất bại, em thích những ai hay thất bại.Thất bại là 1 vẻ đẹp toàn mỹ, người trái khoáy như em thì thường thích dở dang là thế. Ở cấp độ CLB thì trước đây em khoái nhất Ajax (bây giờ em khoái Inter) nhưng fải là Ajax của những năm 94,95 còn bây giờ thì cũng bèo lắm rồi. Tất nhiên em vẫn có cảm tình lớn với CLB này về cái cách sản sinh các cầu thủ có chất lượng 1 cách đều đặn và duy trì cái sơ đồ 4-3-3 truyền thống .Ở mức độ thần tượng thì em khoái chàng Dennis của Arsenal nhất .Fần bóng đá em xin dừng ở đây vì khoái như thế nào, hâm mộ như thế nào, thích như thế nào thì fải đi sâu sâu vào chuyên môn đâm ra em sợ sẽ có cảnh múa dao qua mắt đồ tể mất . Tựu trung là em thích mọi thứ liên quan đến HL
    Hôm lâu em có làm được 2 câu thơ và tự lấy làm đắc chí lắm :
    " CHưa đi chưa biết Hà Lan
    Đi rồi mới biết Hà Lan .......tuyệt vời "
    Hôm lâu lâu nữa em có gặp bạn Hoa Hà lan, nghe fong fanh giang hồ đồn đại là hoa khôi hoa ngô gì đấy của box mình. Thú thực từ bé đến giờ em mới thấy có 1 người bạn gái ấn tượng đến vậy.Bạn ấy duyên dáng, bạn ấy xinh, bạn ấy nói chuyện hay và quan trọng nhất bạn ấy bảo bạn ấy đến từ HLFC ............và thế là emt híc hích bạn ấy rồi . Em có rủ bạn ấy đi ăn kem, rồi định nhân đó mà ngỏ lời này nọ nhưng quả thật thấy thế nào ấy ko được thuận tiện lắm đâm ra đành làm bừa lao bậy vào đây để này nọ
    HHL ơiiiiiiiiiiiiiii,,,, tớ tooooơớ thích ấy
    nhẹ cả người, em nói xong rồi..,,,xin lỗi vì em hơi mất trật tự 1 chút ạ .
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Huynh có lời chân thành muốn thổ lộ, sao lại dùng hạ sách này. Tỉ tỉ thấy sự tình nghiêm trọng mà huynh lại đem vung vít tai vách thế gian tất sinh phản kháng tự nhiên, lòng dẫu muốn có mà miệng lại thốt không cho huynh coi.
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thế nguyền sống chết

    Chọn một giờ lành ngày tốt, trăng thanh gió mát, huynh đón ng` ta đi chơi thổ lổ hết cả tâm can có phải hay hơn ko?!?!Tình cảm ko thể ép buộc đc. Dẫu không thành thân cũng thành nhân. Quan trọng nhất là lòng mình rõ ràng minh bạch và thanh thản đúng ko huynh???????
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Vầng, như thể tức nước thì vỡ đê .Để cái rấm rức trong lòng bưng bít mãi đâu có xểu .Đời là thế ko thành người thì ra ngợm âu cũng là cái lẽ tự nhiên .Tại hạ có nghe bậc thánh nhân xưa kia mỗi khi ôm hận yêu đương trong lòng thường giải toả bằng cách la hét thật to những điều ấp ủ trước biển khơi hay hạ sách hơn là bờ sông lớn hoặc xuống 1 cái giếng nước .Mà HHL đâu rồi ngượng gì mà ko nói với tớ 1 tí nhờ
    cúc tây muội muội trích thơ KIm dung lão ca sai bét rồi, nguyên văn thế này này :
    Hỏi thế gian tình là cái chỉ chi
    mà đôi lứa thề nguyền sống mái

    Dịch thế nói như 2 nhà Kimdung Học Việt Nam là Nguyễn Đình CHính và Vũ Đức Sao Biển mới là sát nghĩa nguyên gốc .
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị hoahalan không vào là anh nhv20 anh ý mai làm một bài "thơ tình" rồi photos làm nhiều bản phát trước cổng trường THCS mà chị hoahalan dây hoc cho các em học sinh đọc thì hay lắm, tác dụng ngay lập tức luôn đấy nhé !
    Chị Hoahalan vào trả nhời anh nvh đê, có vẻ bóng đá trên sân cỏ Amsterdam Arena bây giờ cũng nguội lạnh hơn cả bài trả lời của chị hoahalan đấy
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hehe Arena là cái sân mới, ngày xưa hồi những năm 95,96 tớ xem giải VĐQG HL trên MMDS chẳng bỏ trận nào có mặt Ajax cả .Hồi đó AJax đỉnh cao đá giải nội địa toàn giã đối thủ 5,6-0 .PSV với Feynoord cũng là đinh .Ấn tượng nhất là 2 tiền đạo cánh của Ajax qua các thời kì, đều trẻ, tự tin và cực kì kỹ thuật, tốc độ .Nếu ko có cái luật Bosman thì Ajax chắc chắn đủ sức cạnh tranh với tất cả các ông lớn ở Châu Âu . Nhưng mà bạn HHL đâu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Nếu mà ko trả nhời dứt điểm về truyện tình cảm là tớ in truyền đơn đến trường ấy rải tùm lum đấy.

Chia sẻ trang này