1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký..........

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoahalan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    HHL đâu rồi??? trả lời dứt điểm đi không đồng chí nhv20 này sẽ tàn phá tâm hồn trẻ thơ đấy (giọng đồng chí này có vẻ khủng bố lắm).
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    híc, HHL chảnh ghê
    Than ôi, trước nỗi hận tình non_reply trái tim ta đau quặn xé lòng xé ruột nhức nhối tim gan .Tối nay ta đã tìm đến rượu với hi vọng mong manh là góp sức sẽ chia xoa dịu nỗi đau.....Tình . Con người ta xét trên fương diện vị thế và đẳng cấp (pósition and class) khi đứng trước 1 nỗi đau giống nhau thì là bình đẳng ....từ bậc thánh nhân đến những kẻ tầm thường rồi cũng chỉ là nỗi buồn mênh mang bất tận để có cơn say nào xoá ta đi khỏi thực tại này ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
    "Trăm năm trăm cuộc bể dâu hề
    Chữ Tình chữ Tửu đều là chữ T hề
    Rót, rót nữa cho Ta cạn đời dâu bể
    Uống, uống say cho ta quên nỗi Tình sầu
    Than ôi
    Đã qua rồi, chừ .....25 mùa rau ngổ
    Chưa 1 lần cầm cổ tay ai
    Và cũng qua rồi, chừ .....25 mùa khoai sọ
    Chưa 1 lần này nọ với ai "​
    Buồn bã kí tên : nhv20
  3. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chính ra em thấy bác nhv20 rất chi nà quyến rũ và nãng mạn (charm and romantic), em quý. Trông cảnh bác vật vã, sầu muộn thế này em cũng feel so sorry 4 bác. Hay khi nào bác cần người uống diệu, tâm hự chuyện tình cảm thì buzz em fát bên YM. Em xin hầu bác.
    Căn bản em fát hiện ra 1 điều rất hay nà bạn em mỗi nần thất tình rủ đi uống thường nà nó gọi diệu ngon.
    Thế bác nhé. Đêm ngày chờ tin bác.

    P/s: Nick của em trên YM nà: boycodon_chi_yeu_minh_em_thoi2005
    Được cd_scratcher sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 06/08/2005
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    VCD_boycodon thân mến nickname cậu rất gợi cảm và hấp dẫn ( ***y and atraction) chị em đó, nếu có thể cậu san sẽ bớt cho tớ 1 vài em bé sinh tươi làm bầu làm bạn .Được vậy tớ xin ngậm cỏ kết vành cách tháng nguyện đưa cậu đi uốn rượu ngon, cách tuần rủ cậu đi uống rượu vặt, ngày ngày nhắn tin gọi điện uý lạo tinh thần ............fỏng có được ko ạ !!!!!!!!!!!!?
    Thân.
  5. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    NHV20 là chú nào vậy? Sao thích HHL àh, Để gợi ý cho! cố gắng học giỏi văn và thơ vào, vì HHL hồi cấp 2 học văn rất giỏi... đang dạy học ở trưong cấp 2 gần nhà..quên tên rồi...nên tốt nhất là xin học lại cấp 2, bảo với ông Hiệu trưởng là cho em học lớp cô Trang, Phạm Thu Trang...
    Vậy đi nha, chúc may mắn.
    À quên, con trai thất tình uống rượu là hèn lắm, uống được bao nhiêu mà khoe!
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    To anh nvh20 : Đùa chút cho vui thôi mà, anh Sniper là bạn cùng lớp cấp 2 với hoahalan đấy, anh có gì giới thiệu cho mọi người chút đi, mọi người đều biết chị hoahalan cả mà.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 11/08/2005
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ajax_pub, chú ko cần thiết fải e*** lại vậy . Anh viết bài lành mạnh, trong sáng về ngôn ngữ ..........cụ thể là ko vi fạm nội quy, lần sau chú đừng thế.
    nhìn chung là anh thấy ..............chán chán .
  8. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác nhv20, em tưởng bác đau đớn, quằn quại vì bạn hhl không nhìn nhỏi gì đến, em mới xoa đùi an ủi bác tẹo. Ai dè vừa mới đánh hơi thấy mùi gái sinh tươi tí bác em đã nứng nựng nừng nưng hết cả lên rồi ( mà lại đánh hơi nhầm, bác nhìn nick em thế mà còn hỏi xin gái à, sao bác dễ thương thế). Em đồ là do " đã 25 cái mùa khoai sọ mà chưa nắm được cổ tay ai", bí quá, fỏng bác?. Chả trách mà bác em cứ vật vã, uốn diệu đập đầu vào tường côm cốp.
    Có điều, em sợ binh tình này rồi cũng chẳng đi đến đâu bác ạ. Thôi, bác em ở lại làm thơ, uốn diệu nhá, em lướt trước đây.
  9. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào Vnexpress đọc cái bài trắc nghiệm của Anzec khá hay, trong đó có phần dự đoán về màu may mắn. Mọi người nếu có thời gian thì test thử xem màu cam có đem lại may mắn cho chúng ta 0 nhé. Em sinh ngày 1/3--->100% oranje
    Aztec là một cách đoán tương lai theo kiểu cổ. Với tinh thần cuộc sống luôn đáng yêu, năm tháng luôn đáng quý, mỗi số phận đều tốt đẹp, hãy để 12 cung Aztec phán xem bạn là ai nhé.
    Bước 1: Tìm con số tương ứng với tháng sinh nhật của bạn trong bảng dưới đây. Sau đó, cộng với ngày sinh để biết con số may mắn của bạn.
    Bạn sinh tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Số tương ứng 2 4 8 3 9 4 10 5 12 6 1 7

    Bước 2:
    Tìm số cung tương ứng với con số may mắn của bạn nhé
    Số may mắn :
    +1-12: Số cung chính là số may mắn của bạn
    +13-24: số may mắn trừ đi 12
    +25-36: số may mắn trừ đi 24
    +37-42:số may mắn trừ đi 36
    Ví dụ: Bạn sinh vào ngày 31/5, số tương ứng của bạn là 9 (tương ứng với tháng 5 - bảng 1). Bạn hãy lấy số tương ứng cộng với số ngày sinh: 9 + 31 = 40. Số may mắn của bạn là số 40.
    Tra bảng 2, số may mắn của bạn (40) nằm trong khoảng 37-42, nên số cung của bạn là số may mắn trừ đi 36 tức là: 40 - 36 = 4. Cung của bạn là cung số 4.
    Vd em: Sinh ngày 1/3, STỨ: 8, STỨ + Ngày Sinh=9=>cung 9
    Cung số 1: Thỏ con đáng yêu. Màu may mắn: Màu chàm. Vui tính, dễ thương, đó là tính cách nổi bật của bạn. Lúc nào cũng có thể pha trò với bạn bè được, nhưng đừng để mọi trò đi quá xa. Bạn luôn là người gìn giữ hoà bình, trung gian hoà giải trong mọi cuộc đấu khẩu, nên nếu chẳng may có chiến tranh với bạn bè thì bạn luôn là người làm hoà trước. Tuy nhiên, bạn lại dễ bị người khác và ngoại cảnh tác động nên tinh thần mưa nắng thất thường và hay bị stress.
    Cung số 2: Đại bàng mạnh mẽ. Màu may mắn: Màu bạc. Một người có tham vọng lớn như bạn thì chẳng bao giờ đứng yên được một chỗ, lúc nào cũng xoay như chong chóng vậy. Tâm lý không vững vàng, đó là nhược điểm lớn nhất ở bạn. Chỉ cần không bằng lòng với điều gì đó là bạn sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu ngay. Nhưng bù lại, quan hệ bạn bè cực tốt. Bạn là người rất quảng giao.
    Cung số 3: Khỉ tinh nghịch. Màu may mắn: Vàng. Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, bạn là một tên quân sư tuyệt vời cho bạn bè. Tuy nhiên, bạn nói nhiều nên nhiều khi cũng bị hớ. Bạn có rất nhiều vệ tinh xung quanh và chắc chắn cũng sẽ mệt mỏi với họ cho tới khi chọn được một nửa của mình. Bạn vô địch về sự duyên dáng và hấp dẫn đấy.
    Cung số 4: Đá viên xinh xắn. Màu may mắn: Đỏ tươi. Tinh thần tập trung cao độ và IQ cao là điểm mọi người nể nhất ở bạn. Bạn hiếm khi tham gia những vụ buôn dưa lê hay tụ tập cùng bè bạn, nhưng một khi bạn đã lên tiếng thì lời nói của bạn luôn có trọng lượng nhất định. Mỗi tội hay nói thẳng làm người khác đau lòng thôi.
    Cung số 5: Mưa cuối hạ. Màu may mắn: Đỏ sẫm. Bạn cực kỳ thông minh và lanh lợi. Bạn sinh ra là để chạy và đánh bóng mặt đường chứ hiếm khi có thể ngồi yên một chỗ. Tật xấu của bạn là nhanh thèm chóng chán và rất tò mò, đôi khi tọc mạch vào chuyện của người khác. Bù lại, bạn được cái ham học hỏi và thích nghiên cứu. Phát huy nhé.
    Cung số 6: Cá sấu. Màu may mắn: Xanh chuối, xanh lá mạ. Năng động và sáng tạo, bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nhiều khi bạn cũng khiến cho tụi bạn phát cáu lên vì ham công tiếc việc mà bỏ bê tình cảm. Cái gì cũng phải cân bằng bạn ạ. Shopping và tụ tập cũng đốt nhiều năng lượng lắm đấy.
    Cung số 7: Một góc nhà xinh. Màu may mắn: Xanh lá cây. Bạn thì lúc nào cũng lành như đất nên chẳng bao giờ dám dây vào mấy vụ "xung đột vũ trang" hay khẩu chiến. Nhưng cũng chẳng vì thế mà bạn dễ bị tụi bạn bắt nạt vì bạn cực giỏi môn chiến tranh lạnh. Thật khó để kiếm ở bạn một lời xin lỗi trước. Dẹp cái lòng tự ái một cách vô cớ đi, đâu phải lúc nào bạn cũng đúng 100% cơ chứ.
    Cung số 8: Những chùm hoa nắng. Màu may mắn: Trắng. Bạn cực kỳ vui tính, đôi khi quá mức thành bốc đồng và bốc phét tự làm khổ chính mình. Kèm đó là sự lãng mạn bay bổng khiến bạn dễ bị say nắng hơn những cung khác. Nên xem lại các mối quan hệ xung quanh để sàng lọc những tình cảm thật và những tình cảm bong bóng xà phòng nhé.
    Cung số 9: Rắn lanh lẹ. Màu may mắn: Màu cam. Khoản công việc của bạn thì khỏi nói, cực siêng, còn khoản tự chăm sóc cho bản thân cũng quá ổn. Xét một cách toàn diện là khá hoàn hảo đấy, trừ hệ thống tự bảo vệ quá nhạy cảm nên dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, có một cái may mắn là bạn rất dễ quên và dễ tha thứ. Cái chính là phải mạnh mẽ lên tí nữa và đừng lúc nào cũng đùng đùng dỗi nhé.
    Cung số 10: Gió thu đầu mùa. Màu may mắn: Nâu. Mang cung của gió, bạn có trí tưởng tượng phong phú và lãng mạn bay bổng giống như những cơn gió vậy. Thân thiện, dễ hòa nhập, có phải vì thế mà bạn đang sở hữu một gia tài lớn mang tên "những người bạn" không? Nhưng mà này, cái tính cả thèm chóng chán của bạn nên sửa đi đấy. Thêm một chút tập trung vào công việc sẽ tặng cho bạn nhiều thứ mà bạn không thể ngờ tới đâu.
    Cung số 11: Miu đáng yêu. Màu may mắn: Đen. Hấp tấp bốc đồng và dễ cáu giận, nhưng bạn là một người giàu cảm xúc và luôn biết trân trọng tình cảm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với thú nghiện shopping của bạn, không bạn sẽ viêm màng túi nặng cho cái tủ làm đẹp và thời trang của mình. Vẻ ấn tượng đâu phải lúc nào cũng được tạo ra bằng quần áo đâu.
    Cung số 12: Chiếc mặt nạ kỳ quái. Màu may mắn: Tím. Bạn bè yêu quý và tin tưởng bạn không chỉ bởi sự cởi mở, thẳng tính và trung thực của bạn mà còn bởi bạn chưa bao giờ ham hố mấy thú vui muôn đời của tụi con gái là buôn bán và nói xấu người khác. Nhưng nghe này, bọn con trai cũng chẳng siêu việt đến mức lúc nào cũng đọc hết được cái hay của bạn, nếu lúc nào trông bạn cũng ủ rũ và nghiêm trọng như thế đâu.
    Source: Vnexpress http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/08/3B9E162D/ viewed on 25/8/05
    Được xtophertran sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 25/08/2005
  10. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    hehhehe .. phen này gà ắt hoá đại bàng.. hoành tráng quá đi mất các tình yêu ơi
    thật, cười chết mất .. quả này Chickie giang hồ tung cánh ko mỏi mệt rồi

Chia sẻ trang này