1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua
    _____Sáng làm bài thi cũng ổn ổn , mới đầu toát mồ hôi vì câu 3 là một trong các vấn đề mình không thèm học. Cuối cùng thì cũng ổn, chỉ tiếc là mình hơi ngu ngơ một tí, ai đời , ...........cả lớp loay hoay tài liệu thì mình lại kô fòng thủ, hix, chỉ tội cho mình .Học thì làm sao bằng việc photo trong sách, nát đầu mới ra , mình đúng là học thuộc vẹt, ra một câu là cứ ra dần dần. Thầy coi thì bảo , dân tin thì cứ enter là fải ra hết chứ Ai cũng bất ngờ vì cả 2 thầy cô đều rất dễ tính. Ngồi bàn cuối thỉnh thoảng tán dóc với thầy chút vì mình biết ngay là sẽ có đứa bị thầy tóm, bọn này quay bài lộ liễu quá. Đúng là cái gì cũng có cái ích của nó cả , khà khà khà khà. Môn này 5 trình chứ có ít đâu nhưng mờ chắc là ổn áp
    ______Chẳng hiểu sao , mình cứ Reply thì mạng lỗi, cũng hay , thấy lũ dở hơi quan tâm đến mình, ha ha ha ha, nghĩ cũng hay nhở. Mình không thể trả lời được vì chưa gì mình đã thấy khinh khinh chúng nó rồi. Đúng là bọn hoang đường, ha hahha
    Ngày hôm nay
    _____Có thể Reply trong tình trạng TTVNOL 0 lỗi, nhưng mờ nghĩ lại rồi, mình trả lời để tầm thường bằng bọn nó à. Mình đúng là bựa thật, tinh vi quá nữa , bọn nó ghét cũng đúng Cái mạng ảo này mình thèm deck gì , ở ngoài đời mói wan trọng chứ . Thật .................đứa nào kém thì khinh lắm, đứa nào hơn thì ghét đến tận tuỷ , đứa nào ngang ngửa thì kèn cựa , sống chết gì thì cũng fải cố gắng hơn nó. Bựa thật !
    _____Thôi, không để tâm chuyện này.........thứ mà khiến mình băn khoăn nhất, bận tâm nhất là ........cái áo dài. Tối nay lại fải đi rồi, mình đoán chắc là vui, trường mình năm nay có vẻ đổi mới nhỉ, học tập theo nước Mỹ mà. Hix, thật chả hiểu sao , ôn thi mà mình béo quay , hix, áo dài mới mặc hôm 22/12 bi giờ là 7/1 mà đã....................chật rồi, hix, hix,. Nhìn người Anpha mà thèm thế, hehhe, nó nhìn người mình nó lại thèm .
    Mong cho tối nay không rét, khổ, một manh áo mong manh, trời ấm cho con nhờ
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua
    _____Sáng làm bài thi cũng ổn ổn , mới đầu toát mồ hôi vì câu 3 là một trong các vấn đề mình không thèm học. Cuối cùng thì cũng ổn, chỉ tiếc là mình hơi ngu ngơ một tí, ai đời , ...........cả lớp loay hoay tài liệu thì mình lại kô fòng thủ, hix, chỉ tội cho mình .Học thì làm sao bằng việc photo trong sách, nát đầu mới ra , mình đúng là học thuộc vẹt, ra một câu là cứ ra dần dần. Thầy coi thì bảo , dân tin thì cứ enter là fải ra hết chứ Ai cũng bất ngờ vì cả 2 thầy cô đều rất dễ tính. Ngồi bàn cuối thỉnh thoảng tán dóc với thầy chút vì mình biết ngay là sẽ có đứa bị thầy tóm, bọn này quay bài lộ liễu quá. Đúng là cái gì cũng có cái ích của nó cả , khà khà khà khà. Môn này 5 trình chứ có ít đâu nhưng mờ chắc là ổn áp
    ______Chẳng hiểu sao , mình cứ Reply thì mạng lỗi, cũng hay , thấy lũ dở hơi quan tâm đến mình, ha ha ha ha, nghĩ cũng hay nhở. Mình không thể trả lời được vì chưa gì mình đã thấy khinh khinh chúng nó rồi. Đúng là bọn hoang đường, ha hahha
    Ngày hôm nay
    _____Có thể Reply trong tình trạng TTVNOL 0 lỗi, nhưng mờ nghĩ lại rồi, mình trả lời để tầm thường bằng bọn nó à. Mình đúng là bựa thật, tinh vi quá nữa , bọn nó ghét cũng đúng Cái mạng ảo này mình thèm deck gì , ở ngoài đời mói wan trọng chứ . Thật .................đứa nào kém thì khinh lắm, đứa nào hơn thì ghét đến tận tuỷ , đứa nào ngang ngửa thì kèn cựa , sống chết gì thì cũng fải cố gắng hơn nó. Bựa thật !
    _____Thôi, không để tâm chuyện này.........thứ mà khiến mình băn khoăn nhất, bận tâm nhất là ........cái áo dài. Tối nay lại fải đi rồi, mình đoán chắc là vui, trường mình năm nay có vẻ đổi mới nhỉ, học tập theo nước Mỹ mà. Hix, thật chả hiểu sao , ôn thi mà mình béo quay , hix, áo dài mới mặc hôm 22/12 bi giờ là 7/1 mà đã....................chật rồi, hix, hix,. Nhìn người Anpha mà thèm thế, hehhe, nó nhìn người mình nó lại thèm .
    Mong cho tối nay không rét, khổ, một manh áo mong manh, trời ấm cho con nhờ
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Ngày hôm qua là ngày gì ko biết. Tối về nói chuyện với mấy người bạn trút giận cũng đỡ cay cú. Kể ra thì ko nên giao tiếp trong lúc đó vì lời mình nói ra sẽ ko được minh mẫn, làm việc gì cũng ko thuận, tốt nhất là nên ở 1 mình, ko làm gì cả. Nhưng mà bạn thì chắc sẽ thông cảm cho mình, mình ko nên băn khoăn vì những gì mình đã nói cả, vì nếu ko là với bạn mình cũng chẳng nói thế..
    Hôm nay đang rỗi rãi mà chẳng có đứa nào rủ đi chơi cả (chắc vẫn còn cay mình vì ko đi chơi cùng mấy lần rồi). Định rủ cái M đi đánh Đế chế, Halflife hay MU gì đó để nó dạy mình và để mình xem luôn cái trò đó có gì hấp dẫn mà bọn lớp phải lập hội và í ới rủ nhau đi chơi suốt. Hê, nhưng mà nghĩ lại rồi, nhỡ mà nghiện thì còn làm gương cho bọn cháu chắt, em út thế nào đây?

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 08/01/2005
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Ngày hôm qua là ngày gì ko biết. Tối về nói chuyện với mấy người bạn trút giận cũng đỡ cay cú. Kể ra thì ko nên giao tiếp trong lúc đó vì lời mình nói ra sẽ ko được minh mẫn, làm việc gì cũng ko thuận, tốt nhất là nên ở 1 mình, ko làm gì cả. Nhưng mà bạn thì chắc sẽ thông cảm cho mình, mình ko nên băn khoăn vì những gì mình đã nói cả, vì nếu ko là với bạn mình cũng chẳng nói thế..
    Hôm nay đang rỗi rãi mà chẳng có đứa nào rủ đi chơi cả (chắc vẫn còn cay mình vì ko đi chơi cùng mấy lần rồi). Định rủ cái M đi đánh Đế chế, Halflife hay MU gì đó để nó dạy mình và để mình xem luôn cái trò đó có gì hấp dẫn mà bọn lớp phải lập hội và í ới rủ nhau đi chơi suốt. Hê, nhưng mà nghĩ lại rồi, nhỡ mà nghiện thì còn làm gương cho bọn cháu chắt, em út thế nào đây?

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 08/01/2005
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là phải thở dài hay thở ngắn nữa đây. Sao ta lại rơi vào tình thế rối ren này? Có lẽ ôn hoà ko thể áp dụng ở đây được, đáng lẽ ta phải cương quyết ngay từ đầu mới phải. Đáng ra ta ko nên ngồi đây than ngắn thở dài thế này .... nhưng mà ta ko còn biết làm thế nào nữa. Giá như ta có thể hét lên vào mặt bọn đấy là ta đã nén nhịn lắm rồi, đừng có cái gì cũng dồn trách nhiệm lên ta, ta đã cố gắng rồi. Hix, hix đã bảo là phải học tập Putin "Kiên quyết ko thương lượng với khủng bố" ngay từ đầu rồi mà lại .... hiền quá. Hu hu, cũng ko có gì ảnh hưởng lắm đến ta cả nhưng mà thấy buồn và tức quá. Hiện tại vẫn chưa biết phải sắp xếp cv thế nào, mọi người chắc ko muốn ta dành nhiều thời gian cho nó quá, còn ta thì ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà (vẫn là nhưng mà) những gì được gọi là khó khăn đấy đã thấm tháp vào đâu so với những gì mà người khác đã vượt qua, bao nhiêu là tấm gương ngời ngời bên cạnh... Ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong một sa mạc rộng lớn mà thôi...
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là phải thở dài hay thở ngắn nữa đây. Sao ta lại rơi vào tình thế rối ren này? Có lẽ ôn hoà ko thể áp dụng ở đây được, đáng lẽ ta phải cương quyết ngay từ đầu mới phải. Đáng ra ta ko nên ngồi đây than ngắn thở dài thế này .... nhưng mà ta ko còn biết làm thế nào nữa. Giá như ta có thể hét lên vào mặt bọn đấy là ta đã nén nhịn lắm rồi, đừng có cái gì cũng dồn trách nhiệm lên ta, ta đã cố gắng rồi. Hix, hix đã bảo là phải học tập Putin "Kiên quyết ko thương lượng với khủng bố" ngay từ đầu rồi mà lại .... hiền quá. Hu hu, cũng ko có gì ảnh hưởng lắm đến ta cả nhưng mà thấy buồn và tức quá. Hiện tại vẫn chưa biết phải sắp xếp cv thế nào, mọi người chắc ko muốn ta dành nhiều thời gian cho nó quá, còn ta thì ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà (vẫn là nhưng mà) những gì được gọi là khó khăn đấy đã thấm tháp vào đâu so với những gì mà người khác đã vượt qua, bao nhiêu là tấm gương ngời ngời bên cạnh... Ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong một sa mạc rộng lớn mà thôi...
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun có vẻ thích ''''''''Câu bài'''''''' nhỉ?
    Ở đâu cũng câu được - Giống.................
    [/quote]
    Anh có câu bao giờ đâuCăn bản dạo này văn vẻ của anh giản dị,ngắn gọn vậy thôi.Cũng giản dị như văn của em vậy
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun có vẻ thích ''''''''Câu bài'''''''' nhỉ?
    Ở đâu cũng câu được - Giống.................
    [/quote]
    Anh có câu bao giờ đâuCăn bản dạo này văn vẻ của anh giản dị,ngắn gọn vậy thôi.Cũng giản dị như văn của em vậy
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em hy vọng là sau một bài post này chị sẽ sắp xếp được mọi cv . Không biết ai mà ức hiếp chị thế này , cũng 1 fần là chị hiền quá, fải em thì . Cũng mạnh mồm thế thôi , chứ thật ra em cũng nhiều lần bực tức như chị, mà toàn chuyện, toàn công việc không tên . Mệt và mệt , nhưng nhìn hiều người quanh ta thấy họ giỏi quá, như trường em ấy ạ, các anh chị theo em là học tanh tưởi quá thể. Nếu chỉ đơn thuần là học và học thôi thì em kô nói nhưng mà ai cũng hoạt động tốt, năng động mà học rất giỏi.Trong một sa mạc rộng lớn một hạt cát nhỏ thật đấy nhưng nếu có niềm tin cũng đủ làm nên mọi chuyện . Chúc chị @mua_dong_vo_tinh " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"
    _____Tối qua đúng là nhiều chuyện hay ho và thú vị . Đúng là trời chiều lòng người, trời không lạnh lắm + ánh đén + lửa đuốc cũng quá dư thừa cho việc sưởi ấm mình Trường mình đang tính ăn chơi kiểu Mỹ , nhưng mờ SV vẫn chậm đổi mới , màn vũ tập thể của các Liên Chi Hội không thật sự gây ấn tượng cho lắm. Mỗi LCH có một điểm nhấn riêng nhưng tựu chung lại thì vẫn chưa được hoàn mỹ cho lắm. Mà đông thật, , sau khi xuống làm khán giả ,cố gắng lắm mà cũng chịu chết, nhìn toàn đầu là đầu, mãi mới có một anh nhường cho 1 chỗ dễ nhìn hihihhì may là người quen , hi` hi`. Dù cố gắng nhưng cũng kô thể xem hết đc, kô biết là kết quả thế nào nhỉ.
    hì hì hì , lúc về ...........vừa buồn cười........vừa ngại . Cũng tối rồi mà qua cái SVĐ trường mình thì cũng ghê ghê( mặc dù là đường cũng đông người nhưng mờ nghe mấy chị SV kể nhiều chuyện nên cũng hãi} nên đành fone cho bạn. hix, hix, ngại thật, , áo khoác thì gửi nhờ bạn khoa V rồi nên kô có tiền trong người , o*** thế cái phong bì mình vừa nhận thì để làm gì . Thế là đi gọi ở dịch vụ , hix, lúc boc'' phong bì ra mới biết là không có ...............tiền trong đấy ,soi mờ cả mắt mà vẫn chỉ thấy một tờ giấy, hix, đọc ra mới hiểu, sáng thứ 2 cầm tờ giấy này đi mới lĩnh được tiền, Ối trời, sốc hơn chết
    Đêm qua hâm hấp thế nào mà lại mở hết cửa sổ ra, gió mênh mang đầy phòng, định lấy thêm áo khoác nhưng rồi lại cứ thế ngồi nhìn hoa? lâu lắm rồi mới có người bạn biết và dám tặng màu hoa mình yêu thích, lại chẳng nhân một dịp gì cả?.
    Sẽ không quá vui cười, nhưng cũng sẽ không buồn vì những điều đã xảy ra vì mình đã lựa chọn thì sẽ chấp nhận mọi thứ sẽ xảy ra, mà thực tế là đã xảy ra.Ừ nhỉ, biết sẽ khổ mà lại không vất bỏ nó đi để cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn... .............chỉ đơn giản là vì mình đã lựa chọn thế và mình quyết tâm làm thế. Không nên vì " trâu buộc ghét trâu ăn " mà bị ảnh hưởng
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em hy vọng là sau một bài post này chị sẽ sắp xếp được mọi cv . Không biết ai mà ức hiếp chị thế này , cũng 1 fần là chị hiền quá, fải em thì . Cũng mạnh mồm thế thôi , chứ thật ra em cũng nhiều lần bực tức như chị, mà toàn chuyện, toàn công việc không tên . Mệt và mệt , nhưng nhìn hiều người quanh ta thấy họ giỏi quá, như trường em ấy ạ, các anh chị theo em là học tanh tưởi quá thể. Nếu chỉ đơn thuần là học và học thôi thì em kô nói nhưng mà ai cũng hoạt động tốt, năng động mà học rất giỏi.Trong một sa mạc rộng lớn một hạt cát nhỏ thật đấy nhưng nếu có niềm tin cũng đủ làm nên mọi chuyện . Chúc chị @mua_dong_vo_tinh " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"
    _____Tối qua đúng là nhiều chuyện hay ho và thú vị . Đúng là trời chiều lòng người, trời không lạnh lắm + ánh đén + lửa đuốc cũng quá dư thừa cho việc sưởi ấm mình Trường mình đang tính ăn chơi kiểu Mỹ , nhưng mờ SV vẫn chậm đổi mới , màn vũ tập thể của các Liên Chi Hội không thật sự gây ấn tượng cho lắm. Mỗi LCH có một điểm nhấn riêng nhưng tựu chung lại thì vẫn chưa được hoàn mỹ cho lắm. Mà đông thật, , sau khi xuống làm khán giả ,cố gắng lắm mà cũng chịu chết, nhìn toàn đầu là đầu, mãi mới có một anh nhường cho 1 chỗ dễ nhìn hihihhì may là người quen , hi` hi`. Dù cố gắng nhưng cũng kô thể xem hết đc, kô biết là kết quả thế nào nhỉ.
    hì hì hì , lúc về ...........vừa buồn cười........vừa ngại . Cũng tối rồi mà qua cái SVĐ trường mình thì cũng ghê ghê( mặc dù là đường cũng đông người nhưng mờ nghe mấy chị SV kể nhiều chuyện nên cũng hãi} nên đành fone cho bạn. hix, hix, ngại thật, , áo khoác thì gửi nhờ bạn khoa V rồi nên kô có tiền trong người , o*** thế cái phong bì mình vừa nhận thì để làm gì . Thế là đi gọi ở dịch vụ , hix, lúc boc'' phong bì ra mới biết là không có ...............tiền trong đấy ,soi mờ cả mắt mà vẫn chỉ thấy một tờ giấy, hix, đọc ra mới hiểu, sáng thứ 2 cầm tờ giấy này đi mới lĩnh được tiền, Ối trời, sốc hơn chết
    Đêm qua hâm hấp thế nào mà lại mở hết cửa sổ ra, gió mênh mang đầy phòng, định lấy thêm áo khoác nhưng rồi lại cứ thế ngồi nhìn hoa? lâu lắm rồi mới có người bạn biết và dám tặng màu hoa mình yêu thích, lại chẳng nhân một dịp gì cả?.
    Sẽ không quá vui cười, nhưng cũng sẽ không buồn vì những điều đã xảy ra vì mình đã lựa chọn thì sẽ chấp nhận mọi thứ sẽ xảy ra, mà thực tế là đã xảy ra.Ừ nhỉ, biết sẽ khổ mà lại không vất bỏ nó đi để cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn... .............chỉ đơn giản là vì mình đã lựa chọn thế và mình quyết tâm làm thế. Không nên vì " trâu buộc ghét trâu ăn " mà bị ảnh hưởng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này