1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy ngại viết NK trên này thế! Ngượng quá! Nhưng mà vẫn muốn viết để rồi sau này già cả còn có cái lưu lại cho con cháu.
    Mấy hôm rồi ko nhận được tin nhắn của ai cả, đang băn khoăn ko hiểu vì sao? Mãi đến tối qua hỏi 151 mới biết bị lỗi tổng đài và cũng do mình lưu nhiều tin nhắn quá. Xoá và cài đặt lại, lại nhận được, thấy vui vui nhưng cũng hơi tiếc vì phải xoá đi nhiều tin muốn lưu. Mấy hôm ốm nhưng vẫn cố lê đến lớp, đêm qua ko ngủ được, để đèn sáng suốt đêm, ko phải vì sợ ma do ở nhà 1 mình mà là để đọc nốt quyển truyện "Jane Eyro". Đến sáng nay thì ko chịu nổi được nữa, thầy cho phép B bóp đầu luôn trong lớp. Sang đến tiết 2, thầy thấy mình đỡ đỡ lại gọi lên luôn interview với TA. Thằng hâm đó ko biết phỏng vấn cái gì phải để mình làm, nó trả lời nhưng trong bài tập thì người trả lời là con gái nên nó cứ phải: bạn trai của tôi thế này, thế nọ... khiến mọi người ở dưới cười khúc khích trêu nó là thằng ái. Mệt quá, mọi người hộ tống về nhà luôn sau giờ học đó. Về nhà chán quá, ko thể nằm yên được lại ngồi online, ẩn nick đi để nhỡ gặp bọn lớp online nó cũng ko biết , hôm sau đỡ phải nghe 1 bài ca cẩm. Chốc nữa sẽ ăn cái gì nhỉ? Đã mua tía tô rồi, phải nấu cháo thôi.
    Mấy ngày rồi ai cũng gọi điện hỏi xem ăn uống cái gì rồi, đi học hay ở nhà, mặc áo khoác, choàng khăn, đi giầy ... thế nào, cẩn thận ko ốm (hì, nếu mà biết mình sáng nay đã xỉu nhỉ?). Nhiều khi rất thích ở nhà một mình nhưng hôm nay lại muốn có ai đó ở bên cạnh quá. Thôi sẽ bật cái đĩa L mới đưa cho nghe thử vậy!
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy ngại viết NK trên này thế! Ngượng quá! Nhưng mà vẫn muốn viết để rồi sau này già cả còn có cái lưu lại cho con cháu.
    Mấy hôm rồi ko nhận được tin nhắn của ai cả, đang băn khoăn ko hiểu vì sao? Mãi đến tối qua hỏi 151 mới biết bị lỗi tổng đài và cũng do mình lưu nhiều tin nhắn quá. Xoá và cài đặt lại, lại nhận được, thấy vui vui nhưng cũng hơi tiếc vì phải xoá đi nhiều tin muốn lưu. Mấy hôm ốm nhưng vẫn cố lê đến lớp, đêm qua ko ngủ được, để đèn sáng suốt đêm, ko phải vì sợ ma do ở nhà 1 mình mà là để đọc nốt quyển truyện "Jane Eyro". Đến sáng nay thì ko chịu nổi được nữa, thầy cho phép B bóp đầu luôn trong lớp. Sang đến tiết 2, thầy thấy mình đỡ đỡ lại gọi lên luôn interview với TA. Thằng hâm đó ko biết phỏng vấn cái gì phải để mình làm, nó trả lời nhưng trong bài tập thì người trả lời là con gái nên nó cứ phải: bạn trai của tôi thế này, thế nọ... khiến mọi người ở dưới cười khúc khích trêu nó là thằng ái. Mệt quá, mọi người hộ tống về nhà luôn sau giờ học đó. Về nhà chán quá, ko thể nằm yên được lại ngồi online, ẩn nick đi để nhỡ gặp bọn lớp online nó cũng ko biết , hôm sau đỡ phải nghe 1 bài ca cẩm. Chốc nữa sẽ ăn cái gì nhỉ? Đã mua tía tô rồi, phải nấu cháo thôi.
    Mấy ngày rồi ai cũng gọi điện hỏi xem ăn uống cái gì rồi, đi học hay ở nhà, mặc áo khoác, choàng khăn, đi giầy ... thế nào, cẩn thận ko ốm (hì, nếu mà biết mình sáng nay đã xỉu nhỉ?). Nhiều khi rất thích ở nhà một mình nhưng hôm nay lại muốn có ai đó ở bên cạnh quá. Thôi sẽ bật cái đĩa L mới đưa cho nghe thử vậy!
  3. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sugar!
    Wat d hell''s goin'' on? Wat a freaky, bloody hell life!!! I''m gonna b mad, crazy, lose mind...
  4. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sugar!
    Wat d hell''s goin'' on? Wat a freaky, bloody hell life!!! I''m gonna b mad, crazy, lose mind...
  5. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nấu cơm sống bị bố mẹ mắng ,chan chet di duoc
    lâu rồi không gặp người yêu thấy hơi nhớ nhớ,tự nhiên thèm 1 cốc trà đá quá đi mất,lên mạng lang thang ko gặp ban bè gì cả sao hôm nay mọi người chạy đi đâu hết,vào bõ vioết nhật ký vậy
  6. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nấu cơm sống bị bố mẹ mắng ,chan chet di duoc
    lâu rồi không gặp người yêu thấy hơi nhớ nhớ,tự nhiên thèm 1 cốc trà đá quá đi mất,lên mạng lang thang ko gặp ban bè gì cả sao hôm nay mọi người chạy đi đâu hết,vào bõ vioết nhật ký vậy
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng 20h thì bị khủng bố. Người khủng bố mình có số DT là 0912291994, bảo là muốn mời con trai TN đi uống nước chè. Thế là mình không có lý do gì từ chối khi biết chủ nhân của thuê bao này khác giới với mình. Người này đang học trường LUẬT năm cuối. Ra gặp nhau thì không ngờ đúng là cô bé mình quen cách đây 4 năm, nhưng không nhận ra, mình phải làm quen lại từ đầu. Ngày xưa học cùng nhau trên THƯ VIỆN, thấy em chỉ hơi kiêu, không ngờ giờ em xinh thế ko biết, hi`. Rủ nhau đến cafe GÓC NHỎ, không ngờ đây là 1 điểm mà mình đã vào từ cách đây mấy tháng, họp các MOD.
    Đúng là một ngày tình cờ phải không BONLMCT
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng 20h thì bị khủng bố. Người khủng bố mình có số DT là 0912291994, bảo là muốn mời con trai TN đi uống nước chè. Thế là mình không có lý do gì từ chối khi biết chủ nhân của thuê bao này khác giới với mình. Người này đang học trường LUẬT năm cuối. Ra gặp nhau thì không ngờ đúng là cô bé mình quen cách đây 4 năm, nhưng không nhận ra, mình phải làm quen lại từ đầu. Ngày xưa học cùng nhau trên THƯ VIỆN, thấy em chỉ hơi kiêu, không ngờ giờ em xinh thế ko biết, hi`. Rủ nhau đến cafe GÓC NHỎ, không ngờ đây là 1 điểm mà mình đã vào từ cách đây mấy tháng, họp các MOD.
    Đúng là một ngày tình cờ phải không BONLMCT
  9. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trái đất thật tròn đi đâu cũng gặp người quen cả thế mới lạ bất ngờ mà vẫn vui.Người Thái mình vui thật đi đâu cũng gặp người quen vao quán nước cả quán vẻn vẹn khoảng 20 người nhì quanh đã thấy 1 nửa là người Thái chào nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ,ko quen mà thấy gần gũi đến lạ lùng,đúng là QUÊ HƯƠNG
    Quay lại truyện Nhật Ký hôm nay mình sẽ viết gì nhỉ?sang nay đi thi ngủ dậy muộn,7h15'' vào phòng thi,7h ngủ dậy phóng xe một mạch đén trường trông mặt mũi bơ phờ,thằng bạn bảo"sao may không ngủ nốt thi xong hẵng đến"uh!giá mà được ngủ nốt mà vẫn ra được trường thì mình cũng ngủ.Thi xong đói bụng quá chẳng có đồng nào cả vì ngủ quên mang được mỗi cái xác đến trường,con bạn vàng dẫn mình đi an phở,lại được uống thêm 1 cốc sữa chua cà fé nũa chứ!tuyệt vời ,cứ ôn thi là mình béo quay mới lạ,kế hoạch giảm béo của mình bị phá sản không biết bao nhiêu lần rồi....nhưng thôi nếu tương lai không có người yêu,quên mất bị người yêu bỏ mới đúng ...mình sẽ tự yêu mình nhiều hơn bằng cách chăm sóc cho bản thân thật nhiều ,ăn thả phanh những món ngon không cần suy nghi gì cả
    Hà Nội hôm nay lại lạnh thế không biét!trên Thái Nguyên giờ này chắc còn lạnh hơn rất nhiều,lâu rồi không về chắc bà đang nhớ mình lắm dù sao mình cũng là đứa cháu bất hiếu!đành mang tội vậy
  10. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trái đất thật tròn đi đâu cũng gặp người quen cả thế mới lạ bất ngờ mà vẫn vui.Người Thái mình vui thật đi đâu cũng gặp người quen vao quán nước cả quán vẻn vẹn khoảng 20 người nhì quanh đã thấy 1 nửa là người Thái chào nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ,ko quen mà thấy gần gũi đến lạ lùng,đúng là QUÊ HƯƠNG
    Quay lại truyện Nhật Ký hôm nay mình sẽ viết gì nhỉ?sang nay đi thi ngủ dậy muộn,7h15'' vào phòng thi,7h ngủ dậy phóng xe một mạch đén trường trông mặt mũi bơ phờ,thằng bạn bảo"sao may không ngủ nốt thi xong hẵng đến"uh!giá mà được ngủ nốt mà vẫn ra được trường thì mình cũng ngủ.Thi xong đói bụng quá chẳng có đồng nào cả vì ngủ quên mang được mỗi cái xác đến trường,con bạn vàng dẫn mình đi an phở,lại được uống thêm 1 cốc sữa chua cà fé nũa chứ!tuyệt vời ,cứ ôn thi là mình béo quay mới lạ,kế hoạch giảm béo của mình bị phá sản không biết bao nhiêu lần rồi....nhưng thôi nếu tương lai không có người yêu,quên mất bị người yêu bỏ mới đúng ...mình sẽ tự yêu mình nhiều hơn bằng cách chăm sóc cho bản thân thật nhiều ,ăn thả phanh những món ngon không cần suy nghi gì cả
    Hà Nội hôm nay lại lạnh thế không biét!trên Thái Nguyên giờ này chắc còn lạnh hơn rất nhiều,lâu rồi không về chắc bà đang nhớ mình lắm dù sao mình cũng là đứa cháu bất hiếu!đành mang tội vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này