1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa đảo qua BCTT, thấy bài của mình được ai đó vote cho 5*. Ác thật! Vote cho mình thì ko vote lại vote cho mỗi bài của mình. Hì, hay là họ nghĩ 9 là con số đẹp rồi???
    Thời buổi này, ra đường gặp nghiện... Mình vừa gặp 1 thằng nghiện xong, may mà mắt mình 10/10, vừa thấy nó khật khưỡng cách 10m là đã rẽ vội sang đường khác rồi, chạy muốn đứt gót giầy luôn. Sợ quá!
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa đảo qua BCTT, thấy bài của mình được ai đó vote cho 5*. Ác thật! Vote cho mình thì ko vote lại vote cho mỗi bài của mình. Hì, hay là họ nghĩ 9 là con số đẹp rồi???
    Thời buổi này, ra đường gặp nghiện... Mình vừa gặp 1 thằng nghiện xong, may mà mắt mình 10/10, vừa thấy nó khật khưỡng cách 10m là đã rẽ vội sang đường khác rồi, chạy muốn đứt gót giầy luôn. Sợ quá!
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh đã vote cho Mùa đông vô tình 5* lên 10 cho nó đẹp
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh đã vote cho Mùa đông vô tình 5* lên 10 cho nó đẹp
  5. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hi nhật ký, lại một lần nữa ta fải nhờ đến mi nè, chán ko tưởng tượng nổi khi cứ bị nghi ngờ, mà tau thì ghét giải thích lăng nhăng lắm, muốn hiểu thế nào thì hiểu. Dù sao thì tau cũng coi mi là thân tình nên viết ra đây cho mi đỡ ghét tau, những người ko thân, ko quen, có muốn hiểu chắc cũng chả được mi nhỉ.
    Mà kể cho mi cái chi bi giờ nhỉ?? thời tiết hôm nay xấu quá đi mất, nhìn trời sưng mặt lên mà cũng fải chuẩn bị hic hic theo. Lêu lêu, ai đời khóc làm gì nhỉ, ở bên Africa người ta mong tiết kiệm được nước sạch mãi ko xong kìa, hoang fí vậy là ko ổn rồi.
    Cái ông trời này muốn gì ở tau, muốn gì ở mi? Muốn tau và mi fải sống bằng những gì mình sẵn có, hay tau fải tìm cho bản thân cái mới mới, cái mà tau ko thấy trong thật sự?
    Thế tau fải tìm nó ở đâu hả mi? Mi có nhiệm vụ là lắng nghe tau nói, fải ko? Nhật ký yêu quý? hay tau lại mơ nữa rồi? Thế tau có được fép dùng nước lọc khi tau muốn ko? Đến ông trời năm nay còn ko dám vương tuyết nữa là.
    Lâu lắm rùi ta mới lại đọc truyện, trời đất ạ, mở quyển truyện đọc dở từ mấy đời nay mới biết ông trời đã thành công thế nào trong việc gò bó tau, ép tau thành người khác.
    hêhê, mi biết tau đọc gì ko? úi trời ui là trời, tau đọc "Anna Karenina" cơ đấy, chưa xong 1/3 đâu. Hôm qua tau đọc đưọc câu này, thấy tâm đắc lắm, fải kể cho mi mới được:"... die wahre Befriedigung liege nicht in der Erkenntnis der Wahrheit, sondern im Suchen nach ihr"
    Mi hiểu mà mi nhỉ? có thứ tiếng nào tau nói mà mi ko hiểu cơ chứ, tau cảm ơn trời đã tặng mi cho tau, hay tau đã tự tìm được mi ấy nhỉ? Dù là công tau hay công trời, có mi cuộc sống thật hay, dù thật hay giả, dù đúng hay sai, mi luôn hiểu tau, nhỉ?
    Nhiều khi người ta tự hành hạ mình, eo hẹp với bản thân, để làm chi cơ chứ? Tau sống với mi rất chân tình, chẳng nhẽ lại lừa dối nhật ký của cả bản thân, như vậy thì thật hết đường cứu chữa. Tau cũng nghĩ là, cứ sống như mình muốn sống, cứ thật thà với mình và với người thì chẳng có gì fải sợ là người ta dối mình." Wie du mir so ich dir" mà, ông trời sông rất fair đấy. Iu mi nhiều lắm, cảm ơn mi nhiều lắm, chẳng biết tau cứ đều đều viết nhật ký thế này thì mi có sớm bỏ tau đi ko? Tau ko muốn viết vào quyển mới nào khác đâu. Hẹn gặp lại mi nha. Muazzz, giá như mi là người thiệt:)
  6. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hi nhật ký, lại một lần nữa ta fải nhờ đến mi nè, chán ko tưởng tượng nổi khi cứ bị nghi ngờ, mà tau thì ghét giải thích lăng nhăng lắm, muốn hiểu thế nào thì hiểu. Dù sao thì tau cũng coi mi là thân tình nên viết ra đây cho mi đỡ ghét tau, những người ko thân, ko quen, có muốn hiểu chắc cũng chả được mi nhỉ.
    Mà kể cho mi cái chi bi giờ nhỉ?? thời tiết hôm nay xấu quá đi mất, nhìn trời sưng mặt lên mà cũng fải chuẩn bị hic hic theo. Lêu lêu, ai đời khóc làm gì nhỉ, ở bên Africa người ta mong tiết kiệm được nước sạch mãi ko xong kìa, hoang fí vậy là ko ổn rồi.
    Cái ông trời này muốn gì ở tau, muốn gì ở mi? Muốn tau và mi fải sống bằng những gì mình sẵn có, hay tau fải tìm cho bản thân cái mới mới, cái mà tau ko thấy trong thật sự?
    Thế tau fải tìm nó ở đâu hả mi? Mi có nhiệm vụ là lắng nghe tau nói, fải ko? Nhật ký yêu quý? hay tau lại mơ nữa rồi? Thế tau có được fép dùng nước lọc khi tau muốn ko? Đến ông trời năm nay còn ko dám vương tuyết nữa là.
    Lâu lắm rùi ta mới lại đọc truyện, trời đất ạ, mở quyển truyện đọc dở từ mấy đời nay mới biết ông trời đã thành công thế nào trong việc gò bó tau, ép tau thành người khác.
    hêhê, mi biết tau đọc gì ko? úi trời ui là trời, tau đọc "Anna Karenina" cơ đấy, chưa xong 1/3 đâu. Hôm qua tau đọc đưọc câu này, thấy tâm đắc lắm, fải kể cho mi mới được:"... die wahre Befriedigung liege nicht in der Erkenntnis der Wahrheit, sondern im Suchen nach ihr"
    Mi hiểu mà mi nhỉ? có thứ tiếng nào tau nói mà mi ko hiểu cơ chứ, tau cảm ơn trời đã tặng mi cho tau, hay tau đã tự tìm được mi ấy nhỉ? Dù là công tau hay công trời, có mi cuộc sống thật hay, dù thật hay giả, dù đúng hay sai, mi luôn hiểu tau, nhỉ?
    Nhiều khi người ta tự hành hạ mình, eo hẹp với bản thân, để làm chi cơ chứ? Tau sống với mi rất chân tình, chẳng nhẽ lại lừa dối nhật ký của cả bản thân, như vậy thì thật hết đường cứu chữa. Tau cũng nghĩ là, cứ sống như mình muốn sống, cứ thật thà với mình và với người thì chẳng có gì fải sợ là người ta dối mình." Wie du mir so ich dir" mà, ông trời sông rất fair đấy. Iu mi nhiều lắm, cảm ơn mi nhiều lắm, chẳng biết tau cứ đều đều viết nhật ký thế này thì mi có sớm bỏ tau đi ko? Tau ko muốn viết vào quyển mới nào khác đâu. Hẹn gặp lại mi nha. Muazzz, giá như mi là người thiệt:)
  7. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của mình thế nào nhỉ?có lẽ là không vui không buồn gì cả,Hà Nội đi lang thang cả ngày cũng chẳng thấy có chỗ nào dành cho mình thì phải?Hôm nay là chủ nhật,lâu lắm rồi mình khoong có khái niệm về ngày tháng,muốn gặp một ai đó để nói truyện kinh khủng mà chẳng có ai cả,bạn bè bây giờ ai cũng bận rộn chẳng ai rảnh rỗi như mình thì phải,vậy nên đành đi 1 mình.Bây giờ thì đang ngồi chat với thằng bạn thân,tư vấn truyên tình yêu vho nó mà chẳng hiểu còn mình thì sao nhỉ?đúng là nối thì hay mà làm thì khó thế không biết
  8. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của mình thế nào nhỉ?có lẽ là không vui không buồn gì cả,Hà Nội đi lang thang cả ngày cũng chẳng thấy có chỗ nào dành cho mình thì phải?Hôm nay là chủ nhật,lâu lắm rồi mình khoong có khái niệm về ngày tháng,muốn gặp một ai đó để nói truyện kinh khủng mà chẳng có ai cả,bạn bè bây giờ ai cũng bận rộn chẳng ai rảnh rỗi như mình thì phải,vậy nên đành đi 1 mình.Bây giờ thì đang ngồi chat với thằng bạn thân,tư vấn truyên tình yêu vho nó mà chẳng hiểu còn mình thì sao nhỉ?đúng là nối thì hay mà làm thì khó thế không biết
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng hương đã vote cho em 5*. Nhưng mà ko biết ai vote cho em lên 11 rồi. Ác quá, 11 có vẻ là số ko đẹp. Có khi phải viết thêm 1bài hộ nano để nano vote cho 5* tiếp thôi.
    ******************************************************************
    Chiều qua, online ẩn nick... Vào trang web... Nó ko bị down mà chỉ bị chuyển tên miền. Mỗi năm hết hạn thuê host free thì lại đổi 1 lần, sống du canh du cư như vậy đã được 2 năm rồi còn gì. Lâu lắm rồi, ko ai update cho nó cả. Nó đã vốn rất ít, rất ít người biết đến, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn bây giờ thì nó như đã bị lãng quên hoàn toàn... Lạ thật, có điều gì trùng hợp mà lại có 2 kẻ lạ mặt cùng vào với nhau. Mình biết người đó nhưng người đó liệu có biết mình ko, có bao giờ tự đặt câu hỏi xem ai là ai, tại sao lại còn có người thứ 2 nữa hay ko??? Người ấy vì sao lại cố gắng duy trì nó dù đơn độc như vậy nhỉ? Một tấm lòng đáng trân trọng mà mình đã ko nhìn nhầm đấy chứ??? Còn mình, vì sao mình lại vào đây để rồi lặng nhìn? Một cái tên cũ hiện lên trước mắt cũng ko còn làm đôi vai mình rung lên nữa... Những tấm ảnh nhập nhoà trước mắt .... Một lúc lâu sau thì có thêm 1 người thứ 3. Người này là ai? Có phải là người mà mình và người kia đều biết hay ko? Ba người trong một trang web bị bỏ rơi... Một người muốn lưu giữ lại kỉ niệm, một người đi lướt qua hoài niệm để tìm lấy sự bình thản, còn một người ... chỉ là tình cờ hay cũng nặng lòng với kí ức??? Không khí trầm lặng và nghèn nghẹn...
    Ngoài trời đang mưa, Lệ Quyên đang thổn thức với "Thôi đừng chiêm bao":
    "Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu ko còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt ly..."
    Cuộc sống vẫn trôi đi... Có một người rút ra khỏi sự im lặng đến rùng mình ấy... Người đó là mình. Như vậy có lẽ tốt hơn.
    ********************************************************************
    Và cuộc sống vẫn trôi đi... Nắng đã về xua đi không khí ẩm ướt mấy ngày trời. Mình vừa ở nhà TA để sửa bài. Mấy đứa cháu của nó nghịch như quỷ sứ. Đáng yêu và nghịch ngợm chẳng khác gì CuKi, Bi... Nhìn TA nó lăm lăm cái thước quát doạ bọn đấy mà buồn cười ...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 23/01/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng hương đã vote cho em 5*. Nhưng mà ko biết ai vote cho em lên 11 rồi. Ác quá, 11 có vẻ là số ko đẹp. Có khi phải viết thêm 1bài hộ nano để nano vote cho 5* tiếp thôi.
    ******************************************************************
    Chiều qua, online ẩn nick... Vào trang web... Nó ko bị down mà chỉ bị chuyển tên miền. Mỗi năm hết hạn thuê host free thì lại đổi 1 lần, sống du canh du cư như vậy đã được 2 năm rồi còn gì. Lâu lắm rồi, ko ai update cho nó cả. Nó đã vốn rất ít, rất ít người biết đến, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn bây giờ thì nó như đã bị lãng quên hoàn toàn... Lạ thật, có điều gì trùng hợp mà lại có 2 kẻ lạ mặt cùng vào với nhau. Mình biết người đó nhưng người đó liệu có biết mình ko, có bao giờ tự đặt câu hỏi xem ai là ai, tại sao lại còn có người thứ 2 nữa hay ko??? Người ấy vì sao lại cố gắng duy trì nó dù đơn độc như vậy nhỉ? Một tấm lòng đáng trân trọng mà mình đã ko nhìn nhầm đấy chứ??? Còn mình, vì sao mình lại vào đây để rồi lặng nhìn? Một cái tên cũ hiện lên trước mắt cũng ko còn làm đôi vai mình rung lên nữa... Những tấm ảnh nhập nhoà trước mắt .... Một lúc lâu sau thì có thêm 1 người thứ 3. Người này là ai? Có phải là người mà mình và người kia đều biết hay ko? Ba người trong một trang web bị bỏ rơi... Một người muốn lưu giữ lại kỉ niệm, một người đi lướt qua hoài niệm để tìm lấy sự bình thản, còn một người ... chỉ là tình cờ hay cũng nặng lòng với kí ức??? Không khí trầm lặng và nghèn nghẹn...
    Ngoài trời đang mưa, Lệ Quyên đang thổn thức với "Thôi đừng chiêm bao":
    "Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu ko còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt ly..."
    Cuộc sống vẫn trôi đi... Có một người rút ra khỏi sự im lặng đến rùng mình ấy... Người đó là mình. Như vậy có lẽ tốt hơn.
    ********************************************************************
    Và cuộc sống vẫn trôi đi... Nắng đã về xua đi không khí ẩm ướt mấy ngày trời. Mình vừa ở nhà TA để sửa bài. Mấy đứa cháu của nó nghịch như quỷ sứ. Đáng yêu và nghịch ngợm chẳng khác gì CuKi, Bi... Nhìn TA nó lăm lăm cái thước quát doạ bọn đấy mà buồn cười ...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 23/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này