1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà!
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà!
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lừng chừng mãi rồi cuối cùng cũng về .Đã lâu lắm rồi mình ko về nhà, tự nhiên hôm nay về đến đây thấy thật thoải mái.
    Những con đường tự dưng thấy thân quen vô cùng.Chợt nghĩ tại sao mình chưa bao giờ vào box thái nguyên nhỉ? lạ thật ................
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lừng chừng mãi rồi cuối cùng cũng về .Đã lâu lắm rồi mình ko về nhà, tự nhiên hôm nay về đến đây thấy thật thoải mái.
    Những con đường tự dưng thấy thân quen vô cùng.Chợt nghĩ tại sao mình chưa bao giờ vào box thái nguyên nhỉ? lạ thật ................
  5. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tâm trạng của mình có khác mọi ngày, sắp giao thừa mà. trong khi đó những người bên mình vẫn vậy, ngày hôm nay ở đây là một ngày bình thương như mọi ngày mà
    và ngày mãi cũng vậy, ko chút ko khí của tết. vẫn cắp sách đến trương rồi lại vác cái mặt sau 6 tiết học về nhà.
    nhưng chẳng hiểu sao tết đến lại cảm thấy thoải mái hơn.
    cầu mong một năm tốt lành
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tâm trạng của mình có khác mọi ngày, sắp giao thừa mà. trong khi đó những người bên mình vẫn vậy, ngày hôm nay ở đây là một ngày bình thương như mọi ngày mà
    và ngày mãi cũng vậy, ko chút ko khí của tết. vẫn cắp sách đến trương rồi lại vác cái mặt sau 6 tiết học về nhà.
    nhưng chẳng hiểu sao tết đến lại cảm thấy thoải mái hơn.
    cầu mong một năm tốt lành
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Định vào xông đất box nhưng ko có số xông đất
    Thời tiết tết thật đẹp, chắc là năm nay mình cũng đẹp như thời tiết
    Em chúc mọi người may mắn và hạnh phúc nhiều nhiều như .............quân Nguyên , như nước Biển Đông
    [​IMG]
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Định vào xông đất box nhưng ko có số xông đất
    Thời tiết tết thật đẹp, chắc là năm nay mình cũng đẹp như thời tiết
    Em chúc mọi người may mắn và hạnh phúc nhiều nhiều như .............quân Nguyên , như nước Biển Đông
    [​IMG]
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được mừng tuổi. Gặp lại nhiều người. Vui và xúc động! Lúc trưa chị H gọi điện chúc Tết, bên đấy đang là 6h sáng. Nói chuyện lâu ơi là lâu, chị cứ hỏi về chuyện ... ... ... ngại quá! (Mình mới năm thứ 3 thôi mà). Mình có hứa là khi nào có lover thì sẽ gửi ảnh cho chị nhưng mà tình hình này thì ko biết là đến bao giờ mới thực hiện được đây. Chị vẫn là chị như ngày trước, ko họ hàng gì nhưng mà như ruột thịt, cả 2 bác nữa... đến nỗi ai cũng bảo sau này mình cưới thì khi ăn hỏi phải mang đến nhà bác 1 lễ để trả nghĩa chăm sóc mình từ khi mới ra đời rồi đến bây giờ vẫn gắn bó, gần gũi, thân thiết. Mình luôn cảm thấy ấm áp, vui khi về dưới đấy dù ko còn sống ở đấy nữa... Một gia đình thứ 2 của mình, và cả nơi đấy nữa - cũng sẽ là gia đình lớn của mình. Những tình nghĩa này sẽ luôn theo mình cho dù cuộc sống sau này có đổi thay.
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được mừng tuổi. Gặp lại nhiều người. Vui và xúc động! Lúc trưa chị H gọi điện chúc Tết, bên đấy đang là 6h sáng. Nói chuyện lâu ơi là lâu, chị cứ hỏi về chuyện ... ... ... ngại quá! (Mình mới năm thứ 3 thôi mà). Mình có hứa là khi nào có lover thì sẽ gửi ảnh cho chị nhưng mà tình hình này thì ko biết là đến bao giờ mới thực hiện được đây. Chị vẫn là chị như ngày trước, ko họ hàng gì nhưng mà như ruột thịt, cả 2 bác nữa... đến nỗi ai cũng bảo sau này mình cưới thì khi ăn hỏi phải mang đến nhà bác 1 lễ để trả nghĩa chăm sóc mình từ khi mới ra đời rồi đến bây giờ vẫn gắn bó, gần gũi, thân thiết. Mình luôn cảm thấy ấm áp, vui khi về dưới đấy dù ko còn sống ở đấy nữa... Một gia đình thứ 2 của mình, và cả nơi đấy nữa - cũng sẽ là gia đình lớn của mình. Những tình nghĩa này sẽ luôn theo mình cho dù cuộc sống sau này có đổi thay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này