1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhin` qua là biết tiền giả Đá ah` !
    trình độ bà chỉ thế thôi..............(chỉ hơn tôi )
  2. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhin` qua là biết tiền giả Đá ah` !
    trình độ bà chỉ thế thôi..............(chỉ hơn tôi )
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ÔI xời ! bà thì chỉ có TN001 là thật
    Cử tưởng có tôi đeo kính vì cận , hoá ra có thêm bà đeo kính vì loạn, tiền của anh TN001 là tiền " tỷ" mà bớt của họ đi
    Hôm qua là một ngày bất ngờ
    Đi đường thấy mọi người vui ghê luôn nhỉ hoa nè ,quà nè ,gấu bông làm cảm thấy vui vui .Vào net thấy mọi người viết sao mà lãng mạng quá đi mất .
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ÔI xời ! bà thì chỉ có TN001 là thật
    Cử tưởng có tôi đeo kính vì cận , hoá ra có thêm bà đeo kính vì loạn, tiền của anh TN001 là tiền " tỷ" mà bớt của họ đi
    Hôm qua là một ngày bất ngờ
    Đi đường thấy mọi người vui ghê luôn nhỉ hoa nè ,quà nè ,gấu bông làm cảm thấy vui vui .Vào net thấy mọi người viết sao mà lãng mạng quá đi mất .
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mecxì, o-rơ-voa!
    Thank you for your beautiful card! I hope you will soon find a corner in your heart for a nice girl like ... He he, I and ??? always wait for your wedding invitation. See you again! O-rơ-voa!
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 16/02/2005
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mecxì, o-rơ-voa!
    Thank you for your beautiful card! I hope you will soon find a corner in your heart for a nice girl like ... He he, I and ??? always wait for your wedding invitation. See you again! O-rơ-voa!
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 16/02/2005
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Còn gì chán hơn là muốn nói mà ko nói được, muốn viết mà viết ko xong.
    Hơ, bây giờ sờ vào sách vở là ngán ngẩm rồi. Chỉ nhớ là trước Tết đã giao cho em G làm Báo cáo thay, chứ ai giao cho mình làm gì thì cóc nhớ nữa. Hay thật!
    Oạch, vừa mới phát hiện ra đ/c ... bên AC là ..., hix, hóa ra họ toàn người dây mơ rễ má với nhau cả, thảo nào ko thấy lên tiếng gì.
    ****************************************************
    Ghét mình tại sao cứ phải buộc mình vào trong cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Không ngốc đến nỗi không biết gì, chẳng qua là thiếu niềm tin. Tin để rồi thất vọng ư? Không đâu, mình ko thể cho phép mình liều mạng và lãng mạn thế đâu. Càng ko muốn áp dụng "biện pháp ng or nv bc" gì ở đây cả (mình ngại bị hiểu nhầm là chỗ nào cũng buôn bán, moi tin quá). Mà mọi thông tin đều ko thể chính xác 100% được. Muốn tâm sự với 1 ai đó mà khó quá (Hm, kể cho bạn gái thì dễ bị cho là dở hơi, kể cho bạn trai thì dễ bị hiểu nhầm, buôn với ??? - người thông minh, bênh mình, luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu nhất thì kiểu quái gì chẳng cho mình 1 list dài dằng dặc câu hỏi cái đã, trêu cho phát tức lên đã, điều tra, góp ý sau ----> mất thời gian, cũng dễ bị người khác nhìn vào hiểu nhầm.).
    Trời cứ lúc nắng, lúc mưa thế này khiến mình nhức đầu quá!
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/02/2005
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Còn gì chán hơn là muốn nói mà ko nói được, muốn viết mà viết ko xong.
    Hơ, bây giờ sờ vào sách vở là ngán ngẩm rồi. Chỉ nhớ là trước Tết đã giao cho em G làm Báo cáo thay, chứ ai giao cho mình làm gì thì cóc nhớ nữa. Hay thật!
    Oạch, vừa mới phát hiện ra đ/c ... bên AC là ..., hix, hóa ra họ toàn người dây mơ rễ má với nhau cả, thảo nào ko thấy lên tiếng gì.
    ****************************************************
    Ghét mình tại sao cứ phải buộc mình vào trong cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Không ngốc đến nỗi không biết gì, chẳng qua là thiếu niềm tin. Tin để rồi thất vọng ư? Không đâu, mình ko thể cho phép mình liều mạng và lãng mạn thế đâu. Càng ko muốn áp dụng "biện pháp ng or nv bc" gì ở đây cả (mình ngại bị hiểu nhầm là chỗ nào cũng buôn bán, moi tin quá). Mà mọi thông tin đều ko thể chính xác 100% được. Muốn tâm sự với 1 ai đó mà khó quá (Hm, kể cho bạn gái thì dễ bị cho là dở hơi, kể cho bạn trai thì dễ bị hiểu nhầm, buôn với ??? - người thông minh, bênh mình, luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu nhất thì kiểu quái gì chẳng cho mình 1 list dài dằng dặc câu hỏi cái đã, trêu cho phát tức lên đã, điều tra, góp ý sau ----> mất thời gian, cũng dễ bị người khác nhìn vào hiểu nhầm.).
    Trời cứ lúc nắng, lúc mưa thế này khiến mình nhức đầu quá!
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/02/2005
  9. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày, tháng ,năm
    Lâu lắm ko chui vô đây,chẳng biết viết gì cả vì cứ vào đây lại cảm thấy nhớ TN quá.Biết rằng mọi người vẫn còn nhớ đến mình vì vẫn còn có người hỏi thăm mình nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi tủi thân vì ko được tham gia off với mọi người. Vừa ngồi café với Minhlextech, vừa chán vừa buồn ngủ. Làm như không gặp nhìu nên không có chuyện gì để nói thì phải. Quay qua quay lại cũng có nhiu đó. 2 đứa, 3 cái điện thoại. 1 cái tắt máy, 2 cái còn lại mạnh đứa nào đứa nấy chơi điện tử. Muốn viết nhiều thứ quá mà không kịp, box dạo nì hơi vắng vẻ đó mod tâm hồn của đá ah
  10. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày, tháng ,năm
    Lâu lắm ko chui vô đây,chẳng biết viết gì cả vì cứ vào đây lại cảm thấy nhớ TN quá.Biết rằng mọi người vẫn còn nhớ đến mình vì vẫn còn có người hỏi thăm mình nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi tủi thân vì ko được tham gia off với mọi người. Vừa ngồi café với Minhlextech, vừa chán vừa buồn ngủ. Làm như không gặp nhìu nên không có chuyện gì để nói thì phải. Quay qua quay lại cũng có nhiu đó. 2 đứa, 3 cái điện thoại. 1 cái tắt máy, 2 cái còn lại mạnh đứa nào đứa nấy chơi điện tử. Muốn viết nhiều thứ quá mà không kịp, box dạo nì hơi vắng vẻ đó mod tâm hồn của đá ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này