1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tồi tệ . Chán ơi là chán . Ước gì tất cả các ngày còn lại trong năm đừng như ngày hôm nay .
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tồi tệ . Chán ơi là chán . Ước gì tất cả các ngày còn lại trong năm đừng như ngày hôm nay .
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mình lắng và tuyệt vọng . Toàn màu tối và sợ sệt.
    Nào qua đi ngày 24/2 sẽ lf 1 ngày khác tràn ngập niềm vui với mình .
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mình lắng và tuyệt vọng . Toàn màu tối và sợ sệt.
    Nào qua đi ngày 24/2 sẽ lf 1 ngày khác tràn ngập niềm vui với mình .
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    dfsfds
    Được phitient sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 22/02/2005
  6. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    dfsfds
    Được phitient sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 22/02/2005
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì khá hơn rồi .
    Còn 2 ngày nữa thôi . Kỳ này chẳng biết phải cố gắng kiểu nào nữa.
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì khá hơn rồi .
    Còn 2 ngày nữa thôi . Kỳ này chẳng biết phải cố gắng kiểu nào nữa.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cố lên, còn 5 kỳ nữa cơ mà, tha hồ mà cố . Chậc, tớ còn dính môn 5 trình 5 điểm mới đau chứ, đau thật là đau. GHét tuốt tuồn tuột các môn liên quan đến khoa Mac'''''''', toàn môn dở hơi mà nhiều trình, tớ cũng muốn thi lại lắm, điểm điếc gì, tự nhiên điểm thấp cũng làm tớ cáu bẩn
    Hì, định vào động viên Hiền tí .............thế mà tớ lại ngồi than thở, mà cũng tại vì tớ chả than thở đc với ai cơ, chúng nó chán nghe tớ than thở nữa chứ, hix , đau thật !
    Nhiều khi vui thì cũng vui thật, nhưng mà chán thì cũng vẫn chán, vì cảm thấy mình chưa làm được điều gì thực sự có ý nghĩa cả. Cứ bị cuốn theo vào một vòng xoáy vô hình, ngày nào cũng như ngày nào.Mẹ bảo dạo này mẹ chẳng thấy con học hành gì cả, suốt ngày ngồi nghe điện thoại, chỉ nhà thầy giáo cho mấy đứa thi lại để chúng nó "cúng" thầy. Chậc chậc, buồn cười là đứa nào cũng dặn mình là " đừng nói cho mọi người biết nhé ". Xời, sao đứa nào cũng nói giống nhau thế, nhà mình tự nhiên tấp nập, mình đến là fải chạy làng mất. Mẹ nhìn thấy cảnh ấy bảo mình kỳ sau cũng đi cúng thầy đi..........nhất là môn của khoa Mác - Lê , hò hò, lại đau thêm fát nữa! Chậc, cứ bảo là thích nghi mà chả thích nghi đc, hẹn hò đi uống nước giải sầu vậy . Hôm nọ áy náy vô cùng vì chẳng đủ thời gian để cả hai đứa đi cùng nhau lâu lâu. Cứ giữa trưa nắng lại lôi nhau ra đường, gì chứ trời nắng là ghét nhất . Chậc,
    Cảm giác không niềm vui, không đam mê với cuộc sống , khát vọng được cháy đã bị dập tắt, chậc , đúng là trong chán ngoài thèmLại ra mạng đú đởn. Ấy gửi cho tớ quyển sách hay quá là hay. Nhờ có những thứ đó mà dạo này tớ bớt chán đời, chậc chậc............chả là nghỉ tết lâu lâu sinh ra chán đời ấy mà............... điểm chác , cay cái môn ấy quá đi mất đã thế lại còn tha đống sách về nhà chứ, thèm thi lại quá, chậc chậc................nhưng mà may là có đằng ấy và bọn học sinh Nghĩ lại cũng hay thật, ngày xưa tớ ghét ấy nhất vì đằng ấy tính như dở hơi ý, ngang ngang , kiêu kiêu ,mà kiêu cũng fải thôi vì đằng ấy xinh mừ

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 23/02/2005
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/02/2005
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cố lên, còn 5 kỳ nữa cơ mà, tha hồ mà cố . Chậc, tớ còn dính môn 5 trình 5 điểm mới đau chứ, đau thật là đau. GHét tuốt tuồn tuột các môn liên quan đến khoa Mac'''''''', toàn môn dở hơi mà nhiều trình, tớ cũng muốn thi lại lắm, điểm điếc gì, tự nhiên điểm thấp cũng làm tớ cáu bẩn
    Hì, định vào động viên Hiền tí .............thế mà tớ lại ngồi than thở, mà cũng tại vì tớ chả than thở đc với ai cơ, chúng nó chán nghe tớ than thở nữa chứ, hix , đau thật !
    Nhiều khi vui thì cũng vui thật, nhưng mà chán thì cũng vẫn chán, vì cảm thấy mình chưa làm được điều gì thực sự có ý nghĩa cả. Cứ bị cuốn theo vào một vòng xoáy vô hình, ngày nào cũng như ngày nào.Mẹ bảo dạo này mẹ chẳng thấy con học hành gì cả, suốt ngày ngồi nghe điện thoại, chỉ nhà thầy giáo cho mấy đứa thi lại để chúng nó "cúng" thầy. Chậc chậc, buồn cười là đứa nào cũng dặn mình là " đừng nói cho mọi người biết nhé ". Xời, sao đứa nào cũng nói giống nhau thế, nhà mình tự nhiên tấp nập, mình đến là fải chạy làng mất. Mẹ nhìn thấy cảnh ấy bảo mình kỳ sau cũng đi cúng thầy đi..........nhất là môn của khoa Mác - Lê , hò hò, lại đau thêm fát nữa! Chậc, cứ bảo là thích nghi mà chả thích nghi đc, hẹn hò đi uống nước giải sầu vậy . Hôm nọ áy náy vô cùng vì chẳng đủ thời gian để cả hai đứa đi cùng nhau lâu lâu. Cứ giữa trưa nắng lại lôi nhau ra đường, gì chứ trời nắng là ghét nhất . Chậc,
    Cảm giác không niềm vui, không đam mê với cuộc sống , khát vọng được cháy đã bị dập tắt, chậc , đúng là trong chán ngoài thèmLại ra mạng đú đởn. Ấy gửi cho tớ quyển sách hay quá là hay. Nhờ có những thứ đó mà dạo này tớ bớt chán đời, chậc chậc............chả là nghỉ tết lâu lâu sinh ra chán đời ấy mà............... điểm chác , cay cái môn ấy quá đi mất đã thế lại còn tha đống sách về nhà chứ, thèm thi lại quá, chậc chậc................nhưng mà may là có đằng ấy và bọn học sinh Nghĩ lại cũng hay thật, ngày xưa tớ ghét ấy nhất vì đằng ấy tính như dở hơi ý, ngang ngang , kiêu kiêu ,mà kiêu cũng fải thôi vì đằng ấy xinh mừ

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 23/02/2005
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này