1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P à, chú ... đã bao giờ phải đi rửa bát chưa?
  2. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P à, chú ... đã bao giờ phải đi rửa bát chưa?
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Rửa bát thường xuyên ấy chứ! Bác lấy vợ là sẽ ko phải rửa bát nữa đâu.
    ******************************************************************
    Mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy lạnh. "Nghỉ Tết mà trông chẳng béo lên được chút gì nhỉ?" - Hix, thất vọng, mình có muốn thế này đâu cơ chứ!
    Trở lại topic HHT mà ... . Đáng lẽ mình ko định tham gia vào vì hầu hết những gì mình muốn nói, K đã nói rồi, mình chỉ thêm chi tiết thôi. Cảm giác nhìn thấy tờ báo 1 thời yêu quý, gắn bó với mình giờ bị người ta (dù là trên mạng) chửi bới tơi bời tan tác thật ko dễ chịu chút nào. Xưa nay vẫn vậy, chê bai thì dễ, xây dựng, góp ý mới khó... Ko thể ko khiến cho mình có những suy nghĩ về nhiều điều...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 24/02/2005
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Rửa bát thường xuyên ấy chứ! Bác lấy vợ là sẽ ko phải rửa bát nữa đâu.
    ******************************************************************
    Mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy lạnh. "Nghỉ Tết mà trông chẳng béo lên được chút gì nhỉ?" - Hix, thất vọng, mình có muốn thế này đâu cơ chứ!
    Trở lại topic HHT mà ... . Đáng lẽ mình ko định tham gia vào vì hầu hết những gì mình muốn nói, K đã nói rồi, mình chỉ thêm chi tiết thôi. Cảm giác nhìn thấy tờ báo 1 thời yêu quý, gắn bó với mình giờ bị người ta (dù là trên mạng) chửi bới tơi bời tan tác thật ko dễ chịu chút nào. Xưa nay vẫn vậy, chê bai thì dễ, xây dựng, góp ý mới khó... Ko thể ko khiến cho mình có những suy nghĩ về nhiều điều...
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 24/02/2005
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vì thời gian ko bao giờ trở lại... Vì ko ai biết trước được mai ngày sau... Chỉ mong cơn gió sẽ thổi tan đi những âu lo, mệt mỏi, mang nó đến một nơi thật xa hoà với gió mặn mòi của biển khơi xanh thẳm, lẫn trong vi vút tiếng xào xạc nơi rừng cây ngút ngàn... để thấy mình can đảm hơn, lớn hơn trong nghĩ suy...
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vì thời gian ko bao giờ trở lại... Vì ko ai biết trước được mai ngày sau... Chỉ mong cơn gió sẽ thổi tan đi những âu lo, mệt mỏi, mang nó đến một nơi thật xa hoà với gió mặn mòi của biển khơi xanh thẳm, lẫn trong vi vút tiếng xào xạc nơi rừng cây ngút ngàn... để thấy mình can đảm hơn, lớn hơn trong nghĩ suy...
  7. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P là người luôn có niềm tin tuyệt đối ở bản thân, cuộc sống ngay cả khi thất bại và khó khăn nhất, phải không? Và bên P vẫn còn những người bạn yêu quý và thông cảm với em? Hãy gắng để vượt qua mọi trở ngại, buồn phiền em nhé. P đã có một tình bạn đẹp với ... , anh cũng tin là vậy, P hãy giữ gìn nó. Còn mấy người đó, nếu làm bạn được tiếp thì làm, nếu không thể tin tưởng được nữa thì thôi bỏ đi, suy nghĩ làm gì.
    Anh rất vui vì đã làm quen được với một người bạn nhỏ thú vị như P. Sau này mong gặp lại em khi P đã là cô ks TH hoặc cô pv cứng cỏi. Mong em luôn giữ được nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Tạm biệt!
  8. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P là người luôn có niềm tin tuyệt đối ở bản thân, cuộc sống ngay cả khi thất bại và khó khăn nhất, phải không? Và bên P vẫn còn những người bạn yêu quý và thông cảm với em? Hãy gắng để vượt qua mọi trở ngại, buồn phiền em nhé. P đã có một tình bạn đẹp với ... , anh cũng tin là vậy, P hãy giữ gìn nó. Còn mấy người đó, nếu làm bạn được tiếp thì làm, nếu không thể tin tưởng được nữa thì thôi bỏ đi, suy nghĩ làm gì.
    Anh rất vui vì đã làm quen được với một người bạn nhỏ thú vị như P. Sau này mong gặp lại em khi P đã là cô ks TH hoặc cô pv cứng cỏi. Mong em luôn giữ được nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Tạm biệt!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Thế là về cơ bản đã xong, trong 2 đêm mà cũng xong phần xương. Đang ăn chơi ngủ nghỉ , tự nhiên lại lao vào nên mệt thật , lại quá trình sấp sấp ngửa ngửa.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Thế là về cơ bản đã xong, trong 2 đêm mà cũng xong phần xương. Đang ăn chơi ngủ nghỉ , tự nhiên lại lao vào nên mệt thật , lại quá trình sấp sấp ngửa ngửa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này