1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi là trời ơi ông trời ơi là ông trời ơi
    Mấy tiếng trước tưởng là đã ổn roài thế mà ra nhà chú, cho chú xem lại mới biết là mình sai lè lè, còn nhiều thiếu xót, hix, xít bị chú cốc cho nát đầu vì tội ngu .................may là chưa đưa cho thầy ,kô thì................thầy vứt thẳng vào mặt mất.....................Kiểu này đến là..................đập đầu vào chăn bông
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi là trời ơi ông trời ơi là ông trời ơi
    Mấy tiếng trước tưởng là đã ổn roài thế mà ra nhà chú, cho chú xem lại mới biết là mình sai lè lè, còn nhiều thiếu xót, hix, xít bị chú cốc cho nát đầu vì tội ngu .................may là chưa đưa cho thầy ,kô thì................thầy vứt thẳng vào mặt mất.....................Kiểu này đến là..................đập đầu vào chăn bông
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn của đá ơi là tâm hồn của đá !
    Nếu muốn quy tiên thì có nhiều cách lắm . Tội gì phải lao đầu vào chăn bông .
    Theo tôi làm người sống mới khó chứ .............tèo téo teo thì có khó gì .
    Hãy cố gắng lên , vì cuọc đời vẫn đang đợi ta phía trước .
    Như tôi đây này , nhiều lúc cũng muốn chết quách cho xong "nợ đời " xong nghĩ lại , tôi lại muốn sống .
    Khi ta sinh ra , ta khóc mọi người quanh ta thì cười . Hãy sống thế nào , để khi ta chết đi , ta cười , mọi người quanh ta thì rơi nước mắt .
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn của đá ơi là tâm hồn của đá !
    Nếu muốn quy tiên thì có nhiều cách lắm . Tội gì phải lao đầu vào chăn bông .
    Theo tôi làm người sống mới khó chứ .............tèo téo teo thì có khó gì .
    Hãy cố gắng lên , vì cuọc đời vẫn đang đợi ta phía trước .
    Như tôi đây này , nhiều lúc cũng muốn chết quách cho xong "nợ đời " xong nghĩ lại , tôi lại muốn sống .
    Khi ta sinh ra , ta khóc mọi người quanh ta thì cười . Hãy sống thế nào , để khi ta chết đi , ta cười , mọi người quanh ta thì rơi nước mắt .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tối qua trong khi dân tình đi xem ca nhạc thì mình lại phải lọ mò làm cố để sáng nay đi nộp. .Cả tối cùng một con bé trong nhóm nữa đi lục CD Rom , chán ! vì không tìm đc, làm gần xong rồi đến 5 h sáng tự nhiên mất điện mới đau chứ. Chẹp, lẽ ra là xong cách đây một ngày , nhưng tại mình ngu, hạn chế về cả nhận thức lẫn tư duy Chưa thấy ai khổ sở như mình, cuối cùng đành đưa cho thằng T xem bài viết tay vậy, trưa về tranh thủ làm , chắc là tối nay thầy duyệt chính thức. Mà thằng T này bực thật đấy, ngay cả bản dự thảo thôi mà cũng không khớp tẹo nào, chữ nghĩa của nó thì ...........ôi trời, gà mái còn fải gọi bằng bác.
    Nhất là khoản dự trù kinh phí , nó bảo cứ nghĩ ra đc cái gì, thêm tiền đc cái gì thì ghi tuốt vào . Khổ thân thằng bé, gì mà ngây thơ thế, có ghi thêm vào thì Đoàn trường cũng chỉ hỗ trợ đến thế thôi. Cũng giống như giải bóng đá năm ngoái , Đoàn trường hỗ trợ chưa đc 10 %. Đợi đc tiền của nhà nước như thế thì có mà chết đói. He he, đi xin tài trợ của các công ty Tin học ở TN thì.................ối zời ! toàn công ty mà, trung tâm ma, vớ va vớ vẩn, 0 đâu vào đâu cả ----------> thế thì tài trợ cái nỗi gì nữa, thằng này bằng tuổi mình nhưng học trên mình một khoá mà ngây thơ thế nhỉ. Chậc, không hiểu sao càng uống cafe càng buồn ngủ, bận rộn là thế mà vẫn không thể quên chơi, chiều qua vẫn tổ chức cho anh em đập phá một trận hoành, sinh viên vui và tình cảm thật đấy, cười nứt cả rốn
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tối qua trong khi dân tình đi xem ca nhạc thì mình lại phải lọ mò làm cố để sáng nay đi nộp. .Cả tối cùng một con bé trong nhóm nữa đi lục CD Rom , chán ! vì không tìm đc, làm gần xong rồi đến 5 h sáng tự nhiên mất điện mới đau chứ. Chẹp, lẽ ra là xong cách đây một ngày , nhưng tại mình ngu, hạn chế về cả nhận thức lẫn tư duy Chưa thấy ai khổ sở như mình, cuối cùng đành đưa cho thằng T xem bài viết tay vậy, trưa về tranh thủ làm , chắc là tối nay thầy duyệt chính thức. Mà thằng T này bực thật đấy, ngay cả bản dự thảo thôi mà cũng không khớp tẹo nào, chữ nghĩa của nó thì ...........ôi trời, gà mái còn fải gọi bằng bác.
    Nhất là khoản dự trù kinh phí , nó bảo cứ nghĩ ra đc cái gì, thêm tiền đc cái gì thì ghi tuốt vào . Khổ thân thằng bé, gì mà ngây thơ thế, có ghi thêm vào thì Đoàn trường cũng chỉ hỗ trợ đến thế thôi. Cũng giống như giải bóng đá năm ngoái , Đoàn trường hỗ trợ chưa đc 10 %. Đợi đc tiền của nhà nước như thế thì có mà chết đói. He he, đi xin tài trợ của các công ty Tin học ở TN thì.................ối zời ! toàn công ty mà, trung tâm ma, vớ va vớ vẩn, 0 đâu vào đâu cả ----------> thế thì tài trợ cái nỗi gì nữa, thằng này bằng tuổi mình nhưng học trên mình một khoá mà ngây thơ thế nhỉ. Chậc, không hiểu sao càng uống cafe càng buồn ngủ, bận rộn là thế mà vẫn không thể quên chơi, chiều qua vẫn tổ chức cho anh em đập phá một trận hoành, sinh viên vui và tình cảm thật đấy, cười nứt cả rốn
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Để tui tiếp thêm nha. Cười nứt cả rốn , 36 cái răng hở 28 cái mắt chẳng nhìn thấy trời đất đâu . con gái mà như thế thì chạy thui ko mod khoá nick thì chít
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Để tui tiếp thêm nha. Cười nứt cả rốn , 36 cái răng hở 28 cái mắt chẳng nhìn thấy trời đất đâu . con gái mà như thế thì chạy thui ko mod khoá nick thì chít
  9. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn mình đứa nào ,đứa nấy cầm hoa mỏi tay .trong khi mình ung dung đủng đỉnh nhét tay túi áo .Trời thì lạnh bọn nó co ro ,bông hoa nào cũng nát như tương khi về đến nhà .Còn mình thì sao hạnh phúc khi về nhà trên bàn toàn hoa mình thích của bọn bạn.
    Ai bảo ko có người yêu là khổ nhỉ?
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn mình đứa nào ,đứa nấy cầm hoa mỏi tay .trong khi mình ung dung đủng đỉnh nhét tay túi áo .Trời thì lạnh bọn nó co ro ,bông hoa nào cũng nát như tương khi về đến nhà .Còn mình thì sao hạnh phúc khi về nhà trên bàn toàn hoa mình thích của bọn bạn.
    Ai bảo ko có người yêu là khổ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này