1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái bà đá này điêu kinh khủng .Điêu ko chấp nhận được.
    Bà cung biết là chỉ có bà sướng như tôi vậy mà ................
    Hết cách chữa
    [/quote]
    Bà àh, trưa nay tôi buồn nẫu cả ruột, hix, rõ ràng là con trai lớp mình đá hay hơn mà lại thua.............hix, không nuốt đc cả cơm trưa..........hix, thế mà giờ thì lại vui quá. Đấy , không fải là tôi số đen .......bốc fải toàn đội mạnh đâu nhá, cơ bản là con trai lớp mình chưa gặp may , còn bóng đã nữ lớp mình thì tuyệt!
    hihì, trông bà còi thế mà đá khẻo nhể, tặng bà điểm 10 cho chất lượng nhá, hơ hơ, nhưng mà giờ tôi đang đau cổ quá, hét nhiều mờ, he hehe, sướng thế không biết đc, lớp nào chứ thắng lớp bà Thảo là tôi thấy sướng
    Tuần sau tôi sẽ lôi thằng Thành nhà tôi đi nữa, he he, năm ngoái cũng thế mà, hôm có thằng T đi là lớp mình thắng , hôm tôi bắt nó ở nhà là lớp mình..............., hì hì, đùa vậy thôi, tôi tin ở các bà , tin ở tinh thần thi đấu, tin ở sức chiến đấu khéo léo & dẻo dai, tin ở tất cả. hì hihì, thế này làm tăng sức" hậu cận" của tôi đấy
    Vui quá, nói nhiều thành hâm, thôi nhá
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái bà đá này điêu kinh khủng .Điêu ko chấp nhận được.
    Bà cung biết là chỉ có bà sướng như tôi vậy mà ................
    Hết cách chữa
    [/quote]
    Bà àh, trưa nay tôi buồn nẫu cả ruột, hix, rõ ràng là con trai lớp mình đá hay hơn mà lại thua.............hix, không nuốt đc cả cơm trưa..........hix, thế mà giờ thì lại vui quá. Đấy , không fải là tôi số đen .......bốc fải toàn đội mạnh đâu nhá, cơ bản là con trai lớp mình chưa gặp may , còn bóng đã nữ lớp mình thì tuyệt!
    hihì, trông bà còi thế mà đá khẻo nhể, tặng bà điểm 10 cho chất lượng nhá, hơ hơ, nhưng mà giờ tôi đang đau cổ quá, hét nhiều mờ, he hehe, sướng thế không biết đc, lớp nào chứ thắng lớp bà Thảo là tôi thấy sướng
    Tuần sau tôi sẽ lôi thằng Thành nhà tôi đi nữa, he he, năm ngoái cũng thế mà, hôm có thằng T đi là lớp mình thắng , hôm tôi bắt nó ở nhà là lớp mình..............., hì hì, đùa vậy thôi, tôi tin ở các bà , tin ở tinh thần thi đấu, tin ở sức chiến đấu khéo léo & dẻo dai, tin ở tất cả. hì hihì, thế này làm tăng sức" hậu cận" của tôi đấy
    Vui quá, nói nhiều thành hâm, thôi nhá
  3. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bà àh!
    Tôi cũng vui lắm nhưng mà cả tiếc nữa .Tôi chẳng biết làm sao hôm đó ko thể nào sút được mới đau chứ.Nhất là lúc nghe thằng Đức bảo là :''''Còi cứ lừ lừ một mình một bóng lao thẳng vào khung thành bọn nó'''' làm mình tiếc ko chịu được.
    Bà biết ko ?Có lẽ tôi là cầu thủ cchấn thương nhiều nhất đội mất.Chân thì chấm phẩy nhá,móng tay thì gãy mất 3 cái ,mặt mũi thì sứt xẹo.................Chán ko chịu được .Hôm đi đá bóng về mẹ xót con gái bảo là :''''Sao chúng mày ko đá thua đi để đỡ phải đá tiếp .......''''.Làm gì có chuyện đó bà nhỉ ?Tôi tin chắc bọn mình sẽ vô địch khoa rồi .Yên tâm mà chuẩn bị hậu cầncho tốt nhé.
    À quên !Xim chia buồn bà phải giặt mấy cái áo bẩn ơi là bẩn chắc phải hết 1 cân OMO .May cho nà là tôi thương bà ko bắt bà giặt áo cho đấy .Cố gắng phát huy nhé!
  4. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bà àh!
    Tôi cũng vui lắm nhưng mà cả tiếc nữa .Tôi chẳng biết làm sao hôm đó ko thể nào sút được mới đau chứ.Nhất là lúc nghe thằng Đức bảo là :''''Còi cứ lừ lừ một mình một bóng lao thẳng vào khung thành bọn nó'''' làm mình tiếc ko chịu được.
    Bà biết ko ?Có lẽ tôi là cầu thủ cchấn thương nhiều nhất đội mất.Chân thì chấm phẩy nhá,móng tay thì gãy mất 3 cái ,mặt mũi thì sứt xẹo.................Chán ko chịu được .Hôm đi đá bóng về mẹ xót con gái bảo là :''''Sao chúng mày ko đá thua đi để đỡ phải đá tiếp .......''''.Làm gì có chuyện đó bà nhỉ ?Tôi tin chắc bọn mình sẽ vô địch khoa rồi .Yên tâm mà chuẩn bị hậu cầncho tốt nhé.
    À quên !Xim chia buồn bà phải giặt mấy cái áo bẩn ơi là bẩn chắc phải hết 1 cân OMO .May cho nà là tôi thương bà ko bắt bà giặt áo cho đấy .Cố gắng phát huy nhé!
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Số buổi học mình tự cho phép mình nghỉ đã lên đến con số 3 rồi. Dù lần nào cũng có nguyên do xô đẩy nhưng vẫn khó chấp nhận được. Lần đầu là do mải mê bói toán rồi nấu ăn với bọn Ng, M --->muộn --->nghỉ. Lần 2, đã bảo đến 5h là kiên quyết đi rồi mà... trời mưa --->nghỉ. Lần 3, chiều qua thôi, thực hành xong đã muộn lại còn bị thầy quát cho về tội nói nhầm tên IC(thực ra, thầy ý giọng lúc nào chẳng oang oang như cái loa phóng thanh) ---> khiếp vía ----> chat với T ---> nó vẫn ko làm được theo hướng dẫn của TT ---> lại phải hướng dẫn nó lại từ đầu ---> cuối cùng thì nó cũng xem được mấy cái ảnh ----> mình lại muộn tiếp ----> ngồi chat cố nốt. Có nghỉ mới thấy mình rất thích đi học và cũng rất mến lớp mình. Ko có mình, bọn VA, Th ... lấy ai làm đồng minh để diệt mấy tên XD to mồm, hay xù. He he, nói vậy thôi chứ lớp ko có mấy người nói nhiều ấy thì buồn chết lên được.
    Còn hôm nay vừa làm bài kiểm tra CSDL xong. Cái kiểu kiểm tra cho ngồi 1 chỗ riêng làm nháp rồi gọi lên bảng trực tiếp oánh giá này cũng làm mình khiếp vía thật. May mà xong rồi chứ nhỡ làm sao thì mình ân hận lắm vì hôm qua chat quá đà, vì ngủ sớm ... Tóm lại là sẽ ko có buổi thứ 4 trốn học nữa đâu.
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Số buổi học mình tự cho phép mình nghỉ đã lên đến con số 3 rồi. Dù lần nào cũng có nguyên do xô đẩy nhưng vẫn khó chấp nhận được. Lần đầu là do mải mê bói toán rồi nấu ăn với bọn Ng, M --->muộn --->nghỉ. Lần 2, đã bảo đến 5h là kiên quyết đi rồi mà... trời mưa --->nghỉ. Lần 3, chiều qua thôi, thực hành xong đã muộn lại còn bị thầy quát cho về tội nói nhầm tên IC(thực ra, thầy ý giọng lúc nào chẳng oang oang như cái loa phóng thanh) ---> khiếp vía ----> chat với T ---> nó vẫn ko làm được theo hướng dẫn của TT ---> lại phải hướng dẫn nó lại từ đầu ---> cuối cùng thì nó cũng xem được mấy cái ảnh ----> mình lại muộn tiếp ----> ngồi chat cố nốt. Có nghỉ mới thấy mình rất thích đi học và cũng rất mến lớp mình. Ko có mình, bọn VA, Th ... lấy ai làm đồng minh để diệt mấy tên XD to mồm, hay xù. He he, nói vậy thôi chứ lớp ko có mấy người nói nhiều ấy thì buồn chết lên được.
    Còn hôm nay vừa làm bài kiểm tra CSDL xong. Cái kiểu kiểm tra cho ngồi 1 chỗ riêng làm nháp rồi gọi lên bảng trực tiếp oánh giá này cũng làm mình khiếp vía thật. May mà xong rồi chứ nhỡ làm sao thì mình ân hận lắm vì hôm qua chat quá đà, vì ngủ sớm ... Tóm lại là sẽ ko có buổi thứ 4 trốn học nữa đâu.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay là hạn cuối fải nộp rồi, làm thế nào bây giờ Hix hix, thật chưa thấy ai hậu đậu như mình. Bới tung cả fòng, lục mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy đâu. . làm sao ,làm thế nào, hix hix xhix hix, chiều nay fải nộp rồi, có cái chìa khoá thôi mà cũng để linh tinh, làm sao bây giờ , Thật ! mình còn chán cái bản thân mình thì hỏi còn ai không chán
    Chả biết trưa nay có tìm ra không nữa

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay là hạn cuối fải nộp rồi, làm thế nào bây giờ Hix hix, thật chưa thấy ai hậu đậu như mình. Bới tung cả fòng, lục mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy đâu. . làm sao ,làm thế nào, hix hix xhix hix, chiều nay fải nộp rồi, có cái chìa khoá thôi mà cũng để linh tinh, làm sao bây giờ , Thật ! mình còn chán cái bản thân mình thì hỏi còn ai không chán
    Chả biết trưa nay có tìm ra không nữa

  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ học, tưởng đâu là sướng, được nghỉ ở nhà nghỉ ngơi nhưg mà té ra lại khổ, ở nhà chẳng biết làm chi lại chui lên net ngồi, chán dễ sợ.
    Hồi sáng ngồi làm lao động đau cả tay luôn, cái trường em chi lạ thiệt, có máy cắt cỏ vậy mà không đem ra dùng, lại bắt học sinh đi làm. ĐÚng là đày đoạ học sinh thiệt
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ học, tưởng đâu là sướng, được nghỉ ở nhà nghỉ ngơi nhưg mà té ra lại khổ, ở nhà chẳng biết làm chi lại chui lên net ngồi, chán dễ sợ.
    Hồi sáng ngồi làm lao động đau cả tay luôn, cái trường em chi lạ thiệt, có máy cắt cỏ vậy mà không đem ra dùng, lại bắt học sinh đi làm. ĐÚng là đày đoạ học sinh thiệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này