1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không biết Net bên cậu thế nào ................chứ ở chỗ núi cao như tớ vào ttvnol toàn thấy "The page cannot be displayed "
    hix, vào đc trang chủ, diễn đàn, rồi đến Box Thái Nguyên đc thì như là đánh vật........mà thời gian thì 0 là vô hạn Có muốn viết bài cũng khó, mà có khi viết đc rồi nhưng ttvnol lại lỗi, chịu ! không thể gửi đc, hix
    *****nflowerboy: hix, hix, 191 nhưng dạo này động chạm đến nỗi đau của các chị em ác quá nên mấy ả vote em toàn 1 * mới đau chứ, giờ mới đc 4,3. Vẫn cái kiểu đả kích , động chạm vào nỗi đâu của mấy bà chị thì chả bao giờ đc 5 * cả. hix hix

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 23/03/2005
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không biết Net bên cậu thế nào ................chứ ở chỗ núi cao như tớ vào ttvnol toàn thấy "The page cannot be displayed "
    hix, vào đc trang chủ, diễn đàn, rồi đến Box Thái Nguyên đc thì như là đánh vật........mà thời gian thì 0 là vô hạn Có muốn viết bài cũng khó, mà có khi viết đc rồi nhưng ttvnol lại lỗi, chịu ! không thể gửi đc, hix
    *****nflowerboy: hix, hix, 191 nhưng dạo này động chạm đến nỗi đau của các chị em ác quá nên mấy ả vote em toàn 1 * mới đau chứ, giờ mới đc 4,3. Vẫn cái kiểu đả kích , động chạm vào nỗi đâu của mấy bà chị thì chả bao giờ đc 5 * cả. hix hix

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 23/03/2005
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [
    [
    *****nflowerboy: hix, hix, 191 nhưng dạo này động chạm đến nỗi đau của các chị em ác quá nên mấy ả vote em toàn 1 * mới đau chứ, giờ mới đc 4,3. Vẫn cái kiểu đả kích , động chạm vào nỗi đâu của mấy bà chị thì chả bao giờ đc 5 * cả. hix hix
    [/font=Times New Roman][/size=3]
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 23/03/2005
    [/quote]
    Anh ko care mấy *,chỉ thích số lượng thôi
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [
    [
    *****nflowerboy: hix, hix, 191 nhưng dạo này động chạm đến nỗi đau của các chị em ác quá nên mấy ả vote em toàn 1 * mới đau chứ, giờ mới đc 4,3. Vẫn cái kiểu đả kích , động chạm vào nỗi đâu của mấy bà chị thì chả bao giờ đc 5 * cả. hix hix
    [/font=Times New Roman][/size=3]
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 23/03/2005
    [/quote]
    Anh ko care mấy *,chỉ thích số lượng thôi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua sau khi ở trên lớp, T1 đưa fần mềm cho mình. CHạy như bay về nhà, hì hục setup và xem cả buổi trưa...........để rồi.............thất vọng. Thật sự là thất vọng lắm, thất vọng ghê gớm. Không có chất sáng tạo, không có chất SV. Tự nhiên lại liên hệ đến cuộc thi của LCH khoa Lý, từ những phế liệu vớ vẩn mà làm ra những vật dụng có ích, đậm chất SV. Chậc, đã thế trưa nay thằng T2 thì cứ alô í éo , đau cả đầu chỉ vì chuyện này, hơ hơ, nó bảo T1 có sản fẩm là tốt rồi. T2 không hy vọng lắm chỉ có mình là ảo tưởng thui Chương trình thì vẫn lôm côm như thế, may mà các thầy bảo hoãn đến thứ 4cả bọn cười sung sướng và nhẹ nhõm
    Tối nay lại lượn lờ lên trường, chậc, hôm nay sau khi xong chắc lại kéo nhau tụ tập nữa đây. Hix, muốn trốn về nhà xem ti vi , vì tối 10h có film nói về chiến tranh VN .
    MÀ mấy ông bà này lạ ! chả hiểu mình j` cả, sợ đường tối, sợ ăn tối béo CHậc, chắc khó trốn đây, mình trốn mấy lần rồi.........một hai lân còn đc, trốn nhiều thì sáng hôm sau gặp bà T3 - mặt bà ấy cứ xị ra, hix, hix, sợ quá. Nhưng mờ tối nay ở VTV1 có chiếu phim tài liệu "Bí mật" nói về những điều chưa biết, chưa công bố về cuộc chiến tranh VN. Cực kì hay và ý nghĩa. , he he he, hạ quyết tâm trốn trước 10h kém 5'' nay 22h trên VTV1
    Vừa nhận đc tin nhắn của H, hix , giờ mới biết là H bị lên sởi, thể nào mình nhắn cũng khoảng 1 tuần rồi mà không thấy trả lời gì, thế mà kô chịu tìm hiểu xem H có làm sao không mà mình lại thấy hơi giận vì tội không nhắn tin lại Mình thật hồ đồ quá, H nếu có đọc thì bỏ qua cho tớ nhé, hì hì hì, khỏi ốm là đi cùng tớ nhé
    Xem nào, sang thứ 7 lớp mình đá bóng, hì hihì, chắc là tốt thôi, công mình giặt áo cho.........mà để thua thì bọn nó chết với mìnhTối thứ 7 hẹn một cô bạn đi uống nước để cảm ơn. Cũng chỉ khoảng hơn 1 tháng không gặp cô ấy, nói thì khó tin ................nhưng quả thật, giờ không biết mặt mũi cô ấy thế nào rồi nữa, hix hix, đến mặt mũi hình dáng mình không nhớ ra sao nữa
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua sau khi ở trên lớp, T1 đưa fần mềm cho mình. CHạy như bay về nhà, hì hục setup và xem cả buổi trưa...........để rồi.............thất vọng. Thật sự là thất vọng lắm, thất vọng ghê gớm. Không có chất sáng tạo, không có chất SV. Tự nhiên lại liên hệ đến cuộc thi của LCH khoa Lý, từ những phế liệu vớ vẩn mà làm ra những vật dụng có ích, đậm chất SV. Chậc, đã thế trưa nay thằng T2 thì cứ alô í éo , đau cả đầu chỉ vì chuyện này, hơ hơ, nó bảo T1 có sản fẩm là tốt rồi. T2 không hy vọng lắm chỉ có mình là ảo tưởng thui Chương trình thì vẫn lôm côm như thế, may mà các thầy bảo hoãn đến thứ 4cả bọn cười sung sướng và nhẹ nhõm
    Tối nay lại lượn lờ lên trường, chậc, hôm nay sau khi xong chắc lại kéo nhau tụ tập nữa đây. Hix, muốn trốn về nhà xem ti vi , vì tối 10h có film nói về chiến tranh VN .
    MÀ mấy ông bà này lạ ! chả hiểu mình j` cả, sợ đường tối, sợ ăn tối béo CHậc, chắc khó trốn đây, mình trốn mấy lần rồi.........một hai lân còn đc, trốn nhiều thì sáng hôm sau gặp bà T3 - mặt bà ấy cứ xị ra, hix, hix, sợ quá. Nhưng mờ tối nay ở VTV1 có chiếu phim tài liệu "Bí mật" nói về những điều chưa biết, chưa công bố về cuộc chiến tranh VN. Cực kì hay và ý nghĩa. , he he he, hạ quyết tâm trốn trước 10h kém 5'' nay 22h trên VTV1
    Vừa nhận đc tin nhắn của H, hix , giờ mới biết là H bị lên sởi, thể nào mình nhắn cũng khoảng 1 tuần rồi mà không thấy trả lời gì, thế mà kô chịu tìm hiểu xem H có làm sao không mà mình lại thấy hơi giận vì tội không nhắn tin lại Mình thật hồ đồ quá, H nếu có đọc thì bỏ qua cho tớ nhé, hì hì hì, khỏi ốm là đi cùng tớ nhé
    Xem nào, sang thứ 7 lớp mình đá bóng, hì hihì, chắc là tốt thôi, công mình giặt áo cho.........mà để thua thì bọn nó chết với mìnhTối thứ 7 hẹn một cô bạn đi uống nước để cảm ơn. Cũng chỉ khoảng hơn 1 tháng không gặp cô ấy, nói thì khó tin ................nhưng quả thật, giờ không biết mặt mũi cô ấy thế nào rồi nữa, hix hix, đến mặt mũi hình dáng mình không nhớ ra sao nữa
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    dạo này nghỉ liên miên. 2 tuần trước ốm một trận nghỉ luôn 1 tuần, đến tuần sau thì có dich sốt trường cũng cho nghỉ tiếp. vừa đi học được 3 ngày lại nghỉ tiếp đến hết thứ 3 (lễ phục sinh). đau nhất là sáng nay vẫn vác cặp đi học chẳng biết gì. lần này là lần thứ 3 như thế rồi
    nghỉ nhiều mà vẫn học như vậy. vào mạng ít hơn. nhờ bạn thay pass nick để chú tâm vào học đến là buồn cười. cũng là vì năm sau mừng thọ bà, ko cố học thì năm sau mất cái vé về VN, mất ăn mừng thọ bà,....
  8. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    dạo này nghỉ liên miên. 2 tuần trước ốm một trận nghỉ luôn 1 tuần, đến tuần sau thì có dich sốt trường cũng cho nghỉ tiếp. vừa đi học được 3 ngày lại nghỉ tiếp đến hết thứ 3 (lễ phục sinh). đau nhất là sáng nay vẫn vác cặp đi học chẳng biết gì. lần này là lần thứ 3 như thế rồi
    nghỉ nhiều mà vẫn học như vậy. vào mạng ít hơn. nhờ bạn thay pass nick để chú tâm vào học đến là buồn cười. cũng là vì năm sau mừng thọ bà, ko cố học thì năm sau mất cái vé về VN, mất ăn mừng thọ bà,....
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 26/03/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 26/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này