1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm qua đúng là vô duyên, tự nhiên cái D và bf của nó - anh N rủ mình đi chơi mà mình cũng đi, hơ hơ, vô duyên quá đi thôi. Nhưng kệ, tại thấy mệt mêt, chán chán , ở nhà thì chắc đc khò một bữa no mắt nhưng dở hơi thế nào lại thích đi cùng D và anh N, hì hì, chả là mình xem Ty của họ ra sao ấy mừHì hì, nhìn cảnh 2 đứa ăn khoai nướng thật ngon, chả bù cho mình, ăn lẻ loi một mình.Thật !.....nhìn D và anh N mà mình đã có cái nhìn khác về TY sinh viên, cũng đẹp nhỉ chứ kô như trc'' mình nghĩ, thấy họ thật hạnh phúc và có fần thèm như họ quá , nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua . Chậc ! dù thế nào thì mình vẫn là mình, vẫn bị dị ứng với kiểu TY SVMơi cả, hì, cái kiểu như mình , lượn lờ lên trường suốt ngày, hóng hớt đi chơi với bọn lớp thì thời gian đâu mà dành cho bf a'' ? hì hì, nếu có thì chả mấy chốc nó cũng chán mà ra đi thui. Ơ, hôm kia mấy nhân vật chủ chốt đi uống nước thì mới rõ........cứ vào LC là thể nào cũng ế, hì,có mỗi chị Chung và cái Huệ là ổn thôi, hihì, hôm nọ gặp bà H , khiếp , giọng thì đc tiếng là loa phóng thanh of K36 thế mà hét giữa sân trường " T ơi, chị trả điện thoại cho nó rồi " Hơ , chả hiểu j` cả, mãi mới hiểu " nó " là nhân vật quan trọng với chị ấy CHậc , bà chị gặp đứa khác nó còn an ủi chứ gặp đứa như em thì nhân vật quan trọng của chị bị em cho xuống tầm ngay, sau một hồi tâm sự...cũng thấy đc là nghe mình là sáng suốt , he he he, fải công nhận là mình có mắt nhìn và đánh giá con zai . Ờ ờ , tự nhiên bà chị và lão N còi hỏi về chương trình kia, hix, CHâc, hôm na ngồi vào quán Nét dở hơi, định viết tiếp mà không thể bviết nổi, đúng là quán Nét của SV,
    To ANpha : BÀ bảo tôi viết Nk khó hiểu a''? Ùh, giờ viết kí hiệu , chỉ tôi hiểu thôi, viết đẻ sau này đọc thấy hay lắm, viết rõ ràng thì có người lại thóc mách , thọc mạch, mệt lắm
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm qua đúng là vô duyên, tự nhiên cái D và bf của nó - anh N rủ mình đi chơi mà mình cũng đi, hơ hơ, vô duyên quá đi thôi. Nhưng kệ, tại thấy mệt mêt, chán chán , ở nhà thì chắc đc khò một bữa no mắt nhưng dở hơi thế nào lại thích đi cùng D và anh N, hì hì, chả là mình xem Ty của họ ra sao ấy mừHì hì, nhìn cảnh 2 đứa ăn khoai nướng thật ngon, chả bù cho mình, ăn lẻ loi một mình.Thật !.....nhìn D và anh N mà mình đã có cái nhìn khác về TY sinh viên, cũng đẹp nhỉ chứ kô như trc'' mình nghĩ, thấy họ thật hạnh phúc và có fần thèm như họ quá , nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua . Chậc ! dù thế nào thì mình vẫn là mình, vẫn bị dị ứng với kiểu TY SVMơi cả, hì, cái kiểu như mình , lượn lờ lên trường suốt ngày, hóng hớt đi chơi với bọn lớp thì thời gian đâu mà dành cho bf a'' ? hì hì, nếu có thì chả mấy chốc nó cũng chán mà ra đi thui. Ơ, hôm kia mấy nhân vật chủ chốt đi uống nước thì mới rõ........cứ vào LC là thể nào cũng ế, hì,có mỗi chị Chung và cái Huệ là ổn thôi, hihì, hôm nọ gặp bà H , khiếp , giọng thì đc tiếng là loa phóng thanh of K36 thế mà hét giữa sân trường " T ơi, chị trả điện thoại cho nó rồi " Hơ , chả hiểu j` cả, mãi mới hiểu " nó " là nhân vật quan trọng với chị ấy CHậc , bà chị gặp đứa khác nó còn an ủi chứ gặp đứa như em thì nhân vật quan trọng của chị bị em cho xuống tầm ngay, sau một hồi tâm sự...cũng thấy đc là nghe mình là sáng suốt , he he he, fải công nhận là mình có mắt nhìn và đánh giá con zai . Ờ ờ , tự nhiên bà chị và lão N còi hỏi về chương trình kia, hix, CHâc, hôm na ngồi vào quán Nét dở hơi, định viết tiếp mà không thể bviết nổi, đúng là quán Nét của SV,
    To ANpha : BÀ bảo tôi viết Nk khó hiểu a''? Ùh, giờ viết kí hiệu , chỉ tôi hiểu thôi, viết đẻ sau này đọc thấy hay lắm, viết rõ ràng thì có người lại thóc mách , thọc mạch, mệt lắm
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thôi rùi !
    Bắt đầu từ tuần này , tui bận túi bụi rùi
    Không thể ra mạng mà online với các bạn nữa .
    Một tuần mới sắp xếp để ra mạng một lần .
    Ôi sao tôi nhớ mạng thế không biết .
    Bắt đầu từ tuần này , sẽ bận rộn đây .
    Vì vậy hãy cố gắng lên
    Mày phải thành công , phải không?
    Các bác cũng chúc em thành công đi nha .
    Cảm ơn nhiều !
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thôi rùi !
    Bắt đầu từ tuần này , tui bận túi bụi rùi
    Không thể ra mạng mà online với các bạn nữa .
    Một tuần mới sắp xếp để ra mạng một lần .
    Ôi sao tôi nhớ mạng thế không biết .
    Bắt đầu từ tuần này , sẽ bận rộn đây .
    Vì vậy hãy cố gắng lên
    Mày phải thành công , phải không?
    Các bác cũng chúc em thành công đi nha .
    Cảm ơn nhiều !
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên à, ấn tượng hồi đi nghỉ hè về nhà ông trẻ. Cảm giác lạ lẫm, trong lành, có thể là thay đổi không khí, cũng có thể nhà ông ở ngoại ô, không bon chen và đông đúc như thành phố.
    Giờ đây, nhớ đến Thái Nguyên là nhớ đến những điều cũ mà đẹp, trong sáng, cái j cũng tình cảm mà sâu sắc. Nhớ ngồi sau lưng chú trẻ, đi thong dong chung quanh cái khu j có vườn hoa và khách sạn to đùng
    Lắm lúc giữa đông đúc bộn bề, giữa bao căng thẳng, muốn về lại nơi cũ để khóc, để buồn cho thoả thích, một nơi chẳng biết mình là ai cả, đi một mình, để rồi buồn một mình, chỉ một mình thôi...
    Tâm trạng rối bời.Khó hiểu thật. Chỉ biết mỏi và tìm đến Thái Nguyên
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên à, ấn tượng hồi đi nghỉ hè về nhà ông trẻ. Cảm giác lạ lẫm, trong lành, có thể là thay đổi không khí, cũng có thể nhà ông ở ngoại ô, không bon chen và đông đúc như thành phố.
    Giờ đây, nhớ đến Thái Nguyên là nhớ đến những điều cũ mà đẹp, trong sáng, cái j cũng tình cảm mà sâu sắc. Nhớ ngồi sau lưng chú trẻ, đi thong dong chung quanh cái khu j có vườn hoa và khách sạn to đùng
    Lắm lúc giữa đông đúc bộn bề, giữa bao căng thẳng, muốn về lại nơi cũ để khóc, để buồn cho thoả thích, một nơi chẳng biết mình là ai cả, đi một mình, để rồi buồn một mình, chỉ một mình thôi...
    Tâm trạng rối bời.Khó hiểu thật. Chỉ biết mỏi và tìm đến Thái Nguyên
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cho Tôi gửi lời hỏi thăm đến những người bạn của Tôi.Họ ở đâu làm gì mà tui ko bít . Anh Thái Nguyên001, Anh Đạt ,Đá, Anlpha...Đi ăn gì đi . mọi người ơi.
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cho Tôi gửi lời hỏi thăm đến những người bạn của Tôi.Họ ở đâu làm gì mà tui ko bít . Anh Thái Nguyên001, Anh Đạt ,Đá, Anlpha...Đi ăn gì đi . mọi người ơi.
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chẳng hiểu tại sao dạo này mình chán chẳng muốn viết 1 cái gì cả. Thôi, viết vài dòng gọi là thử cái chữ kí mới. Spam lịch sự thế này chắc ko bị treo đâu.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 28/03/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chẳng hiểu tại sao dạo này mình chán chẳng muốn viết 1 cái gì cả. Thôi, viết vài dòng gọi là thử cái chữ kí mới. Spam lịch sự thế này chắc ko bị treo đâu.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 28/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này