1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    chà . Dạo này cuộc sống lại thay đổi cơ đấy.
    Mình vẫn thế ,mãi thế nhỉ?
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    chà . Dạo này cuộc sống lại thay đổi cơ đấy.
    Mình vẫn thế ,mãi thế nhỉ?
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em oà khóc khi đưa Anh về .Gió và bụi Em mặc kệ , Em mặc kệ tất cả những ai đang rèm pha nhìn con Bé bằng ánh mắt thương hại ,Em khóc vì tại sao mãi mãi Em và Anh vẫn thế, vẫn phải xa nhau thế này.
    Em sốt ruột cáu gắt, nhớ nhung , đau khổ cảm giác lẫn lộn ........Em muốn điên lên với tất cả .
    Em chỉ mong 1 phút giây bình yên để nghĩ về Anh .Nhưng Sau đó là nỗi sợ hãi , ...tất cả lúc nào cũng làm E lo lắng khi ở bên Anh để cáu gắt rồi phát ngôn linh tinh.
    Em phải chấp nhận thôi , ở đời chẳng có gì là hoàn hảo cả , liệu Em sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa ?E m phải chấp nhận số phận thêm bao nhiêu lâu nữa Anh ơi ?
    1ngày trôi, 2 ,3,4......ngày 14 yeah .Em sẽ ngồi đếm time trôi.
    Ngày mai thôi ,Em lại khác ,
    nào tập trung vào công việc khác nữa chứ .Em sẽ nguôi dần nỗi nhớ , rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
    Thỉnh thoảng lại crazy 1 chút mà .
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em oà khóc khi đưa Anh về .Gió và bụi Em mặc kệ , Em mặc kệ tất cả những ai đang rèm pha nhìn con Bé bằng ánh mắt thương hại ,Em khóc vì tại sao mãi mãi Em và Anh vẫn thế, vẫn phải xa nhau thế này.
    Em sốt ruột cáu gắt, nhớ nhung , đau khổ cảm giác lẫn lộn ........Em muốn điên lên với tất cả .
    Em chỉ mong 1 phút giây bình yên để nghĩ về Anh .Nhưng Sau đó là nỗi sợ hãi , ...tất cả lúc nào cũng làm E lo lắng khi ở bên Anh để cáu gắt rồi phát ngôn linh tinh.
    Em phải chấp nhận thôi , ở đời chẳng có gì là hoàn hảo cả , liệu Em sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa ?E m phải chấp nhận số phận thêm bao nhiêu lâu nữa Anh ơi ?
    1ngày trôi, 2 ,3,4......ngày 14 yeah .Em sẽ ngồi đếm time trôi.
    Ngày mai thôi ,Em lại khác ,
    nào tập trung vào công việc khác nữa chứ .Em sẽ nguôi dần nỗi nhớ , rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
    Thỉnh thoảng lại crazy 1 chút mà .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    He he he, ở trên lớp nghe Anpha bảo Hiền đang đăng tin.......... tìm trẻ lạc ở box. Cũng muốn lên ngó xem sao nhưng mà..................................So zi vì bi zi quá. Sau bao ngày mong đợi cuói cùng đã đi cafe đc với Hiền. Ở bài trên Anpha đã nói là Đá bận rồi thế mờ tối nay đi uống nước Hiền vẫn trách vì tất cả anh Tee, TN001, Anpha đều đã post bài trả lời mà Đá thì mất tăm
    Chà chà chà !!! hôm nay ngồi sau xe Hiền sướng thật đấy, chắc là dưỡng tóc ở Viện " SỜ PA" hở? chà, ngửi mê tít luôn, thơm + mượt+ ***y+............thật đấy.
    Thay đổi ? thay đổi với một hê quy chiếu mới, chưa bao giờ thấy phục sự thay đổi của mình đến thế.Nỗ lực .............. cái trăn trở nhất của Đá bây giờ là box . Ước cho một ngày có nhiều hơn 24h , ước có 1 người sát cánh chia sẻ và hiểu những gì mình đang gánh . Không hiểu , đang rất vui thế này mà không biết viết sao để chia se đc với mọi người, viết đúng sự thật thì ối kẻ lại bảo mình đánh bóng. hì hì hì,
    ...........................Cũng có lúc thấy mệt, nhưng niềm vui đã át đi.............nếu sau này ra trường rồi, cho mình quay trở lại để sống thì mình vẫn chỉ sống đc đến thế, không hơn..............đơn giản là bây giờ mình đã sống nhiệt tình, hết mình.. không thể hơn đc nữa
    ...........................Có lẽ tháng này phải ăn quá nhiều thịt chó , uống quá nhièu rượu nên..................số đen, hix, chả hiểu sao ..........tự nhiên lại vỡ kính ............hix, vì thế bây giờ Đá muốn viết nhiều thì cũng .................chịu !!! Nghĩ đến kính lại nhớ đế môn AF, thầy này thấy ai cứ ngơ ngơ là tóm, sang mai trông thấy mắt mình dài dại ..........thể nào cũng không thoát khỏi bàn tay thấy, hix

    Càng
    Uống
    Cafe
    Càng
    Buồn
    Ngủ


  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    He he he, ở trên lớp nghe Anpha bảo Hiền đang đăng tin.......... tìm trẻ lạc ở box. Cũng muốn lên ngó xem sao nhưng mà..................................So zi vì bi zi quá. Sau bao ngày mong đợi cuói cùng đã đi cafe đc với Hiền. Ở bài trên Anpha đã nói là Đá bận rồi thế mờ tối nay đi uống nước Hiền vẫn trách vì tất cả anh Tee, TN001, Anpha đều đã post bài trả lời mà Đá thì mất tăm
    Chà chà chà !!! hôm nay ngồi sau xe Hiền sướng thật đấy, chắc là dưỡng tóc ở Viện " SỜ PA" hở? chà, ngửi mê tít luôn, thơm + mượt+ ***y+............thật đấy.
    Thay đổi ? thay đổi với một hê quy chiếu mới, chưa bao giờ thấy phục sự thay đổi của mình đến thế.Nỗ lực .............. cái trăn trở nhất của Đá bây giờ là box . Ước cho một ngày có nhiều hơn 24h , ước có 1 người sát cánh chia sẻ và hiểu những gì mình đang gánh . Không hiểu , đang rất vui thế này mà không biết viết sao để chia se đc với mọi người, viết đúng sự thật thì ối kẻ lại bảo mình đánh bóng. hì hì hì,
    ...........................Cũng có lúc thấy mệt, nhưng niềm vui đã át đi.............nếu sau này ra trường rồi, cho mình quay trở lại để sống thì mình vẫn chỉ sống đc đến thế, không hơn..............đơn giản là bây giờ mình đã sống nhiệt tình, hết mình.. không thể hơn đc nữa
    ...........................Có lẽ tháng này phải ăn quá nhiều thịt chó , uống quá nhièu rượu nên..................số đen, hix, chả hiểu sao ..........tự nhiên lại vỡ kính ............hix, vì thế bây giờ Đá muốn viết nhiều thì cũng .................chịu !!! Nghĩ đến kính lại nhớ đế môn AF, thầy này thấy ai cứ ngơ ngơ là tóm, sang mai trông thấy mắt mình dài dại ..........thể nào cũng không thoát khỏi bàn tay thấy, hix

    Càng
    Uống
    Cafe
    Càng
    Buồn
    Ngủ


  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    ờh hờ đã bảo về đi ngủ còn lướt net để ăn vạ vài câu ah.
    Hôm qua bị đau họng nhưng mà vui nhỉ .Tớ thích đi sớm về sớm.
    Lần sau rủ mọi người đi đông hơn ,vì lâu rồi ko gặp .
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    ờh hờ đã bảo về đi ngủ còn lướt net để ăn vạ vài câu ah.
    Hôm qua bị đau họng nhưng mà vui nhỉ .Tớ thích đi sớm về sớm.
    Lần sau rủ mọi người đi đông hơn ,vì lâu rồi ko gặp .
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nằm liệt kê cho T nghe tất tật những thứ mình thích ăn và muốn ăn để nó còn chuẩn bị trước vì sắp sinh nhật nó rồi. Bình thường thì nó sẽ ko để yên cho mình được voi đòi tiên thế đâu nhưng hôm qua thì khác, mình nói gì nó cũng gật. Chắc tại nó thấy bộ dạng mình ... quá từ hôm ... đen đủi ấy nên ko nỡ khắt khe với mình nữa ( sao T hay xuất hiện đúng lúc thế nhỉ???). Uhm, thực ra cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ..., người cần thông cảm đã được thông cảm, người cần nói rõ đã được nghe nói rõ. Bóng tối nặng nề trong đầu mình rồi cũng sẽ bị đánh tan đi. (Mình hơi bị quan trọng hoá vấn đề quá ư???) Nó nhắc lại cho mình nghe vì sao mình đã quyết tâm thi thế nào, gợi lại cho mình nhớ tới những gì mình đã được động viên và giúp đỡ thế nào. (T luôn là người hiểu mình 1 cách kín đáo) Mình ko được quên và cũng ko được yếu đuối, thất vọng, chán nản thế này. Chẳng ai muốn mình thế này cả.
    ***********************************
    Tuần này nghỉ CSDL, TA nó thì thào qua điện thoại từ hôm qua là do nhà thầy có chuyện buồn. Ko liên lạc được nên cũng chẳng thể chia buồn với thầy được. Hix, lớp mình chỉ mỗi mấy đứa biết nên chăm chỉ mang sách đi học cả. Sao bọn nó lại reo rối rít lên khi nghe mình thông báo thế nhỉ? Nhà thầy đang có ... mà. Cái đầu mình lại đang quan trọng hoá vấn đề rồi thì fải???
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 05/04/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nằm liệt kê cho T nghe tất tật những thứ mình thích ăn và muốn ăn để nó còn chuẩn bị trước vì sắp sinh nhật nó rồi. Bình thường thì nó sẽ ko để yên cho mình được voi đòi tiên thế đâu nhưng hôm qua thì khác, mình nói gì nó cũng gật. Chắc tại nó thấy bộ dạng mình ... quá từ hôm ... đen đủi ấy nên ko nỡ khắt khe với mình nữa ( sao T hay xuất hiện đúng lúc thế nhỉ???). Uhm, thực ra cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ..., người cần thông cảm đã được thông cảm, người cần nói rõ đã được nghe nói rõ. Bóng tối nặng nề trong đầu mình rồi cũng sẽ bị đánh tan đi. (Mình hơi bị quan trọng hoá vấn đề quá ư???) Nó nhắc lại cho mình nghe vì sao mình đã quyết tâm thi thế nào, gợi lại cho mình nhớ tới những gì mình đã được động viên và giúp đỡ thế nào. (T luôn là người hiểu mình 1 cách kín đáo) Mình ko được quên và cũng ko được yếu đuối, thất vọng, chán nản thế này. Chẳng ai muốn mình thế này cả.
    ***********************************
    Tuần này nghỉ CSDL, TA nó thì thào qua điện thoại từ hôm qua là do nhà thầy có chuyện buồn. Ko liên lạc được nên cũng chẳng thể chia buồn với thầy được. Hix, lớp mình chỉ mỗi mấy đứa biết nên chăm chỉ mang sách đi học cả. Sao bọn nó lại reo rối rít lên khi nghe mình thông báo thế nhỉ? Nhà thầy đang có ... mà. Cái đầu mình lại đang quan trọng hoá vấn đề rồi thì fải???
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 05/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này