1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao nhiều việc đến dồn dập thế này, biết làm thế nào bây giờ? Đến chết mất thôi
  2. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao nhiều việc đến dồn dập thế này, biết làm thế nào bây giờ? Đến chết mất thôi
  3. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ăn nhiều kẹo dừa quá .Ăn mãi cũng thấy chán nhưng mà nhìn chúng nó ăn mà mình không ăn thì ấm ức quá .Trưa nay về mẹ lại phàn nàn .Sáng uống sữa ,Trưa không ăn cơm .Thế mà lúc nào cũng kêu :''''Sao con chẳng béo gì cả''''.
    Mình thấy mình dạo này thay đổi nhiều quá. Dạo này mình hay nằm mơ nữa chứ những giấc mơ linh tinh chẳng phải ác mộng cũng chẳng phải giấc mơ hồng.Những giấc mơ lộn xộn .........
    M lại bảo mình trẻ con .Nó ko hiểu rằng mình muốn làm trẻ con lắm nhưng mình lại thấy mình như bà già -Khó tính .Lúc nào mình cũng tỏ ra vui vẻ nhưng ..........ko phải thế
  4. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ăn nhiều kẹo dừa quá .Ăn mãi cũng thấy chán nhưng mà nhìn chúng nó ăn mà mình không ăn thì ấm ức quá .Trưa nay về mẹ lại phàn nàn .Sáng uống sữa ,Trưa không ăn cơm .Thế mà lúc nào cũng kêu :''''Sao con chẳng béo gì cả''''.
    Mình thấy mình dạo này thay đổi nhiều quá. Dạo này mình hay nằm mơ nữa chứ những giấc mơ linh tinh chẳng phải ác mộng cũng chẳng phải giấc mơ hồng.Những giấc mơ lộn xộn .........
    M lại bảo mình trẻ con .Nó ko hiểu rằng mình muốn làm trẻ con lắm nhưng mình lại thấy mình như bà già -Khó tính .Lúc nào mình cũng tỏ ra vui vẻ nhưng ..........ko phải thế
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nhờ tài đá bóng của Anpha mà mình được sướng lây, sáng nào cũng được ăn kẹo dừa. Có đúng hôm kia là chả đc ăn, mà hôm đấy mình hạ quyết tâm .......0 ăn sáng để đến lớp ăn kẹo mà chả thấy boy nào mang kẹo đi cả Khổ! .................Cho dù là cùng tiêu thụ một số lượng keo dừa ngang nhau nhưng khả năng hấp thụ là khác nhau ==========> Thay vì béo lên một tí như anpha mình đã béo lên rất nhiều tí. CÁi cảnh xoè tay xin kẹo, không xin thì đuổi nhau quanh lớp thích thật đấy . CHả hiểu lớp mình kiểu gì, các anh lớp Toán bên cạnh nhìn cảnh con gái đấm con trai thùm thụp, đuổi nhau ầm ầm mà lè lưỡi
    Anpha à, ở Liên chi ai cũng hỏi thăm lớp mình............... ai ai cũng thèm được sống trong gia đình SPTin38 đấy. Dạo này tôi cứ bận việc đâu đâu ấy, nhưng may ở lớp có bà rồi, tôi chả lo chứ không như box............. THôi thì cố được đến đâu thì cố, của cố là của được mà. Mà bà cũng gớm................ đi họp đc có một hôm mà đã kêu trời lên roài , chả bù cho tôi
    Chỉ khổ cho thằng T99, hì hì, có tháng thì cho nó nghỉ liên miên, cả tháng may ra học đc một buổi, tháng này có vẻ rảnh rỗi, chắc lại nhồi cho nó >12 buổi/ tháng đây
    Hix, sáng hôm trước mất đến 7'' để............tìm kính, đến phút thứ 7 thì mới nhớ.............à, hôm trước vỡ. Ôi trời, một ngày thiếu nó mà đau khổ quá, nhất là cái cảnh chép những gì thầy viết trên bảng, hix, . he he, lượn cả ngày, tối bảo mẹ là con đi thay kính một tí tẹo tèo teo thôi .........thế mà có khi mình ngồi ở hàng Nét này 30'' phút rồi đấy nhở, hix, out nhanh thôi !.Nhưng mà đang chát với anh @hoathep. CÓ khi fải save những lời nhận xét rất thật của ông anh về em mới được.. THời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 49 ngày rồi...................
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nhờ tài đá bóng của Anpha mà mình được sướng lây, sáng nào cũng được ăn kẹo dừa. Có đúng hôm kia là chả đc ăn, mà hôm đấy mình hạ quyết tâm .......0 ăn sáng để đến lớp ăn kẹo mà chả thấy boy nào mang kẹo đi cả Khổ! .................Cho dù là cùng tiêu thụ một số lượng keo dừa ngang nhau nhưng khả năng hấp thụ là khác nhau ==========> Thay vì béo lên một tí như anpha mình đã béo lên rất nhiều tí. CÁi cảnh xoè tay xin kẹo, không xin thì đuổi nhau quanh lớp thích thật đấy . CHả hiểu lớp mình kiểu gì, các anh lớp Toán bên cạnh nhìn cảnh con gái đấm con trai thùm thụp, đuổi nhau ầm ầm mà lè lưỡi
    Anpha à, ở Liên chi ai cũng hỏi thăm lớp mình............... ai ai cũng thèm được sống trong gia đình SPTin38 đấy. Dạo này tôi cứ bận việc đâu đâu ấy, nhưng may ở lớp có bà rồi, tôi chả lo chứ không như box............. THôi thì cố được đến đâu thì cố, của cố là của được mà. Mà bà cũng gớm................ đi họp đc có một hôm mà đã kêu trời lên roài , chả bù cho tôi
    Chỉ khổ cho thằng T99, hì hì, có tháng thì cho nó nghỉ liên miên, cả tháng may ra học đc một buổi, tháng này có vẻ rảnh rỗi, chắc lại nhồi cho nó >12 buổi/ tháng đây
    Hix, sáng hôm trước mất đến 7'' để............tìm kính, đến phút thứ 7 thì mới nhớ.............à, hôm trước vỡ. Ôi trời, một ngày thiếu nó mà đau khổ quá, nhất là cái cảnh chép những gì thầy viết trên bảng, hix, . he he, lượn cả ngày, tối bảo mẹ là con đi thay kính một tí tẹo tèo teo thôi .........thế mà có khi mình ngồi ở hàng Nét này 30'' phút rồi đấy nhở, hix, out nhanh thôi !.Nhưng mà đang chát với anh @hoathep. CÓ khi fải save những lời nhận xét rất thật của ông anh về em mới được.. THời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 49 ngày rồi...................
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    M no moi nghe giong minh qua dien thoai la no da treu ngay la: sao hom nay ko co ai o nha hay sao ma duoc noi to, noi thoai mai the? Dung la do..., cham vao noi dau cua minh. Ma hom ay - cai hom den dui ay, minh moi noi co vai cau ko_duoc_phep_noi ma da bi ... . Tu sau chua, phai noi that nho, that nho. Du sao thi ban be cung de thong cam cho nhau, ma phai the chu. Nhung minh van thay tui than qua di thoi! Ma chac do tui than don nen nhieu chuyen + may ngay vo cong roi nghe de sinh ra suy nghi van vo -----> nen minh moi suot muot, xuc dong qua den the! Hi vong may hom toi, su ban ron se khien dau oc minh linh hoat hon.
    **************************
    Quai, sao la vay nhi? Luc nao online cung gap. Dao nay lai co chuyen gi roi sao?
    Hix, vua nguong vua buon cuoi.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 06/04/2005
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    M no moi nghe giong minh qua dien thoai la no da treu ngay la: sao hom nay ko co ai o nha hay sao ma duoc noi to, noi thoai mai the? Dung la do..., cham vao noi dau cua minh. Ma hom ay - cai hom den dui ay, minh moi noi co vai cau ko_duoc_phep_noi ma da bi ... . Tu sau chua, phai noi that nho, that nho. Du sao thi ban be cung de thong cam cho nhau, ma phai the chu. Nhung minh van thay tui than qua di thoi! Ma chac do tui than don nen nhieu chuyen + may ngay vo cong roi nghe de sinh ra suy nghi van vo -----> nen minh moi suot muot, xuc dong qua den the! Hi vong may hom toi, su ban ron se khien dau oc minh linh hoat hon.
    **************************
    Quai, sao la vay nhi? Luc nao online cung gap. Dao nay lai co chuyen gi roi sao?
    Hix, vua nguong vua buon cuoi.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 06/04/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khen có, chê có, trách móc cũng có. Nhưng dù sao thì cũng chỉ làm được đến thế mà thôi . Ờ ờ, tốt thì chả thấy ai nói nhưng cứ khuyết điểm thì cái mặt mẹt của mình gánh
    Vèo cái là lại sang tuần mới. Đọc đi đọc lại, lật đi lật lại,,,, gần mất hết tuần ........vẫn chả hiểu sách viết gì.
    Không ghét bản thân không chịu được
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 06/04/2005
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khen có, chê có, trách móc cũng có. Nhưng dù sao thì cũng chỉ làm được đến thế mà thôi . Ờ ờ, tốt thì chả thấy ai nói nhưng cứ khuyết điểm thì cái mặt mẹt của mình gánh
    Vèo cái là lại sang tuần mới. Đọc đi đọc lại, lật đi lật lại,,,, gần mất hết tuần ........vẫn chả hiểu sách viết gì.
    Không ghét bản thân không chịu được
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 06/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này