1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mai mình sẽ nhận được 1 cái tin ko tồi. Mình đang có 1 kế hoạch rất mới, công việc mới sẽ giúp mình vững vàng và can đảm hơn. Mình đã thấy tự tin lên nhiều rồi. Mình chẳng cần quan tâm đến những chuyện khác làm gì nữa, chẳng đáng để quan tâm và tốn calo bực mình. Mình có gia đình, những người bạn luôn ở bên mình là đủ và cả những gì mình đã và đang làm nữa...
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mai mình sẽ nhận được 1 cái tin ko tồi. Mình đang có 1 kế hoạch rất mới, công việc mới sẽ giúp mình vững vàng và can đảm hơn. Mình đã thấy tự tin lên nhiều rồi. Mình chẳng cần quan tâm đến những chuyện khác làm gì nữa, chẳng đáng để quan tâm và tốn calo bực mình. Mình có gia đình, những người bạn luôn ở bên mình là đủ và cả những gì mình đã và đang làm nữa...
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Ôi trời, chưa thấy lớp nào tưng bừng khí thế chào mừng ngày 3/3 âm lịch như lớp mình cả. Sướng nhất là lúc mới vớt những cái bảnh đầu tiên.............cả bọn đuổi nhau ầm ĩ quanh nhà để tranh nhau cái bánh rán, banh trôi, bánh cháy . Hì hì, sao lúc đấy ăn thấy ngon thế, trời nóng vã mồ hôi mà vẫn chạy ầm ầm để "cướp " của nhau cái bánh rán nỏng hổi. Ôi thích thế, bõ công mình đi chợ trung tâm từ sáng sớm. Giờ cũng liêng biêng vì mấy bát bia, uống để không fải ............rửa bát
    Mới đầu mùa hè mà trời nong khiếp quá. Đường phố như rang lên bằng chiếc chảo khổng lồ. Đường đi CẦu Gia BẨy liên tục, nối tiễp những chiếc xe tải cuốn tung bụi mờ trời, cuốn lốc cát tung vào người. ....................Có hạt cát nào rơi vào mắt mà cay xé. ................Em ngửa mặt đợi chờ một cơn gió cuốn thời gian về phía không cùng mịt mờ. Có ngọn gió dịu dàng nào gửi cho anh chút bóng mát cuối ngày không? ..................Em thấy mình đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì đấy mà em không biết.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 10/04/2005
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Ôi trời, chưa thấy lớp nào tưng bừng khí thế chào mừng ngày 3/3 âm lịch như lớp mình cả. Sướng nhất là lúc mới vớt những cái bảnh đầu tiên.............cả bọn đuổi nhau ầm ĩ quanh nhà để tranh nhau cái bánh rán, banh trôi, bánh cháy . Hì hì, sao lúc đấy ăn thấy ngon thế, trời nóng vã mồ hôi mà vẫn chạy ầm ầm để "cướp " của nhau cái bánh rán nỏng hổi. Ôi thích thế, bõ công mình đi chợ trung tâm từ sáng sớm. Giờ cũng liêng biêng vì mấy bát bia, uống để không fải ............rửa bát
    Mới đầu mùa hè mà trời nong khiếp quá. Đường phố như rang lên bằng chiếc chảo khổng lồ. Đường đi CẦu Gia BẨy liên tục, nối tiễp những chiếc xe tải cuốn tung bụi mờ trời, cuốn lốc cát tung vào người. ....................Có hạt cát nào rơi vào mắt mà cay xé. ................Em ngửa mặt đợi chờ một cơn gió cuốn thời gian về phía không cùng mịt mờ. Có ngọn gió dịu dàng nào gửi cho anh chút bóng mát cuối ngày không? ..................Em thấy mình đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì đấy mà em không biết.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 10/04/2005
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chatroom với lớp mình vui quá! Q dám dùng nick ảo để trêu mình nhưng nó ko phải là đối thủ của mình, bị lật tẩy ngay. Thế mà gọi nó vào room mà nó nhất định ko vào. Đúng là đồ nhát gan, chắc ngại đụng mặt TT, Ph ... , sợ bị bọn mình phối hợp quây. Ai bảo nó trêu mình trước làm gì.
    TT ko biết có ở box BK ko mà sao cũng nói con gái BK xấu thê thảm. Mình mà biết nó là cái nick nào thì mình ... ... . Còn mình chui vào đây, đố đứa nào tìm được đấy!
    Ui! Bây giờ phải kiếm tài liệu CMR thế nào đây? Ph bảo nó khó lắm mà lại đang rất được quan tâm. TT thì ko thạo cái này. Mình thì ú ớ. Đúng là càng ngày càng tụt hậu.
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chatroom với lớp mình vui quá! Q dám dùng nick ảo để trêu mình nhưng nó ko phải là đối thủ của mình, bị lật tẩy ngay. Thế mà gọi nó vào room mà nó nhất định ko vào. Đúng là đồ nhát gan, chắc ngại đụng mặt TT, Ph ... , sợ bị bọn mình phối hợp quây. Ai bảo nó trêu mình trước làm gì.
    TT ko biết có ở box BK ko mà sao cũng nói con gái BK xấu thê thảm. Mình mà biết nó là cái nick nào thì mình ... ... . Còn mình chui vào đây, đố đứa nào tìm được đấy!
    Ui! Bây giờ phải kiếm tài liệu CMR thế nào đây? Ph bảo nó khó lắm mà lại đang rất được quan tâm. TT thì ko thạo cái này. Mình thì ú ớ. Đúng là càng ngày càng tụt hậu.
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    For my mum: Thế là mẹ đã xa nhà được gần 1 ngày rồi... Tối qua con bảo mẹ cứ ngủ ngon đi, con sẽ dậy từ 4h sáng để gọi điện đánh thức mẹ, thế mà rồi con lại ngủ đến 5h sáng, khi gọi điện cho mẹ thì mẹ đã chuẩn bị lên đường cả rồi. Con luôn luôn là người dậy muộn dù có tới 2 cái đồng hồ báo thức, còn mẹ thì chẳng có cái nào cả. Chỉ có tình yêu thương, trách nhiệm và đức hi sinh ở mẹ là cái đồng hồ báo thức tốt nhất.
    Hà dặn mẹ mua cho nó cái áo giống của con. Hà mồ côi và là bạn của con, nó cũng coi nhà mình như gia đình thứ 2 của nó. Mẹ hỏi con thích gì để mẹ mua cho, con bảo rằng mẹ mua gì cũng được, con chẳng biết thế nào nữa. Mẹ vẫn bảo bây giờ mẹ ko theo kịp gu thẩm mĩ của con nữa. Đâu phải vậy, con chẳng được xinh như mẹ, cũng ko tháo vát, đảm đang được như mẹ.
    Con đã hiểu những gì mẹ muốn nói với con... Sao con lại ko hiểu được những gì mọi người tin tưởng và hi vọng ở con cơ chứ? Con cũng biết là mọi người cũng hiểu con đã cố gắng rồi nhưng mọi người muốn con cố gắng nhiều hơn nữa, vì con có tấm gương là anh trai giỏi giang và lúc nào cũng hết lòng với em gái như vậy mà. But ??? isn''t my ... . I only regard ??? as a my friend whom I inquired something I care. I have never thought that I would ... ??? because I knew that I laid my special feeling on another person who is still invisible to me. But I also understand my circumstance and what I need. I love you, my mum!
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    For my mum: Thế là mẹ đã xa nhà được gần 1 ngày rồi... Tối qua con bảo mẹ cứ ngủ ngon đi, con sẽ dậy từ 4h sáng để gọi điện đánh thức mẹ, thế mà rồi con lại ngủ đến 5h sáng, khi gọi điện cho mẹ thì mẹ đã chuẩn bị lên đường cả rồi. Con luôn luôn là người dậy muộn dù có tới 2 cái đồng hồ báo thức, còn mẹ thì chẳng có cái nào cả. Chỉ có tình yêu thương, trách nhiệm và đức hi sinh ở mẹ là cái đồng hồ báo thức tốt nhất.
    Hà dặn mẹ mua cho nó cái áo giống của con. Hà mồ côi và là bạn của con, nó cũng coi nhà mình như gia đình thứ 2 của nó. Mẹ hỏi con thích gì để mẹ mua cho, con bảo rằng mẹ mua gì cũng được, con chẳng biết thế nào nữa. Mẹ vẫn bảo bây giờ mẹ ko theo kịp gu thẩm mĩ của con nữa. Đâu phải vậy, con chẳng được xinh như mẹ, cũng ko tháo vát, đảm đang được như mẹ.
    Con đã hiểu những gì mẹ muốn nói với con... Sao con lại ko hiểu được những gì mọi người tin tưởng và hi vọng ở con cơ chứ? Con cũng biết là mọi người cũng hiểu con đã cố gắng rồi nhưng mọi người muốn con cố gắng nhiều hơn nữa, vì con có tấm gương là anh trai giỏi giang và lúc nào cũng hết lòng với em gái như vậy mà. But ??? isn''t my ... . I only regard ??? as a my friend whom I inquired something I care. I have never thought that I would ... ??? because I knew that I laid my special feeling on another person who is still invisible to me. But I also understand my circumstance and what I need. I love you, my mum!
  9. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán thật... Hôm nay chán quá đi ra ngoài uống rượu với bạn, rút hết ruột gan ra mà nói, nói đi, nói cho đã rồi từ mai sẽ lại là mình, không nghĩ linh tinh, không nhớ nhung, không lưỡng lự nữa...
    Say mà, nên dễ nói thật, tâm sự xong thấy nhẹ nhàng hẳn, nhưng cứ nghĩ đến anh là em lại thấy buồn, em đã làm anh buồn nhiều lắm đúng không anh? Em sai rồi, em sai thật rồi, nhưng em không còn cách nào khác... Anh không giống những người em đã gặp, những thằng con trai đã tán tỉnh em, những người em đã từng thương, từng nhớ... Anh đặc biệt quá mà em thì cũng quái đản quá... Sao người anh thương lại là em, lại start với một người như em cơ chứ... Em không muốn hurt anh, nhưng ... anyway, dù em có nói đến đâu đi nữa anh cũng sẽ không hiểu được đâu, vì anh không phải là con gái, anh không phải là em, và anh càng không phải là người có thể hiểu được những cái mông lung khó hiểu của tình cảm một con người... Sẽ chẳng có ai hiểu được em, hiểu được những gì em đang phải chịu đựng và sống, những gì đang xảy ra xung quanh em, khiến em không cho phép em có một sự lựa chọn nào khác... Nếu như anh đến với em sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã không đến nỗi thế này... Em thương anh, em thương anh lắm, chưa thể là yêu, là thích, nhưng cũng có thể tiến xa hơn sau này... But it''s too impossible, I can''t make it, I hav no choice... Sorry bro..
  10. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán thật... Hôm nay chán quá đi ra ngoài uống rượu với bạn, rút hết ruột gan ra mà nói, nói đi, nói cho đã rồi từ mai sẽ lại là mình, không nghĩ linh tinh, không nhớ nhung, không lưỡng lự nữa...
    Say mà, nên dễ nói thật, tâm sự xong thấy nhẹ nhàng hẳn, nhưng cứ nghĩ đến anh là em lại thấy buồn, em đã làm anh buồn nhiều lắm đúng không anh? Em sai rồi, em sai thật rồi, nhưng em không còn cách nào khác... Anh không giống những người em đã gặp, những thằng con trai đã tán tỉnh em, những người em đã từng thương, từng nhớ... Anh đặc biệt quá mà em thì cũng quái đản quá... Sao người anh thương lại là em, lại start với một người như em cơ chứ... Em không muốn hurt anh, nhưng ... anyway, dù em có nói đến đâu đi nữa anh cũng sẽ không hiểu được đâu, vì anh không phải là con gái, anh không phải là em, và anh càng không phải là người có thể hiểu được những cái mông lung khó hiểu của tình cảm một con người... Sẽ chẳng có ai hiểu được em, hiểu được những gì em đang phải chịu đựng và sống, những gì đang xảy ra xung quanh em, khiến em không cho phép em có một sự lựa chọn nào khác... Nếu như anh đến với em sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã không đến nỗi thế này... Em thương anh, em thương anh lắm, chưa thể là yêu, là thích, nhưng cũng có thể tiến xa hơn sau này... But it''s too impossible, I can''t make it, I hav no choice... Sorry bro..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này