1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước còn nắng như thiêu như đốt, thế mà đêm qua mưa gió------->Trời trở lạnh đc ngay, mặc quần áo ấm, nằm trong chăn mấy h đồng hồ mà người cũng chẳng ấm lên được tí nào. Không biết có fải vì đang trống vắng nên nó thấy lạnh hơn mức bình thường không.??? Có nhiều cái phải lo..quá nhiều thứ phải lo...Lang thang trên mạng, mong cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh, nhưng tự nhiên đọc được ............ thấy sao .............. Buồn cười thật .... Thôi thì: ......... Mọi người ai ai cũng biết nó đã trở thành thế nào, chỉ là cái sân chơi chẳng hơn chẳng kém. Chẳng phải tự nhiên mà Mỹ nhảy vào đánh Irak. Lang thang và gặp một người.Đang lúc cao hứng thì máy đơtreo đến 3 lần Có lẽ không có duyên, đang chát đến đoạn nào rồi nhỉ, à đến đoạn mua quà đặc trưng. .
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước còn nắng như thiêu như đốt, thế mà đêm qua mưa gió------->Trời trở lạnh đc ngay, mặc quần áo ấm, nằm trong chăn mấy h đồng hồ mà người cũng chẳng ấm lên được tí nào. Không biết có fải vì đang trống vắng nên nó thấy lạnh hơn mức bình thường không.??? Có nhiều cái phải lo..quá nhiều thứ phải lo...Lang thang trên mạng, mong cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh, nhưng tự nhiên đọc được ............ thấy sao .............. Buồn cười thật .... Thôi thì: ......... Mọi người ai ai cũng biết nó đã trở thành thế nào, chỉ là cái sân chơi chẳng hơn chẳng kém. Chẳng phải tự nhiên mà Mỹ nhảy vào đánh Irak. Lang thang và gặp một người.Đang lúc cao hứng thì máy đơtreo đến 3 lần Có lẽ không có duyên, đang chát đến đoạn nào rồi nhỉ, à đến đoạn mua quà đặc trưng. .
  3. cogai_dentuhomqua

    cogai_dentuhomqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua 1 đêm đen tối .Bianconeri.....không thể nói 1 lời nào hơn nữa .Juve đã tự đánh mất cơ hội của chính mình .Thế là chiếc cúp C1 đã không về được với Torino rồi .Có thể là về Milan chăng ?Hay là sẽ thuộc về xư sở sương mù London . Không ,cái đó không còn quan trọng đối với mình nữa .bây giờ chỉ còn chiến đấu vì Scudetto thôi .Juve à , cố lên nào .Alex à , hãy trở lại phong độ anh nhé .Các Bianconeri ơi ,đừng khóc.....Take a chance.....
    www.juventusvn.com <= Forza Juventus
  4. cogai_dentuhomqua

    cogai_dentuhomqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua 1 đêm đen tối .Bianconeri.....không thể nói 1 lời nào hơn nữa .Juve đã tự đánh mất cơ hội của chính mình .Thế là chiếc cúp C1 đã không về được với Torino rồi .Có thể là về Milan chăng ?Hay là sẽ thuộc về xư sở sương mù London . Không ,cái đó không còn quan trọng đối với mình nữa .bây giờ chỉ còn chiến đấu vì Scudetto thôi .Juve à , cố lên nào .Alex à , hãy trở lại phong độ anh nhé .Các Bianconeri ơi ,đừng khóc.....Take a chance.....
    www.juventusvn.com <= Forza Juventus
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    I''m sitting here in a boring room. I''d like to change my point of view. I feel so lonely I''m waiting for you. I wonder how, I wonder why.... .... But I don''t know who you are.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 15/04/2005
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    I''m sitting here in a boring room. I''d like to change my point of view. I feel so lonely I''m waiting for you. I wonder how, I wonder why.... .... But I don''t know who you are.
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 15/04/2005
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ viết sai lỗi chính tả cả chỉ trừ khi là mình cố ý để trêu đùa, gây ấn tượng và thường là đặt trong " ". Thế mà hôm nay có 1 người đã phản ánh với mình rằng mình đã viết sai lỗi chính tả trong bài viết của mình, mình đã check lại và vẫn ko tìm thấy lỗi nào cả. Bạn tunganhmai check lại đê!
    ******************************************************************************
    Một ngày mưa phùn, ướt át và buồn bã. Mình cũng ko hiểu vì sao mình lại tránh ... , bình thường thì sẽ là 1 nụ cười đáp lại lời hỏi thăm. Thế mà... Cũng chẳng sao, hiểu mà??? Như vậy tốt hơn, phải ko ???
    Đầu mình muốn vỡ tung lên. Mình cố tìm lấy một chút gì đó vui vui để củng cố tinh thần. Đợt tổng công kích của mình, TT và T vừa rồi đã khiến Q nổi khùng lên. Mình biết tính nó dễ nổi cáu nhưng cũng dễ nguôi giận thôi nhưng nếu là mình trong trường hợp của nó mình sẽ rất xấu hổ, ko dám ló mặt ra khỏi nhà 1 ngày mất. Thực ra mình ko bảo TT post cái băng ghi âm đấy lên, ấy là do Q trêu mình trước rồi lôi cả TT vào, mà T và TT thì phải bênh mình rùi - 1 đứa là bạn thân, 1 đứa ngồi cạnh tới 3 năm cấp 3 nên dẫu sao cũng thân hơn những đứa khác rùi. Ờ, chắc Q cũng ko cay cú lâu đâu nhờ! Hôm nào sinh nhật nó, nó lại mua kem mời mình thui mà!
    Bây giờ mình muốn gọi điện cho Ng để hỏi thăm vụ xe cộ đen đủi ra sao rồi, lâu rồi chẳng gặp, nhưng mình ko tìm thấy số điện thoại của nó và cũng ko nhớ nổi nữa. Chẳng hiểu tại sao, mình nhớ là hình như mình có add vào điện thoại rồi mà. Uh, cái gì cứ liên quan đến số má là mình dễ quên nhất.
    Một mùa thi lại đến. Thêm một lần ngồi suy ngẫm lại về tất cả - những gì đã qua, những gì đang tới??? Có lẽ sẽ ko bao giờ quên được những giọt nước mắt thưở ấy, đó là tất cả niềm vui và nỗi buồn đối với mình khi ấy.

    Mình cũng ko hiểu mình đang chờ đợi gì nữa.

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 17/04/2005
  8. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ viết sai lỗi chính tả cả chỉ trừ khi là mình cố ý để trêu đùa, gây ấn tượng và thường là đặt trong " ". Thế mà hôm nay có 1 người đã phản ánh với mình rằng mình đã viết sai lỗi chính tả trong bài viết của mình, mình đã check lại và vẫn ko tìm thấy lỗi nào cả. Bạn tunganhmai check lại đê!
    ******************************************************************************
    Một ngày mưa phùn, ướt át và buồn bã. Mình cũng ko hiểu vì sao mình lại tránh ... , bình thường thì sẽ là 1 nụ cười đáp lại lời hỏi thăm. Thế mà... Cũng chẳng sao, hiểu mà??? Như vậy tốt hơn, phải ko ???
    Đầu mình muốn vỡ tung lên. Mình cố tìm lấy một chút gì đó vui vui để củng cố tinh thần. Đợt tổng công kích của mình, TT và T vừa rồi đã khiến Q nổi khùng lên. Mình biết tính nó dễ nổi cáu nhưng cũng dễ nguôi giận thôi nhưng nếu là mình trong trường hợp của nó mình sẽ rất xấu hổ, ko dám ló mặt ra khỏi nhà 1 ngày mất. Thực ra mình ko bảo TT post cái băng ghi âm đấy lên, ấy là do Q trêu mình trước rồi lôi cả TT vào, mà T và TT thì phải bênh mình rùi - 1 đứa là bạn thân, 1 đứa ngồi cạnh tới 3 năm cấp 3 nên dẫu sao cũng thân hơn những đứa khác rùi. Ờ, chắc Q cũng ko cay cú lâu đâu nhờ! Hôm nào sinh nhật nó, nó lại mua kem mời mình thui mà!
    Bây giờ mình muốn gọi điện cho Ng để hỏi thăm vụ xe cộ đen đủi ra sao rồi, lâu rồi chẳng gặp, nhưng mình ko tìm thấy số điện thoại của nó và cũng ko nhớ nổi nữa. Chẳng hiểu tại sao, mình nhớ là hình như mình có add vào điện thoại rồi mà. Uh, cái gì cứ liên quan đến số má là mình dễ quên nhất.
    Một mùa thi lại đến. Thêm một lần ngồi suy ngẫm lại về tất cả - những gì đã qua, những gì đang tới??? Có lẽ sẽ ko bao giờ quên được những giọt nước mắt thưở ấy, đó là tất cả niềm vui và nỗi buồn đối với mình khi ấy.

    Mình cũng ko hiểu mình đang chờ đợi gì nữa.

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 17/04/2005
  9. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P lúc này bi quan và chán nản k giống với P sắc sảo và hay cười dạo nào. Cũng cần xem lại mình và nhìn ra chung quanh thoáng lên em ạ. Xem ra tình cảm của P k đơn giản tẹo nào nhỉ. Em nghĩ được như vậy là tốt nhưng có thể sẽ thiệt thòi cho em đấy. Khà, anh nhớ ra là anh đang có bản save đoạn chat hôm mát giời mấy tuần trước với P ... đang định bán đấu giá đây. Xoá.
    Được llcm sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 18/04/2005
  10. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P lúc này bi quan và chán nản k giống với P sắc sảo và hay cười dạo nào. Cũng cần xem lại mình và nhìn ra chung quanh thoáng lên em ạ. Xem ra tình cảm của P k đơn giản tẹo nào nhỉ. Em nghĩ được như vậy là tốt nhưng có thể sẽ thiệt thòi cho em đấy. Khà, anh nhớ ra là anh đang có bản save đoạn chat hôm mát giời mấy tuần trước với P ... đang định bán đấu giá đây. Xoá.
    Được llcm sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 18/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này