1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  2. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nothing to fear. Nothing to cry. Nothing to regret.
    ************************************************
    Hôm qua chẳng có gì đáng nhớ hơn là 1 buổi nói chuyện cực kì thú vị với Tim. Công nhận chưa bao giờ gặp 1 người Mĩ cởi mở, thân thiện và khách quan như nó. Hm... mỗi tội là mình đã làm nó bao lần trợn tròn mắt, há hốc mồm vì ko hiểu mình nói cái gì. Hix, mình bí từ nên chỉ diễn đạt được đến thế thôi, nhưng mà nó thì cũng thiếu iôt cơ - phải nghe từ mà đoán cả câu chớ lại phải để mình viết ra rồi dùng hình vẽ mô tả nó mới gật gù hiểu hiểu. Nó hỏi liên tục từ chuyện sgk của Nhật và phản ứng của TQ, tại sao VN ko nói gì, đến tại sao mình có cảm tình với Nga hơn TQ, rồi lại chuyện TQ - Đài Loan +Mĩ... Mà nó cũng cáo, xoay mình mãi loanh quanh cái communism với socialism có phải là the same ko. Mình bí hoàn toàn nên chỉ nói rằng "socialism is very, very good but communism is the best" xong cười trừ rồi goodbye luôn. Mình cũng sẽ chẳng tìm tài liệu về trữ lượng than ở QN cho nó xem để chứng tỏ với nó rằng QN nhiều than hơn Kentucky quê nó làm gì nữa. Nói với "Kentucky fried chicken" ấy mình căng thẳng cái đầu thật, tại vì ngữ pháp lủng củng và từ vựng thì chắp nhặt. Tệ thật đấy, càng học càng thấy mình dốt ghê cơ. Bao giờ mới ... ... ... được đây???
    *... ... ... *: là rất nhiều việc.
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nothing to fear. Nothing to cry. Nothing to regret.
    ************************************************
    Hôm qua chẳng có gì đáng nhớ hơn là 1 buổi nói chuyện cực kì thú vị với Tim. Công nhận chưa bao giờ gặp 1 người Mĩ cởi mở, thân thiện và khách quan như nó. Hm... mỗi tội là mình đã làm nó bao lần trợn tròn mắt, há hốc mồm vì ko hiểu mình nói cái gì. Hix, mình bí từ nên chỉ diễn đạt được đến thế thôi, nhưng mà nó thì cũng thiếu iôt cơ - phải nghe từ mà đoán cả câu chớ lại phải để mình viết ra rồi dùng hình vẽ mô tả nó mới gật gù hiểu hiểu. Nó hỏi liên tục từ chuyện sgk của Nhật và phản ứng của TQ, tại sao VN ko nói gì, đến tại sao mình có cảm tình với Nga hơn TQ, rồi lại chuyện TQ - Đài Loan +Mĩ... Mà nó cũng cáo, xoay mình mãi loanh quanh cái communism với socialism có phải là the same ko. Mình bí hoàn toàn nên chỉ nói rằng "socialism is very, very good but communism is the best" xong cười trừ rồi goodbye luôn. Mình cũng sẽ chẳng tìm tài liệu về trữ lượng than ở QN cho nó xem để chứng tỏ với nó rằng QN nhiều than hơn Kentucky quê nó làm gì nữa. Nói với "Kentucky fried chicken" ấy mình căng thẳng cái đầu thật, tại vì ngữ pháp lủng củng và từ vựng thì chắp nhặt. Tệ thật đấy, càng học càng thấy mình dốt ghê cơ. Bao giờ mới ... ... ... được đây???
    *... ... ... *: là rất nhiều việc.
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ..Chiều u uẩn...
    Ta lại về đây, trước biển..."Biển của thời hoa phượng vẫn thầm vang, sao biển nói thời hoa kia đã mất?"...Mùa hạ đến rồi, mùa của hoa phượng, của tuổi cắp sách....Ôi, tại sao ta ko thể như xưa , trèo hái phượng và kết thành vòng nguyệt quế tặng bạn?
    Bài thi để trên bãi cỏ; hoa phượng tả tơi rơi như mưa..bầu trời thành phố cảng vào hạ nồng ấm; một lũ con trai cùng nhau đùa nghịch....
    Chẹp, phải chăng ta đã già?
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ..Chiều u uẩn...
    Ta lại về đây, trước biển..."Biển của thời hoa phượng vẫn thầm vang, sao biển nói thời hoa kia đã mất?"...Mùa hạ đến rồi, mùa của hoa phượng, của tuổi cắp sách....Ôi, tại sao ta ko thể như xưa , trèo hái phượng và kết thành vòng nguyệt quế tặng bạn?
    Bài thi để trên bãi cỏ; hoa phượng tả tơi rơi như mưa..bầu trời thành phố cảng vào hạ nồng ấm; một lũ con trai cùng nhau đùa nghịch....
    Chẹp, phải chăng ta đã già?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vui quá đi thôi
    Cứ nhìn thấy nhau là cười nứt cả rốn
    Muốn viết mà không biết viết thế nào, ra sao. Tự nhiên thấy mình quá khô khan. Nhìn box vắng vẻ mà không biết làm thế nào? Muốn online vào box sao mà khó thế............
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vui quá đi thôi
    Cứ nhìn thấy nhau là cười nứt cả rốn
    Muốn viết mà không biết viết thế nào, ra sao. Tự nhiên thấy mình quá khô khan. Nhìn box vắng vẻ mà không biết làm thế nào? Muốn online vào box sao mà khó thế............
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Q ko tức giận gì mình cả nhưng có vẻ tức giận TT thật. Hix, TT có vẻ đã xử lý nó hơi quá tay rùi... TT đã xuống thang rùi, ko biết Q có bỏ qua ko? Đúng là cái bọn ... sắp tốt nghiệp, đi làm (đi làm rùi), lấy vợ đến nơi rồi còn nghịch dại. Mình nói thế bọn nó lại bảo mình là người lớn với ai. Uhm... bọn mình đúng là ... vẫn như hồi cấp 3 thật đấy!
    Đang có 2 vé xem ca nhạc, mình thì chắc ko đi được rồi, bo cho đứa nào bây giờ nhỉ?
    Còn mấy ngày nữa để quyết định, căng thẳng thật! Nhắc đến lại đau hết cả đầu. Sao dạo này có lắm chuyện thế nhỉ???
    **********************
    Tình hình là mình ... thật rồi. Nhưng mình ốm mấy hôm nữa thôi, mình kệ luôn. VA bảo tình trạng mình trong Webcam ko đến nỗi bê bết quá mà. Tuần sau hi vọng sẽ sáng sủa hơn. Mình cũng phải tập đối phó và chấp nhận thôi. Ko thể để bị ám ảnh và bế tắc thế này được. ??? còn có thời gian bi thảm hơn mình mà vẫn có thể cười xoà được. Chỉ tiếc là ko thể hỏi kinh nghiệm bây giờ được vì mình đã bảo rồi... Hix, sao lại thế này?

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 21/04/2005
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 21/04/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Q ko tức giận gì mình cả nhưng có vẻ tức giận TT thật. Hix, TT có vẻ đã xử lý nó hơi quá tay rùi... TT đã xuống thang rùi, ko biết Q có bỏ qua ko? Đúng là cái bọn ... sắp tốt nghiệp, đi làm (đi làm rùi), lấy vợ đến nơi rồi còn nghịch dại. Mình nói thế bọn nó lại bảo mình là người lớn với ai. Uhm... bọn mình đúng là ... vẫn như hồi cấp 3 thật đấy!
    Đang có 2 vé xem ca nhạc, mình thì chắc ko đi được rồi, bo cho đứa nào bây giờ nhỉ?
    Còn mấy ngày nữa để quyết định, căng thẳng thật! Nhắc đến lại đau hết cả đầu. Sao dạo này có lắm chuyện thế nhỉ???
    **********************
    Tình hình là mình ... thật rồi. Nhưng mình ốm mấy hôm nữa thôi, mình kệ luôn. VA bảo tình trạng mình trong Webcam ko đến nỗi bê bết quá mà. Tuần sau hi vọng sẽ sáng sủa hơn. Mình cũng phải tập đối phó và chấp nhận thôi. Ko thể để bị ám ảnh và bế tắc thế này được. ??? còn có thời gian bi thảm hơn mình mà vẫn có thể cười xoà được. Chỉ tiếc là ko thể hỏi kinh nghiệm bây giờ được vì mình đã bảo rồi... Hix, sao lại thế này?

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 21/04/2005
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 21/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này