1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự ti như thế, các chú K, ... nhận xét em gái bằng 3 S: smart, sensible, sincere, không thế thì làm sao có tới 4 trang tin nhắn. Em gái lần này rút lui để học thi hay lấy chồng thế nhỉ? Thi tốt nhá, nếu thừa tiền thì có thể gọi anh tiêu hộ cho cũng đc.
  2. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự ti như thế, các chú K, ... nhận xét em gái bằng 3 S: smart, sensible, sincere, không thế thì làm sao có tới 4 trang tin nhắn. Em gái lần này rút lui để học thi hay lấy chồng thế nhỉ? Thi tốt nhá, nếu thừa tiền thì có thể gọi anh tiêu hộ cho cũng đc.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Học với chả hành
    Hoạt với chả động
    Chán chết !
    CHán hết !
    Muốn vứt hết những gì đã cố công xây dựng
    Vứt hết
    Cưới xừ chồng cho nó nuôi mình, oẹ
    đỡ fải đau đầu, chán hơn chết, đã thế tập chơi Gunbound, nếu nghiện thì sẽ đc bọn lớp mình cho vào lớp cai nghiện
    Đời còn mâý mà cứ fải thế
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Học với chả hành
    Hoạt với chả động
    Chán chết !
    CHán hết !
    Muốn vứt hết những gì đã cố công xây dựng
    Vứt hết
    Cưới xừ chồng cho nó nuôi mình, oẹ
    đỡ fải đau đầu, chán hơn chết, đã thế tập chơi Gunbound, nếu nghiện thì sẽ đc bọn lớp mình cho vào lớp cai nghiện
    Đời còn mâý mà cứ fải thế
  5. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này đáo để thật. Tự lo cho mình trước đi.
    Ai mà tên bí mật thế nhỉ? Chữ A: k có chữ A nào, chữ B và các chữ còn lại ... đại để thế đã. [r24]
    @: Có thể hiểu được tại sao P lại cứ ở lì box này.
    Được llcm sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 28/04/2005
  6. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này đáo để thật. Tự lo cho mình trước đi.
    Ai mà tên bí mật thế nhỉ? Chữ A: k có chữ A nào, chữ B và các chữ còn lại ... đại để thế đã. [r24]
    @: Có thể hiểu được tại sao P lại cứ ở lì box này.
    Được llcm sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 28/04/2005
  7. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  8. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay nắng nhưng gió mát. Tạm biệt đôi giày bít mũi, xỏ đôi xăng đan vào thấy mát mẻ, thoải mái hẳn, cóc sợ đen nữa.
    Ha ha, tình hình là mình hơi bị nhớ mọi người và mọi người cũng ... nhớ mình (chắc thế nên mới tíu tít hỏi thăm xem ốm đau sầu não thế nào. Tin tức update thật, từ đứa nào đây?). Mục tiêu hôm nay là đòi lại bằng được ma mới cái đồng xu may mắn của mình (chắc do mất nó nên mình mới .... ) mà nó cứ quyết tâm giữ khư khư, ko chịu trả chủ nhân. Tại mình trót bo giả vờ cho nó để nó thôi ỉ eo hát xẩm bên tai cái hôm mình đau đầu. Đấy, mình cứ ngoại giao khen nó hát rất có cảm xúc bài "Niệm khúc cuối" hôm 8/3 ấy, cuối cùng là làm nó cứ cảm động hát tra tấn mọi người suốt. Victor bảo thôi, bo hẳn cho nó đi, Vic cho hẳn đồng xu 1 Euro. Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ? 200VND của P tặng >< 1 Euro, lại là của Vic nữa, chắc là mình chọn cái thứ 2 thôi.
    Vừa xem horscope tuần này xong. Ko tệ chút nào, dẫu sao cũng xong 2 bài kiểm tra rồi mà, chỉ có mỗi cái vấn đề tài chính thôi. Hm... vấn đề muôn thưở nan giải đối với 1 đứa như mình.
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay nắng nhưng gió mát. Tạm biệt đôi giày bít mũi, xỏ đôi xăng đan vào thấy mát mẻ, thoải mái hẳn, cóc sợ đen nữa.
    Ha ha, tình hình là mình hơi bị nhớ mọi người và mọi người cũng ... nhớ mình (chắc thế nên mới tíu tít hỏi thăm xem ốm đau sầu não thế nào. Tin tức update thật, từ đứa nào đây?). Mục tiêu hôm nay là đòi lại bằng được ma mới cái đồng xu may mắn của mình (chắc do mất nó nên mình mới .... ) mà nó cứ quyết tâm giữ khư khư, ko chịu trả chủ nhân. Tại mình trót bo giả vờ cho nó để nó thôi ỉ eo hát xẩm bên tai cái hôm mình đau đầu. Đấy, mình cứ ngoại giao khen nó hát rất có cảm xúc bài "Niệm khúc cuối" hôm 8/3 ấy, cuối cùng là làm nó cứ cảm động hát tra tấn mọi người suốt. Victor bảo thôi, bo hẳn cho nó đi, Vic cho hẳn đồng xu 1 Euro. Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ? 200VND của P tặng >< 1 Euro, lại là của Vic nữa, chắc là mình chọn cái thứ 2 thôi.
    Vừa xem horscope tuần này xong. Ko tệ chút nào, dẫu sao cũng xong 2 bài kiểm tra rồi mà, chỉ có mỗi cái vấn đề tài chính thôi. Hm... vấn đề muôn thưở nan giải đối với 1 đứa như mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này