1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    It''s hard for someone to believe a liar (cheater) once more time. But I still want to believe that you''re not bad. The way you showed your ability, intelligence and the way you proved your heart aren''t suitable. You don''t think you understood me very much. I''m more serious than you think. ( Some of people can share with you their experience ) If you still want to get more information about my CV, my thoughts..., plz ask me directly. It''s no problem to me if you really want to understand me. What I want is a sincere friend. Are you ready to be a real friend of mine?
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 08/05/2005
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    It''s hard for someone to believe a liar (cheater) once more time. But I still want to believe that you''re not bad. The way you showed your ability, intelligence and the way you proved your heart aren''t suitable. You don''t think you understood me very much. I''m more serious than you think. ( Some of people can share with you their experience ) If you still want to get more information about my CV, my thoughts..., plz ask me directly. It''s no problem to me if you really want to understand me. What I want is a sincere friend. Are you ready to be a real friend of mine?
    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 08/05/2005
  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    http://namsain.com.ne.kr/flash/OverAndOver.swf
    Hít thở thật sâu, từ từ xử lý từng việc nào. Dạo này sút đi những 2 cân, giờ phải cố gắng cải thiện thôi.
  4. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    http://namsain.com.ne.kr/flash/OverAndOver.swf
    Hít thở thật sâu, từ từ xử lý từng việc nào. Dạo này sút đi những 2 cân, giờ phải cố gắng cải thiện thôi.
  5. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh, luẩn quẩn chẳng biết làm gì, thôi thì online vậy......chẳng muốn đi đâu, đi làm gì, để thấy chúng nó hạnh phúc à? bây giờ ra đường nhìn chúng nó ôm nhau mà chỉ muốn ốp mìn........mình thật ích kỉ .........nhưng biết sao được, mình đang buồn mà..........mình ko nghĩ sau khi chia tay mình lại buồn như thế này, thất vọng thế này.......mình cảm thấy như chẳng còn sức sống nữa, bây giờ chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó, nhưng ko được phép, mình ko thể sống yếu đuối như vậy, cố lên chip ơi, cuộc đời còn dài lắm/.
    hôm nay , lượn web linh tinh và nhớ ra cái trang web này, chạy vào luôn, mình muốn đến 1 nơi ko ai biết mình là ai để tâm sự, để ko lo phải lo sợ mọi người dị nghị, nhòm ngó..........buồn, 1 cảm giác buồn chơi vơi đang ngự trị trong lòng mình.......đau, đau lắm, đau ở trong tim ý.........tự ái, tự ái to lắm chẳng biết có ai hiểu cho mình ko nữa........
  6. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh, luẩn quẩn chẳng biết làm gì, thôi thì online vậy......chẳng muốn đi đâu, đi làm gì, để thấy chúng nó hạnh phúc à? bây giờ ra đường nhìn chúng nó ôm nhau mà chỉ muốn ốp mìn........mình thật ích kỉ .........nhưng biết sao được, mình đang buồn mà..........mình ko nghĩ sau khi chia tay mình lại buồn như thế này, thất vọng thế này.......mình cảm thấy như chẳng còn sức sống nữa, bây giờ chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó, nhưng ko được phép, mình ko thể sống yếu đuối như vậy, cố lên chip ơi, cuộc đời còn dài lắm/.
    hôm nay , lượn web linh tinh và nhớ ra cái trang web này, chạy vào luôn, mình muốn đến 1 nơi ko ai biết mình là ai để tâm sự, để ko lo phải lo sợ mọi người dị nghị, nhòm ngó..........buồn, 1 cảm giác buồn chơi vơi đang ngự trị trong lòng mình.......đau, đau lắm, đau ở trong tim ý.........tự ái, tự ái to lắm chẳng biết có ai hiểu cho mình ko nữa........
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, ngày trước mình viết NK vô sờ tư thế, h viết không đc tự nhiên, viết cứ sợ họ đọc và soi mói lắm mồm
    Thời tiết gì mà chán quá, ốm cũng được một tuần rồi.
    Khụt khịt .Ghét thật!! sáng phải dậy sớm, hắt xì, giấy ăn ... cách bắt đầu như thế có bực không cơ chứ . Trước vẫn luôn tự hào vì mình trẻ, khoẻ, có tố chất thế mà giờ thì hom hem như bà cụ già
    Lạ thật ! , thường thường thì cả năm may ra ốm đc 1 đến 2 lần, và thường sẽ ốm vào đúng kì thi học kì, thế mà thế nào lại lăn đùng ra ốm trước 5 tuần thế này . Chậc ! có lẽ cần fải lập trình lại người mình thôi. Nhưng ốm kiểu gì cũng dc, chứ cái kiểu đau họng thế này thì hết chịu nổi, hơn tuần nay chưa đc nghe giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của mình, trong lớp cứ ho hụ hụ như bà già, ở nhà mẹ bảo minh ho kiểu gì mà như ho lao, hix, ốm mà vẫn mải luợn lờ, thở không ra hơi nữa , đau rát cả cổ , nói đc một tiếng là y như tra tấn thế mà vẫn mải mê uống nước mát, tối qua vẫn chén 2 cốc chè bưởi tràn ngập đá với@oh_yeah_20andlife, trưa nay vẫn hò hét cả tổ đi ăn khao học bổng
    Đấy, tha hoá như thế sao chẳng ốm
    Giờ thì cầu trời , lạy phật.........khỏi ốm cho con nhờ, không lại mất một trận đi chơi nữa. Hôm nọ đi chơi vui quá, mình 0 đủ nhiệt để chuyện trò cái kiểu đấy, thế mới biết .................mình còn non lắm Mấy bài hát xuyên tạc of mình chưa đủ nhiệt . Đúng là toàn các cao thủ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 11/05/2005
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, ngày trước mình viết NK vô sờ tư thế, h viết không đc tự nhiên, viết cứ sợ họ đọc và soi mói lắm mồm
    Thời tiết gì mà chán quá, ốm cũng được một tuần rồi.
    Khụt khịt .Ghét thật!! sáng phải dậy sớm, hắt xì, giấy ăn ... cách bắt đầu như thế có bực không cơ chứ . Trước vẫn luôn tự hào vì mình trẻ, khoẻ, có tố chất thế mà giờ thì hom hem như bà cụ già
    Lạ thật ! , thường thường thì cả năm may ra ốm đc 1 đến 2 lần, và thường sẽ ốm vào đúng kì thi học kì, thế mà thế nào lại lăn đùng ra ốm trước 5 tuần thế này . Chậc ! có lẽ cần fải lập trình lại người mình thôi. Nhưng ốm kiểu gì cũng dc, chứ cái kiểu đau họng thế này thì hết chịu nổi, hơn tuần nay chưa đc nghe giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của mình, trong lớp cứ ho hụ hụ như bà già, ở nhà mẹ bảo minh ho kiểu gì mà như ho lao, hix, ốm mà vẫn mải luợn lờ, thở không ra hơi nữa , đau rát cả cổ , nói đc một tiếng là y như tra tấn thế mà vẫn mải mê uống nước mát, tối qua vẫn chén 2 cốc chè bưởi tràn ngập đá với@oh_yeah_20andlife, trưa nay vẫn hò hét cả tổ đi ăn khao học bổng
    Đấy, tha hoá như thế sao chẳng ốm
    Giờ thì cầu trời , lạy phật.........khỏi ốm cho con nhờ, không lại mất một trận đi chơi nữa. Hôm nọ đi chơi vui quá, mình 0 đủ nhiệt để chuyện trò cái kiểu đấy, thế mới biết .................mình còn non lắm Mấy bài hát xuyên tạc of mình chưa đủ nhiệt . Đúng là toàn các cao thủ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 11/05/2005
  9. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con người này... đến nay vẫn là 1 bí ẩn. Lạ lùng từ cái mail đầu tiên mang tính phản hồi sau bài của mình. Một nụ cười bí ẩn như Mona Lisa phảng phất sau từng câu chữ. Hơn 1 năm - vẫn chỉ có thể khoanh vùng đối tượng mà ko thể biết gì hơn. Uhm, hồi ấy mà cứ cố hỏi han thăm dò, đừng im thin thít thì có thể đã nắm được profile (vì thái độ người ấy cũng thân thiện lắm, chỉ tại mình thấy lạ và ngạc nhiên quá nên xếp người ấy vào diện phải tránh xa) rồi bảo ??? điều tra tiếp, đỡ phải thắc mắc, nghi ngờ. Đấy là phải biết nói và im lặng đúng lúc, đúng chỗ, thế mà mình thì nói những lúc ko cần nói và lại im ở những chỗ cần nói --> vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Và bây giờ thì lại thêm cái xấu nữa là tò mò, băn khoăn ở những cái ko nên để tâm làm gì cho đau đầu. Thực ra thì mình cũng chỉ băn khoăn mỗi lúc ấy và bây giờ khi đọc thấy bài bình luận cực hay, lý luận chặt chẽ và quan điểm thì ... rất quen mới lạ của người ấy viết đã rất lâu rồi thôi. Người ấy lâu rồi cũng chẳng viết, chẳng ol gì cả, biệt tung biệt tích, tha phương nơi nào ko rõ, vợ con ... hix ...gì chưa ko biết... Người ơi! Rốt cục người là ai?
    Cái thế giới ảo này quả là có rất nhiều ngõ ngách, tồn tại đủ loại người và tồn tại cả nhiều mặt trong 1 con người nữa, hay có, dở có, chân tình có, giả dối và thị phi cũng có, và chứa đựng cả những bất ngờ... Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây??? Trong mình ko phải ko có những hoài nghi, những linh cảm, những buồn, những vui, những tin tưởng và thất vọng đan xen (sao lại có thể cư xử như thế được nhỉ?)... nhưng mình sẽ ko vì 3 cái chuyện lặt nhặt, vớ vẩn mà phải tốn calo băn khoăn đâu nếu như viết ra có thể giúp mình tự nhìn nhận lại và cũng là để cho người khác ( tất nhiên, ai thực sự quan tâm thì biết ) sẽ hiểu hơn. Và cũng chỉ lần này nữa thôi... Chợt mỉm cười vu vơ khi nghĩ rằng chính mình đang đi lại con đường mà reliable person đã đi qua, đang dần trải nghiệm những nghĩ suy mà RP đã từng suy nghĩ và chia sẻ ... Nhưng RP đối với mình là thế nhưng đối với 1 số người khác thì lại invisible nhiều thứ. Điều đó là cần thiết trong cái thế giới ảo thực hư lẫn lộn này nhưng đôi khi vẫn thấy ... thế nào ấy. Nhưng nói đi nói lại thì no one is perfect. Chỉ cần ko làm điều gì gây ảnh hưởng ko tốt đến ai là quý rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì vẫn thấy đây là sự an ủi lớn nhất đối với mình khi đã mất đi niềm tin ở 1 số người ...

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 12/05/2005
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con người này... đến nay vẫn là 1 bí ẩn. Lạ lùng từ cái mail đầu tiên mang tính phản hồi sau bài của mình. Một nụ cười bí ẩn như Mona Lisa phảng phất sau từng câu chữ. Hơn 1 năm - vẫn chỉ có thể khoanh vùng đối tượng mà ko thể biết gì hơn. Uhm, hồi ấy mà cứ cố hỏi han thăm dò, đừng im thin thít thì có thể đã nắm được profile (vì thái độ người ấy cũng thân thiện lắm, chỉ tại mình thấy lạ và ngạc nhiên quá nên xếp người ấy vào diện phải tránh xa) rồi bảo ??? điều tra tiếp, đỡ phải thắc mắc, nghi ngờ. Đấy là phải biết nói và im lặng đúng lúc, đúng chỗ, thế mà mình thì nói những lúc ko cần nói và lại im ở những chỗ cần nói --> vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Và bây giờ thì lại thêm cái xấu nữa là tò mò, băn khoăn ở những cái ko nên để tâm làm gì cho đau đầu. Thực ra thì mình cũng chỉ băn khoăn mỗi lúc ấy và bây giờ khi đọc thấy bài bình luận cực hay, lý luận chặt chẽ và quan điểm thì ... rất quen mới lạ của người ấy viết đã rất lâu rồi thôi. Người ấy lâu rồi cũng chẳng viết, chẳng ol gì cả, biệt tung biệt tích, tha phương nơi nào ko rõ, vợ con ... hix ...gì chưa ko biết... Người ơi! Rốt cục người là ai?
    Cái thế giới ảo này quả là có rất nhiều ngõ ngách, tồn tại đủ loại người và tồn tại cả nhiều mặt trong 1 con người nữa, hay có, dở có, chân tình có, giả dối và thị phi cũng có, và chứa đựng cả những bất ngờ... Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây??? Trong mình ko phải ko có những hoài nghi, những linh cảm, những buồn, những vui, những tin tưởng và thất vọng đan xen (sao lại có thể cư xử như thế được nhỉ?)... nhưng mình sẽ ko vì 3 cái chuyện lặt nhặt, vớ vẩn mà phải tốn calo băn khoăn đâu nếu như viết ra có thể giúp mình tự nhìn nhận lại và cũng là để cho người khác ( tất nhiên, ai thực sự quan tâm thì biết ) sẽ hiểu hơn. Và cũng chỉ lần này nữa thôi... Chợt mỉm cười vu vơ khi nghĩ rằng chính mình đang đi lại con đường mà reliable person đã đi qua, đang dần trải nghiệm những nghĩ suy mà RP đã từng suy nghĩ và chia sẻ ... Nhưng RP đối với mình là thế nhưng đối với 1 số người khác thì lại invisible nhiều thứ. Điều đó là cần thiết trong cái thế giới ảo thực hư lẫn lộn này nhưng đôi khi vẫn thấy ... thế nào ấy. Nhưng nói đi nói lại thì no one is perfect. Chỉ cần ko làm điều gì gây ảnh hưởng ko tốt đến ai là quý rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì vẫn thấy đây là sự an ủi lớn nhất đối với mình khi đã mất đi niềm tin ở 1 số người ...

    Được mua_dong_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 12/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này